Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2016 !!! - Trang 51
Close
Login to Your Account
Trang 51 của 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 414950515253 CuốiCuối
Kết quả 501 đến 510 của 538

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    97
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Anh Bình phải không? Chia buồn cùng anh.
    Nhưng van co tới đó thì bằng phân. Đâu có thua được. Nên mới có nghi án bán độ. Chu lép quá thì ai nói làm j?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    108
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi BTNghiaktvn Xem bài viết
    Chả được một lời trần tình, giải thích. Chỉ nói chung chung là tôi buồn, có cho tôi cũng không bán. Nhiều lúc muốn tôn trọng cũng khó mà làm được.
    Anh Bình đã nói đi xót một nước thua luôn rồi còn gì. Còn hình cờ đến đó chắc còn đánh tiếp nhưng chưa cập nhập thôi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ngulamquan1982 Xem bài viết
    Anh Bình đã nói đi xót một nước thua luôn rồi còn gì. Còn hình cờ đến đó chắc còn đánh tiếp nhưng chưa cập nhập thôi.
    Ok bạn, do mình chỉ đọc đc biên bản đến đó thôi, mình nghĩ là kết thúc giải đấu lâu rồi nên biên bản đầy đủ. Sẵn tiện cho em xin lỗi anh Bình vì sự sai sót của chính mình, vì đã nghi ngờ anh. Chúc anh thành công trong sự nghiệp.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hạng 34 Đặng Hữu Trang BPH 2,5 điểm
    Chú Trang hôm nào ra Bắc lên Thái Nguyên uống rượu với anh để giải đen nhé. Cờ chú chấp anh một ngựa mà đánh đấu thủ mạnh thứ hạng thấp hơn cả anh đánh.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâu lắm Cao Phương Thanh mới lên đỉnh.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    128
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sapa2015 Xem bài viết
    Lâu lắm Cao Phương Thanh mới lên đỉnh.
    Cô ấy xưa nay vậy đó, lâu lâu mới lên đỉnh một lần!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu anh Bình đã xác nhận ván đấu trong sáng thì cá nhân tôi xin lỗi anh Bình và sẽ xóa mọi bình luận liên quan . Trân trọng ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    May 2015
    Bài viết
    271
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cờ tướng Việt Nam mình lúc nào không vậy. Vài bữa mình bị Trung Quốc sát nhập là 1 tỉnh của tụi nó rồi tụi nó chỉ cho cách chơi đàng hoàng

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 12346789 Xem bài viết
    Cờ tướng Việt Nam mình lúc nào không vậy. Vài bữa mình bị Trung Quốc sát nhập là 1 tỉnh của tụi nó rồi tụi nó chỉ cho cách chơi đàng hoàng
    Bác này phải là người Việt không mà ăn nói kỳ cục vậy?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vào những năm 2006-2008, tôi thường ghé Lữ Gia chơi. Lúc đó tôi thấy 1 kỳ thủ chơi rất hay, tôi đã thấy anh ấy chấp anh Xuân mập ( người có người gọi là vua cờ giang hồ ) 2 tiên, và chấp anh Sầm Mừng ( mà sau này tối mới biết là kỳ thủ Tăng Nguyên Giai ) 2 tiên, mà cờ thường là độ lớn. Sau đó tôi mới biết anh ấy là danh thủ Đào Quốc Hưng.
    Ở lối chơi cờ, anh ấy phòng thủ phản công rất hay và anh ấy hay chấp nhận chấp nặng. Anh ấy hay ở chỗ ít nói và nói thì rất nhỏ nhẹ, thua thì dễ dàng chấp nhận. không thể hiện thái độ thái quá, nhất là vẻ ngoài như là “ sát thủ có gương mặt trẻ thơ “.
    Thời gian kỳ thủ Lưu Tông Trạch ghé Lữ Gia, tôi thấy anh ấy chơi với kỳ thủ Lưu Tông Trạch như đang ở kèo dưới, có vẻ Lưu Tông Trạch dễ ăn anh ấy hay sao ấy. Sát thủ có gương mặt trẻ thơ đã có dấu hằn tuổi tác rồi.
    Các giải tiếp theo thấy anh ấy lận đận quá, anh ấy thường quá cung pháo khai cuộc, không còn thích pháo đầu nữa rồi.
    Tôi cảm thấy tiếc và thấy buồn cho đời kỳ thủ. Một đời theo cờ tướng chuyên nghiệp là vậy sao ? Thời gian cứ trôi qua, mà kỳ lực như bên kia sườn dốc, quá nhiều lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng lẽ cứ cờ độ hoài, ngồi quán cà phê sáng chiều hoài,và 1 số trường hợp khác thấy gà vào là chào mời chèo kéo. Đó là đâu phải cuộc đời nhiều người muốn, nhưng anh ấy có tài năng, tại sao anh ấy và nhiều kỳ thủ phải bị như vậy ? Trách nhiệm thuộc về đâu. Kỳ thủ được hưởng lương biên chế thì sống còn không nổi, vậy mà còn có kiểu kỳ thủ “ chờ được xét duyệt hưởng lương “ . Tham gia giải mà lòng ngổn ngang trăm điều, trách gì ai đưa kèo thơm mà ngu gì không “ bụp “ ?
    Giải đấu thủ mạnh này, ban đầu thật sự là tôi xem mà như thấy cả nỗi buồn chán nản trong đó , vì cái mục đích của nó : xem xét tuyển chọn lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, mà như kỳ thủ Trềnh A Sáng hạng 2 giải năm rồi mà còn rớt “ tuyển chọn “ . vậy thì cái giải đánh vật vờ như vậy thì đừng trách móc hay có ý kiến về những trận đấu hòa nhanh, “ hòa chiến thuật “ .
    Nhưng qua vài vòng, anh Võ Minh Nhất và anh Đào Quốc Hưng nổi lên và cả 2 anh đều thể hiện quyết tâm trong từng ván đấu. Tiếc là phút cuối anh Nhất hụt hơi và xin chúc mừng Hưng đã đạt mãn ý.
    Chỉ mong qua kết quả này, anh Hưng vào đội tuyển quốc gia. Nếu không, cái mục đích tuyển chọn của giải này cũng là trò hề.

Giải đấu thủ mạnh toàn quốc 2016 !!!
Trang 51 của 53 Đầu tiênĐầu tiên ... 414950515253 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68