Trích dẫn Gửi bởi the_thien Xem bài viết
Đến nước thứ 11 sau khi Huynh ăn 2 mã của bác Cường thì cờ cân bằng hoàn toàn. Trong 15,16 nước đi đầu tiên thì Huynh không đi nước nào yếu cả (mình đã thẩm SW). Một người được quân, một người được thế. Phải chấp nhận đánh đổi chứ ai tự dưng cho mình ăn không bao giờ. Đánh cờ thì không nên áp dụng nguyên tắc cứng nhắc nào cả. Mình nghĩ biến này thì Huynh tự tin và cũng có nghiêm cứu rồi. Huynh thua là do trung cuộc đi vài nước yếu thôi. Phải nói là bác Cường đánh ván cờ quá hay, phế quân tấn công bão táp. Ván này xứng đáng có trong sách giáo khoa.
Tôi cũng nghĩ như bạn, thực ra ván này thầy cường nghiên cứu rất kỹ và 1 kế hoạch rất hoàn hảo. Đầu tiên phế 1 con mã chấp nhận kém hơn 100 điểm, nhưng sau đó đi toàn nước chính xác, chỉ có điều con mã thứ 2 có tẩm mật ong và thuốc độc. Khi Huynh ăn con mã thứ 2 chắc thầy Cường mừng thầm rồi. Nói chung rất xứng đáng cho người thắng cuộc, nghiên cứu rất kỹ dùng võ công của đối thủ để đánh lại đối thủ chắc là học chiêu của Mộ Dung Cô Tô