Thư Bình Dương....
Tổng kết buổi thi đấu đầu tiên ở bảng phong trào Tăng Nguyên Giai Cup 2016.

Sau rất nhiều ngày chờ đợi trong không khí háo hức, lần sự tất bật của việc chuẩn bị cho giải đấu thì sáng nay vào lúc 8h30’; bảng Phong Trào của giải đấu đã chính thức được khởi tranh.
Các kỳ thủ thi đấu hết sức chuyên nghiệp vào nhiều cố gắng trong không khí sôi nổi cả trong và ngoài bàn cờ.
Một ngày thi đấu khép lại với đủ mọi yếu tố: Các ứng viên hàu hết đều thi đấu đúng sức; khán giả cổ vũ rất đông; có bất ngờ; có tranh luận; và có kỳ thủ đạt điểm tối đa sau 5 vòng đầu tiên lẫn có kỳ thủ vẫn chưa có điểm nào...

Với sự xuất sắc; và được đánh giá như ứng viên số 1 cho ngôi vô địch cá nhân; danh tướng Nguyễn Trường Sơn (a Sơn Hàng Mành- đội Gò Vấp) đã có 1 cú “bàn tay nhỏ” kỳ diệu sau khi thắng cả 5 ván đấu đầu tiên; đang băng băng về đích.
Với lực cờ được đánh giá rất cao của mình và đã thành danh lẫn chinh chiếnkinh nghiệm trận mạc đã lâu; việc Sơn Hàng Mành đang độc chiếm ngôi đầu ko có gì là bất ngờ và cũng là điều đã được dự báo.
Tiếp theo sau đó; Singer Sài Gòn với đầu tàu Nguyễn Văn Thuận cũng vẫn tiếp tục miệt mài bám đuổi với thành tích 4 thắng 1 hòa; cũng vô cùng xuất sắc.
Việc chiều nay 2 kỳ thủ đại chiến với nhau; khả năng cao người thắng trận sẽ giữ ưu thế rất lớn trên con đường đến chức vô địch của giải đấu.
Tuy nhiên; vẫn ko thể bỏ qua hàng loạt các ứng viên đang có được 4điểm sau 5 vòng đấu như Nguyễn Thanh Khiết; Trương Thành Lập; Ngô Hồng Thuận hay huynh đệ nhà Tăng Thanh Tú Tăng Thanh Tòng.... Chỉ cần tốp trên vấp ngã thôi; thì với việc cách biệt điểm số đang chỉ là 1 ván thắng; mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Với việc BTC có giải thưởng dành cho đồng đội ; điều này khiến các cá nhân dẫu sáng nay thành tích ko được tốt vẫn sẽ phải cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo của đơn vị.
Việc với 3 kỳ thủ đang cùng có 4 điểm là Huỳnh Tuấn Bá; Tăng Thanh Tú và Tăng Thanh Tòng, có thể nói Hội quán QQ chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương của đồng đội.
Với lực cờ đồng đều và rất có lực; nếu ko có gì quá bất ngờ xảy ra vào chiều nay; việc chức vô địch ở lại Bình Dương cũng là điều dễ hiểu.
Dẫu vậy; vẫn ko thể ko nhắc đến các đơn vị đang theo sát hội quán QQ như Kỳ Hội Quán hay Singer Sài Gòn. Với các kỳ thủ đang có số điểm trải dài từ 4đ; 3,5đ đến 3đ; 2 đơn vị trên sẽ vẫn còn tiếp tục bám đuổi sát nút các đơn vị xếp trên để nuôi mộng xưng vương tại đại hội lần này.
Sáng nay; trong không khí khá mát mẻ của thời tiết; và điều kiện thi đấu tốt như được trang bị máy lạnh; không gian thi đấu thoáng mát;; đã đem đến cho toàn bộ các kỳ thủ 1 hào khí khác hẳn.
Không những thế; các danh tướng sáng nay đã bắt đầu đổ bộ về tổng hành dinh của giải đấu như tiếp thêm nhuệ khí cho các kỳ thủ. Có thể kể sơ qua vài nhân vật lẫy lừng như QTĐS Ngô Quý Lâm (Đài Loan); Á Quân Hàn Tín Bôi QTĐS Lại Lý Huy; KTQG Nguyễn Minh Nhật Quang; QTĐS Võ Văn Hoàng Tùng...
Không thể ko kể đến các vị quan khách đã về thăm chúc và động viên các kỳ thủ như Mr Quỳnh QQ; Mr Đặng Đông Hải; Mr Tô Quốc Khanh; Mr Tuấn Mập Đà Nẵng....
Cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tứ phương như Khánh Hòa; Tây Ninh; Bình Phước; Đà Nẵng.... tất cả đã tiếp thêm cho không khí vốn đã rất rôm rả của giải đấu càng thêm hào hứng hơn.
Và tất cả những yếu tố đó khiến chúng tôi; những người đưa tin cho giải đấu; có thêm nhiều động lực để cháy hết mình với giải đấu..
Thân mến và chúc tất cả các kỳ thủ có 1 buổi chiều thi đấu thật tốt.
Xin chân thành cảm ơn vì tất cả..