-

Gửi bởi
Ugly Fish
PV 1 tờ báo lá cải vỉa hè pv Lữ Khâm: "Ông có thể chia sẻ 1 chút suy nghĩ của mình trước giải đấu với người hâm mộ được không ạ?"
LK: "Bây giờ tụi thằng Nhất, thằng Đồng nó đá rắn lắm. 2 thằng này vừa cầm bóng tốt mà khâu dứt điểm cũng rất hay. Bọn tôi già rồi nên không theo kèm người dc. Ông Quần, Hồng, Hoa bảo tôi là chắc ae mình chỉ đá được 45 phút đầu là tốt thôi, chứ cuối trân hụt hơi làm sao theo kèm tụi nó được ông. Mà mai tôi sẽ phá bóng ra biên liên tục, kiêm 1 trận hoà với Xuyên. Xuyên nó cứ nghĩ là giờ làm gỏi, thịt luộc được tôi, nhưng mai tôi sẽ cho nó biết thế nào là Soái ca. Sau đó tối còn xem Việt Nam đá với Indo."
PV: "Vâng, xin cảm ơn ông, chúc ông sẽ mang về được nhiều NDT"

Tiếp...
LK: "Tôi đố thằng Xuyên dám 'thịt' tôi đấy. Mai mà không đá hòa, Giáp cấp năm sau đừng hòng tôi cho ra sân, nó dám?"
Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?
"Bích Quế Viên Bôi" năm 2016!!!
Đánh dấu