Nói thật là hiện nay, Tôi cam đoan các Kỳ thủ Việt Nam đều khớp tâm lý khi đối đầu với Lại Lý Huynh, nên chơi theo kiểu đối phó là chính chứ không chủ động dẫn dắt thế trận. Dù họ phủ nhận vì cái Tôi.
Vì thế, họ tự làm mình yếu đi do thiếu tự tin. Kể cả "gà ruột" của Tôi là Quang Nhóc cũng khớp !
Ván đấu kết thúc rồi thì họ ngụy biện ' Tui đi nước này là chết nó rồi, nước kia là hoà rồi..." chẳng qua là họ không dám đi và không dám tính, thiếu hẳn sự quyết đoán, không giữ được bình tĩnh khi chiếm ưu... nên thất bại trước Huynh là đương nhiên !
Một điều nửa họ không chú ý : Huynh thường thua ở những Ván cờ mà đối phương chơi theo chiến thuật có tính mạo hiểm cao. Chứ bình bình thì Huynh không sợ.
Đánh dấu