Trích dẫn Gửi bởi minh_phuong Xem bài viết
Các ông cứ nặng nề văn hóa với cả không văn hóa thế nhỉ ? có giải trí xem ván cờ mà cũng văn hóa với cả không văn hóa? Hàng ngày đi làm, đi đâu hay làm gì cũng phải tỏ ra lịch sự, có nói bậy tí lại sợ người khác phán xét, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đấy mới là giả tạo. Đôi lúc sống thật với bản thân đê, vứt bố nó mấy cái vỏ bọc giả tạo mà hàng ngày cứ cố khoác nó vào người đi các ông ạ, sống thế mệt bỏ mẹ, đây mới là " đời ". Tôi thích xem anh Trường, anh Hương chơi cờ, thích xem những ván cờ giang hồ thế này, ở đấy người ta sống thật với bản thân, việc đếch phải quan tâm người khác nghĩ gì
Quá đúng , cũng có khá nhiều người họ cứ thích tôi phải dịu dàng mềm mại nhẫn nhịn , nào là không được cáu , không được nói bậy , không được khóa nick thành viên . Rồi phải đủ biên bản , phải có clip đẹp , phải đi hết cái giải này đến giải nọ mới được cơ ... Cái éo gì cũng PHẢI PHẢI PHẢI ???

Thế tôi xin hỏi các ông lấy cái quyền éo gì mà bắt tôi phải như vậy ? bụng thằng nào chả có cứt . Tôi đi làm cờ trước hết là thỏa mãn đam mê của tôi đã , chả phải quan tâm đến một số ông nghĩ cái gì ... TÔI THÍCH THÌ TÔI ĐI LÀM GIẢI - LÚC NÀO KHÔNG THÍCH SẼ Ở NHÀ - THẾ CHO NHANH , HE HE ...