Kết quả 1 đến 10 của 1512
Threaded View
-
04-03-2017, 12:48 PM #11
Vậy là sau một mùa giải đầy cảm xúc em đã về đến nhà ạ..
Em xin cảm ơn các bác, các chú, các anh em đã ủng hộ cho em trong suốt mùa giải vừa qua ạ.. Một mùa giải thành công ngoài mong đợi của em với những nỗ lực của bản thân cùng với thật nhiều may mắn .. May mắn khi những chiến thắng chưa thật sự thuyết phục nhưng nó vẫn là chiến thắng.. May mắn khi tại những thời điểm then chốt có thể được đồng đội tiếp sức, trong một giải đấu đường dài thì được nghỉ một ván khi gặp đồng đội là rất quan trọng.. May mắn khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại vấp ngã tại những thời điểm quan trọng.
Một lần bước chân vào đội tuyển quốc gia là mơ ước của bất cứ vận động viên nào, thật hạnh phúc khi cuộc đời kỳ thủ được một lần đại diện cho nước nhà đi thi đấu với các bạn bè năm châu. Hạnh phúc hơn nữa khi bạn làm được một điều đó và các anh em bạn hữu dành những tình cảm chân thành để chúc mừng bạn.. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả mọi người , cảm ơn những người anh.. người có mặt ngay bên cạnh trong những thời điểm căng thẳng nhất để động viên, người đã chia sẻ niềm vui khi em vượt qua được những tượng đài lớn nhất của cờ tướng nước nhà.
Lời đầu tiên em xin cảm ơn những người đã dìu dắt em trong những ngày đầu tiên: Cảm ơn chú Nguyễn Văn Phụ là người khi em còn đi học trung học, chú dắt em đi khắp nơi để xem cũng như giao lưu với những cao thủ hàng đầu trong tỉnh vào mỗi cuối tuần.. Cảm ơn anh Trung_cadan đã tạo môi trường cờ tướng phong trào để em được học hỏi thật nhiều khi còn là sinh viên. Cảm ơn anh Cường là người chỉ dậy cho em những điều căn bản nhất, đó là bước chân đầu tiên của em vào làng cờ tướng đỉnh cao.. Anh Bình reporter luôn coi em như một người em, anh cũng là một trong những người duy trì sân chơi phong trào của Hà Nội, tạo môi trường cọ xát không nhỏ cho những kỳ thủ trẻ miền bắc.. Cảm ơn anh Kiên cùng CLB Kỳ Hữu một trong một thời gian dài gắn bó cùng CLB anh cũng tạo cho em nhiều cơ hội phát triển, việc em đầu quân vào Bình Phước cũng là nhờ anh giới thiệu.. Ở đội Bình Phước thì không thể không nhắc đến anh Nhất, anh luôn tạo điều kiện nhiều nhất cho em, mọi giải đấu tập huấn trong và ngoài nước anh đều cho em ưu tiên số một. Anh Tuấn Vuminh luôn quan tâm trước, trong và sau giải, còn nhớ trước ngày thi đấu a hỏi " Thế mục tiêu của chú giải này là gì, em bình thản trả lời: Dạ thì cố gắng thi đấu hết sức mình, làm tròn nhiệm vụ thôi ạ", ai ngờ..
, chắc là cái điềm, mấy giải khác có bao giờ anh hỏi câu đó đâu
. Cảm ơn anh Thanh Hội An lặn lội đường xa vào cổ vũ cho toàn đội Bình Phước. Đặc biệt cảm ơn chú Lâm đệ.. Cháu cảm nhận chú là người theo dõi sát sao nhất từng bước chân của cháu, giải đấu nào dù lớn dù nhỏ chú cũng vào cỗ vũ cho cháu, dường như thằng cháu chú cứ hạ được tay cờ cự phách nào đó là chú mừng lắm, việc đó thì cháu lại làm hoài, nhưng làm liên tục trong một giải đấu như giải năm nay thì là lần đầu tiên chú nhỉ
. Lại thêm được đồng đội hỗ trợ trong những thời điểm quan trọng, không xảy chân trong giai đoạn nước rút , đối thủ cạnh tranh vấp ngã lúc quan trọng nhất và rồi thì thằng cháu chú lần đầu bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Em cảm ơn anh Tuyến Ninh Bình, dù chưa được tiếp xúc anh nhiều nhưng em luôn tôn trọng anh là một tấm gương sáng khi anh vừa có sự nghiệp vững chãi lại vừa theo đuổi được đam mê theo cách riêng của mình. Những lời khuyên của anh định hướng tốt nhất cho em trong những thời điểm em bị mất phương hướng.. Em cảm ơn nhà tài trợ Phương Trang, tập đoàn Thủ Thiêm, công ty Game TV, anh Tuyến, anh Trí BS, anh Trường Nghĩa Tân đã có những động viên cả về tinh thần lẫn vật chất để giúp em có thêm điều kiện theo đuổi đam mê của mình ..
Lời cảm ơn sâu sắc nhất em định giữ trong lòng nhưng thôi nói ra chắc vẫn hơn ạ..Em cảm ơn "Bố già" của em, nhờ câu nói của anh mà quyết tâm vô địch của em cao hơn bao giờ hết , trong khi thi đấu em cắt mọi liên lạc với bên ngoài để tập trung cho giải đấu, những người anh của em đều gọi qua anh Nhất để động viên , chúc mừng khi em có được những lợi thế lớn.. Còn anh thì : " Tao không gọi điện để chúc mừng, tao không nói nhiều, giải này mày phải vô địch, tao chỉ nói thế thôi ... ! " Rồi thì cái niềm tin đó đã giúp em trở thành nhà vô địch.. Hehe..
Một lần nữa em xin cảm ơn mọi người ạ ! Sau giải em chơi mỗi nơi một tý, điện thoại lại hỏng nên ít online được, phải về nhà mới viết được vài dòng cảm ơn mọi người..
Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và vui vẻ !
Cập nhật clip ( trang 148 ) - Giải vô địch cờ tướng toàn quốc năm 2017
Đánh dấu