Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016 - Trang 28
Close
Login to Your Account
Trang 28 của 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... CuốiCuối
Kết quả 271 đến 280 của 474
  1. #271
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hấp dẫn quá chẳng thua gì A2 .Đội chiến thắng cần 3 tuyến đồng đều ,chỉ một chân lỏng lẻo là sụp đổ ngay .Ninh Bình bị các đội khác cầm chân ở bàn anh Hiệp anh Quân sau đó đưa sát thủ tấn công hũ gạo Thái Hoà để liên tiếp dành thắng lợi

    Đêm nay Đơn đao phó hội có ra kịp cũng đã muộn màng vì hội đã tan

    Anh Cường chơi càng lúc càng hay đường cờ chặt chẽ hơn không hay bị trúng gió như những giải trước

    Xem cụ Khoa đánh ngủ gục thật mới thấy khâm phục và ngưỡng mộ những tên tuổi lão tướng như bác Minh bác Ninh

  2. #272
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả chi tiết vòng 4:

    Bảng A:

    - Hoàng Anh 1-1 Mira (HSP: 3-3):
    Bàn 1: Trần Văn Ninh (HOA) 0- 2 Trương A Minh (Mira)
    Bàn 2: Nguyễn Thanh Tùng (Mira) 1 - 1 Châu Trần Quang Đạt (HOA)
    Bàn 3: Nguyễn Anh Mẫn (HOA) 2 - 0 Nguyễn Hoàng Lâm (Mira)
    - Ngôi Sao Miền Bắc 2 - 0 Việt Nam Tượng Kỳ (HSP: 4 - 2):

    Bàn 1: Vũ Hữu Cường (NSMB) 2 - 0 Nguyễn Thanh Khiết (VNTK)
    Bàn 2: Nguyễn Anh Hoàng (VNTK) 1 - 1 Dương Đình Chung (NSMB)
    Bàn 3: Chu Tuấn Hải (NSMB) 1 - 1 Trương Thành Lập (VNTK)

    - Tam Kỳ 2 - 0 Ninh Bình (HSP: 4 - 2):

    Bàn 1: Đào Cao Khoa (TKY) 1 - 1 Nguyễn Anh Quân (NBI)
    Bàn 2: Lê Mạnh Hiệp (NBI) 1 - 1 Phan Minh Hiếu (TKY)
    Bàn 3: Lê Công Tú (TKY) 2 - 0 Vũ Thái Hòa (NBI)

    Trước trận đấu bản lề của vòng bảng này; hầu hết tất cả các đội đều có những tính toán chiến thuật vô cùng kỹ lưỡng; và ở bảng tử thần điều này cũng ko phải là ngoại lệ.
    Trận đấu 4 điểm (với đối thủ trực tiếp) giữa Hoàng Anh ĐƯờng và Mira Tiêu Cục đưa khán giả đi hết cung bậc này đến cung bậc khác của cảm xúc, và kết quả vô cùng khó lường.
    Với việc Đông Phương Bất Bại trong 1 chiều buồn mau chóng bị Bạch My Lão Vương lão luyện chuyển tàn nhẹ nhàng hạ gục ko 1 chút phản ứng; khiến cho công việc của 2 danh tá Hoàng Anh Đường vô cùng khó khăn.
    Trước hình cờ được đánh giá là vô cùng lép; Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn vô cùng bình tĩnh từ tốn đỡ gạc, từng bước cướp tiên tranh tiên và phản tiên chuẩn đến từng milimet, khiến cho Lâm Người Mẫu bối rối vụng về dẫn đến chết quân thất trận; trực tiếp giúp Hoàng Anh Đường san bằng tỉ số 2-2 trước Mira Tiêu Cục; mọi chuyện còn lại chuyển sang hết cho Ngũ Niên Liên Bá Châu TRần Quang Đạt.
    Những tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng với danh tá này; nhiệm vụ đem về tin vui trong trận đánh với đối thủ trực tiếp của mình ở vòng bảng về với Hoàng Anh Đường sẽ đơn giản; bởi sau khi Nguyễn Anh Mẫn kết liễu Lâm Mẫu; hình cờ Quang Đạt đang có trước Phật Tử Nguyễn Thanh Tùng vô cùng sáng sủa và ưu thế.
    Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi Quang Đạt ko thể kết liễu nỗi bàn cờ ưu thế rất lớn (song xe 3 chốt đấu Xe mã 2 chốt); và bị Phật tử Thanh Tùng cầm chân; đem về 1 điểm quý hơn vàng cho Mira Tiêu Cục; khiến cho toàn thể kỳ đàn dậy sóng hồi lâu... Quả là Hoàng Anh đường đã tự bắn vào chân mình trong cuộc đua khốc liệt này...

    Cùng lúc đó; Ngôi Sao Miền Bắc tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời miền Trung khi quân đoàn đang xếp đầu bảng đấu chính thức giải mã hiện tượng Việt Nam Tượng Kỳ bằng chiến thắng nhẹ nhàng 4-2.
    Bộ đôi danh tá sau khi nghe tin chủ tướng Vũ Hữu Cường chuyển tàn ưu thế cũng bắt đầu chậm rãi chắc chắn từng bước đưa về hòa cuộc trước 2 danh kỳ kinh nghiệm đầy mình Nguyễn Anh Hoàng và Trương Thành Lập... Đáng khen nhất là bàn của Dương Đình CHung khi a đỡ đòn rất khéo và khiến lão tướng Việt Nam Tượng Kỳ dùng cách nào cũng ko thể xuyên thủng nổi đành chấp nhận ký biên bản...
    Ko như Quang Đạt; trước hình tàn ưu thế; Hoa Hòa Thượng vô cùng bài bản dồn ép lão tướng Nguyễn Thanh Khiết đến nghẹt thở và ra đòn quyết định kết liễu mọi thứ 1 cách nhanh chóng. pha kết liễu này cũng đặt dấu chấm hết cho Việt Nam Tượng Kỳ về cơ hội vào sâu. Chắc chẳn suất vượt môn quan đã thuộc về Ngôi Sao Miền Bắc. Xin chúc mừng; giải đấu quá thuyết phục.

    Bất ngờ lại tiếp tục diễn ra ở trận đánh giữa Tam Kỳ và Ninh Bình.
    Sau khi bộ đôi danh tướng quá hiểu nhau Quân Bún và Đào Cao Khoa kết thúc hòa rất sớm; bộ đôi danh tá 2 bên lại chém nhau ác liệt.
    Cánh quân thứ nhất do Tây Độc Phan Minh Hiếu thống lãnh sau 1 hồi quần thảo cũng đã buộc danh kỳ Lê Mạnh Hiệp ký vào biên bản chấp nhận 1 điểm chia đều cho hai bên.
    Thì diễn biến bên kia; bất ngờ cực lớn đã xảy ra khi Lê Công Tú làm kỳ đàn dậy sóng khi 1 đao tiễn đưa Danh Tá Vũ Thái Hòa ko lời từ biệt trong 1 trận đấu đối công đẹp mắt.
    Chiến thắng đầu tay ko mang nhiều ý nghĩa về mặt điểm số này nhưng mang rất nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần cho Tam Kỳ cũng như thể hiện chất lượng giải đấu đang rất cao, bởi 2 đội gần như ko còn cơ hội đua tranh vẫn đánh rất hết mình......
    Chúc mừng thắng lợi đầu tay cho binh đoàn đất Quảng Tam Kỳ.

    ếp hạng bảng A sau vòng 4

    STT CLB Số vòng đánh Điểm Hệ số phụ Thắng Hòa Thua
    1 Ngôi Sao Miền Bắc 4 7 16 - 8 3 1 0
    2 Mira 4 6 16 – 8 2 2 0
    3 Hoàng Anh 4 4 13 – 11 1 2 1
    4 Việt Nam Tượng Kỳ 4 3 11 – 13 1 1 2
    5 Tam Kỳ 4 3 9 – 15 1 1 2
    6 Ninh Bình 4 1 7 – 17 0 1 3
    Lần sửa cuối bởi sieupippo_kaka, ngày 19-08-2016 lúc 09:44 PM.

  3. #273
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng B:

    - Bình Phước 2 - 0 Bình Định (HSP: 4 - 2):

    Bàn 1: Nguyễn Anh Đức (BPH) 2 - 0 Nguyễn Văn Tới (BDI)
    Bàn 2: Phạm Tấn Tình (BDI) 2 - 0 Lê Anh Minh (BPH)
    Bàn 3: Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH) 2 - 0 Phan Thanh Tùng (BDI)

    - Chi Lăng 1 - 1 Hội An (HSP: 3 - 3):

    Bàn 1: Võ Văn Hoàng Tùng (CLA) 1 - 1 Nguyễn Minh Nhật Quang (HAN)
    Bàn 2: Phan Thanh Giản (HAN) 2 - 0 Trần Huỳnh Si La (CLA)
    Bàn 3: Nguyễn Minh Đức (CLA) 2 - 0 Phạm Thành Tâm (HAN)

    - Kỳ Hữu 0 - 2 Thiên Bằng (HSP: 2 - 4):

    Bàn 1: Trần Quyết Thắng (KHU) 0 - 2 Diệp Khai Nguyên (TBA)
    Bàn 2: Đặng Trịnh Tuấn Anh (TBA) 0 - 2 Trần Trung Kiên (KHU)
    Bàn 3: Lê Linh Ngọc (KHU) 0 - 2 Hà Thật Quyền (TBA).

    Với việc tất cả các đội có số điểm khá suýt soát nhau; khiến cho chiến trận bản lề ở bảng B diễn ra cũng hấp dẫn và kịch tính ko kém.
    Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Bình Phước và Bình Định kết thúc với thắng lợi vô cùng quan trọng cho nghĩa quân của ngài Võ Giáo Đầu.
    Lăng Loàn Pháo Nguyễn Hoàng Tuấn mở điểm rất sớm cho Bình Phước với thắng lợi rất nhanh trước Phan Thanh Tùng; đưa Bình Phước tạm dẫn 2-0.
    Trọng trách đổ lên vai Tây Sơn Tráng Sỹ Phạm Tấn Tình bởi lẽ bên kia chủ tướng Nguyễn Văn Tới khó mà khải hoàn ca trước Sát Thủ Ninh Kiều.
    Nhẹ nhàng phục mưu buộc đối thủ bỏ xe đánh đôi; Tấn Tình bắt đầu ưu lớn.. Thế nhưng trung cuộc lơ đãng sót đòn, thần binh chuẩn bị vượt sông bị vây đánh bỏ mạng; khiến cho ưu thế bắt đầu dần mất đi.. Lê Anh Minh ôm mộng lật kèo đánh trả. Đúng lúc này; bản lĩnh và kinh nghiệm của danh kỳ đất Võ được thể hiện cùng với đó là độ non nớt dần dần bộc lộ của đối thủ..
    Ham công; danh tá Bình Phước bị song xe song pháo của danh kỳ xứ Nẫu vây đánh kinh thành tơi tả; phía ngoài mục kiến cuộc đấu của đồ đệ, Giáo Đấu lắc đầu than thầm..
    Không phạm sai lầm nào nghiêm trọng; Tấn Tình 1 đao kết thúc cuộc chiến nhiều màu sắc trong sự hãi hùng của danh tá Bình Phước; chính thức cân bằng tỉ số 2-2 cho đoàn quân đất võ.
    Vui chưa được lâu; hung tin ập đến; bên kia chủ tướng Nguyễn Văn Tới đúng như dự đoán; bị Pháo Mã 2 chốt của Sát Thủ Đức Chảy đánh đến mức tuẫn nạn bên bờ Hàn Giang. (về tàn này thì Đức chảy khó mà để xổng lắm). Chiến thắng đầu tay rất đúng lúc của danh tướng Đức chảy chính thức đem về thắng lợi quan trọng cho nghĩa quân miền Nam này.... 4-2 cho Bình Phước
    .
    Chiến trận của derby xứ Quảng giữa Hội An và Chi Lăng lại mang nặng tính chiến thuật; khiến cho kỳ hào mê đấu trí hết sức chú tâm..
    Gã Lữ Hành Kỳ Dị trong chiều đi tiên; nhẹ nhàng đưa về hòa cuộc cùng Quang Nhóc; Quang Nhóc nào dám cưỡng; cũng bèn thu quyền chấp nhận.
    Bộ đôi danh tá lại bước vào chém nhau định đoạt số phận trận đấu.
    Lão Tướng Minh Đức ko mắc bất cứ sai lầm nào; mau chóng hạ gục đối thủ trong 1 trận đấu mà Đông Tà Phạm Thành Tâm bị chết cây oan uổng. 3-1 tạm thời cho Chi Lăng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào trận chiến cân sức giữa Phan Thanh Giản và Si La..
    Cụ Phan lại khiến lãnh đoàn Mr Trần Trung Thanh đứng ngồi ko yên sau khi ưu lớn; lại để mất; bị đánh trả; lại trả đòn; và cuối cùng khiến Si La rơi kiếm. Ưu lớn khai cuộc nhưng ra đòn thửa thải và yếu ớt, suýt nữa chuyển tàn cụ Phan bị đối thủ lấy mạng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là mặt điểm số thì cụ Phan làm rất tốt. Có lẽ danh tá Phố Hội này cần trui rèn độ lỳ lợm hơn nữa trong chiến trận... 3-3 cho Hội An. Cả 2 cùng níu chân nhau và Chi Lăng rơi xuống chót bảng. Nhưng cơ hội hãy còn cho tất cả..

    Bất ngờ tiếp tục diễn ra tại đại chiến Bắc Nam khi 3 cánh quân của Vô Thiên Bang Chủ bị 3 đạo quân của Diệp Gia Đại Hổ hạ gục khép lại vòng 4 đầy hấp dẫn.
    Những tưởng lợi thế đi tiên sẽ giúp Kỳ Hữu dễ dàng thắng lợi trước đoàn quân ko được đánh giá cao ở phương Nam này. Nhưng đã nhầm.
    Bố Cục CHuyên Gia có vẻ thương tích đêm qua sau khi trúng ác kiếm của Nguyễn Văn Tới chưa khỏi hẳn; trong ngày xui xẻo đã bị Đại Hổ Diệp Gia song quyền đánh đến nỗi thổ huyết bất tỉnh.
    Cùng với việc Tiểu Ma Đầu Lê Linh Ngọc bất ngờ thất thủ trong chiến trận với hiện tượng Hà Thật Quyền (giải này a Quyền đánh hay quá); khiến trận đánh cuối cùng giữa Đặng Trịnh Tuấn Anh và Kiên Con chỉ mang ý nghĩa danh dự. Danh tá Kiên Con trước đối thủ được đánh giá yếu hơn; dù phải đi hậu cũng ko tốn quá nhiều mồ hôi mau chóng bắt sống Tuấn Anh; đem về chút ít hiệu số phụ cho quân đoàn Kỳ Hữu....
    Chính thức đưa chiến trận bảng B trở nên vô cùng khó lường và cực kỳ khốc liệt....

    Xếp hạng bảng B sau vòng 4
    STT CLB Số vòng đánh Điểm Hệ số phụ Thắng Hòa Thua
    1 Bình Phước 4 5 13 – 11 2 1 1
    2 Bình Định 4 4 12 – 12 2 0 2
    2 Kỳ Hữu 4 4 12 – 12 2 0 2
    2 Hội An 4 4 12 – 12 1 2 1
    2 Thiên Bằng 4 4 12 – 12 1 2 1
    6 Chi Lăng 4 3 11 – 13 0 3 1

  4. #274
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhận định vui Vòng cuối vòng bảng: 08h ngày 20/08
    Bảng A:

    Việt Nam tượng kỳ (3đ) - Tam Kỳ (3đ)
    The Mira (6đ) - Ngôi sao miền Bắc (7đ)
    Ninh Bình (1đ) - Hoàng Anh (4đ)

    Với trận đấu quan trọng vòng 4 kết thúc; cục diện bảng A đã có phần được định đoạt. Với việc là 3 đội được đánh giá yếu nhất đều bị loại khỏi cuộc đua. Bảng Tử Thân bất ngờ rất lớn khi sâu 4 lượt đấu, ứng viên rất mạnh Ninh Bình chỉ có được vẻn vẹn 1 trận hòa. Sự thiếu vắng Mr Vũ Văn Tuyến trưởng đoàn có thể là lý do quan trọng chăng???
    Trận đánh thủ tục mang nhiều ý nghĩa danh dự giữa Việt Nam Tượng Kỳ và Tam Kỳ (cả hai vẫn còn cơ hội tranh hạng 3 cùng Hoàng Anh) chắc chắn dù ko còn đua tranh vào bán kết nhưng cả 2 đều quyết tâm hết sức vì màu cờ sắc áo và vị trí hạng ba trước mặt. Lợi thế đi tiên 2 bàn, tuy nhiên VNTK với bàn tướng xem chừng Lão Tướng Nguyễn Thanh Khiết khó lòng hạ thủ được Đại Bàng dẻo dai. Có thể điểm số danh dự có thêm ở đội nào cũng sẽ được định đoạt bởi bàn 2 tá.. Và xét về điểm này thì VNTK có phần ưu thế hơn hẳn. Phía bên kia Tam Kỳ sẽ là sự xuất hiện của Lệnh Hồ XUng Trần Xuân An hay vẫn là sự thử nghiệm cọ xát Lê Công Tú vẫn còn là bí ẩn. Tây ĐỘc Phan Minh Hiếu sau thắng lợi trước Quang Đạt tại vòng 1 đã có dấu hiệu hụt hơi, trong khi sau thắng lợi trước danh tá Ninh Bình vòng trước, Công Tú có vẻ như đã có được sự tự tin..... Dẫu sao, quân lực, xét mặt này, VNTK vẫn được đánh giá khá cao. dự đoán 5-1 cho VNTK.

    Trận đánh quyết định ngôi đầu bảng giữa Mira Tiêu Cục và Ngôi Sao Miền Bắc được dự báo sẽ vô cùng căng thẳng bởi các tính toán sâu xa của trưởng đoàn. Ngôi Sao Miền Bắc đang bay rất cao với thành tích bất bại; thì The Mira vẫn chứng tỏ được khả năng của mình với đội hình khủng. Để chắc chắn ngôi đầu, Ngôi Sao Miền Bắc cần ít nhất 1 trận hòa; trong khi MIRA Tiêu Cục để chắc suất vào trong vẫn cần 1 trận hòa. Tuy nhiên nếu hạng 1 sẽ nắm thêm lợi thế đi tiên ở bán kết! Hòa Hoãn hay quyết chiến, tất cả ngày mai sẽ rõ... Dự Đoán 3-3. cùng dắt nhau vượt ải..
    Đêm nay Mr Vũ Văn Tuyến sẽ đơn đao phó hội Miền Trung. Ngài sẽ đích thân ra trận trong cuộc chiến mang nhiều ý nghĩa danh dự này. Thiếu ngài; Ninh Bình đang có vẻ ko tìm được chiến thuật đúng đắn; quả là mất tướng quân tan... Với Ninh Bình; sau khi thi đấu rất ko tốt những vòng qua; lượt cuối sẽ là cơ hội để tìm chiến thắng đầu tay cũng như lấy lại chút uy danh của kỳ đàn Tràng An tại Đà Thành lần này; nên tâm lý thoải mái ko còn gì để mất và lợi thế đi tiên rất có thể khiến Ninh Bình tạo nên nhiều bất ngờ.
    1 chút về Hoàng Anh Đường; Sau khi mang tất cả hy vọng của đồng đội đổ sông đổ biển bởi trận hòa quá đáng tiếc của mình trong cuộc đối đầu với Nguyễn Thanh Tùng ở chiến trận "4 điểm" của Hoàng ANh với MIRA Tiêu Cục; Ngũ Niên Liên Bá Châu Trần Quang Đạt đã tự đặt cả đội vào thế vô cùng khó để vượt ải. Tự Bắn Vào Chân có thể là chiêu thức danh tá Đà Thành mới học được đêm qua chăng?? Haiza.....
    Hoàng Anh muốn đi tiếp cần hội tụ đủ 2 điều kiện. Hậu thủ dứt điểm gọn Ninh Bình (thắng càng đậm càng tốt để lấy hiệu số phụ); và trông chờ MIRA Tiêu Cục thất thủ trước Ngôi Sao Miền Bắc.
    Bàn Tướng lão sư ĐÔng Phương Bất Bại hậu thủ trước Quân Tử Bún thì dù khó khăn, nhưng cơ hội của ngài ko phải là ko có... bên cạnh đó; bộ đôi danh tá Đà Nẵng; Đại Lực Thần Ma Nguyễn Anh Mẫn cần dứt điểm gọn ghẻ trận chiến của mình; và Quang Đạt cần đáp lại niềm tin của kỳ đàn Đà Thành cũng như tự sửa sai sau khi đặt cả đội vào thế ngàn cân reo sợi tóc này....
    Việc Mr Tuyến trợ chiến; Ninh BÌnh đang mạnh lên nhiều. Cửa đã hẹp cho Hoàng Anh Đường; lại càng hẹp hơn.
    Nhưng ko gì là ko thể.. Còn nước còn nước; hết nước tát bùn vậy... dự đoán 4-2 cho Hoàng Anh...

    Bảng B:

    Hội An (4đ) - Kỳ Hữu (4đ)
    Bình Định (4đ) - Chi Lăng (3đ)
    Thiên Bằng kỳ hội quán (4đ) - Bình Phước (5đ).

    Bảng đấu đáng xem nhất lượt cuối chính là bảng B. Trái ngược với bảng tử thân; cục diện ở đây hãy còn rất rất rất phức tạp.
    Việc cả 6 đội đều có cơ hội đi tiếp khi khoảng cách giữa đội đầu bảng và cuối bảng chỉ là 1 trận thắng; trong khi Hiệu Số Phụ vô cùng đều nhau (từ 13-11 đến 12-12 và cuối là 11-13); Tất cả các binh đoàn đều tràn trề khí thế bước vào vòng cuối.
    Với việc đi tiên của Hội An trước Kỳ Hữu; nếu hợp lý; binh đoàn Phố Hội vẫn rất sáng cửa. Chủ Tướng Quang Nhóc đi tiên sẽ dự đoán về 1 kết cục có phần thê thảm cho Bố Cục Chuyên Gia. Chuyện còn lại cặp song tá sẽ giải quyết; và ngài Mr Trần TRung Thanh sẽ tính toán ra sao đây?
    Hy sinh Đông Tà Phạm Thành Tâm đi Hậu để dồn tất cả cho cụ Giản nhằm đặt hy vọng cao thắng lợi; hay sẽ là chia sẻ cơ hội cho cả hai danh tá này nhằm chờ cả hai khải hoàn ca để có lợi thế hiệu số phụ?? Sẽ là quyết định khó khăn của đoàn chủ phố cổ. Dự Đoán 4-2 Hội An.

    Phía bên kia đại chiến hứa hẹn có nhiều bất ngờ hơn nữa giữa Bình Định và Chi Lăng khiến quần hào đang chờ đợi hồi hộp.
    Lợi thế đi tiên trong tay quân đoàn đất Võ, nhưng lợi thế chủ nhà lại thuộc về binh đoàn Đà Thành.
    Với việc SI La đang thể hiện phong độ cực thấp (1 hòa 3 thua); khiến cho chủ tướng Võ Văn Hoàng Tùng rất khó xử lý ở tính toán vòng cuối. Chiến thuật đá hòa để song tá giải quyết tỏ ra mất hiệu quả sau 4 vòng đấu. Giờ tại bảng B, cừa vào sâu dần khép lại với binh đoàn này....
    Gã Lữ Hành Kỳ Dị sẽ quyết tâm ăn thua đủ với danh thủ xứ Nẫu Nguyễn Văn Tới; hay lại chọn chiến thuật cũ???? bài toán khó cho a Tùng, bởi lẽ nếu Tới chủ động bình ổn thì lối đánh ít xô xát của a Tùng khó mà cưỡng được hòa cuộc....
    Phía dưới, Hầu Vương Minh Đức luôn là cái tên đem đến nhiều hy vọng về thắng lợi. a Đức Ga sẽ đi hậu và quyết tâm đưa về Tả Mã Bàn Hà quen thuộc để đối công tìm đường sống và nhường suất đi tiên cho Si La vốn ko có phong độ cao để xác suất kiếm điểm số tối đa nhằm gia tăng lợi thế chỉ số phụ đang khá thấp của toàn đội; hay là ngược lại để chắc thắng đây??? Lựa chọn chiến thuật đang khá giống trận Hội An..... Nhưng dẫu sao song tá Đà Thành nếu Si La quay lại là chính mình thì vẫn được đánh giá khá cao... Vẫn cần nhắc đến Bình Định, nếu họ đưa chủ tá Phạm Tấn Tình đi tiên thì rất khó cho Chi Lăng kiếm trọn vẹn 2 trận thắng ở tuyến dưới này.... Dự đoán 4-2 cho Chi Lăng...


    Bởi cục diện đang quá phức tạp và căng thẳng, cho nên dẫu đang dẫn đầu, Bình Phước vẫn hãy rất cần chiến thắng để chắc chắn suất vượt ải.
    Giáo Đầu cần cân nhắc rất kỹ ở lúc này.
    Bởi khi nghĩa quân của mình đi hậu trước Kỳ Hội Quán ở Derby miền Nam này ko phải là dễ thực hiện nhiệm vụ kiếm điểm.
    Danh tướng Đức Chảy sau trận thắng vừa rồi; cần phải tiếp tục thể hiện phong độ cao mới mong giải quyết bài toán khó khi hậu thủ trước Đại Hổ Diệp Gia. Cặp đấu này ưu thế có vẻ hơi nghiên về Diệp Đại Hổ.; Đức chảy cần ít nhất đá hòa để ko đặt đồng đội vào thế khó.
    Tuyến dưới; 2 cặp đấu bàn tá; ưu thế sức trẻ có phần nghiêng về nghĩa quân Bình Phước. trong khi phong độ cao của ngài Hà Thật Quyền là điểm tựa vững chãi của quân đoàn Kỳ Hội Quán...
    Ngài Giáo Đầu sẽ làm gì để trông chờ bộ đôi 2 danh thủ trẻ của mình đây? Ai tiên ai hậu. Chiến thuật ra sao??? hãy còn nhiều việc phải làm mới có thể kết thúc vòng bảng đúng mục tiêu được. Lăng Loàn Pháo với lối đánh đầy sức bật sẽ đi tiên; đẩy Lê ANh Minh đi hậu nhằm tận dụng công phu trung tàn của danh tá tròn trịa này (vần bàn tàn với ông ĐÔng Tà Phạm Thành Tâm cực cao); hay là ngược lại??? Chắc chắn Giáo đầu sẽ còn mất ngủ để suy tính.... Dự đoán 5-1 cho Bình Phước.

    Đã thấy khả năng cúp rời Đà Nẵng cao rồi... híc híc...
    (vui thôi)
    Thiên Vương Lão Tử....

  5. #275
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày mai a Admin đẹp trai cùng Mod Hoàng chụp em cái hình cho nó máu đi ạ...
    mấy ngày nay cố mặc đồ đẹp mà chẳng được pic nào..
    Đang buồn thê thảm ạ....

  6. #276
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..

  7. Thích chienxahanoi, Thaygiaolang, trung_cadan, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  8. #277
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,931
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Vòng 5 : Trương A Minh ( Mira ) vs Vũ Hữu Cường ( Ngôi Sao Miền Bắc ) :



    Bấm Subcribe hoặc đăng ký để thường xuyên cập nhật các ván đấu hay nhất trên kênh Youtube của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , cùng CHIA SẺ nếu thấy clip hữu ích các bạn nhé ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #278
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp cặp bốc thăm vòng 5:

    Bảng A:

    - Việt Nam Tượng Kỳ vs Tam Kỳ:

    Bàn 1: Nguyễn Thanh Khiết (VNTK) vs Đào Cao Khoa (TKY)
    Bàn 2: Lê Công Tú (TKY) vs Trương Thành Lập (VNTK)
    Bàn 3: Nguyễn Anh Hoàng (VNTK) vs Phan Minh Hiếu (TKY)

    - Mira vs Ngôi Sao Miền Bắc:

    Bàn 1: Trương A Minh (Mira) vs Vũ Hữu Cường (NSMB)
    Bàn 2: Chu Tuấn Hải (NSMB) vs Nguyễn Thanh Tùng (Mira)
    Bàn 3: Nguyễn Hoàng Lâm (Mira) vs Dương Đình Chung (Mira)

    - Ninh Bình vs Hoàng Anh:

    Bàn 1: Nguyễn Anh Quân (NBI) vs Trần Văn Ninh (HAN)
    Bàn 2: Châu Trần Quang Đạt (HAN) vs Lê Mạnh Hiệp (NBI)
    Bàn 3: Vũ Văn Tuyến (NBI) vs Nguyễn Anh Mẫn (HAN)

    Bảng B:

    - Bình Định vs Chi Lăng:

    Bàn 1: Nguyễn Văn Tới (BDI) vs Võ Văn Hoàng Tùng (CLA)
    Bàn 2: Trần Huỳnh Si La (CLA) vs Phạm Tấn Tình (BDI)
    Bàn 3: Phan Thanh Tùng (BDI) vs Nguyễn Minh Đức (CLA)

    - Hội An vs Kỳ Hữu:

    Bàn 1: Nguyễn Minh Nhật Quang (HAN) vs Trần Quyết Thắng (KHU)
    Bàn 2: Nguyễn Hoàng Kiên (KHU) vs Phạm Thành Tâm (HAN)
    Bàn 3: Phan Thanh Giản (HAN) vs Trần Trung Kiên (KHU)

    - Thiên Bằng vs Bình Phước:

    Bàn 1: Diệp Khai Nguyên (TBA) vs Nguyễn Anh Đức (BPH)
    Bàn 2: Lê Anh Minh (BPH) vs Đặng Trịnh Tuấn Anh (TBA)
    Bàn 3: Hà Thật Quyền (TBA) vs Nguyễn Hoàng Tuấn (BPH)

  10. #279
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hoa Hòa Thượng hậu thủ tra pháo đầu vào kịch chiến rồi..
    Thật chứ a Cường mà ko nhét vào giữa là khó chịu hay sao ấy...
    hị hị

  11. #280
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,931
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT vòng 5 - Mira 0-2 Ngôi Sao Miền Bắc: ( HSP 1-5 )

    Bàn 1: Trương A Minh (Mira) 0-2 Vũ Hữu Cường (NSMB)





    Bàn 2: Chu Tuấn Hải (NSMB) 2-0 Nguyễn Thanh Tùng (Mira)





    Bàn 3: Nguyễn Hoàng Lâm (Mira) 2-0 Dương Đình Chung (Mira)



    Lần sửa cuối bởi dinhhoang_208, ngày 20-08-2016 lúc 09:44 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Giải vô địch cờ tướng đồng đội CLB Hoàng Anh mở rộng năm 2016
Trang 28 của 48 Đầu tiênĐầu tiên ... 18262728293038 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68