Từ facebook thầy Hoàng Đình Hồng , 9h28p tối 13/07 :


TRẬN ĐẤU TỪ BIỆT ĐÀO VIÊN ,TỈ SỐ HOÀ LÀ ĐẸP :



Do đội bạn chủ động thay đổi các cặp đấu(trừ ván Mã Trọng Uy-Diệp khai Nguyên và Phi Liêm-Bành Như An) Hoàng Nguyên Bang-Nguyễn Hoàng Lâm,Nguyễn Hoàng Yến -Lâm Nam(VĐV người TQ đang sống tại Đài Loan trong chương trình trao đổi sinh viên(?)-tôi dịch nghĩa không thoát rất sorry).Trang văn Du-Võ minh Nhất,Triệu Dật Phàm-Tôn Thắt Nhật Tân.Lâm thua trận gây ngạc nhiên cho mọi người,Trang văn Du cũng đánh bại Võ Minh Nhất,Tân,Yến hoà,Nguyên,Liêm thắng.Tính tỉ số cuối cùng đội VN thắng 5/4(sáng 3-2,chiều 2-2)nhận phần thưởng 6.000 Đài tệ,đội bạn 4.000.Riêng mình với tư cách trưởng đoàn,đến đâu cũng được bố trí một phòng riêng,giường đẹp...Nhưng khổ nổi có ngủ nghỉ được bao nhiêu đâu?Sáng đấu đến trưa,cơm nước xong đã 13g,về phòng mất 15',14g đã tiếp tục thi đấu,tối tiệc tùng ,ôi,sướng mà mệt hihi...Mai đáp tàu lên thủ đô Đài Bắc đánh trận cuối.Còn một ngày dung dăng dung dẻ rồi say good bye.SG ơi,tôi nhớ quá và sắp trở về .