Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng các danh thủ mở rộng , cup Phương Trang 2016 - Trang 37
Close
Login to Your Account
Trang 37 của 92 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... CuốiCuối
Kết quả 361 đến 370 của 920
  1. #361
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Người đơn giản cứ thấy gái là like thôi

  2. Thích luongdangxuan, ongthan, hongdoan, sukhoidau, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #362
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,923
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    Người đơn giản cứ thấy gái là like thôi
    Bạc lắm , bạc như vôi ý !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. Thích luongdangxuan, chienxahanoi, leutrong, sukhoidau, langel, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  5. #363
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định



    Nhìn hình này có kẻ buồn muốn đứt ruột anh Trung à .Đua cờ bị loại đã đành , đua xe có cái chỗ ngồi của mình cũng bị thằng khác chiếm mất .Quá đau khổ ,ở nhà là phải đi làm gì cho thêm xót xa hic hic

  6. #364
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,923
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Blue Bell Xem bài viết


    Nhìn hình này có kẻ buồn muốn đứt ruột anh Trung à .Đua cờ bị loại đã đành , đua xe có cái chỗ ngồi của mình cũng bị thằng khác chiếm mất .Quá đau khổ ,ở nhà là phải đi làm gì cho thêm xót xa hic hic
    Huynh ơi hên xui , mình là đàn ông mà , được mất coi như chuyện thường đi em nghĩ thế ...

    P/s : Thằng cháu huynh nó cũng có ở không đâu mà huynh lo , có thương thì thương em đây này vất vả lắm !!!

    Quần áo rách hết chả đứa nào vá cho thấy chưa :


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #365
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Hoằng đâu ko thấy xuất hiện vậy .

  8. #366
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ngày trước thấy Vương Bân sang Vn giao lưu đi chơi chụp ảnh các kiểu , lão Hoằng chắc cũng vui tính nhưng ko dễ làm quen theo kiểu tâm giao , thấy lão đeo các kiểu vòng tay chắc đang tranh thủ đi chùa vãn cảnh thư giãn .....

  9. #367
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    697
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vũng Tàu có chùa Tầu cũng khá nổi tiếng chẳng có nhẽ ......

  10. #368
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,923
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gia Cát Dự tứ kết : Giải cờ tướng các danh thủ mở rộng , cup Phương Trang 2016 :


    Tứ kết 1 : Lại Lý Huynh vs Trềnh A Sáng



    Kinh điển đến ngay từ vòng tứ kết , mặc dù đã cố tránh Nam phương công tử khi trong trận cuối vòng bảng lão tướng Trềnh A Sáng chấp nhận mạo hiểm liên tục mở đường cầu công trước Đông hải thạch nhân nhằm chiến lấy ngôi đầu nhưng không thành công . Giờ đây đứng trước Túy kỳ tiên chính là đối thủ mà ông úy kỵ nhất , tuy nhiên như các bạn đã biết , chính Huynh đã nhiều lần thua thảm trước nội lực thượng thừa của Trềnh A Sáng trong những trận đấu quan trọng . Đặc biệt là vào năm 2014 Nam phương công tử tại chính phố biển này đã dính phải phi đao của lão tướng và chết thảm đồng thời dâng chiếc cup vô địch cho chính đối thủ của mình .

    Đã 2 năm trôi qua và giờ đây Lại Lý Huynh đã chính thức bước lên 1 đẳng cấp mới sau những chuyến thi đấu thành công tại tượng kỳ giáp cấp liên tái , trong khi đó có vẻ như Trềnh A Sáng lại đang dần mất phong độ bởi những dấu ấn tuổi tác . Tuy nhiên đừng bao giờ được coi thường Hổ xám đất Sài Gòn . Trong 1 trận đối đầu thì chỉ cần vượt qua được khai cuộc , ăn được Túy kỳ tiên có lẽ chưa lúc nào là một điều đơn giản .

    Nói gì thì nói Lại công tử sẽ được đánh giá cao hơn , nhưng tôi xin được nhấn mạnh rằng cơ hội của anh chỉ là nhỉnh hơn chút ít thôi , khả năng tỷ số 2 trận đi về là hòa và Lại Lý Huynh chiến thắng trong ván cờ chớp sinh tử ...


    Tứ kết 2 : Tôn Thất Nhật Tân vs Đào Quốc Hưng


    Vô địch đấu thủ mạnh 2015 đại chiến với chính người vừa truất ngôi mình trong năm 2016 , cả 2 đều trung tàn thượng thừa , cả 2 đều là quốc tế đại sư , cả 2 đều có kinh nghiệm chiến trường ít người bì kịp . Xét về nội lực hai bên là như nhau , nhưng tôi cho rằng danh thủ miền Trung sẽ chiếm ưu thế hơn một chút bởi khai cuộc của Tân béo thường xuyên được cập nhật . Mới vừa đoạt HCB đồng đội châu Á , Trạng cờ miền Trung 2016 , năm nay có vẻ sẽ là một năm vĩ thanh của Đông hải thạch nhân nếu như anh thành công tại giải đấu lần này ...


    Gia Cát Dự : Tôn Thất Nhật Tân thắng 1,5-0,5 .


    Tứ kết 3 : Trịnh Nhất Hoằng vs Nguyễn Anh Quân


    Trận đấu cực kỳ đáng chú ý ,đội trưởng đội Hạ Môn , đại sư Trung Quốc đang làm người người hâm mộ yêu mến , các đối thủ phải nể sợ và lo lắng . Trịnh Nhất Hoằng với tinh thần chuyên nghiệp cực cao đến với Vũng Tầu lần này chắc chắn không phải để du lịch , công phu trung tàn được S_Mod Doãn Hữu Bình ví như Thái Cực quyền , cực kỳ mềm dẻo nhưng lại mang phong cách TRĂN QUẤN MÌNH , từng bước dồn ép đối thủ một cách vô cùng ngột ngạt , có cảm giác như cảm thấy chết mà không thể cứu được . Với cá nhân tôi anh mới chính là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch lần này chứ không phải là Nam phương công tử như mọi người vẫn đang kỳ vọng .

    Phía bên kia chiến tuyến , Thần ngang Quân bún với lối chơi quân tử , phong thái nhẹ nhàng lịch duyệt , đường cờ mềm mại nhưng luôn ẩn tàng phi đao đang rất sẵn sàng trước đối thủ cực mạnh của mình . Tối hôm qua khi ngồi với anh em anh đã trao đổi , mặc dù biết đối thủ hay hơn nhưng sẽ quyết tâm chơi 1 trận để đời nhằm mục tiêu giành quyền chơi trận bán kết . Từ nhiều năm nay Nguyễn Anh Quân luôn là kỳ thủ được yêu mến bậc nhất tại miền Bắc , là niềm tin và hy vọng mà kỳ hữu Hà Nội trung thành trao gửi . Với Thần ngang , một khi anh đã quyết tâm , một khi anh đã nổi sát khí , đó chắc chắn sẽ không bao giờ là sự dễ dàng hay khoan nhượng cho bất kể ai , cho bất cứ đối thủ nào , kể cả đó là Trịnh đại sư danh bất hư truyền đến từ nền cờ tướng Trung Hoa hùng mạnh ...


    Gia Cát Dự : Trung tàn có thể cố gắng , tuy nhiên khai cuộc tôi nghĩ Quân bún sẽ gặp rất nhiều khó khăn ( trùng quan điểm với tôi là Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến trong cuộc trao đổi chuyên môn qua điện thoại cách đây ít phút ) . Trái tim đương nhiên luôn đặt cửa cho thằng bạn già , nhưng lý trí thì lại phải trao gửi đội trưởng đội Hạ Môn . Quân sẽ không có cơ hội chơi cờ chớp tiềm tàng may rủi mà sẽ á hự trong nội dung cờ chậm ... khả năng lớn là như vậy ...

    Tứ kết 4 : Dặng Cửu Tùng Lân vs Đào Cao Khoa



    Đại bàng vượt qua bảng đấu khó khăn ( có thể nói là 5 chọn 1 bởi 1 suất đã thuộc về Trịnh đại sư ) bằng chính chiến thuật đỉnh cao trước Võ giáo đầu trong trận đấu cuối cùng . Ngày mai Cửu Trùng Dương Tùng Lân chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất với mục tiêu trả thù cho lãnh đội Võ Minh Nhất luôn sục sôi máu nóng mỗi lần có những võ đài derby Bình Dương vs Bình Phước . Xét về thực lực hai bên không có chênh lệch đáng kể , nhưng khi giá trị tiền thưởng là ít nhất 1000 $ đang chờ đợi người chiến thắng tại vòng bán kết thì hãy tin tôi ngày mai bầu trời phố Biển sẽ tràn đầy máu tanh đi kèm sát khí . Khai cuộc là ngang nhau , trung tàn nói về độ rỉ rách cân cờ thì Đào Cao Khoa luôn nằm trong nhóm đầu . Lại nữa nếu như trận đấu bước vào cờ chớp thì cơ hội cho Tùng Lân sẽ chỉ còn 40% . Nói 1 cách khác tôi sẽ đặt cửa cho danh thủ họ Đào nếu như mình buộc phải lựa chọn .

    Gia Cát Dự : Hòa 1-1 và Đào Cao Khoa thắng cờ nhanh .

    Ngày mai cả 4 trận đấu sẽ được TTTT trên topic này nhưng đặc biệt trận chiến khốc liệt giữa Trịnh Nhất Hoằng và Nguyễn Anh Quân sẽ được tôi TTTT trên youtube của diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo . Đặc biệt nếu wifi vẫn tốt như mấy ngày nay , sẽ là buổi bình luận và phỏng vấn trước trận đấu với mục tiêu phục vụ khán giả ngày một tốt hơn . Kính mong quý vị quan tâm theo dõi .

    Một lần nữa , xin được tỏ lòng cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả vì đã luôn yêu mến và ủng hộ đội ngũ phóng viên chiến trường , xin được chúc các bạn và gia đình một giáng sinh an lành và hạnh phúc , trân trọng ...


    Trung_cadan , từ p 509 , khách sạn Bưu Điện , thành phố Vũng Tầu :



    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  11. #369
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rất tán đồng với dự đoán của Trung nhưng có chút khác biệt về sự kết thúc .Tôi nghĩ rằng bác Sáng và anh Quân sẽ nhiều khả năng thua ở ở khúc trung cuộc sắp về tàn .Bác Tuyến quả nhiên sâu sắc khi lo ngại cho anh Quân về khai cuộc .Anh Quân khai cuộc không kém nhưng anh chỉ quen thuộc với những trận địa cũ cũng như bác Sáng vậy .Gặp trận mới tất nhiên phải động não suy nghĩ

    Huynh và Trịnh đại sư hầu như trong 15 nước đầu họ không phải suy nghĩ nhiều hoặc nếu có cũng rất ít .Mọi đường hướng chiến lược phát triển ,địa hình địa vật đều rõ như trong lòng bàn tay

    Chưa chi mình đã thấy bị thua sút hai điểm ,bị hao tổn về năng lực suy nghĩ , thua kém về thời gian .Họ khoẻ mình mệt đến khi vào giai đoạn quyết định sức tính cũng như áp lực thời gian khiến cho độ chính xác sẽ bị ảnh hưởng phần nào

    Huống hồ từ đầu giải đến giờ chưa thấy ai đạt đến mức Lư hoả thuần thanh như Huynh và Trịnh đại sư .Rất ít khi thấy họ ra đòn mà chỉ thấy họ triệt hạ những đường tấn công của đối thủ từ xa rồi đối thủ luống cuống tự trói tay chân mình dẫn đến thua cuộc

    Kĩ thuật cao nhất của Thái cực quyền như bác Re nói đó là niêm thủ mọi đòn thế đều bị khoá chặt từ khi chưa bắt đầu .Có thể thấy điều này trong ván đấu của Huynh với Anh Hưng và anh Nghĩa, dồn ép đến khi đối thủ phải tự thua .Quả là tuyệt kĩ ! Chưa bao giờ chứng kiến Kỳ đạo và Võ đạo lại gần nhau như thế .Chúc mọi người một Giáng sinh vui vẻ

  12. #370
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng mạnh danh dự báo bán kết gồm 4 người: Huynh, Tân, Hoằng, Khoa. Mọi người hãy mạnh dạn dự báo cho sôi nổi

Giải cờ tướng các danh thủ mở rộng , cup Phương Trang 2016
Trang 37 của 92 Đầu tiênĐầu tiên ... 2735363738394787 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68