Quang tận dụng rất tốt lợi thế đi tiên của mình, đã dồn ép được Tiến từ khai cục. Có thể coi là Tiến đã chết từ nước 30 rồi, những nước sau chỉ là cố gắng quẫy đạp thôi. Cũng là đẹp lòng tất cả, vô địch Chùa Vua và á quân An Trụ đều là các giải lớn, đều dành cho các tài năng trẻ, làng cờ thì có thêm hy vọng. Với Quang thì là phần thưởng cho lần thứ 2 ra An Trụ sau lần 1 về nhì. Người yêu cờ thì được sống trong 1 không khí rất lễ hội. Tóm lại các cụ làng ta ai cũng vui.
PS: Tôi thì không thi đấu nên không được giải gì. Nhưng toàn bộ khâu trang trí phông rèm, băng rôn, khẩu hiệu, giấy mời...do tôi in ấn và thiết kế, cũng kiếm được tiền nên cũng vui cả. Một giải làng như vậy thì chả mong gì hơn các cụ ạ.