Kết quả 51 đến 60 của 112
Chủ đề: Quốc Thủ Tái năm 2016!!!
Hybrid View
-
23-09-2016, 10:30 PM #1
-
23-09-2016, 08:47 PM #2
Chiều mai 2h thi đấu bán kết:
Cặp 1 - Trịnh Duy Đồng vs Triệu Hâm Hâm
Cặp 2 - Mạnh Thần vs Uông DươngHỏi Thế Gian, Tình Là Chi?
-
23-09-2016, 10:30 PM #3Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
24-09-2016, 03:30 PM #4
-
23-09-2016, 08:48 PM #5
Mình đã cập nhật đầy đủ các ván tứ kết ở trên , mời các bạn vào xem !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
23-09-2016, 08:50 PM #6
Trong làng cờ Trung Quốc hiện nay,thích nhất Triệu Hâm Hâm. Với sự ra đời của các phần mềm cờ tướng thì các nước đi,các biến đều được các kỳ thủ phân tích và nghiêm cứu rất kỹ nên chỉ cần một nước đi yếu,một sai lầm đều có thể trả giá rất đắt. Vì điều đó nên đa phần các kỳ thủ đều chọn lối đánh chắc chắn,chờ sơ hở của đối thủ để khai thác. Nhưng với lối đánh phóng khoáng,công sát dữ dội mà tiểu Triệu vẫn có thể đứng vững trong tốp 4 kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc nhiều năm liền thì chứng tỏ Triệu phài sở hữu một nội lực,sức tính trung cuộc khủng khiếp để có thể xử lý những hình cờ phức tạp. Hi vọng Triệu vô địch giải này.
-
23-09-2016, 10:16 PM #7
-
23-09-2016, 09:12 PM #8
Rất cám ơn anh Trung và anh Tây Phương Thất Bại đã nhanh chóng cập nhật các biên bản ván cờ cho anh em yêu cờ diễn đàn xem các ván đấu kỳ vương Trung Quốc để học hỏi những nước cờ hay
-
23-09-2016, 10:02 PM #9
bác Vương Thiên Nhất thua 02 ván đúng là quá kinh ngạc cho làng cờ, tuy nhiên xem ván đầu thì thấy quá chủ quan, hơn cây đến 3,4 con tốt mà không thèm thủ chỉ thèm công nên mới bị mất hết sĩ tượng và thua. Ván hai thì quá nôn nóng gỡ hòa rồi thua nốt.
Mới biết tâm lý thi đấu cho đến giờ vững nhất vẫn là bác Hồ Vinh Hoa, sau là bác Hứa Ngân Xuyên. Tâm lý vững như bàn thạch.
-
23-09-2016, 10:19 PM #10
ván Mạnh Thần hậu thủ thắng Vương Thiên Nhất xem mãn nhãn thật. Đánh trung cuộc một hồi Vương hơn 3 chốt, lại đầy đủ xe pháo mã, vậy mà cuối cùng bị ăn dần ăn dần tới sức cùng lực kiệt. Không tưởng tượng nổi Vương Thiên Nhất thua ván cờ đó luôn. Cứ như bị ma ám vậy
Quốc Thủ Tái năm 2016!!!
Đánh dấu