Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Anh ơi , em mà không dám viết thì ai viết , vẫn biết toàn là anh em , nhưng nếu nghĩ thế thì kể cả các giải nghiệp dư của TLKD cũng không làm nổi đâu anh ạ !!!
Cuộc sống cần những người dám nói, biết mà không nói thì quá tệ, nhất là dám nói tôi biết mà tôi không nói!Văn hóa Việt nam có nhiều thay đổi, tư tưởng "đèn nhà ai nhà nấy sáng" đã khá phổ biến. Thật đau lòng khi thấy cảnh có người bị tai nạn mà chẳng ai cứu, mặc dù rất nhiều "người" đi qua. Họ có phải là người không? Triết lý thực dụng đáng sợ đang sừng sững thách đố con người. Xin cám ơnTrung cadan, cám ơn những người còn tính người!