Lỡ nói rồi thì nói luôn!: Nói chi giải này! - Giải Vô Địch Cờ Tướng Trẻ Thế Giới Lần Thứ 1, tổ chức tháng 8 vừa qua tại Đức; Nhiều gia đình ở Hà Nội, Sài gòn, Vũng Tàu... bỏ tiền túi ra hàng chục ngàn Đô la Mỹ ; Các con / các cháu giành HCV / HCB / HCĐ ...vượt qua cũng nhiều quốc gia khác như : Trung Quốc, Đức, Pháp, Hà Lan... vậy khi về thì cũng âm thầm, nếu không có phụ huynh bỏ tiền túi ra mua hoa đón con em tại sân bay thì cũng chỉ biết ai về nhà nấy!!!...

Đương nhiên, em nào đi tự túc thì phải bỏ tiền, em nào đi theo tiêu chuẩn (quyết định từ Tổng cục là diện đi theo Tiêu chuẩn được đài thọ) cũng phải tự bỏ tiền: Có kết quả tốt đi đã , rồi về tính tiếp!!! - Rất hồi hộp và gay cấn! - Nhưng không phải là Cờ / mà là bao giờ nhận thưởng và nhận bao nhiêu: Có bù đắp được chi phí đã bỏ ra không ??? Tôi đố ông nào trả lời được câu này!. Sau chuyến đi có rất nhiều chuyện vui! - Mọi người trong cộng đồng chơi Cờ chỉ còn biết làm nhau Tự Sướng mà thôi!!!.

Vì vậy: Thôi, ai chơi được thì chơi, mà cuộc chơi nào chả tốn kém! Cứ nghĩ vậy đi cho nó đỡ mệt đầu! Con có khóc thì mẹ mới cho bú / nay, chúng ta đã khóc nhiều rồi mà Bà Mẹ Điếc và Lác nên khóc nữa cũng thế thôi!!!