Kết quả 451 đến 460 của 474
-
21-08-2016, 07:08 PM #451
Một giải đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối. Đội vô địch xứng ngôi vương. Người rơi đao không rơi lệ. Một chút tiếc nuối dành cho Ngôi Sao Miền Bắc... Xin cảm ơn các phóng viên của Học Viện Thăng Long Kỳ Đạo đã liên tục cập nhật tin tức nhanh, gọn, chính xác cho khán giả cả nước. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo nên một giải đấu tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.
-
Post Thanks / Like - 20 Thích, 0 Không thích
duchieuckc, silentreader, ngochd, gienglanganh, sieupippo_kaka, thaicotuong, nonpro, luuhieukhanh, minhtam29, ahua575, daubepbk, TuanHai_Kk, tuyenbhxhks, TuongLong, ToanVit, TuyenNinhBinh, kyhiepCXQ, cuongpy123, dinhhoang_208, trung_cadan đã thích bài viết này
-
21-08-2016, 09:16 PM #452
Anh đã đến muộn ! Ngoái cổ lại tiêc cho giấc mơ đã mất
Anh Trung sửa phone chưa ? thiếu cái đó lấy gì đi sớm về khuya với tình
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
jayjay, Thaygiaolang, gienglanganh, sieupippo_kaka, Xuanvu2012, sieucuque, nonpro, luuhieukhanh, TuyenNinhBinh, leutrong, thanghong, trung_cadan đã thích bài viết này
-
21-08-2016, 09:24 PM #453CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
22-08-2016, 02:18 AM #454Hình ảnh trao giải và liên hoan
Lễ bế mạc diễn ra tại trụ sở CLB Hoàng Anh
Trao giải bảng A: nhất tướng - Vũ Hữu Cường, nhất tá - Nguyễn Anh Mẫn, nhì tá - Chu Tuấn Hải
Trao giải bảng B: nhất tướng - Nguyễn Minh Nhật Quang, nhất tá - Phạm Tấn Tình, nhì tá - Lê Anh Minh
Hạng tư - Bình Phước, hạng năm - Hoàng Anh, hạng sáu - đội Bình Định
Hạng ba - Ngôi Sao Miền Bắc
Hạng nhì - The Mira
Vô địch - Kỳ Hữu
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thích
daidangminh, doioikhoi, Thaygiaolang, Tuank75, luuhieukhanh, ToanVit, cobra, thuylinh, jayjay, trung_cadan, Xuanvu2012, FGYan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
-
22-08-2016, 02:19 AM #455
-
Post Thanks / Like - 17 Thích, 0 Không thích
sieupippo_kaka, daidangminh, doioikhoi, Thaygiaolang, luuhieukhanh, ToanVit, cobra, jayjay, ngochd, TuanHai_Kk, gienglanganh, trung_cadan, vunhucan@gmail.com, Xuanvu2012, FGYan, TuongLong, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
-
22-08-2016, 02:25 PM #456
Chúc mừng thành tích xuất sắc của 2 CLB mạnh nhất Miền Bắc!
TLKD hiện là đương kim quán quân cá nhân Trạng Cờ đất Bắc!!
Kỳ Hữu là đương kim quán quân Đồng đội CLB Bắc Trung Nam!!!
Mong rằng trong tương lai gần 2 CLB sẽ góp phần đưa Cờ Tướng Miền Bắc lên 1 đỉnh cao mới!!!!Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
silentreader, ThangSuaChua, TuyenNinhBinh, doioikhoi, Thaygiaolang, TuongLong, jayjay, trung_cadan đã thích bài viết này
-
22-08-2016, 09:42 PM #457
Mấy ổng đi ăn nhậu ở cù lao chàm linh đình ,đại ca Trung hem có đi à ,hic hic...
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
23-08-2016, 12:40 PM #458
Kết quả chi tiết bán kết và tranh 5 - 6:
- Bán kết 1: Ngôi Sao Miền Bắc 1 - 1 Kỳ Hữu (HSP: 3 - 3)
Bàn 1: Vũ Hữu Cường (NSMB) 1 - 1 Trần Quyết Thắng (KHU)
Bàn 2: Lê Linh Ngọc (KHU) 0 - 2 Dương Đình Chung (NSMB)
Bàn 3: Chu Tuấn Hải (NSMB) 0 - 2 Trần Trung Kiên (KHU)
Cờ chớp (6p vs 4p ko tích lũy, tiên chấp hòa): Kỳ Hữu 2 - 0 Ngôi Sao Miền Bắc (HSP: 4 - 2)
Bàn 1: Trần Quyết Thắng (KHU) 2 - 0 Vũ Hữu Cường (NSMB)
Bàn 2: Chu Tuấn Hải (NSMB) 2 - 0 Trần Trung Kiên (KHU)
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Kiên (KHU) 2 - 0 Dương Đình Chung (NSMB)
Bởi lẽ ko giống như loạt trận vòng bảng; khi tại knock out mọi sai lầm đều phải trả giá cực đắt và gần như ko còn cơ hội sửa chữa; khiến cho loạt trận đánh ở bán kết diễn ra vô cùng căng thẳng, các tính toán chiến thuật đều phải tuân thủ 1 cách tuyệt đối và gần như sự chắc chắn phải được ưu tiên hàng đầu.
Cặp derby Hà Thành giữa Ngôi Sao Miền Bắc và Kỳ Hữu là minh chứng rõ ràng nhất.
Hoa Hòa Thượng với lợi thế đi tiên, trái ngược hẳn với dự đoán; người cỡi voi xung trận toan bề nội lực cùng Bố Cục Chuyên Gia.. Và chính cách đánh có phần chặt chẽ quá của danh tướng Hà Thành này khiến cho trận đấu diễn ra vô cùng tẻ nhạt; độ chừng gần 1h thi đấu cả hai đã bắt tay ký hòa. Đây có thể được gọi là thành công của Trần Quyết Thắng bởi lẽ Hoa Hòa Thượng đang thể hiện phong độ hủy diệt tại Đà Thành luận kiếm lần này.. Hòa với anh trong thế đi hậu có thể gọi tương đương với 1 chiến thắng.
Ngược hẳn ở trận chiến bàn tướng tẻ nhạt bao nhiêu thì ở 2 cặp quyết chiến mặt trận tá; hai bên lại chém nhau chí chóe.
Sát thủ Chu Tuấn Hải xử lý trung cuộc nhiều nước thừa thải, ăn chốt quá nhiều dẫn đến bị mất tiên; bắt đầu bị Kiên con điều xe pháo mã công thủ nhịp nhàng dần dồn ép đến nghẹt thở. Cây ngựa vị xấu cộng cây Tượng đơn lẻ bên cánh phải bị Xe Pháo vây đánh khiến tình hình vô cùng nguy hiểm..
Phía bên kia; Dương Đình Chung đang chơi 1 trong những ván đấu hay nhất giải, như là 1 sự tạ lỗi chính mình sau khi để thua Lâm Mẫu ở hình tàn tất hòa tại loạt cuối vòng bảng. Khai cuộc, tranh tiên, bình tiên, phản tiên và ra đòn. Tất cả các bước đi đều chuẩn xác cực kỳ... Chỉ chốc lát, Tiểu Ma Đầu đã hãi hùng buông kiếm khi ở thế kém cây vỡ sỹ tượng bị xe song pháo liên thủ vây đánh đơn tướng xuất chinh...
Niềm vui của Chung Tiêu ko kéo dài được lâu khi chỉ độ 5' sau; sát thủ họ Chu ở thế kém thế, vỡ tượng, kém giờ đã ko chịu được áp lực bị phục mưu chết xe tức tưởi cũng đành hạ đao đầu hàng....
3-3 là kết thúc vô cùng hợp lý với diễn biến của trận derby Hà Thành....
Và trong loạt đua khinh công sinh tử...
Chu Tuấn Hải hạ gục Kiên con sửa sai chuộc lỗi; thì Chung Tiêu vì đuối thời gian mụ cờ bị Vô Thiên Bang Chủ song chưởng lấy mạng...
Hoa Hòa Thượng cũng ko chịu nỗi sức ép khi đi hậu trong hình 6-4 cũng đã chính thức buông đao trước Bố Cục Chuyên Gia...
Vô cùng kịch tính và căng thẳng...
Binh đoàn Kỳ Hữu xuất sắc lọt vào tranh vương..
Ngôi Sao Miền Bắc đang tỏa sáng rực rỡ tại bầu trời Miền Trung đành kết thúc giấc mơ đẹp của mình tại trận tranh 3-4.... để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả Đà Thành về 1 binh đoàn cực kỳ fair play....
- Bán kết 2: Bình Phước 0 - 2 The Mira (HSP: 2 - 4)
Bàn 1: Nguyễn Anh Đức (BPH) 0 - 2 Trương A Minh (Mira)
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Lâm (Mira) 2 - 0 Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH)
Bàn 3: Lê Anh Minh (BPH) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng (Mira)
Nếu chiến tuyến tướng ở trận 1 là 1 cuộc đấu tẻ nhạt và diễn ra hòa hoãn thì đại chiến giữa Sát thủ Ninh Kiều và Bạch My Ưng Vương lại kết thúc trong khi trải qua 1 trường quyết chiến dữ dội....
Khai cuộc ưu thế; Nguyễn Anh Đức bắt đầu điều quân tấn công dữ dội; đơn mã bàn hà của Lão Vương suýt nữa bỏ mạng trước sự vây đánh của Xe Pháo..... Lão Tướng Trương A Minh chẳng phải chịu kém...
Liên tục chiêu hay từ tốn hóa giải; lợi dụng sơ hở khi đối thủ 1 nước mềm yếu; Lão Vương phản đòn; sử xe song pháo phối hợp công sát. Chém tượng dọa sỹ; buộc tướng xuất chinh; rồi bị vây đánh bỏ mạng ngoài biên ải.. 2-0 cho MiRA tiêu cục..
Khác hẳn với chiến trận kết thúc khá nhanh ở bàn tướng; ở tuyến tá sau gần 2h thi đấu, tất cả các binh lực hùng mạnh hãy còn nguyên vẹn; giằng co cực kỳ căng thẳng.
Như ko chịu nỗi nhiệt, Lăng Loàn Pháo điều quân đấu cây; sử mã chém tượng; dùng xe song pháo bắt đầu tập trung bắn phá kinh thành Lâm Mẫu..
Phía bên kia Tùng Phật tử suy tính hồi lâu cũng quyết định phế mã dùng song xe pháo và tướng công kích thẳng vào cánh trái đang trống rỗng của đối thủ Lê ANh MInh... nhưng tính toán sót đòn; ko thể thực hiện sát pháp, bắt đầu bị đánh trả... danh tá Lê ANh Minh bình tĩnh từ từ hóa giải; nhẹ nhàng chuyển nguy hóa an; bắt đầu phản công; chuyển tàn hơn chốt; nhẹ nhàng dành thắng lợi..cân bằng tỉ số 2-2 cho Bình Phước.
Lâm Mẫu trong chiến trận còn lại; thấy đối phương quá hung hãn; cũng ko dám mạo hiểm, bình ổn trả cây; đấu cây giảm áp lực cho kinh thành; nhanh chóng tiện tay nhặt tốt; chuyển tàn hơn chốt chiếm khá nhiều ưu thế... Và ko phạm bất cứ sai lầm nào; dùng xe mã ngũ hổ chốt liên thủ tấn công kết liễu nhẹ nhàng Lăng Loàn Pháo....... đem về thắng lợi 4-2 giúp MIRA tiêu cục chính thức bước vào tranh vương cùng Kỳ Hữu...
Bình Phước với đội hình trẻ và đầy sức bật đã có 1 giải đấu thành công tiếp tục vào tranh 3-4 cùng binh đoàn Hà Thành.....
**
- Tranh 5-6: Bình Định 0 - 2 Hoàng Anh (HSP: 0 - 6):
Bàn 1: Nguyễn Văn Tới (BDI) 0 - 2 Trần Văn Ninh (HAN)
Bàn 2: Nguyễn Anh Mẫn (HAN) 2 - 0 Phạm Tấn Tình (BDI)
Bàn 3: Phan Thanh Tùng (BDI) 0 - 2 Châu Trần Quang Đạt (HAN)
Trái ngược hẳn với sự giằng co căng thẳng và phải đợi đến ván đấu cuối cùng mới biết kết quả của 2 cặp đánh bán kết; sáng hôm ấy; trận tranh 5-6 lại diễn ra vô cùng nhanh gọn với ưu thế tuyệt đối nghiêng về binh đoàn Hoàng Anh Đường....
Ngũ Niên Liên Bá Châu Trần Quang Đạt trong buổi sáng đẹp trời hậu thủ xuất sắc; sau khi giàn trận bắt đầu dùng xe pháo song mã dồn ép đoàn chủ Phan Thanh Tùng đến nghẹt thở... Ko mắc bất cứ sai lầm nào; sau chừng 1h thi đấu; danh tá Đà Thành giải quyết gọn ván đấu bằng sát pháp mã ngọa tào tiền xe hậu pháo vô cùng căn bản. 2-0 cho Hoàng Anh.
Tiếp đà thắng lợi; Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn mưu cao kế sâu; dùng đơn xe bắt gọn đơn mã cánh tả lẻ loi của Phạm Tấn Tình; tinh giản binh lực; tiếp bước đồng đội khải hoàn ca... 4-0 cho Hoàng Anh. Bất chấp kết quả trận chiến của Đông Phương Giáo Chủ; hạng 5 đã thuộc về binh đoàn Đà Thành...
Thế nhưng lão tướng Trần Văn Ninh quyết đánh đến cùng với khí thế hừng hực chẳng chịu buông xuôi. Khai cuộc có phần kém phân nhưng dựa vào công phu trung tàn lão luyện; danh sư này đã mau chóng từ đỡ đòn dần dần chuyển sang phản công vô cùng sắc bén. Quy tàn căn bản hơn được song binh; ngài dùng Song Pháo Mã song chống áp sát kinh thành; 1 đao chém gục tiểu tướng Nguyễn Văn Tới; trả sòng phẳng món nợ đã vay từ A2 2012. Kết thúc buổi sáng đẹp trời cho Đà Thành bằng thắng lợi 6-0; chứng tỏ uy lực dũng mãnh của binh đoàn Hoàng Anh thiện chiến này... Bình ĐỊnh dù thi đấu thăng hoa ở giải này nhưng cũng đành chấp nhận về 6......
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
23-08-2016, 12:43 PM #459
Kết quả chi tiết chung kết và tranh 3-4:
- Tranh 3-4: Bình Phước 0 - 2 Ngôi Sao Miền Bắc (HSP: 2 - 4)
Bàn 1: Nguyễn Anh Đức (BPH) 1 - 1 Vũ Hữu Cường (NSMB)
Bàn 2: Chu Tuấn Hải (NSMB) 1 - 1 Lê Anh Minh (BPH)
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH) 0 - 2 Dương Đình Chung (NSMB)
Chiều hôm đó. trời đổ mưa như trút..... Ngược hẳn với cái không khí nóng nực thường trực từ miền Trung đổ vào trong Nam.. Dường như báo hiệu điềm chẳng lành cho hai binh đoàn phía Nam trong chiến trận quyết định..
Và quả là chẳng sai....
Lăng Loàn Pháo Nguyễn Hoàng Tuấn trước giờ xuất chiến bỗng dưng trúng phải kịch độc khiến cho bụng đau như cắt... Công phu tu luyện tự dưng quên mất quá nửa... Danh tá Chung Tiêu chẳng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng; thể hiện công lực phi phàm nhập trận độ chừng hơn 100 hiệp bắt đầu xuống tay tấn công dữ dội.... NGuyễn Hoàng Tuần; kém giờ thua thế; lại thêm kịch độc hành hạ; khiến tay chân run rẩy vứt kiếm đầu hàng.... trận thua này đem về thắng lợi 2-0 tạm thời cho Ngôi Sao Miền Bắc....
danh tá Lê Anh Minh tự dưng chiều nay xuất chiến với lọ dầu cầm tay; còn được tí xíu cũng đem ra hít hít như rồng; ko hiểu có ý đồ gì... Khiến cho Chu Tuấn Hải dẫu đi tiên cũng ko dám mạo hiểm... Nhận tin thắng trận từ đồng đội; họ Chu cũng ko cần quá cưỡng cầu tấn công; bình ổn chắc chắn; đơn giản binh lực; quy tàn đưa về hòa cuộc trước sức ép thời gian 1' 15' của mình..... Lê Anh Minh chẳng dám rơi vào tình thế của Đông Tà Phạm Thành Tâm ở vòng bảng khi Pháo Mã Bền Sỹ Tượng bị Pháo Mã Chốt hạ đo ván nên cũng đành thu quyền ký hòa...
3-1 cho Ngôi Sao Miền Bắc; vị trí quý quân đã nằm trong tay của binh đoàn Hà Thành khi chỉ cần Hoa Hòa Thượng có điểm trong đại chiến bàn tướng của mình....
Khai cuộc có phần yếu thế; bị song chốt hùng hổ lao qua sông quấy phá; những tưởng khó toàn tính mạng; nhưng ông Trạng Cờ Đất Bắc nào phải tầm thường; từng bước từ tốn hóa giải; ngài mau chóng đưa về Xe Pháo Chốt đấu Xe Mã chốt sang sông; căn bản rất dễ đá hòa.
Sát thủ Ninh Kiều đang âm mưu tính toán điều quân hãm thành thì bỗng dưng 1 tiếng sấm vang; Hoa Hòa Thượng lao thẳng đại xa vào Ngựa đối thủ; khiến danh tướng Bình Phước choáng váng giật mình; vô cùng khó thủ thắng... Vân vò độ chừng 30 hiệp; biết đối thủ của mình là danh sư đất Bắc chứ nào phải tầm thường... danh thủ quê xứ Mũi này cũng bèn hạ kiếm ký hòa... Hơi mạo hiểm nhưng Hoa Hòa THượng cũng đã đạt được ý đồ thành công..... 4-2 cho Ngôi Sao Miền Bắc. Binh đoàn nhận được rất nhiều sự yêu mến này đạt hạng 3 chung cuộc; ko quá thành công nhưng cũng ko hề tệ..
Binh đoàn Bình Phước chấp nhận về 4. với đội hình trẻ và đầy khát khao này, những đại chiến năm sau sẽ hứa hẹn rất nhiều....
- Chung kết: The Mira 0 - 2 Kỳ Hữu (HSP: 1 - 5)
Bàn 1: Trương A Minh (Mira) 1 - 1 Trần Quyết Thắng (KHU)
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Kiên (KHU) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng (Mira)
Bàn 3: Nguyễn Hoàng Lâm (Mira) 0 - 2 Trần Trung Kiên (KHU)
Như điềm báo ko may... quả thật là Binh đoàn phía Nam MIRA Tiêu Cục cũng nhận kết cục như người đồng hương của mình trong trận tranh vương.
Lão Tướng Trương A Minh gặp vô vàn khó khăn dẫu mang lợi thế đi tiên khi đối dầu cùng danh tướng Kỳ Hữu Trần Quyết Thắng. Rất bất ngờ khi danh thủ đất Bắc này thi đấu cực kỳ hay trong hình thế ko được đánh giá cao; bằng liên tục những pha xử lý xuất thần; tranh tiên đoạt thế; khiến Bạch Lão Vương dẫu rất muốn thắng cũng ko thể nào dễ dàng.. chuyển tàn hơn chốt; ưu thế binh lực đa dạng xe pháo mã đấu với xe song pháo nhưng lại vỡ tượng; Bố Cục Chuyên Gia khiến cho quần hùng vô cùng ngạc nhiên khi thể hiện được trận đánh được đánh giá hay nhất giải của ngài... Bạch Lão Vương dẫu là chủ tướng nhưng thế yếu chẳng dám manh động; cũng đành thu quyền ký hòa; đem lại bất lợi cực lớn cho MIRA tiêu Cục....
Buổi chiều mưa như trút đó như tiếp thêm sức mạnh cho binh đoàn Kỳ Hữu khi bộ đôi danh tá của họ có những ván đấu cực kỳ xuất sắc.
Với Vô Thiên Bang Chủ thì lợi thế đi tiên ngài ko mắc 1 sai lầm nào; ào ào xua quân sang sông như muốn ăn tươi đối thủ.. chỉ độ chừng hơn 1h thi đấu; Tùng Phật Tử đã bị kém cây khi đơn mã bị song xa vây đánh bỏ mạng. Từng bước ưu thế; danh ta Hoàng Kiên phá tượng chém sỹ điều quân hãm thành; tiêu diệt cực nhanh những nỗ lực vùng vẫy cuối cùng của đối thủ; mau chóng đem về chiến thắng quý hơn vàng cho Kỳ Hữu... 3-1 cho binh đoàn phía BẮc....
Đại chiến cuối cùng; Lâm Mẫu buộc thắng mới mong kéo chiến trận về đọ khinh công... Nhưng ngày thi đấu xuất thần của đoàn quân phía Bắc khép lại với trận đấu cực hay của danh tá Kiên con khi a đã điều cây cực hay; lên công về thủ nhịp nhàng; khiến Lâm Mẫu gặp vô vàn khó khăn... Buộc thắng sau khi nhận được hung tin đồng đội thất thủ nên phải cưỡng ở hình kém phân; Lâm Mẫu mau chóng mắc mưu, dính ngay ác chiêu của đối thủ; thọ thương vong mạng trước tiếng hò reo như điên dại của binh đoàn đất Bắc. 2-0 cho Kiên con; đồng nghĩa với 5-1 cho Kỳ Hữu và binh đoàn này chính thức lên ngôi vô địch trước sự thán phục của quần hào... Một giải đấu quá hay của binh đoànVô Thiên Bang Chủ; vô cùng xứng đáng...
Cũng dành 1 chút tiếc nuối cho đội hình khủng của Mira tiêu cục.. nhưng vinh quang ko danh cho hai người..... Bạch Lão Vương cùng đồng đội đành lỗi hẹn với ngôi vương tại Đà Thành....
(còn kỳ cuối)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
23-08-2016, 03:18 PM #460
TỔNG KẾT GIẢI CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI VÔ ĐỊCH CÁC CLB BẮC TRUNG NAM.
Sau hơn 4 ngày thi đấu căng thẳng và hấp dẫn; giải vô địch cờ tướng đồng đội các clb Bắc Trung Nam do clb cờ Hoàng Anh đã chính thức khép lại sau khi tìm ra được chủ nhân của các danh hiệu quý giá.
Đội vô địch: clb Kỳ Hữu-Hà Nội
Đội hạng nhì: Công ty TNHH The MIRA-TP Hồ Chí Minh
Đội hạng ba: Liên Quân Ngôi Sao Miền Bắc
Đội hạng tư: Bình Phước.
Đội hạng năm: clb Hoàng Anh-TP Đà Nẵng
Đội hạng sáu: Bình Định.
Dưới góc độ là người làm cờ phong trào; cũng như là cộng tác của BTC xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Từ nhà tài trợ chính đầy tâm huyết Công Ty Nhất Hiệp Đức cùng các nhà tài trợ khác như Mr Nguyễn Hoàng Kiên; Mr Trần Trung Thanh và các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tại trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần để giúp giải đấu thành công tốt đẹp; đến các đơn vị đã thi đấu hết mình suốt thời gian giải; cùng tất cả các ae phóng viên chiến trường của các diễn đàn cờ trên cả nước và các kỳ hữu yêu cờ gần xa đã đến cổ vũ cho giải đấu. Tất cả đã giúp cho BTC có động lực để vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành tốt công tác tổ chức giải.
Được đánh giá là giải đấu có chất lượng chuyên môn được đánh giá cực cao. Khi lần đầu tiên quy tụ được các kỳ thủ đã từng vô địch Quốc Gia; các ĐC QTĐS, QTĐS, KTQG từ ba miền Bắc Trung Nam cùng nhau hội tụ tại Đà Thành. Có thể khẳng định đây là giải đấu cấp clb thuộc vào mức độ một trong những giải lớn nhất trên toàn quốc.
Với đội hình thi đấu gồm những kỳ thủ đẳng cấp cao trên cả nước; giải đấu đã có chất lượng chuyên môn cực tốt. Các kỳ thủ thi đấu nhiệt tình; căng thẳng; không khoan nhượng và đặc biệt là cực kỳ FAIR PLAY.
Nếu các bạn trực tiếp theo dõi, mới cảm nhận rõ điều này..
Đó là hình ảnh 1 Đào Cao Khoa dù clb của mình ko còn cạnh tranh gì vẫn chiến đấu hơn 3h đồng hồ để giành lấy chiến thắng. Đó là hình ảnh Ninh Bình với ngài Vũ Văn Tuyến và KTQG Nguyễn Anh Quân dẫu đã chắc chắn bị loại vẫn thi đấu bằng 200% nỗ lực cá nhân như thể rằng clb mình đang đánh trận chung kết. Hay đặc biệt đó là hình ảnh Ngôi Sao Miền Bắc dẫu đã chắc suất vào trong vẫn chiến đấu hết mình trước The MIRA trên tinh thần Fair Play nhằm mang lại sự cạnh tranh sòng phẳng của toàn bảng đấu giữa MIRA và Hoàng Anh.... Nếu ai đó thấy hình ảnh Kiên con cùng Vô Thiên Bang Chủ ôm nhau vỡ òa hét lên như đứa trẻ khi thấy Bố Cục Chuyên Gia hạ gục Hoa Hòa Thượng ở trận quyết định cờ chớp để đưa Kỳ Hữu vào chung kết; cũng như Lăng Loàn Pháo Nguyễn Hoàng Tuấn bị bệnh dạ dày hành hạ, tay ôm bụng tay ôm trán suy nghĩ để tập trung đấu ván cuối trước Chu Tuấn Hải tại trận tranh 3 4; hay lão tướng Đông Phương Bất Bại cặm cụi suy nghĩ để hoàn thành bàn cờ tàn dứt điểm đổi thủ dẫu đã chắc chắn đội nhà thắng lợi..mới thấy được các kỳ thủ đã quyết tâm và cống hiến như thế nào cho toàn giải đấu..
Chính những ví dụ hình ảnh đẹp về độ Fair play đó; cùng với sự nỗ lực hết mình của các kỳ thủ đạt đẳng cấp quốc gia quốc tế trong từng ván đấu; khiến giải đấu kết thúc có chất lượng chuyên môn vô cùng cao. Được kỳ hữu cả nước hoan nghênh nhiệt liệt... Đó chính là điều mà những người làm cờ phong trào như BTC cảm thấy vui sướng nhất.
Về mặt truyền thông: Đây là giải đấu được đánh giá cực kỳ cao về mặt truyền thông. Được sự giúp đỡ và hỗ trợ hết mình về công tác đưa tin đài VTV8; DRT nên giải đấu được quảng bá rộng rãi đến tất cả mọi người qua các phương tiện báo đài.
Đặc biệt: đây là giải đấu đầu tiên của Miền Trung; rộng hơn là cả nước quy tụ được cả 3 diễn đàn về cờ nổi tiếng trên toàn quốc về cùng nhau tác nghiệp.
Số lượng lượt người xem qua các trang ước tính lên đến hơn 100.000 lượt; chưa tính các lượt xem trực tuyến trên kênh Youtube.com; đem đến sự thành công vô giá về mặt quảng bá cũng như đưa cờ đến mọi nhà. Chính điều này sẽ là tiền đề để đưa cờ tướng clb Hoàng Anh; cờ tướng Đà Nẵng nói riêng hay miền Trung và cả nước nói chung có nhiều bước phát triển trong thời gian đến. Trong quá trình tác nghiệp, mặc dẫu vô cùng khó khăn bởi lượng người xem tại địa điểm quá đông; trời nóng ngột ngạt cũng như các sự cố như mất điện vào vòng 1 hay mưa to ở trận chung kết khiến cho đội ngũ PV CT gặp nhiều trở ngại nhưng tất cả những khó khăn đó đều bị sự đam mê nhiệt huyết đánh gục để cuối cùng đã có 1 giải đấu thành công hoành tráng về mặt chuyên môn; BTC xin chân thành cảm ơn các diễn đàn cờ lớn đã về đưa tin tác nghiệp và cùng BTC sát cánh thời gian qua để giúp giải đấu suôn sẻ từ đầu đến cuối...
Về mặt công tác tổ chức; cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất gồm bàn cờ; quân cờ; đồng hồ; địa điểm thi đấu được đánh giá đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cho các kỳ thủ thoải mái nhất để thi đấu. Đội ngũ trọng tài giải quyết các thắc mắc kịp thời; làm việc được các lãnh đoàn đánh giá công tâm và đúng luật đã quy định.
Nơi nghỉ ngơi; khách sạn; công tác di chuyển cũng như ăn uống của các kỳ thủ được BTC sắp xếp khá bài bản quy mô và được các kỳ thủ khẳng định vô cùng chất lượng. Khách sạn thoáng mát; hợp lý lộ trình; suất ăn hằng ngày đảm bảo vệ sinh; dinh dưỡng và ngon miệng. Thời gian thi đấu phù hợp đảm bảo sự nghỉ ngơi cũng như giải trí cho các kỳ thủ. Tất nhiên hạn chế vẫn còn tồn đọng nhưng nhờ sự thông cảm và cố gắng của tất cả kỳ thủ cùng các đơn vị nên mọi khó khăn cũng đã bỏ lại được đằng sau...
Đên giờ phút này; có thể khăng định rằng giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp trên cả mong đợi của những người tổ chức.
Giải đấu kết thúc trong sự quy mô; chuyên nghiệp và sự ấm cúng của tình bằng hữu. Một lần nữa BTC xin chân thành cảm ơn tất cả. từ các Mạnh Thường Quân tài trợ; đến toàn thể những người giúp đỡ BTC thời gian qua trong việc chuẩn bị; các đoàn ko ngại đường xá xa xôi về tham dự giải; các PV báo đài PV diễn đàn; và các khán giả đã đam mê theo dõi giải thời gian qua...
Chắc chắc vẫn còn nhiều thiếu sót; vẫn mong nhận được sự góp ý để cho những giải đấu sau sẽ hạn chế sai sót và hoàn chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn và hẹn ở giải sắp đến..
(tiếp theo và hết)..
Vì ngày hôm qua đón tiếp bằng hữu và tiễn khách nên ko có thời gian để viết nốt bài tổng kết, trễ hẹn 1 ngày. Thật là vô cùng xin lỗi.
Loạt bài tiếp theo diễn biến từng vòng của giải đấu của tiểu đệ đến đây xin được tạm dừng. TRong nhiều ngày qua; vì số lượng bài nhiều (15 bài giới thiệu đoàn; và khoảng 10 bài về diễn biến cùng với việc cập nhật diễn biến từng phút tại địa điểm thi đấu) nên nhiều khi chậm trễ; cũng như hành văn rườm ra hay bị trùng lặp; rất mong các ae đã đọc hạ cố cho qua.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc và động viên tiểu đệ; cũng như theo dõi giải đấu.
hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất...
Thiên Vương Lão Tử...
Thư Đà Thành......
-
Post Thanks / Like - 17 Thích, 0 Không thích
tangquangdao, Luhanhcodoc, thanghong, dinhhoang_208, vhcuong, doioikhoi, Vui99, vinhgtxd, saomai_08, ToanVit, thuylinh, TuongLong, ThanhLongBin, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh, rufeng, ngochd đã thích bài viết này
Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016
Đánh dấu