Mọi kỳ thủ đến đây đều cực kỳ ấn tượng về sự mến khách của Mr Giang cùng các anh em địa phương , cơm trưa và cơm tối đều được vợ chồng anh chị lo chu đáo và rất ngon miệng . Nhà cực rộng rãi dành hết cho anh em các đội ở trong khi 2 vợ chồng ông bà chủ rải chiếu ngủ dưới sàn tầng 1 . Do đường từ nhà anh Giang đến chỗ thi đấu khoảng hơn 1 km nên sát giờ luôn có 2-3 xe ô tô con đi lại ngược xuôi để chuyên chở toàn bộ anh em . Anh chị đã làm rất nhiều điều để anh em kỳ thủ cảm thấy thoải mái như ở nhà mình , thay mặt các huynh đệ xin được cảm ơn vợ chồng Mr Giang và anh em tại đây ...

Cơm trưa cùng phó chủ tịch liên đoàn tại nhà hàng :







Cơm tối tại khuôn viên nhà Mr Giang :