Kết quả 1 đến 10 của 94
Threaded View
-
06-12-2016, 03:39 AM #11Trạng Cờ Đất Việt!!!Hơn cả 1 game show. Đó còn là tấm lòng và đam mê...
Tiếp nối sự thành công mỹ mãn ở Trạng Cờ Quý Tỵ 2013 với sự quan tâm theo dõi và hoan nghênh dữ dội từ ae kỳ hữu 3 miền; sau 1 năm tạm dừng với bao thay đổi về thể thức lẫn số lượng người chơi cho phù hợp với kỳ đàn cả nước; Trạng Cờ 2015 trở lại với những thành công còn vang dội hơn cả người anh version 1..
Chia đều 3 chiến trận ở 3 miền theo từng khu vực Bắc Trung Nam để rồi chọn ra những người xứng đáng nhất để bước vào tranh tài Vòng chung kết tại cố đô Hoa Lư Ninh Bình; sau gần nửa năm với bao khó khăn; công sức; lần sự cố gắng hết mình từ những người làm phong trào cho đến sự tham gia của các kỳ thủ; Trạng cờ 2015 cũng đã tìm được tân vương xứng đáng : Túy Kỳ Tiên Trềnh A Sáng..
Và con đường đi lắm chông gai của biết bao người tâm huyết đó; sau bao nhiều khó nhọc vất vả cũng đã gần đến đích; với cái mục tiêu sâu xa “Xã hội hóa cờ tướng”....
Với gần 500 kỳ thủ từ mọi vùng miền; ko phân biệt tuổi tác; giới tính; nghề nghiệp và đẳng cấp; Trạng cờ 2015 đã hoàn toàn khỏa lấp mọi cách biệt; mọi ranh giới; và chỉ còn lại điểm chung duy nhất của tất cả kỳ thủ tham gia chiến đấu: ĐAM MÊ....
Để rồi khép lại chiến cuộc 2015 với đầy đủ tất cả; từ bất ngờ; đến chất lượng; đến cả những hình ảnh đẹp đẽ đến lạ thường như các kỳ thủ nhí (8-12t) cặm cụi mày mò chiến đấu với các cô chú lớn hơn hẳn; cả cái danh sách bốc thăm dài 3 trang A4 chỉ cho 1 vòng loại khu vực miền Bắc hay cả hình ảnh 1 Võ Giáo Đầu thẫn thờ sót cuộc bị dính ác chiêu thất thủ; 1 Đông PhươnG Bất Bại bảo đao bất lão nở nụ cười tươi rói trên môi khi về hạng cao; mới thấy được rằng khi bắt đầu bước vào cuộc chơi; cái đam mê đem đến cho cuộc sống vốn dĩ lắm khắc nghiệt này nhiều thi vị đến ko ngờ...
Ko thể ko nhắc thêm 1 chi tiết rất rất quan trọng; đó chính là việc toàn bộ vòng chung kết cả 3 miền ấy đều được phát sóng trên truyền hình VTC; 1 điều vô tiền khoáng hậu... Chứng tỏ được bao nhiều công sức gầy dựng của những người làm công tác tổ chức....
Chỉ nói sơ qua để thấy được rằng Trạng Cờ 2015 ngoài việc kết thúc mãn ý những người tâm huyết còn đã trở thành 1 phần ko thể thiếu trong lòng hơn 2 triệu người chơi cờ khắp cả nước này....
...
Và rồi trong cái không khí háo hức chung của cả kỳ đàn; Trạng Cờ Đất Việt 2016 đã bắt đầu đi vào đua tranh..
Kết thúc vòng loại khu vực phía Bắc đại thành công với 1 kỷ lục Guiness cho giải cờ có số lượng kỳ thủ tham gia đông nhất từ cổ chí kim (hơn 300 vđv). Đi kèm với đó là 1 cuộc chiến đầy cam go và lại hội tụ đầy đủ tất cả những điều làm nên sự thành công chung của toàn cuộc chiến.
Một nhà tài trợ mới.
Một nhà vô địch mới.
Kèm theo sự chọn lựa rất chuẩn xác của BTC cho vòng knock out được diễn ra tại đền Ngọc Sơn phong cảnh hữu tình khiến đông đảo người xem lẫn du khách tham quan vô cùng thích thú.
Trong cái không khí căng thẳng và ko kém phần hào hứng; cuộc chíên san bằng mọi ranh giới ấy có thể diễn ra giữa 1 bác nông dân yêu cờ và vị giám đốc ngân hàng khả kính; giữa chàng sinh viên trẻ tuổi cùng người bác sỹ nổi danh đất Bắc ;giữa những nữ tướng xinh đẹp với những chàng thanh niên hay giữa cậu nhóc Hà Khả Uy với những người anh người chú mà tuổi cờ đa phần còn lớn hơn tuổi đời của cậu.
Và kết thúc vòng loại khu vực với nụ cười mãn ý của Hoa Hòa Thượng trên đỉnh vinh quang xứng đáng; hay sự tiếc nuối của “ngựa ô” Đặng Quốc Hưng khi có 1 hành trình đầy bất ngờ đến trận quyết định; cả là cái vẻ thất thần của Tiểu Phí với kỷ lục “5 ván đi hậu liên tiếp” mà xác suất chỉ tầm 1% khả năng xảy ra hay khuôn mặt hãi hùng của danh tướng Quân Tử Bún với vị thứ 32 tại vòng loại....
Tất cả những cung bậc cảm xúc thăng trầm ấy đã đem lại cho chúng ta 1 giải đấu chỉ có thể gói gọn rằng: Hoàn mỹ...
Để rồi; trên bữa tiệc của kỳ hào cả nước vốn đang mỗi lúc một đa dạng hơn này; Trạng Cờ Đất Việt đang dần trở thành 1 phần không thể thiếu...
Có được tất cả điều đó; chắc hẳn ngoài nổ lực của tất cả các kỳ thủ tham gia; còn là cả 1 tâm huyết và cố gắng hết mình của những người tổ chức yêu cờ; những Mạnh Thường Quân đam mê kỳ cuộc...
Và rồi chúng ta đã đang và sẽ còn có những Trạng Cờ Đất Việt hoành tráng hơn; thấm đẫm tình bằng hữu hơn; và đầy đam mê hơn.....Lần sửa cuối bởi sieupippo_kaka, ngày 06-12-2016 lúc 08:39 AM.
Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
link đây:
https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber
Danh sách đăng ký và lịch thi đấu ( Trang 9 ) - Trạng cờ đất Việt - miền Trung !!!
Đánh dấu