Nói chung là cờ thì khó nói lắm bác thisicom. Trước red hay đi đánh ở HN, anh Đào Cao Khoa hỏi red có đánh không anh cho 2,5 nước. Red không chơi với lý do không đánh độ (đánh thì anh ấy thịt, he he). Sau mới biết anh Khoa rất ít chơi độ, quý mình anh ấy mới giao lưu.
Chắc danh thủ hàng đầu cho mình 1 mã là mình cửa dưới.

Nhưng red đi Lạng Sơn, có 1 kỳ thủ chưa phải số 1 trên đó (red quen vài tay cờ hàng đầu trên Lạng Sơn) cho red 4 tiên. Chứng tỏ có người nghĩ mình cao hơn anh Khoa .
- Có điều, chấp xong hắn ta nộp, sau red ngại quá không cầm tiền. Trưa đi uống bia, mấy anh em đi cùng phê bình đủ điều chuyện không thu, hóa ra hầu hết cái mâm mình ngồi uống rượu đều nộp tô đều cho tay đó.