4: Hội An
Trần Trung Thanh (Trưởng Đoàn)
Nguyễn Minh Nhật Quang KTQG VĐV
Phan Thanh Giản VĐV
Phan Minh Tùng VĐV.

Mảnh đất người ae hàng xóm Quảng Nam; trước bầu ko khí đang dần nóng lên từng giây phút một tại Đà Thành; cũng ko thể nào đứng ngoài cuộc...
Liên tục chiêu binh mãi mã; gấp rút chọn ra những đại diện ưu tú nhất để tham chiến; hòng "Một trường đại chiến; nổi cuộc phong ba"... Và 2 binh đoàn đại diện cho dải đất giàu truyền thống này cũng đã chọn được những tinh binh ưu tú nhất...
Nhắc đến Hội An; kỳ hữu bốn phương sẽ dễ dàng hình dung trong đầu về 1 thành phố cổ kính; mộc mạc; nên thơ và đầy trầm tĩnh... Nhắc đến Hội An là nhắc đến Chùa Câu; Sông Hoài; là nhắc đến vị cao lầu mê hoặc lòng người; chén xí mà phù tê tái vị giác; là nhắc đến những con người phố cố hào sảng; đầy tình nghĩa với phông văn hóa thẩm mỹ vô cùng tinh tế; là nhắc đến mảnh đất ngày xưa từng là nơi ẩn thân của biết bao kỳ nhân dị sỹ chính khách quốc tế trong lúc sa cơ lỡ vận.
Hội An có những mái ngói cong, những chiếc hoa đăng thả trôi trên dòng sông Hoài vào những đêm rằm mang theo nhiều điều mơ ước.... có những con đường lặng lẽ trầm mặc chạy dọc theo bờ sông Thu Bồn thơ mộng .
Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu ko nhắc đến kỳ đàn phố Hội; nơi gần đây liên tục gây được nhiều tiếng vang trên khắp cả nước. Mà cuộc đại hội Hội An Open vào những ngày giáp Tết thu hút được anh tài danh tướng tứ phương tham dự là ví dụ điển hình.
Không thể bỏ lỡ cuộc luận kiếm trăm năm có 1 này.. Binh Đoàn Phố Hội cũng đã hoàn tất danh sách tham chiến.

Chủ công là người ae kết nghĩa với kỳ đàn phố cổ; Khiết Đan Tiểu Tướng Nguyễn Minh Nhật Quang. Tuổi trẻ tài cao; kỳ lực đã được trui rèn qua nhiều năm tháng chinh chiến từ khắp nơi; cộng với tính tình vô cùng dễ mến; chàng trai trẻ luôn nhận được vô số lời tán thưởng và yêu mến của bằng hữu tứ phương.
Đại Hội tại Tây Đô cách đây chưa lâu; với việc thể hiện công phu khinh công kinh người trấn áp cả quần hùng để lên ngôi vương tại nội dung cờ chớp đã bổ sung thêm vào bảng thành tích đáng nễ phục của chàng trai 23 tuổi này.
Sở hữu sức tính trung cuộc cực tốt; khai cuộc nhuần nhuyễn; tàn cuộc uyên thâm; Quang nhỏ xứng đáng là 1 trong những chủ tướng mạnh mẽ nhất đại hội.

Độ chừng vài năm trở lại đây, kỳ đàn xứ Quảng xuất hiện 1 thiếu niên; ngoại hình thanh mảnh, tính tình hiền hòa; nhưng sở hữu kỳ lực cực cao và nhanh chóng trở thành hiện tượng hiếm gặp của dải đất vốn ko nổi trội về thành tích kỳ đàn này; chỉ độ chừng sau khi xuất hiện hơn 1 năm; chàng trai trẻ đã xuất sắc dành chức vô địch toàn tỉnh 2015. Đó là Phan Thanh Giản. Nghiên cứu sách vở và các loại SW hỗ trợ nhiều; Cũng như tính tình hòa nhã dễ gần; nên được sự giúp đỡ và tin yêu của ae bằng hữu Hoài Phố; cùng với những nỗ lực cá nhân của riêng mình ngày đêm luyện tập; đà thăng tiến của cụ Phan như diều gặp gió.
Sở hữu sức tính trung cuộc cực tốt, khai cuộc bài bản, cộng với nội lực trung tàn; sau A2 2015; thi đấu dưới màu áo của đội cờ Thăng Long Kỳ Đạo, dẫu ko có được thành tích nổi bật; nhưng cụ Phan đã thể hiện được dấu ấn riêng nhất định với nhiều ván đấu rất hay. Thời điểm đó a là người hiếm hoi tại Quảng Nam có lực cờ ngang ngửa với tốp danh tá Đà Thành.
Bằng nhiều giải đấu cọ xát, cộng với đam mê luyện tập, Phan Thanh Giản đã được tuyển Bình Phước nhận về thi đấu. Như 1 thành quả sau bao năm tháng miệt mài chuyên tâm nghiên cứu.
Về với Võ Giáo Đầu (người nổi tiếng với công phu tàn cuộc thuộc tốp đầu VN) , được đào tạo lại bài bản, cộng thêm được luyện lại trung tàn (vốn ko phải là điểm mạnh của cụ Phan trước đây); khiến cho đường cờ của a càng ngày càng hoàn thiện. Gần đây vì 1 số lý do cá nhân nên cụ đã gác kiếm chuyên nghiệp thời gian để quy ẩn; tuy nhiên kỳ lực của chàng vẫn luôn được mài dũa hàng ngày; Điểm yếu duy nhất có lẽ là vấn đề tâm lý và kỵ giơ, Nếu vượt qua điều đó, cộng với việc duy trì được phong độ; Đà Thành năm nay; Phan Thanh Giản sẽ là 1 trong những danh tá mà chẳng ai muốn đối đầu..
Và danh tá cuối cùng xuất chiến cho binh đoàn Hội An là 1 nhân vật đã thành danh tại mảnh đất Quảng Nam Đà Nẵng từ rất lâu rồi..
Với tấm lòng hào hiệp; đam mê kỳ lộ đã ăn sâu vào máu thịt; cộng với những điều kiện kinh tế khá vững vàng; tất cả những giải đấu lớn nhỏ khắp nơi trên cả nước; đều rất ít khi thiếu vắng người chú đáng kính của phố Hội Phan MInh Tùng. Nghiên cứu bài bản; cọ xát thường xuyên; cộng với công phu đã đạt những thành tựu nhất định; chú là nhân vật đầu tiên của đất Quảng đạt chuẩn A1 (người thứ 2 là Phan Thanh Giản)..
Tính tình hiền hòa vui vẻ; hào sảng; hết lòng vì kỳ đàn; lại có những mối thâm giao khăng khít với vô số danh tướng tứ phương như Giáo Đầu Võ Minh Nhất; Đông Phương Bất Bại; Đông Hải Thạch Nhân; chú đã giúp rất nhiều cho việc chấn hưng làng cờ xứ Quảng mà cụ thể nhất là Hội An; khiến cho kỳ hữu khắp nơi đều nhắc đến như 1 tấm gương điển hình yêu cờ.
Dẫu tuổi đã cao; và gần đây có 1 chút vấn đề về sức khỏe; nhưng với kỳ lực đã được khẳng định, nền tảng khai trung vững chắc; cộng với việc xem nhẹ thắng thua; coi cờ là cuộc vui; và nếu vận được hết công lực giao chiến thì trong1 ngày đẹp trời, việc vài danh tá rơi kiếm trước ngọn phi đao xé gió của danh kỳ đáng kính phố Hội này cũng là chuyện tất yếu....

Bộ ba danh kỳ này cộng với khả năng tính toán cùng đầu óc siêu việt của Mr Trần Trung Thanh; người trải qua biêt bao trận mạc; cổ kim thông tuệ; trên thông thiên văn dưới tường địa lý (chính giữa ko biết chi hết hé hé); thì với những tính toán chiến thuật hợp lý của đoàn chủ; dự kiến binh đoàn Hội An vô cùng sáng cửa vào vòng sau...

(còn tiếp)