CHUYẾN TÀU SÁNG TINH MƠ ĐƯA ĐÒAN VỀ TRẠM CUỐI : ĐÀI BẮC-RỒI GIÃ BIỆT.




Đến thủ phủ xinh đẹp của Đài Loan lúc 8 giờ sáng sau bữa điểm tâm nhẹ bằng sandwich ở sân ga.Loay hoay tìm địa chỉ khách sạn VONE mất hết gần nửa tiếng,chưa đến giờ nhận phòng chỉ kịp gởi hành lý tại quầy lễ Tân đã tất bật làm cuộc "văn hóa đi bộ"đến địa điểm thi đấu.Ở khắp đất Đài Loan này,Ban Tổ chức bố trí thật hay : các quãng đường dí chuyển chưa đủ xa để phải đi xe,và cũng không thật gần đủ để cho mọi người ....tiêu thụ ít mồ hôi thừa thải : tầm trên dưới 2 km tí thôi!Tranh thủ đánh 2 ván cờ nhanh với đội Đài Bắc gồm Lưu An Sinh,2 kỳ thủ trẻ tuổi nhưng kỳ nghệ cũng đáng gờm tăng cường lão tướng tài nghệ vẫn còn sắc sảo Mã Trọng Uy và VĐV đến từ TQ Lâm Nam.Chỉ tiếc là vắng cánh chim đầu đàn của làng cờ Đài Bắc Lưu Quốc Hoa cùng danh thủ Giang Trung Hào.Kết quả đội tiếp tục giành thắng lợi nhận được sự tán thưởng cúa giới chuyên môn lẫn người hâm mộ .Đáng quý nhất là nguyên chủ tịch Cao Hùng Chu kiến Phương cùng chủ tịch Đào Viên cũng tự lái xe lên Đài Bắc dự khán trận đấu và chiêu đãi từ biệt đoàn.Ngòai phần quà lưu niệm,BTC-dĩ nhiên là theo truyền thống...ngày nào cũng tiệc tùng ,phòng ks tuyệt vời ,họ còn tặng đoàn vé sử dụng phương tiện dí chuyển công cộng(tàu điện ngầm,xe búyt...)cũng như cử các vđv trẻ hướng dẫn đòan tham quan các danh thắng Đài Bắc như tòa nhà 101 tầng nổi tiếng TG,Trung Chính tưởng niệm đài Memory Hall (nơi tôn vinh cố Tổng Thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch)Công viên Expo Park....Đặc biệt hơn nữa,ngươi đồng hành "trên từng cây số"với đoàn Ngô Quý Lâm còn gởi từ Cao Hùng đến Đài Bắc tặng 2 kiện hàng 32KG cho mỗi thành viên một bộ quân cờ tuyệt hảo do công ty vợ anh ấy (Nữ danh thủ Cao Ý Bình)sản xuất .Chuyến đi thắm đậm tình hữu nghi và làm mình lo lắng rằng khi mời lại bạn-dự kiến vào năm 2018 tới đây,nguồn kinh phí vận động được liệu có đáp ứng được để tạm đỡ xấu hổ so với sự tiếp đón trọng thể họ đã dành cho mình hay không...Kệ,tới đâu tính tới đó!

Ngày mai nữa thôi,ta đã về lại SG với một núi công việc đang chờ....