Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Đài Nockten hồi XII - The Deliverance !
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 21

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Đài Nockten hồi XII - The Deliverance !

    ...Ngày hôm đó thực sự là một ngày tồi tệ của Hải Phòng Bang!
    Chàng thiếu niên trẻ tuổi Huy Mịn luôn chiếm thượng phong khi giao đấu với Ác Ma Toàn Vô Vấn. Nhưng đến phút chót, khi lao tới để tung ra đòn sát thủ hạ gục đối phương ,Huy Mịn đã vấp phải một chiếc vỏ chuối. Cậu đã ngã sấp mặt dưới chân kẻ địch...
    Và Ác Ma đã không bỏ lỡ thời cơ... Huy Mịn đã được chuyển tới nằm cùng phòng với Biểu Cưa Quỷ Kỳ trong Bệnh viện.
    Sau chiến thắng đó, Ác Ma trở nên vô cùng ngạo mạn. Hắn gom thêm 3 tên đàn em cũng không kém phần hung dữ trong Diêm Bang, lập thành nhóm Tứ đại Ác Ma. Bản Thân hắn tự xưng là Lão Đại, hảo hán khắp khi nghe tên đều 8 phần khiếp sợ...
    Nhưng đâu chỉ có thế là xong, Ác Ma đã từ lâu trù tính một âm mưu vô cùng đen tối : thống nhất võ lâm Hải Phòng. Vật cản lớn nhất của hắn chính là Hải Phòng Bang do Máy Ủi Chân Nhân lãnh đạo.Vô Vấn đã dụng kế Cầm Tặc Cầm Vương thực hiện âm mưu : Bắt cóc Chân Nhân uy hiếp ngài quy thuận Diêm Bang.
    Qua điều tra, Vô Vấn đã nắm được điểm yếu của Chân Nhân : anh hùng thiên hạ không sợ, chỉ sợ những mỹ nữ xinh đẹp ,nóng bỏng ,khiêu gợi... Rồi nhân một lần Chân Nhân bất cẩn đi ra ngoài một mình, Ác Ma cùng đồng bọn đã bắt cóc ngài nhốt vào một căn phòng trong Hấp Diêm Cốc ,một cốc nằm ở khu rừng sau Diêm Bang. Bên trong căn phòng là một mỹ nữ mang tên Tăng Thanh Hà -đã được Ác Ma cho uống Âm Dương Hòa Hợp Tán-nằm chờ sẵn...Còn Ác Ma ngồi bên ngoài cửa cốc vừa canh gác vừa thích thú nghe những tiếng la hét của Chân Nhân.

    Vừa lúc đó hay tin chưởng môn bị bắt cóc, Điệp viên 007- một hơi cao thủ của bang quên cả nguy hiểm phi đến Hấp Diêm Cốc. Đến cửa cốc, nhìn thấy Vô ngồi canh ngoài cửa,mặt mũi đằng đằng sát khí, đồng thời nghe thấy giọng nói ướt át của Tăng Thanh Hà cùng tiếng van nài,cự tuyệt của Chân Nhân bên trong vọng ra. 007 chỉ mặt Vô Vấn quát to :
    - Ác Ma, hà cớ gì bắt nhốt chưởng môn của ta.
    -Hahaha! Chỉ cần Chân Nhân thoái vị ,quy thuận Diêm Bang ta sẽ lập tức thả ngài ra.Nếu không một lúc nữa,Tăng Thanh Hà cô nương sẽ được một bữa no nê.
    Điệp viên 007 nghe vậy nổi khùng hét lớn : ngươi đừng nằm mơ! Vừa nói vừa bất ngờ tung ra đòn Nhất Dương Chỉ nhằm thẳng vào yết hầu Vô Vấn.
    Đợi cho kình lực của 007 xé gió bay đến gần ,Vô Vấn chu miệng thổi nhẹ, chưởng lực của 007 đổi hướng bắn vào gốc cây cổ thụ gần bên nổ cái ầm.Rồi Vô Vấn nhếch mép cười, giơ mã tấu chỉ vào 007 hô : Nhất Dương Chỉ too!!! Một đạo kình lực giống y của 007 bay ra từ mã tấu của Vô Vấn nhưng bay theo hình đồ thị Parabol hướng về phía 007.
    Từ thuở khai thiên lập địa chưa có ai dùng mã tấu để thi triển công phu Nhất Dương Chỉ. 007 quá bất ngờ, chỉ còn biết vận hết nội lực thi triển Hàn Băng Hộ Thể nhằm giảm thiệt hại phần nào hay phần đấy.Một tiếng nổ vang lên,007 bắn ra xa 11 mét.May thay đúng lúc đó các anh em trong bang đến cứu, đưa 007 về nghỉ ngơi.Ác Ma cũng không ham truy sát vì hắn sợ mắc mưu Điệu Hổ Ly Sơn.
    Sau khi biết không thể dùng sức để giải cứu cho chưởng môn, các anh em Hải Phòng bang ngồi cùng nghĩ biện pháp khác. Và sau một hồi thảo luận,mọi người đã đưa ra một giải pháp hết sức thông minh : Đào đường hầm từ bên ngoài cốc đến bên dưới căn phòng rồi đục lỗ chui lên giải thoát cho Chân Nhân. Quả là diệu kế, nhưng muốn thành công không phải đơn giản, bởi Vô Vấn ngồi canh ngay bên ngoài .Nếu đào đến gần căn phòng, chắc chắn với võ công thâm hậu của hắn ,những âm thanh của sự đào bới sẽ bị hắn phát giác.
    Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Vô Vấn, phải làm cho hắn tập trung vào một điều gì đó để quên hết những tác động xung quanh.
    Cờ tướng là một thú chơi tao nhã, có thể khiến con người ta say mê thoát tục,quên hết mọi tác động ngoại cảnh.
    Và đúng cơn nguy ngập, mọi người trong bang chợt nhớ đến một người : Hoàng Mi Lão Đại - tức Tống Văn Đại:một lão cao thủ của bang đã có tuổi đã một thời ngang dọc trong làng cờ.Thời thanh niên ông đã vác kiếm tham gia nhiều trận đấu lớn như A2 Lần cuối cùng người ta thấy ông là ở giải HP-League 2010. Lần đó Hoàng Mi Lão Đại xếp thứ 8 ,một thể hiện không tồi với tuổi tác của ông.Sau giải đó,Lão Đại quy ẩn giang hồ nhường chỗ cho lớp trẻ vẫy vùng.Toàn Vô Vấn không hề biết đến Lão Đại là người của Hải Phòng Bang...
    Khi các anh em trong bang bắt đầu bắt tay vào việc đào hầm, Hoàng Mi lão Đại trong vai một lão già lang thang vác bàn cờ ,tình cờ bước đến cửa Cốc.Vô Vấn nhìn thấy người lạ, lập tức hét to:
    -Lão già kia là ai, lượn phượn đến đây làm gì?
    -Thưa tráng sỹ, tại hạ là lão Đại.Mấy năm nay đi chu du tìm đối thủ đánh cờ khắp nơi mà không gặp được ai ,hôm nay tình cờ dạt tới đây...
    Cùng lúc đó, trong căn phòng kín,yêu nữ Tăng Thanh Hà đã dồn Máy Ủi Chân Nhân vào góc phòng.Trán của Chân Nhân nổi gân xanh,mồ hôi túa ra ,hơi thở gấp gáp van xin:
    -Cô nương xin đừng tiến lại gần bần đạo nữa.Bần đạo quá sức chịu đựng rồi.
    Tăng Thanh Hà nghe vậy lại cười khanh khách, nói lả lơi:
    -Đại nhân uy chấn giang hồ nè,anh hùng khắp nơi ca tụng là 6789 Chân Nhân ngoại hiệu là Sống Bằng Tình Cảm nè,vậy mà sao nhìn thấy tiểu nữ ,đại nhân chả chịu biểu lộ Tình Cảm gì cả, mà còn như nhìn thấy cọp vậy nè...


    Vô Vấn từ nhỏ đã say mê cờ tướng, trong giang hồ đối thủ của hắn không thể nói là nhiều.Vậy mà hôm nay có lão già lộng ngôn nói chưa gặp đối thủ. Tuy vậy hắn cũng hơi e dè vì giang hồ rộng lớn, kỳ nhân ẩn dật thiếu gì:
    -Vậy ra lão muốn đấu cờ, vậy lão đến đúng chỗ rồi đó.Nhưng ta đã đánh cờ là phải có độ.Lão chịu hem?
    -Đúng thế, đánh cờ có độ thì ván cờ mới chất lượng.Nhưng lão nhìn tráng sỹ diện mạo bất phàm, xin tráng sỹ nhường lão hai cái!
    -Cái..cục...!!!Vô Vấn buột miệng nhưng phanh lại được.Đánh cờ mà chấp 2 cái thì đánh cái gì???? Cùng lắm ta nhường lão đi trước!
    ...Chân Nhân nghe giọng điệu lả lơi của Tăng Thanh Hà cô nương càng thêm phần run rẩy : Thà nhốt ta với cọp,ta còn đỡ sợ hơn.Cô nương làm ơn tha cho ta!!!
    Tăng Thanh Hà cô nương càng tiến gần hơn,vừa bước vừa trút lớp xiêm y bên ngoài ra.Bây giờ trên tấm thân ngọc ngà của cô chỉ còn một lớp áo mỏng như tơ nhện,mỏng đến mức dù có mù cũng phải nhìn thấy mờ mờ...Rồi cô cúi xuống ,ghé sát vào 6789 Chân Nhân, nũng nịu :
    -Đại nhân toát nhiều mồ hôi ,mất nước òy đó .Tiểu nữ mời đại nhân ăn hoa quả nè..

    Mạch của Chân Nhân đập hỗn loạn,mắt mũi ngài tối sầm tâm thần phân liệt,ngài chỉ kịp hét to lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu...
    Bên ngoài Hoàng Mi Lão Đại vẫn đưa đẩy câu chuyện với Vô Vấn nhằm kèo dài thời gian cho anh em kịp đào hầm vào cứu chưởng môn:
    -Nếu Tráng Sỹ sợ, lão xin nhượng Tráng Sỹ đi trước hai cái!
    Vô Vấn vốn kiêu ngạo,nghe thấy lão già đòi chấp mình hai cái nổi nóng :
    -Láo loét,cả Việt Nam này chưa ai dám chấp ta hai cái! Không nói nhiều nữa,bày cờ ra ta cho lão đi trước...

    Và thế là Hoàng Mi Lão Đại -Tống Văn Đại đã dụ được Ác Ma Toàn Vô Vấn bước vào cuộc đọ sức của cờ để tâm trí hắn tập trung vào ván cờ mà không để ý gì đến cuộc đào hầm giải cứu chưởng môn của Hải Phòng Bang. Không biết các anh em có kịp thời cứu 6789 Chân Nhân ra khỏi căn phòng ác mộng kia hay không? Và không biết ván cờ giữa bác Tống Văn Đại và anh Toàn Vổ diễn biến ra sao,mời các bạn yêu cờ đến Kỳ đài Nockten 133b Chùa Hàng để cùng chúng tôi thưởng thức.

    nhachoaloiviet kính mời quý khách !!!
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 29-10-2011 lúc 01:48 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyển đoạn tài tình ,hư thực xảo diệu. Tuyệt vời Nhachoa
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vãi là hay , phen này chắc Máy ủi chân nhân ngoài mặt mong lão Đại chiến thắng , nhưng trong lòng lại thích Vô Vấn thành công , cứ bị giam mà ăn Hoa quả thế này chắc là ăn cả tuần được ( Tuần thứ 2 thì chưa chắc ) , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    338
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giá như mình cũng bị nhốt như Máy Ủi Chân Nhân thì tốt biết mấy...hiccc..

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Vãi là hay , phen này chắc Máy ủi chân nhân ngoài mặt mong lão Đại chiến thắng , nhưng trong lòng lại thích Vô Vấn thành công , cứ bị giam mà ăn Hoa quả thế này chắc là ăn cả tuần được ( Tuần thứ 2 thì chưa chắc ) , he he !!!
    Trích dẫn Gửi bởi lamtinh20 Xem bài viết
    Giá như mình cũng bị nhốt như Máy Ủi Chân Nhân thì tốt biết mấy...hiccc..
    Chuyện của nhachoa hư cấu 100%, nếu mà bị nhốt như thế thì cứ nhốt cả đời
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  6. #6
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhạc huynh quả thật tuyệt vời!
    Tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ,tuy nhiên đệ cảm thấy hơi nghi ngờ sự nhút nhát của Máy Ủi Chân Nhân gì gì đó của huynh.Ông này không bụt thế đâu phải không Nhạc huynh nhỉ!!!

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em "Tăng" vất vả quá đi, thương em Tăng quá.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây chính là chuyện có thật 100%. Bề ngoài 6789 Chân Nhân tỏ ra trái ngược hẳn so với thực chiến. Lúc 1 vs 1 là Chân Nhân mới bị như thế này.
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 02-11-2011 lúc 09:35 AM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,032
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhạc" mất quần" viết hay quá..Nhưng mà hơi tò mò tí( Máy ủi chân nhân )ăn hoa quả song,công lực chắc rất cao có tự giải thoát cho mình ko?? hii hii
    Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường đi..

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không những không tăng mà sau khi ăn xong còn bị mất hết sinh lực là khác hehe
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Kỳ Đài Nockten hồi XII - The Deliverance !
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68