View Full Version : Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang :
1
2
3
4
5
[
6]
7
8
9
123456
25-07-2012, 08:22 AM
trên thì yêu em,nhớ em dưới chốt lại là nhớ anh :lenlut dị vãi :venhvao
laototphilao
25-07-2012, 10:17 AM
Mập ú nhớ bạn là Dơn chứ gì? Huyền bề ngoài cứng cỏi nhưng mong manh dễ vỡ, đa sầu đa cảm, người như lày gặp anh trêu tý chắc là khóc hu hu luôn he he
Ông Ú hifi à??? Hết hồn con chồn với nhật kí của ông :venhvao
huyenmapu
25-07-2012, 02:13 PM
trên thì yêu em,nhớ em dưới chốt lại là nhớ anh :lenlut dị vãi :venhvao
Ông Ú hifi à??? Hết hồn con chồn với nhật kí của ông :venhvao
Anh em với nhau dư lày là dư lào mà lại hỏi em thế hở huynh :tlbc .
123456
25-07-2012, 05:05 PM
Anh em với nhau dư lày là dư lào mà lại hỏi em thế hở huynh :tlbc .
tại ông phát ngôn gây sốc,tạo scandal.chứ anh em có muốn thế đâu :venhvao:venhvao
maikoikoi
25-07-2012, 09:27 PM
=.= Một ngày xui xẻo=.=
Theo kế hoạch là hôm nay sẽ đi xe 4 bánh qua nhà ông bà chơi mà cuối cùng tại mưa gió, ô thì mất =.= mà mình đành phải ở nhà . Chiều rửa bát thì làm vỡ cái bát thứ 2 từ hôm mình ra ngoài này đến giờ nhà lại còn thiếu bát nữa chứ . tối đi mua đồ với a gà thì lọ mọ thế nào làm rơi mất cái túi đen của mềnh T_______T buồn luôn :tlbuc . Ghét mấy cái ngày này, vật vã quá :batden3
P/s: được cái niềm vui nhớn nhớn là có người lặn lội mưa gió qua thăm mềnh.
T__T Chị iêu ơi mau ra đi...chị ú toàn bắt nạt e thôi :batden3
huyenmapu
25-07-2012, 10:15 PM
Biểu nó hay ăn chóng nhớn cho người ngợm nó mỡ màng để gái nó yêu zai nó thương vậy mà nó kêu mềnh chuyên gia bắt nạt :nemgach . .Cứ mách tình iu của tôi đi rồi biết tay chị nghe chưa :tlbc
kysoai
25-07-2012, 10:57 PM
Mapu nói đúng ùi đó, Kòi ăn nhiều vào nhé!:chaochao
Lại xì pam rùi, a Trung đừng giận nhá! hihi
laototphilao
26-07-2012, 01:36 AM
@Maicoicoi: ...Chiều rửa bát thì làm vỡ cái bát thứ 2 từ hôm mình ra ngoài này đến giờ nhà lại còn thiếu bát nữa chứ
Ai cũng như em ny thì các công ty bán bát làm ăn chắc phát đạt lắm :duoiga
huyenmapu
26-07-2012, 01:50 AM
Nói chung như anh 6789 đã nói. Nhật ký của maikoi mà không có ngã xe, cốc vỡ thông tắc vài thứ thì không phải con ng của em nó roài :yup . Chúc em lại như xưa :tlbc
Kiem_Nhat
26-07-2012, 08:23 PM
Cuộc đời tan rồi hợp, hợp rồi tan. Cái gì cả thèm thì chóng chán. Chỉ có tình yêu với ẻm Cờ tướng thì còn mãi mãi. Nhiều lúc giận nó có, vui với nó có, cảm giác bay bổng có, chán ngấy có, nhưng nó vẫn đeo đẳng mãi.
Tất cả chỉ là tạm bợ. Chán ngấy. Hy vọng sau mưa trời lại sáng
Kiem_Nhat
26-07-2012, 08:25 PM
Không biết cái cô mang mắt kiếng đã quen đường xá, thức ăn, thời tiết chưa nữa... Anh mà có dịp vào công tác sẽ ghé thăm em! Cố gắng lên nha Kỳ soái.
kysoai
26-07-2012, 11:54 PM
Cám ơn anh Kiếm Nhật và các anh, chị, em đã luôn quan tâm em trong thời gian vừa rùi!
Em đã bắt đầu làm quen với nắng gió trong này, có đen đi chút, gầy đi chút, ngủ ít hơn chút. Nhưng e cũng học được một điều: ít nói hơn khi về tới phòng. Bật cả điều hòa và 2 cái quạt vẫn ko thể cảm nhận được không khí mát mẻ của mùa Thu Hà Nội. Ban công đêm, lúc gió lạnh nhất cũng ko thấm vào đâu so với Hà Nội. Ở phía chòm sao Bắc Đẩu ấy, vẫn luôn là những người bạn đáng mến của Kỳ Soái!
huyenmapu
31-07-2012, 09:59 PM
Vừa nói thương sếp xong đến giờ lại thấy bực mình vì cái tính yêu thương thất thường của già ý. Quý ai thì bỏ qua hết mọi lỗi lầm, ghét lại soi mói từng tí một. Mệt và mỏi gần tuần nay phải đương đầu với một đống khách hàng trong khi cửa hàng chỉ có một mình mình chẳng còn ai vì bị cho nghỉ việc hết. Cái cách làm ăn chẳng thể thương cho được vắt kiệt sức mình rồi, cứ về đến nhà vật vờ như ma dại vậy là sao. đến bao giờ mới thoát cái cảnh này đây.
Người ngợm đau ê ẩm dù được một ngày nghỉ cũng có nghỉ theo đúng nghĩa của nó đâu. Chạy như ngựa từ sáng đến tối vẫn chưa hết việc lại còn bị giận với dỗi. khổ cái thân mình. Có ngày lại trốn đi chơi thôi. Hôm nay muốn qua chơi với mọi người nhưng không còn chút tâm trí nào mà chơi nữa, Maikoi có kêu gọi cũng đành khất lần.
Mong sao ngày mai trời lại sáng và mình lại được trốn đi chơi :venhvao
maikoikoi
01-08-2012, 12:13 AM
:x :x :x :x
Hí hôm nay vui tóa đi..:x....mặc dù có 1 số chuyện khiền mềnh hơi buồn 1 tí nhưng ..không sao cả :D nói chung là vui :x...
Cảm ơn Anh đôremon rất nhiều vì đã tổ chức giải cờ cho các kỳ thủ được cọ xát và giải tỏa stress sau giờ làm việc :x
@ mập ú: =.= đấy là vì đấu ở windy thôi ..chứ ở tlkd thì e lèo nhèo cho chị đến bằng được :venhvao
redtn2002
01-08-2012, 01:49 AM
Một ngày mệt mỏi chết đi được, chạy đi Hải Phòng, lần lượt thăm Đồ Sơn, An Lão. Trưa cũng không có thời gian mà ới lão 6789 một câu nữa. Cuổi buổi chiều nhảy xe đi Hải Dương, 8 h tối lò mò ra đường 5 bắt xe về.
Về đến nhà, vừa mở máy ra "tay đế chế lên tay nhất trong tháng" hỏi mình chơi không, nhưng lúc đó bã cả người ra, đành tìm lý do để chạy làng. Vào để mà hành nó đổ ngập cả sân nhà mình à.
Công việc bộn bề, tiền bạc khó khăn. Cờ thì không có thời gian và tâm trí mà chơi nữa... Cái được duy nhất là niềm tin vào bản thân và tương lai vẫn còn, (dường như) càng lúc càng lớn lên.
Yêu cuộc sống biết bao.
trung_cadan
01-08-2012, 02:06 AM
2 tuần rất hãm với cái chân đau và 3 trận bóng thua liên tiếp :(( .
Rất rất nhiều cái đen đủi đang đeo bám mình và 1 số anh em của mình , nhưng ( lại nhưng ) mình tin mọi việc sẽ tốt đẹp dần thôi .
Quán vẫn chưa nhảy vào sửa được , chắc phải sang thứ 2 đầu tuần tới , không có chỗ sinh hoạt buồn quá cơ .
Tin vui là báo đang bán được , mình đã gia nhập tổ bán báo đường phố =)) .
Tin vui nữa là thằng Tiến GM và thằng Cụ lu nó vô địch U15 và U18 , phải thế chứ nỵ :cuoihihi .
Ngày mai dậy sớm đi lo việc , mình lo được ối việc hay ho thế mà mình lại lười , chả trách .
Nhật ký dạo này mốc meo quá , chém đi nào mọi người .
Một ngày mệt mỏi chết đi được, chạy đi Hải Phòng, lần lượt thăm Đồ Sơn, An Lão. Trưa cũng không có thời gian mà ới lão 6789 một câu nữa. Cuổi buổi chiều nhảy xe đi Hải Dương, 8 h tối lò mò ra đường 5 bắt xe về..
Hôm qua lão Red ới mình có phải được dự khán trận cờ đỉnh cao của hai ông Trân - Trọng rùi không :botay
redtn2002
01-08-2012, 12:19 PM
Mình mà có thời gian để đi chơi, dù chỉ 30 phút, thì kiểu gì cũng điện thoại cho bạn.Nhưng hôm qua nhân viên nó đưa đi gặp toàn khách hàng ở huyện, nên không ở thành phố được chút nào.
Nhưng không sao, cơ hội còn nhiều. Lúc nào đó sẽ lại lên kế hoạch đi Hải Phòng.
Kiem_Nhat
01-08-2012, 05:34 PM
Đi thăm mộ bà ngoại hôm Chủ Nhật, trời mưa gió đùng đùng, một mình một ngựa trên quốc lộ 32, lòng quyết rồi thì mặc cho mưa gió. Đến nơi thì trời quang mây tạnh, hửng nắng. Khi về thì thời tiết quay trở lại như cũ. Mình sẽ sửa lại mộ cho bà, những vết nứt trên những kẽ đá sẽ được làm thật sớm!. Thăm mộ bà xong thì trong lòng hoàn toàn thanh thản, ưu phiền, bồn chồn, nóng ruột tan biến hết... Không giải thích được.
Ức chế nhất mất thông tin từ hôm Thứ Sáu, lúc đang bốc thăm cho anh em thi đấu. Người ngợm cảm giác buồn bã, bực bội... Hôm nay, máy đã được bảo hành xong, viết vài dòng ở đây cho thỏa.
Cám ơn Bác sỹ Trí, hôm nay đoàn đại biểu của Việt Sơn đã về thăm. Đó là sự ủng hộ của anh em đến với mình trong suy nghĩ cá nhân. Thôi, làm được cái gì thì cứ làm. Mình sẽ làm tốt cho khoảng 60 anh em đổ lại.
maikoikoi
05-08-2012, 12:03 PM
Mình có duyên với bóng rổ quá :). Lần đầu tiên đến xem tập luyện của đội, thì lại là lần cuối chị quán lý của clb đến vì chuẩn bị đi pháp :). Đêm qua mất ngủ, có nhiều chuyện khiến mình muốn tập 1 cái gì đó . Có lẽ nào đã đến lúc quay lại với nó....
themgaidep
05-08-2012, 05:26 PM
Lần lượt các trường Đại học công bố điểm thi, các tân thủ khoa đều được chào đón và ca ngợi, có nhiều thủ khoa con nhà nghèo, hoàn cảnh không khá giả, tất cả đều là người ở tỉnh xa.
Tuyệt nhiên chưa thầy thủ khoa nào của Hà Nội năm nay...có thể thấy một phần cái sự "học" của người Thủ đô chăng?
Kiem_Nhat
06-08-2012, 02:06 AM
Chiều gặp mấy anh em chung niềm đam mê; Ngồi chơi vài bàn cờ tìm lại cảm giác... Quên hết cả sự đời! Sướng...
Nhận cái tin nhắn của một người anh em ở xa, cảm giác lẫn lộn buồn vui, thành ra đánh hỏng mất bàn cờ ăn mười mươi! Bực...
Vì uống cà phê thay trà đá nên giờ hai con mắt chong chong; Lục lại những trang trước đọc. Lão mèo già mới ốm dậy, đi vắng mất 18 ngày rồi; Bọn mèo mun, mèo tam thể cũng chẳng thấy đứa nào; Rồi đám mèo trắng, vàng, mập ú; Mèo máy Đô rê mon cũng chẳng thấy đâu! Nhớ...
Thôi, cuối tuần này, họ hàng nhà mèo lại tập trung... Hãy tụ tập về đây, ủng hộ mướp già này nhé!.
Meo meo, xin cảm ơn!
Con mướp già leminh384 lượm đâu con mèo Nhung xinh kiinh khủng! Định chơi trò mỹ nhân kế hả?:D
laototphilao
07-08-2012, 07:13 PM
Vừa trải qua những ngày có thể gọi là buồn nhất trong cuộc đời, thức trắng liên tục hằng đêm để cùng với những người thân yêu nhất tiễn ba mình về thế giới cực lạc.
Con biết ba có nhiều bạn bè phong lưu tài hoa nhất bực, nhưng tiếc là lúc này con chưa làm nhiều điều để ba mãn ý. Mấy việc còn lại liệu có làm được gì không? hay chỉ hứa suông đây? ba đừng chấp nghịch tử là con nhé
(announcement hơi muộn mọi việc laotot đã thực hiện tốt trách nhiệm người con trước text này 1 ngày, mấy anh em chưa biết gửi comment chia buồn là mình nhẹ nhõm rồi)
Mấy ngày liền không online được chán vãi đạn :botay, mình vẫn phải dùng điện thoại để ngắm nghía các cm cho đỡ vã, quan trọng là xem Khoai huynh mình đã xuất hiện chưa, vẫn cứ bặt tăm như chim trời cá nước, lo thật đấy... Một người cẩn thận, đi đâu cũng chào hỏi không lí gì mà không để lại lời nhắn :suynghi1. Đọc bài mới biết phụ thân của Laotot đã về miền cực lạc, gửi lời chia buồn cùng Phong và gia quyến nhé :(.
Máy tính mới phục hồi lại ngồi lách cách post bài vì đã hứa và cũng coi như "món quà" mình tặng Long CA. Chán thế, mưa rỉ rách suốt ngày nên không đi đâu được... thôi, lại nghiên cứu phim ảnh cho đỡ choét :tlhat
huyenmapu
07-08-2012, 10:14 PM
Chú Lâm đệ vẫn khoẻ mạnh mà huynh, từ khi chú ý xuất viện không onli TLKD em cũng thấy lo lắng và thắc mắc , nhưng hỏi chuyện mới hay tại công việc bận quá và phải lo nhiều việc của cuộc sống mới nên chưa thể cùng chơi với mọi người thời gian này đượcc ạ. có thể trong thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ thấy một người bạn mới nhưng lai thânx thiết. em cũng đang đợi sự trở lại của người đã từng bắt tay với tử thần cá cược xem ai sẽ mạnh hơn ai.
reporter
08-08-2012, 08:55 AM
Vừa trải qua những ngày có thể gọi là buồn nhất trong cuộc đời, thức trắng liên tục hằng đêm để cùng với những người thân yêu nhất tiễn ba mình về thế giới cực lạc.
Con biết ba có nhiều bạn bè phong lưu tài hoa nhất bực, nhưng tiếc là lúc này con chưa làm nhiều điều để ba mãn ý. Mấy việc còn lại liệu có làm được gì không? hay chỉ hứa suông đây? ba đừng chấp nghịch tử là con nhé
(announcement hơi muộn mọi việc laotot đã thực hiện tốt trách nhiệm người con trước text này 1 ngày, mấy anh em chưa biết gửi comment chia buồn là mình nhẹ nhõm rồi)
Bây giờ mới biết chuyện của Laotot nên xin gửi lời chia buồn muộn. Mình cũng từng trải qua những giây phút đau đớn tột cùng khi người mẹ thân yêu ra đi, nên rất hiểu tâm trạng của Laotot. Nhưng đời người rồi ai cũng một lần... Hãy bình tâm để bước tiếp chặng đường phía trước nhé!
Kiem_Nhat
09-08-2012, 06:16 PM
Chia buồn cùng Laotot! Tôi đọc bài có biết tin bác nhà mất, nhưng không kịp chia sẻ! Lấy lại quân bình sớm nhé!
laototphilao
09-08-2012, 06:54 PM
Cả tuần nay luôn suy nghĩ vu vơ, ước gì mình ít sống ít nhạy cảm đi, mẹ hay nhắc con trai cái gì mà nhìn mấy giọt nước mưa dọt rơi trên căn nhà cổ của bà ngoại mà lại khóc. Tất nhiên sến cũng có lúc thôi chứ không thì là đờn bà rồi.
May mà mình vẫn có những người bạn chí cốt, Anh em, Vợ con luôn thuong yêu bên mình.
Lúc mất bố mình có nói, con cái gì cũng cả thèm chóng chán, rồi mất hết may cái trem gắn vào người chứ cũng mất từ lâu rồi. Ý là mày vợ đẹp con khôn lại lơ là này nọ, công việc lúc làm lúc không chỉ ham chơi này nọ.
Biết vậy nhưng làm được khó quá, cha sinh con trời sinh tính, nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả thôi
PhiHuong
10-08-2012, 12:55 AM
Vào những đêm khuya thao thức khi cơn buồn ngủ chẳng thèm đến, tôi thường hay lang thang lên các diễn đàn giao lưu cho vui. Hoặc chí ít cũng vào trang nhật ký này để xem sự thổn thức của những (cái lòng người), nếu có gì hay thì uống trà hút thuốc cười một mình cũng khoái !.Hôm nay đọc được câu của laototphilao hay quá nên phải vỗ tay khen ngợi :"mẹ hay nhắc con trai cái gì mà nhìn mấy giọt nước mưa dọt rơi trên căn nhà cổ của bà ngoại mà lại khóc. Tất nhiên sến cũng có lúc thôi chứ không thì là đờn bà rồi".
Hehe ... Đây là cái tâm của thi sĩ đối với ngoại cảnh, hay là lòng từ bi của bậc thượng tri thức vậy ?. Lành thay ! lành thay ! %%- (%) %%-
trung_cadan
14-08-2012, 01:13 AM
Sắp trôi qua 1 tháng vô tích sự , tháng ít anh em , không có quán cờ , không có giải đấu clb mình yêu thích , và không cả những chờ đợi như mình vẫn mong muốn ...
Những ngày gần đây mình làm việc quần quật , nhưng đến giờ kết quả vẫn chưa đến , toàn được vài chục phần trăm thôi thì phải .
Đội bóng thua nát toét , đen đủi toàn tập , tai nạn , chấn thương , mất đồ , bỏ đội , thói ích kỷ của 1 vài thằng lộ rõ , vài thằng bật lại tanh tách , chúng mày hơi láo rồi đấy .
4h đêm ngủ , 7h sáng dậy lên công trình , mưa lớn và thằng lãnh đạo xã đểu nó gây sự , được , tao và bạn bè tao sẽ chơi với mày đến cùng .
11h đêm qua ông anh mình đến chơi , sau 1 hồi hoài cổ trong men rượu , ông ý bảo lý do tại sao ông ý giúp mình nhiệt tình trong thời gian gần đây : Tao vấp nhiều rồi , và không thể để cho mày vấp .
Thưa lão Tuấn còi yêu quý ( đấu thủ cờ vua mình ghét 1 thời ) , ngã ở đâu đứng dậy ở đó , huynh yên tâm :)) .
Lấy tĩnh chế động trong thời buổi khó khăn , giải pháp sẽ đến và mình sẽ làm bằng được , hãy cứ chờ xem .
Sáng nay đời định phang mình 1 cú , nhưng có vẻ mình kịp thời nhảy tránh được thì phải ;)) .
Đã hoàn thành 90 % công việc dự định trong vài ngày vừa rồi , giờ mệt xin giành 10 % cho sáng ngày mai .
Cậu xuống mãi rồi sẽ phải lên , he he , cứ đợi đấy !!!
laototphilao
14-08-2012, 06:33 PM
PhiHuong;241739]Vào những đêm khuya thao thức khi cơn buồn ngủ chẳng thèm đến, tôi thường hay lang thang lên các diễn đàn giao lưu cho vui. Hoặc chí ít cũng vào trang nhật ký này để xem sự thổn thức của những (cái lòng người), nếu có gì hay thì uống trà hút thuốc cười một mình cũng khoái !.Hôm nay đọc được câu của laototphilao hay quá nên phải vỗ tay khen ngợi :"mẹ hay nhắc con trai cái gì mà nhìn mấy giọt nước mưa dọt rơi trên căn nhà cổ của bà ngoại mà lại khóc. Tất nhiên sến cũng có lúc thôi chứ không thì là đờn bà rồi".
Hehe ... Đây là cái tâm của thi sĩ đối với ngoại cảnh, hay là lòng từ bi của bậc thượng tri thức vậy ?. Lành thay ! lành thay ! %%- (%) %%-
Bác Phi Hương: Cái gì gắn với tuổi thơ em nhớ như in, vật đổi sao dời thấm thoát đã gần 20 năm em mới quay lại đó, căn nhà gỗ mục nát, nhưng vẫn bố cục như cũ vì nhà không bán no repair nên cây mít, cái bờ ao, cây đu đủ vẫn thế.
Hồi bé buổi trưa tầm 12h hay ra ao nhìn mèo bắt cá, nó màu đen lông mượt nấp bụi cây thấy con cá nào nó nhảy bụp xuống cắp lên bờ chén. Mấy con chem bói cá cũng thế, phong cảnh tĩnh lặng đột ngột nó phóng chíu phát là một em cá đi đời.
Giờ thèm cái cảm giác trẻ thơ đó quá mà ít có dịp.
Em là lưu manh giả danh trí thức thôi keke.
@Trung_cadan: Mình cứ cố gắng hết mình , Nhiều việc khó khăn mình nhíc một chút kết quả khác hẳn.
dangtrang90
16-08-2012, 11:18 PM
Lâu rất lâu rồi, chẳng muốn viết nhật ký. Đơn giản vì mình không thích suốt ngày phải kêu than, kể khổ. Nhưng thôi, hôm nay cuối tháng phá lệ. Hi vọng sang tháng những điều tốt đẹp sẽ lại đến với mình ... :)
Tháng vừa qua không những là tháng thiếu may mắn với mình, nó còn đến với những người gần mình nhất. Và ngày cuối tháng mình lại phải đón nhận thêm một tin gây sốc nữa.. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ! :)
Trông chờ vào 1 tháng mới xem sao vậy .. :)
laototphilao
16-08-2012, 11:38 PM
Mình nay tâm sự với con gái nó nói, bố toàn chiều con quá làm con hư đó, hư chả thấy đâu hết con ah, mỗi lúc bố mệt đau đầu mày bóp đầu xoa dầu cho bố, con lại học rất khá nữa lớp hai tiếng Anh đã rất khá, máy tính bố hướng dẫn qua là tự làm được rồi.
Chiều gì đâu bố con hiểu nhau biết nó thích gì thì mình cố gắng thu xếp thôi. Nhìn bọn trẻ nó ngủ yêu quá
huyenmapu
17-08-2012, 12:47 AM
Mọi người vẫn khuyên đừng đi xem bói toán nhiều quá làm gì. xem phải người nói về cuộc đời mình đúng quá lại mang lo vào người. Mà hôm nay mình không nghe, mình vẫn cố mà đi xem và mình nhìn thấy ngay ma nhà đứa bạn đi cùng nhập vào người xem dù nó có phải đi gọi hồn đâu chứ. Và từ hôm nay mình mới hiểu nhiều hơn về những suy nghĩ của mình vì sao lại khác người như vầy. Thảo nào mình chẳng nữ tính chút nào , đến khi nào người ta yêu mình quá người ta sẽ đưa mình đi gặp người ta thôi. Chẳng biết ngày đó đến có quá bất ngờ với mình ko nhỉ. Tự nhiên cái ngày cuối tháng lại mang lo lắng vào người. nhưng mà sao nhỉ, mình ko thấy sợ điều đó, mình ko thấy nuối tiếc điều gì,vì có phải mình suy nghĩ tích cực cho cái tương lai có thể hơi có chút đen tối và ngu ngốc ấy. hay mình cũng có cảm tình với người mà chưa bao giờ biết mặt biết tên ấy. đã lẽo đẽo đi theo mình đến nay cũng ngót nghét 5năm như vầy. yêu gì mà yêu thế, có hợp không mà yêu, có say mê đến nỗi sẽ lấy mình về đó làm vợ ko nhỉ. thời gian ơi mình chỉ muốn nó như hiện tại. mà chẳng muốn nhìn thấy tương lai và ko muốn quay về quá khứ.
123456
17-08-2012, 01:01 AM
nay buồn!!! mới năm ngoái,cả nhà quây quần trong lòng mang 1 nỗi buồn vô hạn.những tưởng nụ cười gượng nuốt nước mắt khi hát bài happy birth day....last birth day...điều j buồn hơn khi dần đếm ngược thời gian ở bên cạnh những người ruột thịt....nhưng ít ra ngày ấy còn được nhìn thấy nhau,còn được cắt chung chiếc bánh,tuy nuốt mỗi miếng là mặn chát nước mắt.nhưng ít ra còn được nhìn thấy nhau,còn được nghe giọng nói,cảm nhận được họ ở bên cạnh mình.vậy mà hôm nay,kẻ đi xa,người khuất bóng
đệch!
trung_cadan
17-08-2012, 01:35 AM
Ngày cuối cùng của tháng âm mình nhận được khá nhiều tin vui , hy vọng rằng mọi chuyện như mình dự liệu .
Mình khá mê mấy chuyện liên quan đến vận , đến ngày tốt tháng xấu , nhưng mình cũng rất tâm đắc câu : Đức năng thắng số .
1 ngày được nhiều việc , nay đi sửa win máy tính ( mười mấy năm không biết cài win :(( ) . Đi dán lại xe ( đẹp vãi - màu cũ chán rồi - F5 phát ) , đi cắt tóc ( cho nó bảnh ) , tối đi bàn việc suôn sẻ , rồi trà đá ủ mưu , hihi .
Đang viết bài thì chúng nó rủ mình đế chế , nay mình cửng :D . Chém bão 1 dọc không ai đỡ được :)) .
Vẫn tiềm ẩn đâu đó những mối lo , nhưng mình tin mọi việc sẽ tốt đẹp .
Ngày kia bắt đầu sửa quán rồi , mọi người chờ chút nhé , sẽ rất nhanh thôi :D . Trung 2012 mà :cuoihihi .
Mai là 1 ngày mới !!!!
dangtrang90
17-08-2012, 02:09 AM
Ðang đọc: 2 (2 thành viên và 0 khách)
dangtrang90, TuanHai_Kk+
Cái ông Chu Tuấn Hải, cứ thập thò, chẳng bao giờ thấy gọi điện, nhắn tin, hay kể nể cái gì cho mọi người nắm rõ tình hình gì cả ! :P
maikoikoi
20-08-2012, 06:52 PM
Mưa gió...........
Hôm nay đi học về, gặp chị bán bánh tiêu, mua 4 cái.........tự nhiên thấy nhớ quán, nhớ a Hương.....lần nào mua bánh về 2 anh em cũng ngồi ăn.....
từ hồi làm ở quán, mình ở đó còn ít hơn về nhà. Với cái tư tưởng đi làm cho vui...của mình mà thật sự giờ nhìn lại thấy mình làm ăn chẳng ra sao..:-<
Dù sao thì, sau 3 tháng làm ở quán. mình học được nhiều thứ hơn, biết nấu nhiều món hơn, biết thêm rất nhiều anh chị mà trước đó thật sự xa lạ với mình. Thời gian không lâu nhưng cũng đủ để chỉ cần nghe tiếng là biết ai với ai, ai uống cái j , đồ ăn ra sao :), lần đầu biết phục vụ người khác, lần đầu cầm tiền mình tự làm ra :x thật tuyệt :x........
Mưa....... Nhớ những hôm trên quán, trời mưa to, trong quán như có thác nước.....đẹp ;))
Hôm đến sớm mở quán, 2 chị em bàng hoàng khi nhìn vào bên trong.......cái tấm ván bị chuột làm rơi xuống đất, bao nhiêu xốp cứ thế là đổ xuống sàn nhà. may mà chị Kysoai đến với mình, ko chắc chẳng biết làm sao ...nhớ Kysoai quá :((
Sẽ trân trọng những kỷ niệm đã có ở nơi đó ......sẽ nhớ mãi, ko bao giờ quên :x
kysoai
23-08-2012, 12:33 AM
Mình không thích trái đất tròn! Hôm nay thấy buồn quá!
laototphilao
23-08-2012, 12:57 AM
Mình không thích trái đất tròn! Hôm nay thấy buồn quá!
Nay không thấy vỡ bát vỡ cốc em nhỉ?
có bài hát anh nhớ có câu
Em ơi trái đất vẫn tròn chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau
Chắc gặp người yêu cũ hả em?
Nhầm mất em Kysoai chứ không phải maicoicoi he he
cuonghanh
25-08-2012, 12:04 PM
Nắng lên tới nóc nhà rồi mới vươn vai dậy. Oài, thức khuya mệt quá nhưng chả hiểu sao thời gian gần đây cứ đêm là không muốn ngủ!
Thấy vui vui vì một điều gì đó. Hi vọng niềm vui ấy sẽ kéo dài suốt ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa!
Nắng lên tới nóc nhà rồi mới vươn vai dậy. Oài, thức khuya mệt quá nhưng chả hiểu sao thời gian gần đây cứ đêm là không muốn ngủ!
Thấy vui vui vì một điều gì đó. Hi vọng niềm vui ấy sẽ kéo dài suốt ngày hôm nay và nhiều ngày sau nữa!
Hai vợ chồng nhà ngươi mỗi đứa một nick cho văn minh nhé, cứ lẫn lộn..:choc
cuonghanh
25-08-2012, 12:14 PM
Hai vợ chồng nhà ngươi mỗi đứa một nick cho văn minh nhé, cứ lẫn lộn..:choc
Sory bác 6789, chồng em thì quan tâm đến cờ, em thì quan tâm đến những thứ ngoài cờ trong diễn đàn. Thôi bổ sung cho nhau tí :hoa2
Nằm viện được 1 tuần để điều trị mổ nội soi mũi, ra viện lại bị sốt siêu vi. Bệnh quái gì cứ vài ba ngày nó lại quay trở lại, nuốt nước dãi mà rát họng kinh. Hôm nay đỡ đỡ chút lên đây chém gió tí..hic
Lâm Đệ
01-09-2012, 12:07 AM
Lâu mới vào trang web quen thuộc thấy một số điều vừa vui vừa buồn .Những guơng mặt cũ như songhuong , tranbinh phihuong không thấy có bài thơ mới ,songhuong đuờng hoạn lộ ngày càng tăng tiến nên chẳng có thì giờ mà thi phú ,tranbinh chắc vẫn còn đang bận hát uớc gì ,phihuong ông ấy còn lang thang bận rộn đi ngắm Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng .Rất nhớ các vị ấy .bạn cũ như rượu vang để càng lâu càng ngon
Còn các bạn vừa mới lại vừa cũ như Kiếm Nhật ,họ Đát không biết đã phiêu bạt nơi nao
Nhưng ấn tuợng nhất là bài viết của các bạn kt27 ,cuonghanh
kt27 thì khỏi nói rồi đó là bạn cũ ,cùng một đam mê Las Vegas ,cùng nhân sinh quan trên một số vấn đề xã hội .Nhưng bất ngờ nhất là loạt bài về thú chơi .Thú câu cá ,con tép kiểng đuợc viết ra bằng một đam mê da diết ,đọc đến đâu suớng dến đấy .Ông này và ông ChienkhuD xem ra rất thạo nghề sông nuớc ,mà kì thật ChienkhuD thuộc miền Đông Nam bộ mà ông ấy lại rành sông nuớc miền Tây mới kì
Đến cặp vợ chồng Cuờng và Hạnh thì tuyệt vời đi đâu cũng díu đôi ,tình yêu hừng hực đam mê đã nối kết họ với nhau Đúng là cặp Hắc Phong Song Sát !
Họ yêu nhau miệt mài qua từng con chữ ,từng nỗi say sưa trời rộng sông dài .Những bài ký bốc lửa về vùng đất Quan Ngoại ,đọc mà cứ nghe thấy tiếng ngựa khua gót nhớ quan san của một thời biên ải
Mà lạ thật thuờng thì ông chồng luôn mồm bảo vợ em viết nhưng sao giọng văn hiên ngang hào sảng như một hán tử .Tôi vẫn có chút thắc mắc dù rằng vẫn tin
Người cũ ra đi người mới đến ,diễn đàn vẫn đầy màu sắc thú vị .Quả là một nơi chốn chẳng thể nào quên
Chúng nó là cặp vợ chồng Vương Anh - Hỗ Tam Nương huynh ơi :venhvao, chính xác là Cương chứ hem phải Cường ạ... :suphu
cuonghanh
03-09-2012, 07:59 PM
Lâu mới vào trang web quen thuộc thấy một số điều vừa vui vừa buồn .Những guơng mặt cũ như songhuong , tranbinh phihuong không thấy có bài thơ mới ,songhuong đuờng hoạn lộ ngày càng tăng tiến nên chẳng có thì giờ mà thi phú ,tranbinh chắc vẫn còn đang bận hát uớc gì ,phihuong ông ấy còn lang thang bận rộn đi ngắm Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng .Rất nhớ các vị ấy .bạn cũ như rượu vang để càng lâu càng ngon
Còn các bạn vừa mới lại vừa cũ như Kiếm Nhật ,họ Đát không biết đã phiêu bạt nơi nao
Nhưng ấn tuợng nhất là bài viết của các bạn kt27 ,cuonghanh
kt27 thì khỏi nói rồi đó là bạn cũ ,cùng một đam mê Las Vegas ,cùng nhân sinh quan trên một số vấn đề xã hội .Nhưng bất ngờ nhất là loạt bài về thú chơi .Thú câu cá ,con tép kiểng đuợc viết ra bằng một đam mê da diết ,đọc đến đâu suớng dến đấy .Ông này và ông ChienkhuD xem ra rất thạo nghề sông nuớc ,mà kì thật ChienkhuD thuộc miền Đông Nam bộ mà ông ấy lại rành sông nuớc miền Tây mới kì
Đến cặp vợ chồng Cuờng và Hạnh thì tuyệt vời đi đâu cũng díu đôi ,tình yêu hừng hực đam mê đã nối kết họ với nhau Đúng là cặp Hắc Phong Song Sát !
Họ yêu nhau miệt mài qua từng con chữ ,từng nỗi say sưa trời rộng sông dài .Những bài ký bốc lửa về vùng đất Quan Ngoại ,đọc mà cứ nghe thấy tiếng ngựa khua gót nhớ quan san của một thời biên ải
Mà lạ thật thuờng thì ông chồng luôn mồm bảo vợ em viết nhưng sao giọng văn hiên ngang hào sảng như một hán tử .Tôi vẫn có chút thắc mắc dù rằng vẫn tin
Người cũ ra đi người mới đến ,diễn đàn vẫn đầy màu sắc thú vị .Quả là một nơi chốn chẳng thể nào quên
Thật vui vì bác Lâm Đệ đã thích bài ký của cháu. Cháu là Hạnh, vợ anh Cương và đó là những suy nghĩ rất thật của 1 phụ nữ ạ (vì thực tình cháu viết trên blog thôi, chồng cháu up bên này rồi mới bảo cho cháu biết). Cháu cũng vui vì bác đã mạnh khỏe và lại tiếp tục yêu cờ, yêu những người bạn cờ và yêu cuộc sống quanh mình.
Cháu chúc bác mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm và động viên anh em diễn đàn TLKD bằng sự xuất hiện của bác! Cháu thấy mọi người rất quan tâm và kính trọng bác. Cháu cũng vậy dù biết bác chưa thật nhiều!
kiem_go
04-09-2012, 09:16 PM
Chúng nó là cặp vợ chồng Vương Anh - Hỗ Tam Nương huynh ơi :venhvao, chính xác là Cương chứ hem phải Cường ạ... :suphu
Huynh so sánh thế đệ không dám nhận đâu. Khuyên anh em thật lòng những ai chưa lấy vợ, đang chuẩn bị lấy vợ hãy chọn vợ mang phong cách Á Đông
chứ tính cách mạnh mẽ quá mệt lắm. Mấy vụ em đi đánh chắn và tiến lên với mấy ông bạn vợ ngồi cùng y rằng.......còn vụ chém giết đế chế cờ quạt thì thôi khỏi phải bàn, tranh luận như mổ trâu mổ bò luôn. Nhưng nếu được chọn lại chắc em vẫn chọn thế hi hì.....nhiều khi thấy thế mới vui
laototphilao
04-09-2012, 09:41 PM
Giờ kiếm đâu phong cách á đông hả bạn Kiếm gỗ, Vợ mình mới 8x còn khó chiều, tốt nhất là lấy vợ già và xấu hơn mình là ok, xinh trẻ làm gì đâu tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh thôi.
mấy hôm 2-9 nghỉ phải nói là đi đốt tiền mới đúng, xót quá vì làm ăn giờ có dễ dàng gì đâu. 2-9 mình qua đảo CÔ tô chỗ ông anh sau đó lượn về Hạ Long, mới về đến Hà Nội mệt quá
laototphilao
05-09-2012, 12:19 AM
ngày 2-9 mình đi được 4 tỉnh tất cả Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng cái. Về Hải Phòng thăm quê tổ ở làng Cổ Trai - Kiến Thụy - Hải Phòng
Cổ Trai – Ngũ Đoan - Kiến thụy – Hải Phòng)
http://mactrieu.vn/images/stories/img_1116%20copy.jpg
Nơi thờ tự họ gốc Mạc ở đó, về Thái Bình qua Quảng Ninh dấu tích nguồn gốc mấy đời ở đó.
Mình họ Vũ nhưng do lịch sử phải thay đổi như vậy nhưng qua gia phả và bút tích gi chép khi bị họ Trịnh phù Lê nhà Mạc thất bại con cháu phải tháy đổi tên họ tránh tuyệt sát hi hi .
Giờ kiếm đâu phong cách á đông hả bạn Kiếm gỗ, Vợ mình mới 8x còn khó chiều, tốt nhất là lấy vợ già và xấu hơn mình là ok, xinh trẻ làm gì đâu tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh thôi.
mấy hôm 2-9 nghỉ phải nói là đi đốt tiền mới đúng, xót quá vì làm ăn giờ có dễ dàng gì đâu. 2-9 mình qua đảo CÔ tô chỗ ông anh sau đó lượn về Hạ Long, mới về đến Hà Nội mệt quá
Yêu 9x còn lằng nhằng hơn, chiều các em đấy sốt cả ruột, suốt ngày đòi dẫn đi xem phim ở Parkson xong rùi lại đi ăn kem, trà chanh...nhõng nhẽo lắm ý...:botay
laototphilao
05-09-2012, 01:24 AM
Nhà mình giờ có cả kho gái lão 6789 ah, bà già sau đợt ông già mất cố gắng để tang 3 năm con cái ở ai cũng có nhà ở Hà Nội nhưng o lên. Nhà mình mặt phố Lê Đại Hàng ở Thành phố Thái Bình, bà già giờ cho bọn sinh viện đại học Y thêu ở cùng hình như không lấy tiền chỉ lấy tiền điện hỏi sao nói là ở cũng nhỡ tao ốm nó còn đưa tao đi bệnh viện.
Hôm về mình bẹo má được mấy em liền, thế quái nào giờ vẫn nhớ quá ui vài hôm nữa phải về quê 1 chuyến nữa mất
maikoikoi
05-09-2012, 12:53 PM
Yêu bọn 9x còn lằng nhằng hơn, chiều lũ đấy sốt cả ruột, suốt ngày đòi dẫn đi xem phim ở Parkson xong rùi lại đi ăn kem, trà chanh...nhõng nhẽo lắm ý...:botay
Không vơ đũa cả nắm a nhá :-"
laototphilao
08-09-2012, 02:34 AM
Mỗi dịp thu về mình lại lấy cái xe đạp Mili của cún đạp trên những con phố vắng tìm những kỷ niệm ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng.
Vẫn con đường lao xao lá rụng nhưng giờ đã khoác lên một màu áo mới, những biển hiệu xanh đỏ vàng tím, đâu đây vẫn còn tiếng rao não nùng của một người bán bánh mì ế “ Mì lóng đi …” “xôi séo đi …” Còn đâu những bức tường loang lổ phản chiếu ánh trời thu xanh mát trên đầu, những khu vườn yên tĩnh , thánh thót tiếng chim hót bên giỏ lan ngủ say trong nắng. Một cơn gió lao xao thả những chiếc lá vàng úa cuốt mùa, giọt mưa thu không đậm hạt nhưng cũng làm ướt má người lữ hành cô độc.
Thôi buồn ngủ quá mai viết tiếp
Sau một thời gian chịu chém gió như mấy mod khác, cuối cùng mình cũng đã trở lại top 10 :))
http://nq7.upanh.com/b4.s29.d2/c33ca0ef6737009495ba67e109b9a19f_48996107.1.bmp
Bỏ xa HuaNganXuyen 100 bài. kaka
123456
12-09-2012, 04:20 PM
dạo này trong lòng lúc nào cũng thấy bức bối :suphu.cuộc sống ở đây có lẽ ko hợp với mình.quá dị ứng với kiểu gian bẩn,khôn vặt,nhưng cái trò đời lại nghĩ thế là thông minh, tự đắc lắm. :botay :botay sao phải khổ thế nhỉ?
hôm qua ngu quá :venhvao,tự dưng ngứa mắt làm giựt cơ miệng làm j,rồi lĩnh nguyên xô gạch :nemgach giờ thành mục tiêu để các boy công kích :venhvao thành cái hình tượng chảnh chóa ,láo toét ở chỗ này rồi :venhvao mình ngu vãi :venhvao
Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
12-09-2012, 04:36 PM
Té về Hà Lội bán đĩa than đi thôi ku ơi. Kinh tế khó khăn nên giờ lắm chuyện thị phi lắm, cũng là đời mà. Ko chịu được thì đừng cố, nhất là khi còn có những cơ hội khác.
Thử nghĩ chuyện sao vẫn có gái bán dâm ấy :venhvao
123456
12-09-2012, 04:50 PM
Té về Hà Lội bán đĩa than đi thôi ku ơi. Kinh tế khó khăn nên giờ lắm chuyện thị phi lắm, cũng là đời mà. Ko chịu được thì đừng cố, nhất là khi còn có những cơ hội khác.
Thử nghĩ chuyện sao vẫn có gái bán dâm ấy :venhvao
đã bao giờ ngừng tìm đường về đâu a :suphu nhà có ông anh làm chính rồi,thì mình kiếm đường khác,song kiếm hợp bích chứ :suphu ấy là bước cùng đường thôi :suphu
chứ em muốn về lắm rồi,báu bở j :suphu
themgaidep
12-09-2012, 05:19 PM
Chú 123456 đang đi kiếm xiền phương xa ah?
trung_cadan
12-09-2012, 05:23 PM
Ôi giời , hết việc về lang thang như anh , chả sao cả .
Cũng là đời :D !!!
cuonghanh
12-09-2012, 05:26 PM
Hơ, tự dưng cũng thấy nhớ và thèm về HN mới lạ chứ
trung_cadan
12-09-2012, 05:31 PM
Vợ chồng con cái dắt nhau về làm chuyến cafe Nhân đê còn gì !!!
redtn2002
12-09-2012, 05:35 PM
Buồn cho nhân tình thế thái nên nhảy lên xe khách đi kiếm rượu uống. Xuống đến Hải Phòng, do nhịn đói suốt 1 ngày nên 1 mâm uống có 5-6 chai rượu bé xíu mà mình đã say, chui vào KS ngủ. Kệ mấy anh em nó đi Đồ Sơn có chương trình gì đó :)) đến 2 h 30 sáng mới về. Đập cửa ầm ầm.
Sáng 9 h 30 bắt xe ôm đi xem Nguyễn Hoàng Lâm đánh cờ. Lão 6789 nhìn đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ hơn trên diễn đàn. Lạ là tất cả các bàn đều đánh cờ úp.
Cuộc sống luôn luôn là áp lực. Ai không chịu được nhẹ thì suốt đời lận đận, nặng thì thành tâm thần. Những kẻ vô tình quá thì thành độc ác, nhẫn tâm. Sống chân thành, quan tâm đến mọi người và có nghị lực vượt khó là tuyệt vời nhất. Nhưng con đường đó gian khổ làm sao...
cuonghanh
12-09-2012, 05:37 PM
Vợ chồng con cái dắt nhau về làm chuyến cafe Nhân đê còn gì !!!
Hôm nọ vừa nói chuyện với Vodka rồi. Vợ chồng tôi về HN thứ nhất sẽ mò ra TLKD quán, cà phê Nhân để uống miễn phí (cứ gặp ai thấy quen quen là lẳng lặng bỏ về cho họ trả tiền), thứ 2 nếu đẹp giời còn có khả năng được chém đế chế miễn phí nốt (hi vọng có nhiều người hâm thách đấu, gió máy, họ chủ nhà cũng cho họ thanh toán luôn!)
Hehe, HN mến khách thế k quay về mới là lạ, ÔNG ADMIN nhỉ? :venhvao
:venhvao
:venhvao
:venhvao
cuonghanh
12-09-2012, 05:39 PM
Buồn cho nhân tình thế thái nên nhảy lên xe khách đi kiếm rượu uống. Xuống đến Hải Phòng, do nhịn đói suốt 1 ngày nên 1 mâm uống có 5-6 chai rượu bé xíu mà mình đã say, chui vào KS ngủ. Kệ mấy anh em nó đi Đồ Sơn có chương trình gì đó :)) đến 2 h 30 sáng mới về. Đập cửa ầm ầm.
Sáng 9 h 30 bắt xe ôm đi xem Nguyễn Hoàng Lâm đánh cờ. Lão 6789 nhìn đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ hơn trên diễn đàn. Lạ là tất cả các bàn đều đánh cờ úp.
Cuộc sống luôn luôn là áp lực. Ai không chịu được nhẹ thì suốt đời lận đận, nặng thì thành tâm thần. Những kẻ vô tình quá thì thành độc ác, nhẫn tâm. Sống chân thành, quan tâm đến mọi người và có nghị lực vượt khó là tuyệt vời nhất. Nhưng con đường đó gian khổ làm sao...
Trong những lúc tâm trạng, chẳng gì tốt hơn là được chia sẻ cùng anh em, bạn bè. Bác Red có nghĩ mình là người may mắn không?
Mọi chuyện dù tốt hay xấu rồi cũng sẽ qua thôi anh ạ. Chúc anh sớm vượt qua mọi phiền muộn!
redtn2002
12-09-2012, 05:41 PM
:venhvao Về HN chém đế chế với red, solo ai thua trả tiền net.
cuonghanh
12-09-2012, 05:41 PM
:venhvao Về HN chém đế chế với red, solo ai thua trả tiền net.
Đã nhận hàng :))
redtn2002
12-09-2012, 05:45 PM
123456 đi làm tận đâu em? Cố gắng lên nhé. Ở càng xa tinh thần càng phải vững vàng.
123456
12-09-2012, 05:49 PM
Thái Bình anh ơi :suphu bình thường em cứ ăn bánh bơ,đội mũ phớt nên ko ai động mình,mình cũng chả ảnh hưởng tới ai.tự dưng gặp sự cố nên hơi hâm tí thôi a :tlkddaigia
nguahoangtn
12-09-2012, 11:47 PM
Một ngày nữa lại sắp trôi qua. Chiều đi khớp nhạc để mai diễn, khớp xong tự bảo với lòng mình là tối không đi đâu để mai còn diễn. Thế mà vừa nghe điện của mấy đứa e là đã tót lên xe đi rồi. Mỗi a e làm 1 chai. Phê quá cơ! Mai không biết có diễn được không nữa. Đã thế công việc lại nhiều. Định mang mấy cuốn sách cờ ra để đọc lại mà những con chữ cứ nhảy lung tung cả. Cứ cái đà này thì đi A2 chắc được 1 điểm thụy sỹ.
nguahoangtn
12-09-2012, 11:50 PM
Chiều nay đọc những dòng tin nhắn của anh Kiếm Nhật mà thấy cảm động quá. Nước mắt trực chảy ra. Mong rằng ước muốn của anh sớm thành hiện thực.
Sáng 9 h 30 bắt xe ôm đi xem Nguyễn Hoàng Lâm đánh cờ. Lão 6789 nhìn đẹp trai và ăn nói nhỏ nhẹ hơn trên diễn đàn. Lạ là tất cả các bàn đều đánh cờ úp...
Khổ, chữa mãi cũng không hết được cái đoạn bôi đen, chẹp :botay ... Hôm nay red bỏ quá cho tất cả anh em , toàn dân cờ nên đã chơi khó dứt được đam mê khi đang dang dở, tại sáng sớm muốn mời red đi ăn sáng cà phê vì biết rằng lúc đã chơi khó đứng dậy lắm :saysorry... Gía mà bác red được chứng kiến lúc mình thua cờ... :tlhat :suphu
redtn2002
16-09-2012, 12:57 PM
Những ngày trôi qua vô vị, những vấn đề đau cả đầu, thất bại và khó khăn chồng lên nhau. Mình cố cứng cỏi, cố oằn lên để chống lại mọi thứ, để tìm một hướng đi đúng, để tồn tại và vững vàng.
Cuộc sống có điểm như cuộc cờ, khi mình ở thế kém thì luôn luôn có kẻ phò bên mạnh. Và càng làm cho mọi thứ phức tạp hơn.
Không có tâm trí dành cho cờ nữa. Chuyến đi Nha Trang dường như không còn ý nghĩa, khi cuộc sống là một chuỗi lận đận, sự toan tính cơm áo gạo tiền đeo đẳng cả trong giấc ngủ.
Làm sao có thể thanh thản?
cuonghanh
16-09-2012, 03:29 PM
Thanh thản là ở mình thôi anh. Hãy nghĩ đến mọi thất bại, khó khăn như 1 dòng nước, nó sẽ chảy nếu ta bình tĩnh thuận theo và vượt nó; còn nếu mình cố đào sâu, ngăn cản thì có khi chỉ tạo thêm vực xoáy rối ren hỗn loạn mà thôi.
Với nhiều người, cuộc sống khó khăn là 1 thất bại. Nhưng với em, em đã quen với nó và tự tìm thanh thản bằng cách coi đó là cơ hội để mình rèn giũa và vượt lên chính mình.
Anh Sơn ạ, nếu mọi cái phức tạp quá thì có lẽ nên thử nghe 1 bản nhạc hay, uống 1 ly cà phê ngon và suy nghĩ mọi cái thật thấu đáo ngọn ngành. Biết đâu anh sẽ tìm ra giải pháp từ trong thư giãn?
huyenmapu
18-09-2012, 09:27 PM
Những giấc mơ có phải là điều luôn báo trước tương lai ?
Liệu những gì mình nhìn thấy và lo lắng có đúng không nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã đi vào quá khứ và hiện tại luôn ở trước mắt.
Người ra đi trước luôn là kẻ mạnh, mình thì không thể mạnh mẽ được như cách mình nói và làm. Mong sao trong tương lai mình sẽ vẫn nhìn thấy và đó là niềm vui nhỏ nhỏ mình có thể làm vào khoảnh khắc ấy.
Dù sao cũng vẫn mong người giữ gìn sức khỏe và luôn mạnh khỏe để có thời gian vui bên gia đình bạn bè.
nguahoangtn
18-09-2012, 11:59 PM
Mỗi ngày trôi qua tôi dần dần quen với việc là đêm nào cũng lên TLKĐ để hiểu thêm các anh em trên mọi miền tổ quốc. Được giao lưu, được xem những ván cờ hay ( có cả nhưng ván dở), được tâm sự với mọi người. Cuộc sống đầy dãy những khó khăn, những vất vả, những cái lo cơm áo gạo tiền. Nguahoang tn mong rằng những anh em yêu thích cờ trên cả nước luôn mạnh khỏe. Luôn yêu thích cờ nhưng quan trọng là phải kiếm được nhiều tiền để nuôi gia đình. Thân ái!
ChienKhuD
21-09-2012, 12:35 AM
Kinh tế khủng hoảng. Làm ăn ngày càng khó khăn. Hôm nay công ty chính thức thông báo cắt giảm 10% lương của managers. Chưa nói với bà xã. Mỗi tháng mất vài trăm đô nên đành tiết kiệm việc kiệm ăn nhậu, chơi bời lại. Hy vọng ngày mai sáng sủa hơn.
trung_cadan
21-09-2012, 12:42 AM
Nay mình bị vui .
Thời gian vừa rồi mình không viết nhật ký 1 phần do quá bận , 1 phần do cũng chả có mấy chuyện để viết nữa , hi hi .
Ông Pháo đã đi học và mình trở thành cái đồng hồ , sáng 7h dậy đưa ông ý đi và 5 h đến đón ông ý về , nói chung cv không có gì đặc biệt , nó đặc biệt ở chỗ mình thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ông con nhăn 2 cái răng cửa bị gẫy ra với mình mỗi khi nó dòm thấy ba nó phi xe lắt léo ở sân trường :) .
Mình xin được con học trái tuyến ở 1 trường rất khó xin với kinh phí gần như bằng không , mình tự thấy mình giỏi ra phết :cuoihihi .
Thằng con đi học là lý do chính khiến mình chỉn chu , không ngủ đến trưa chặt nữa , và công việc cũng đang phát triển khá tốt do mình có quá nhiều thời gian để tiến hành :)) .
Công việc riêng là thế , việc chung là quán cờ đã hoạt động , anh em đã có chỗ để chơi 1 cách hết sức đàng hoàng , không khí sáng sủa hẳn lên , đương nhiên là còn nhiều tồn tại cần giải quyết , nhưng đời tròn thế đếch nào được , có phỏng ???
Đội bóng thì vui kinh lên được , chuyến du đấu Quảng Ninh thành công mỹ mãn , anh em đông đủ và nhiệt huyết , chơi như thế mới là chơi , nghề chơi có lắm công phu , cụ Nguyễn Du đã dậy :venhvao !!!
Bạn bè thì đã có chọn lọc , mình tìm được 1 người bạn rất hợp chuyện , cám ơn nha , he he .
Sắp tới sẽ là 1 chuyến đi của phóng viên chiến trường ở Nha Trang , nói chung giờ ai nghỉ thì nghỉ , chứ mình không nghỉ được , chả phải vì ai hết , vì mình và đam mê của mình thôi .
Cũng có 1 số chuyện bực mình nho nhỏ , mấy thằng ranh cả già cả trẻ nó đang hấp hơi , thế dưng mà , trình các chú , không đú được đâu , ông 6789 nhỉ :)) ?
Sẽ có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới , nhưng mình rất rất tự tin , hi hi .
Forza Trung_cadan !!!
dangtrang90
21-09-2012, 12:57 AM
Trên đời này không có gì vui bằng được làm việc, và làm được việc ... :-??
Mình mới làm được 1 nửa, nửa còn lại sao mà làm khó thế ! ... Thôi thì cứ cố gắng hết mình thôi ... :) !
maikoikoi
21-09-2012, 08:53 AM
Ngày nghỉ, sáng 5h45 lọ mọ dậy đi thể dục , trời thu se se lạnh...cảm giác thật là tuyệt hehe, dậy sớm được cái tốt là mềnh sẽ đi mua được đồ ăn sáng chứ ko như mấy ngày nghỉ, nằm ươn xác ra.....ăn sáng xong, đợi nước sôi , hãm trà rồi ngồi thưởng thức....mùi thơm của gạo rang nhẹ nhẹ....thích quá đi...:x...
Mở đầu 1 ngày mới tốt lành..... mong là thế =.=
themgaidep
21-09-2012, 10:01 AM
Hỏi thăm mấy anh bạn, đứa nào cùng buồn rầu và than vãn: công ty không bán được hàng nên giảm chi phí tối đa: hạn chế đi công tác để tiết kiệm chi phí đi lại, ăn nghỉ và họp qua Telecon...
trung_cadan
21-09-2012, 10:09 AM
Kinh tế khủng hoảng như thế , bán được nhiều hàng mới lạ , hix !!!
reporter
21-09-2012, 10:17 AM
Sáng nay có chuyện nhỏ mà vui. Một độc giả ngày xưa - vốn "lạ hoắc" với mình - bỗng dưng làm quen trên Facebook. Hỏi thăm "có phải anh là nhà báo Hữu Bình chuyên viết bóng đá VN trên tờ Thể thao TPHCM ngày trước không?". Rồi hắn tíu tít hỏi han, than tiếc cho tờ báo hắn say mê một thời... Bỗng dưng bồi hồi nhớ lại những ngày phải tắt điện thoại, trốn độc giả vì sợ bà con hỏi "dự đoán trận đấu tối nay thế nào?". Nhớ những ngày bị mấy bác về hưu gọi đến tòa soạn nằng nặc đòi gặp chỉ để trải lòng sau khi đọc bài nào đó của mình...
Biết làm sao được. Ngày tháng cứ trôi, "Vật đổi sao dời", cái gu đọc và tìm kiếm thông tin của đại bộ phận cũng đã khác xưa... Nhớ lại quá khứ một chút để rồi trở về hiện tại và hướng tới tương lai với rất nhiều thay đổi!
cuonghanh
21-09-2012, 03:57 PM
Mấy hôm nay thời tiết ẩm ương, lúc mưa, lúc nắng, lúc trong lành râm mát... làm người ta cũng muốn hâm theo. Tự dưng chỉ muốn vứt toẹt hết công việc xuống đất, xách ba lô, máy ảnh, đổ xăng đầy bình rồi vù một cái, thả mình đánh tõm vào giữa thiên nhiên!
Dạo nì sếp có vẻ quan tâm đến mình quá, vắng một cái là đã í ới gọi ngay, cứ làm như mình có khả năng làm tròn vai nhân viên mẫu mực lắm không bằng. Nhiều lúc nghĩ mà thương sếp quá, đặt lòng tin vào cái đứa ngỗ ngược, khó bảo và vô trách nhiệm nhất trần đời như mình làm gì k biết? Mà chả phải chỉ riêng sếp, tốt nhất đừng ai tin nhiều vào mình cả vì ngay bản thân mình còn chẳng hiểu mình là ai, muốn gì và sắp làm gì?
Nhìn qua cửa kính thấy nắng thu trong veo, thèm ra biển chơi thế không biết?
Mai đám cưới anh ruột, chắc là phải đi tiếp bia rồi. Trưa chủ nhật lại có sinh nhật cô bạn trên Gò Vấp nữa. Oải quá :((
chuyenthua
21-09-2012, 10:17 PM
Đi xe máy 4tiếng mới về đến nhà,mệt mỏi nhưng nhìn thấy bàn cờ vẫn ngứa ngáy chân tay :venhvao
cuonghanh
22-09-2012, 12:13 AM
1 ngày dài hơn mọi ngày. 50p nữa là vĩnh viễn kết thúc ngày hôm nay, chỉ thấy 1 sự trống trải đến tận cùng. Muốn hét lên thật to, đập vỡ 1 cái gì đó và lao đi thật nhanh trên đường để giải tỏa hết những bức bối trong người...
Lẩm nhẩm đọc lại 14 điều răn của Phật, đọc đi đọc lại cũng chỉ nhớ được 2 điều "Sai lầm lớn nhất của đời người" và "Thất bại lớn nhất của đời người" mà thôi...
Cầu mong ngày mai nắng đẹp, lòng bình yên và ngập tràn hi vọng!
ChienKhuD
22-09-2012, 12:43 AM
Hôm nay hình thành thói quen trước khi đi ngủ vô "xem trộm" nhật ký của người khác trên TLKD. Hè hè. Ai có chuyện vui mình vui theo. Ai có chuyện buồn mình cũng buồn theo một chút.
laototphilao
22-09-2012, 12:51 AM
Mấy hôm nay mình cai thuốc lá, mua kẹo quảng cáo trên web www.lottleconf.co.kr sau hai hôm ăn mấy hộp sáng nay thèm quá lại phải hút lại, bó tay luôn. Nghĩ chán lại rồi không hút điếu thuốc, uống cốc trà thì mình chả còn là mìn nữa nên lại hút lại thôi, vừa chát với con gái yêu đang đi du lịch cùng ông bà ngoại nó, nó đáng yêu vô cùng và biết lo cho bố mẹ, nó làm cả bài thơ tặng mình nữa mình nhớ mãi mỗi câu "con luôn chắc tay súng bên bố suôt đời" he he đúng là thơ con cọc, thằng cu con thì chả chịu ăn gì ngoài ăn cơm với đường trắng và uống sữa, thịt cá rau nó chả thèm ăn không biết sau này thế nào nhưng trông vẫn ổn.
Mai cố đặt báo thức 9h 30 dậy uống cafe rồi đi làm
huyenmapu
23-09-2012, 12:13 AM
Một ngày dài và mệt mỏi. Một ngày theo cách nói của sư huynh mình đó là ngày bị buồn một cách chán nản vào cuối ngày.
Cắm tai phone nghe nhạc lại gặp đúng bài hát chẳng vui chút nào. mọi thứ đã đi vào di vãng mà sao người cứ gợi lại để cho ta chẳng thể không nhớ lại chuyện xưa, mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi. lãng quên sẽ chìm vào một buổi tối thật buồn rồi ngày mai ta lại tiếp tục bước trên con đường của riêng mình. Ta sống ngày càng vô tình hơn...với chuyện ngày xưa đó.
g7Su9LFQuNQ&feature=related
ChienKhuD
23-09-2012, 12:47 AM
Tính ra ngồi không ăn lương đã 6 tháng rồi. Vô công ty chỉ chat chit, đọc báo rồi về. Xin nghỉ thì sếp không cho. Ổng mới tìm được đối tác bên Mỹ nhưng còn kẹt về giá cả. Nghe đâu 3 tuần nữa sẽ có quyết định cuối cùng. Vậy là tiếp tục ngồi chơi xơi nước thêm 1 tháng nữa. Oải thật. Ở không nhận lương ngại thúi mặt. Thật ra mình không nở bỏ công ty khi bao năm công sức đều dồn vào đây. Ai lại ra đi lúc công ty gặp khó khăn thế này. Đúng là "đi không nở, ở không yên" mà.
nguahoangtn
23-09-2012, 01:04 AM
Cả một năm nay đợi đến ngày để được đi A2. Mong chờ từng ngày, từng tháng........ Đùng một cái nhận được tin báo là 5/10 thi để chuẩn bị tốt nghiệp văn bằng 2. Một nỗi buồn mênh mông trong lòng. Không đi thì cảm thấy có lỗi với anh em, day dứt trong lòng. Đi thì sự nghiệp của mình sẽ bị chậm lại vài tháng, có khi cả năm. Biết làm thế nào bây giờ??????????????????????
Sau một ngày suy nghĩ thật kĩ mình đã quyết định : DÙ THẾ NÀO THÌ MÌNH CŨNG ĐI. CHẤP NHẬN THI LẠI. KHÔNG THỂ BỎ ANH EM THÁI NGUYÊN CỦA MÌNH ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!
redtn2002
23-09-2012, 01:08 AM
Vẫn chưa ngủ à Cường? Chiều anh gặp em có thấy nói gì đâu, chắc vừa nhận được tin hả?
Anh em đều cố thu xếp công việc để đi cả, hy vọng em lo được mọi việc ổn thỏa.
nguahoangtn
23-09-2012, 01:11 AM
Vẫn chưa ngủ à Cường? Chiều anh gặp em có thấy nói gì đâu, chắc vừa nhận được tin hả?
Anh em đều cố thu xếp công việc để đi cả, hy vọng em lo được mọi việc ổn thỏa.
E nhận được mấy hôm nay rồi. Nhưng đã hứa với anh em rồi nên không thể thất hứa được
themgaidep
23-09-2012, 10:41 AM
Cả một năm nay đợi đến ngày để được đi A2. Mong chờ từng ngày, từng tháng........ Đùng một cái nhận được tin báo là 5/10 thi để chuẩn bị tốt nghiệp văn bằng 2. Một nỗi buồn mênh mông trong lòng. Không đi thì cảm thấy có lỗi với anh em, day dứt trong lòng. Đi thì sự nghiệp của mình sẽ bị chậm lại vài tháng, có khi cả năm. Biết làm thế nào bây giờ??????????????????????
Sau một ngày suy nghĩ thật kĩ mình đã quyết định : DÙ THẾ NÀO THÌ MÌNH CŨNG ĐI. CHẤP NHẬN THI LẠI. KHÔNG THỂ BỎ ANH EM THÁI NGUYÊN CỦA MÌNH ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bác có thể xem lại, vẫn đi thi mà không bỏ A2. Theo em được biết liên đoàn thường làm lịch thừa đầu, và thừa đuôi một ngày. Nhiều khả năng ngày 5 mới bốc thăm và đánh ván 1.
Vậy nếu bác thi ngày 5 thì có thể bỏ 1 ván, ngày 6 vào đánh ván 2.
maikoikoi
23-09-2012, 04:27 PM
Sau bao nhiêu cố gắng...cuối cùng cũng có được kết quả tốt đẹp..............vui quá đi :x:x:x
Lâm Đệ
24-09-2012, 01:41 AM
Cái tin Gabriel Marquez đã mất trí nhớ làm mình ngẩn ngơ ,thôi thế từ nay chẳng còn đuợc đọc những tác phẩm cô đọng sâu thẳm của ông nữa .Những câu nói của ông hôm nào lại quay cuồng trong đầu .Cái chết không đến cùng tuổi già ,nó đến với sự lãng quên Câu nói như tiên cảm đuợc số phận mình
Với những sáng tác như Ngài đại tá chờ thư ,Mùa thu của vị truởng lão ,Trăm năm cô đơn ông đã trở nên bất hủ
Nhưng khi nói về những đứa con tinh thần của mình, cây đại thụ của nền văn học Mỹ Latin vẫn rất khiêm tốn: "Tôi chỉ biết rằng, từ lúc 17 tuổi cho đến sáng nay, tôi chẳng làm được tích sự gì ngoài việc thức dậy vào mỗi sớm, ngồi vào bàn phím và cố gắng lấp đầy chữ cho cái màn hình còn trống rỗng, viết ra những câu chuyện trước đây chưa từng được ai kể, để mang lại hạnh phúc cho một độc giả nào đó mà tôi không biết chắc là có tồn tại hay không”,
Tình yêu thời thổ tả (Love in the Time of Cholera) là chuyện tình tay ba giữa Fermina Daza, Florentino Ariza và Juvenal Urbino. Câu chuyện là bức tranh về nỗi thống khổ của những con người mang nặng một tình yêu không được đáp trả. Nhưng như một thứ bệnh dịch, tình yêu muôn đời vẫn ám ảnh và lây lan từ người này qua người khác, từ đời này qua đời khác trong lịch sử nhân loại.
Nữ hoàng talkshow Mỹ Oprah Winfrey vừa chọn "Tình yêu thời thổ tả" để giới thiệu trong chương trình sách sắp tới của mình. Đây là cuốn tiểu thuyết thứ hai của Gabriel Garcia Marquez được Oprah mang đến với khán giả.
"Đây là một trong những câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Tác phẩm kể về một mối tình nồng say nhưng đầy trắc trở trải dài suốt 50 năm”, Oprah viết trên web của mình
"Cuốn sách được viết bằng thứ văn đẹp đến độ nó sẽ đưa bạn chu du từ nơi này đến nơi khác, khiến bạn phải tự hỏi mình: ta có thể chờ đợi bao lâu cho một tình yêu?”,
Ông từng nói: “Trên thực tế, mỗi nhà văn chỉ viết một cuốn sách. Cuốn sách mà tôi đang viết là cuốn sách về “cái cô đơn”.
Hơn nửa thế kỉ cầm bút Márquez vẫn viết về cái cô đơn trong một câu chuyện khác, tác phẩm Hồi ức về những cô điếm buồn
Hồi ức về những cô điếm buồn là câu chuyện của một nhà báo già. sớm mồ côi cha mẹ. Trong căn nhà cũ kỹ, ông đã sống một cuộc sống hoàn toàn cô độc, không vợ con, không bạn bè đến năm 90 tuổi. Và chính trong buổi sáng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình, ông bỗng ao ước có một đêm tình ái nồng say với một thiếu nữ còn trinh nguyên.
Sự ham muốn đó đã khiến ông phải tìm một bà mối nhờ bà ta giúp đỡ bất chấp nỗi xấu hổ. Ông đã đến nơi hẹn với một cô bé đang ngủ say. Khi ra về, ông đặt lên trán cô nụ hôn vĩnh biệt và lời cầu Chúa giữ hộ trinh tiết cho cô. Thế nhưng, chính sự cô đơn của tuổi già đã khiến ông nhiều lần nữa đến gặp cô bé.Càng lúc ông càng yêu thương cô. Ông đem tranh ảnh , hoa, những cuốn sách… bày trong căn phòng để sớm mai, khi thức dậy, cô bé cảm thấy ấm lòng . Ông hát ru cô bé về Delgadina - cô công chúa út được vua cha yêu quý. Ông gọi cô là Delgadina. Ông nhận thấy sự hiện diện vô hình của cô trong căn nhà vắng lặng của mình. Cuộc sống buồn tẻ, nghèo cực của ông như có một ý nghĩa, đó là niềm yêu thương, lo lắng cho tương lai của cô bé. Lần đầu tiên, ông nhận ra: “Niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ ngủ say mà không bị áp lực của dục vọng hay bối rối vì ngượng ngùng”...........
Đọc những lời người khác nhận định về ông thật thấm thía ,từ Bill Clinton len lén đọc Trăm năm cô đơn dưới gậm bàn khi còn là sinh viên đến Oprah Steve Job ngây ngất với Tình yêu thời thổ tả
Ông vẫn còn đó nhưng hoàn toàn vắng mặt
Trời đã cuối Thu với vị truởng lão miền Aracataca quanh năm gió lộng
redtn2002
24-09-2012, 10:37 AM
Thực ra red mới chỉ được đọc mỗi Trăm năm cô đơn trong các tác phẩm của ông. Nhưng cảm xúc kỳ lạ tràn ngập trong lòng, red cảm thấy có một sự ác độc và sự sợ hãi mơ hồ thay cho nhân vật, một không khí hơi ảm đạm bao trùm lên toàn bộ khung cảnh mà nhân vật sống, nó ám ảnh và tạo ấn tượng rất sâu.
Bác Lâm Đệ về Việt Nam thật ạ? Hôm nào bác ở Nha Trang, red sẽ rất vui mừng và hân hạnh nếu có dịp trò chuyện cùng bác.
Lâm Đệ
24-09-2012, 10:48 AM
@ Red Vâng nhất định như thế ,mong rằng không có gì đột biến chúng ta lại có dịp gặp nhau hàn huyên Chỉ nghĩ thôi quả tim già nua này cũng đã đập hụt một nhịp vì nôn nao .Biết bao bạn bè ...biết bao cảm xúc
redtn2002
24-09-2012, 11:59 AM
Bác có uống được rượu vang không ạ? Để red tha lôi đi 1 chai.
nguahoangtn
25-09-2012, 12:11 AM
Bác có thể xem lại, vẫn đi thi mà không bỏ A2. Theo em được biết liên đoàn thường làm lịch thừa đầu, và thừa đuôi một ngày. Nhiều khả năng ngày 5 mới bốc thăm và đánh ván 1.
Vậy nếu bác thi ngày 5 thì có thể bỏ 1 ván, ngày 6 vào đánh ván 2.
Cảm ơn bạn. Mình thi mấy ngày chứ không phải 1 ngày. Thôi đành vậy. Chấp nhận thiệt thòi để thỏa mãn niềm đam mê dẫu biết rằng không đi đến đâu cả. Nhưng mình rất hạnh phúc vì gặp được những a e có niềm đam mê như mình.
trung_cadan
25-09-2012, 12:14 AM
Cuộc sống là liên tục phát sinh mâu thuẫn và liên tục giải quyết mâu thuẫn , he he !!!
Lâm Đệ
26-09-2012, 10:05 AM
Hey 6789 nếu mạng miếc ở nhà bị hư thì ra chỗ nào online nghe ,tự nhiên tao sờ sợ có gì không ổn .Dù bị cấm tao cũng đi uống rượu đây ,khuya tao về hi vọng đèn nhà mày sáng ,hôm qua giờ tối thui à
trung_cadan
26-09-2012, 10:15 AM
Em thấy 5h30 sáng nay sáng đèn 1 chút rồi lão già , chắc ham chơi thôi mà :) !!!
culu2795
26-09-2012, 07:31 PM
Những năm tháng sẽ mãi bên đời
Chiều Chủ nhật ngồi một mình ở nhà,suy nghĩ miên man và nhớ lại những kỷ niệm buồn vui,tâm trạng dâng trào,muốn viết một cái gì đó để ghi lại những ngày tháng thật đẹp này.Mai này lớn lên mỗi người một ngả liệu có còn được thấy những kỷ niệm xưa?
Ba năm - có lẽ là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu về nhau.Nhớ những ngày đầu đến lớp còn bỡ ngỡ,sau quen dần,tôi dần cảm nhận được tình bạn ấm áp,những tiếng cười thoải mái với những người bạn thật tốt,thật dễ thương của mình.Có những lần ngồi cạnh một bạn cảm thấy rất mến:),sau cô giáo chuyển chỗ mà tôi buồn một thời gian dài sau đó:D.Về bật nghe những bản tình khúc buồn lên mà tâm trạng nhớ nhung da diết,tâm hồn như gần trống rỗng.Nhưng rồi thời gian cũng qua,những nỗi buồn cũng dần khỏa lấp mặc dù vẫn còn một chút luyến tiếc gì đó của một thời học trò.Rồi nghỉ hè chúng tôi còn xuống nhà một cô bạn ở rất xa.Nhớ hôm đó trời mưa to,xe bus chở đến chợ Vồi thì xuống.Chúng tôi trời đội mưa,cuốc bộ hơn năm cây số giữa cánh đồng.Lúc đó đang tháng năm lịch ta,đang vụ gặt, rơm trấu ngấm nước mưa xông lên một hương nồng nồng ngái ngái mà có lẽ tôi còn nhớ mãi cho tới tận bây giờ.Đằng sau nhà bạn tôi có một cái hồ nước nhỏ.Ăn cơm xong ra đó,đang buổi trưa hồ vắng lặng,mấy nhành liễu đổ xuống mặt hồ như càng làm khung cảnh thêm ảm đạm,tôi ngồi khua lên vài gợn sóng mà cảm giác lòng buồn trống trải,cô đơn vô bờ.
Đấy là năm lớp 10,còn sang năm lớp 11 tôi ngồi cạnh một thằng bạn.Thằng này nhiều lúc hơi "điên điên" một tý:)),nhưng mà tính tôi thích những người như thế(cuộc sống mà nhàm quá nó cũng mất vui).Tôi thấy khá hợp với nó,hai thằng có cùng một chí hướng là phải đỗ được vào đại học,kiếm được nhiều tiền để...bao gái:)).Ngồi sau tôi có bốn đứa con gái,mỗi đứa một tính nhưng nói chung đều dễ gần,đáng mến và tôi rất khoái nói chuyện với bọn nó.Có lẽ chúng nó là một phần lớn kỷ niệm của tôi thời cấp ba....Bọn nó vốn là học sinh ngoan mà khi ngồi gần tôi trở thành những đứa thường xuyên mất trật tự,rồi còn đánh bài trong lớp nữa chứ:)),còn tôi thì thường xuyên có mặt trong sổ đầu bài,nhất là giờ văn:)).Rồi bọn tôi tổ chức học nhóm,tôi thấy nhờ có lớp học nhóm này mà bọn tôi tiến bộ rất nhiều về học tập,cùng nhau thi đua tiến bộ và mối đứa lại ấp ủ những giấc mơ dự định cho riêng mình...
Giờ đây tôi thấy nhớ một buổi hoàng hôn chúng tôi cùng dắt nhau đi ăn chè,nhớ những ngày tháng đi cùng thằng Hưng đá fifa, uống trà sữa ngày thứ 4,nhớ những hôm trời mưa ngồi uống bia với nó và cả thằng Đạt béo,anh Huy nữa,và tất nhiên nhớ cả hôm trời mưa ngồi ăn cơm bụi,đá pes suốt trưa suýt muộn học với thằng bạn nối khố ngồi cạnh nữa:)).Và chắc chắn sẽ vẫn nhớ mãi ngày hôm qua sinh nhật Thủy,hát karaoke,với những kỷ niệm thật vui.
Thấm thoắt đã hơn hai năm trôi qua,cũng chẳng mấy mà lại chuẩn bị xa nhau.Có những người bạn sẽ còn gặp lại,nhưng cũng có thể sẽ có những người sẽ mãi đi qua bên đời.Nghĩ đến nhiều khi làm tôi rơi nước mắt để rồi lại tự nhủ số phận sinh thế biết làm sao vậy.Lẽ ra những dòng này đến cuối năm tôi mới định viết nhưng lại nghĩ cuối năm lại bận bịu thi cử,học hành,hôm nay nhân buổi chiều ngồi nhà một mình viết những dòng hồi tưởng như một lời nhắn gửi chân thành đến những người bạn của tôi.
MinhTommy
26-09-2012, 11:04 PM
Tập tọng chơi cờ. Khó thật đấy. Nhưng sẽ cố gắng. Phấn đấu đủ trình chém như bác Cả Dận mới thôi
maikoikoi
27-09-2012, 12:11 AM
Có một số chuyện có cố cũng ko được :) đành vậy thôi........mình đang học dần cách yêu và tôn trọng bản thân mình hơn việc đầu tiên là .........học cách từ chối :)
MinhTommy
27-09-2012, 12:52 PM
Vẫn biết giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh. Nhưng giấc mơ đẹp quá, tỉnh sớm thấy nuối tiếc, muốn mơ tiếp mà nào có được...Phải cố quen với việc bị từ chối thôi :)
..
Cứ như thể đơn giản chỉ coi đó như một giấc mơ
Mỗi sớm mai sẽ là một cuộc đời thật khác
Thì có sao đâu đôi lần bước lạc
Lại có dịp cúi nhìn cỏ phía mình đi
...
redtn2002
27-09-2012, 01:09 PM
Đêm qua mơ thấy mình đánh thắng 1 ván cờ ở giải A2 tới. he he
Hôm nay nhận được thông báo mai họp đội. Như vậy vé có rồi, phòng có rồi (thông tin phòng từ anh Thái - Nha Trang. Tiền tiêu và mua quà thì... chắc sẽ có rồi.
Tự dưng thấy háo hức đi Nha Trang thế.
cuonghanh
30-09-2012, 11:06 AM
Trung thu đến cừa nhà rồi. 5-6 ngày nay tụi trẻ tập múa lân sư trống chiêng ầm ĩ náo loạn cả xóm lên. Nhìn thây chúng nó vui quá mà thèm.
Đang tập trung làm mấy việc đòi hỏi "phải khá hơn ngày thường 1 tý" mà cứ bị dinh dinh tùng tùng thế này không nổ não mới là lạ... Để khắc phục tiếng ồn nên uống cafe hay rượu nhỉ?
Curious
30-09-2012, 11:23 AM
Trung thu đến cừa nhà rồi. 5-6 ngày nay tụi trẻ tập múa lân sư trống chiêng ầm ĩ náo loạn cả xóm lên. Nhìn thây chúng nó vui quá mà thèm.
Đang tập trung làm mấy việc đòi hỏi "phải khá hơn ngày thường 1 tý" mà cứ bị dinh dinh tùng tùng thế này không nổ não mới là lạ... Để khắc phục tiếng ồn nên uống cafe hay rượu nhỉ?
Làm vài viên thuốc ngủ bác ạ :) . Đùa chút chứ để đỡ rộn ràng thì bác ra khua chiêng gõ trống cùng 1 hồi cho thoả rồi quay lại với cv sẽ tập trung hơn vì "chưa thoả mãn thì còn háo hức" mà
kiem_go
30-09-2012, 12:13 PM
lại mắc lỗi không nghiêm trọng lắm nhưng chắc làm một người buồn, chẳng biết phải giải thích thế nào. Dù sao cũng do mình gây ra tạm biệt nhé..........tất cả sẽ trởi lại từ đầu không ai phải suy nghĩ gì nữa mệt mỏi nhưng cảm thấy vui vì dù sao cũng có người quan tâm lo lắng cho mình. Chào nhé .......thông cảm vì có một người không thích vì thế chẳng còn lý do gì để mọi cái tiếp tục.....
cuonghanh
30-09-2012, 09:02 PM
Hic, Trung thu năm nay con vui thì ít, bố mẹ vui thì nhiều. Cả xóm xúm lại cùng làm 1 cái Trung thu thật hoành tráng cho đủ mọi thành phần lứa tuổi: Bia + rượu + thịt sấy + nem chua + bánh kẹo hoa quả. Chuẩn bị xõa! Chúc diễn đàn 1 trung thu vui vẻ!
huyenmapu
02-10-2012, 01:07 AM
Chỉ vì ham chơi mà gần một tuần nay mình đi làm ngoan như con cún 8h có mặt mà 8h tối mới được về.. Làm thì quần quật chả dám cãi lời sếp câu nào, bao nhiêu thú vui giờ dẹp gọn sang một bên. Nhường chỗ cho chuyến đi đầy cam go phiá trước, giờ mình m chỉ có một ước ao, một khát khao thời giab trôi nhanh nhanh cho qua ngày qua tháng , để hết ngày tháng khổ cực này đây ta sẽ ra đi đếng nơi ta đã hẹn vơi em yêu. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ chứ ốm suốt như vậy là sao.
laototphilao
02-10-2012, 01:44 AM
Cả tuần mệt mỏi, cố gắng thứ 5 đi Hạ Long nghỉ một tuần thôi, kệ mọi thứ vậy? chiều chủ qua quán Thăng long Kỳ đạo vừa dẫn baby định rủ mập ú cho nhóc xem phim rồi chơi cầu trượt cùng mà o thấy nghe máy
Lâm Đệ
02-10-2012, 09:19 AM
Mấy hôm nay xuống Houston ở với thằng con đợi ngày khăn gói quả muớp,cơm nắm muối vừng lên đuờng .Quen ở một mình rồi, bây giờ ở chung dẫu là con mình cũng thấy không thoải mái Nó cứ cằn nhằn -Bố già rồi mà còn ham vui hay con đi với bố nhé ,bố đi một mình con chẳng yên tâm tí nào
Mình cười khà khà bảo -Đi chơi phải đi một mình chứ rủ anh theo kèm cặp tôi rồi cái gì cũng cấm ai mà chịu nổi
Mình chẳng có gì tự hào về con cái hết dù rằng thằng này là đốc tờ .Có quái gì !cũng chỉ là một nghề kiếm sống như bao nghề khác thôi .Duy chỉ có mỗi cái thích nhất là nó và em nó tuy sinh đẻ ở đây nhưng nói tiếng Việt hoàn hảo .Anh em bố con trong nhà không bao giờ nói với nhau một câu tiếng Anh kể cả con Quít nghe lệnh cũng bằng tiếng Việt
Nhớ thuở bé cho chúng học tiếng Việt là cả một quá trình gian nan .Nơi mình ở hồi đó không có trung tâm Việt ngữ mà chỉ do một nhóm thiện nguyện dạy ở Nhà thờ hay Chùa thôi ,mà tụi nhỏ thì mắc cở thế là con đi học bố cũng phải xin cô giáo vào ngồi chung cho tụi nó khỏi buồn ,cứ lẽo đẽo theo chúng cả chục năm trời
Mình cho chúng nó nghe nhạc Việt suốt thậm chí cả vọng cổ hò Huế cho nó biết đặc ngữ ba miền ,từ Vọng cổ hoài lang , Sầu vuơng ý nhạc cho tới Đêm lạnh chùa hoang ,có lần mình đứng truớc cửa phòng nó rình nghe nó hát Tình anh bán chiếu cũng khóc lóc than oán đủ điều mình buồn cười quá cười phá lên thế là nó xấu hổ không bao giờ hát nữa
Đi chơi bên khu Phúc Lộc Thọ Cali ai cũng buồn cười vì thằng con thì mặt mũi rõ ràng là khủng bố Trung Đông râu quai nón xồm xoàm mắt sâu hoắm mà mở mồm ra nói toàn tiếng Việt .Mấy bà bán vải phải kêu lên
Mèng ơi ! cái thằng Alibaba này nói tiếng Việt rành quá trời
Ôi đuợc nói tiếng quê huơng trên xứ người thật là hạnh phúc
MinhTommy
02-10-2012, 10:11 AM
Bên cạnh cuộc đời thực của mình là một cuộc đời khác. Ở đó mình được sống cho riêng mình, được làm, được nghĩ, được cảm nhận những cái mà cuộc sống thực kia ko thể. Chính cái thế giới ấy, nó đem lại cho mình sự cân bằng. Nó ko chỉ có niềm vui mà có cả nỗi buồn, nhưng nó khiến mình thấy mình đang sống chứ không phải chỉ là sự tồn tại qua ngày...
cuonghanh
02-10-2012, 01:20 PM
Sáng trốn họp Giao ban báo chí để ở nhà ngủ. Cảm giác được ngủ khi mọi người tất bật đi làm quả là sảng khoái!
Đọc đoạn nhật ký của bác Lâm Đệ mà 2 vợ chồng tấm tắc khen bác dạy dỗ con thật tài. Cháu lại nhớ ra câu chuyện bà hàng xóm sang Lào mua được con yểng xịn về, ai dè nó chơi ngoại ngữ kiểu "Ôm phản lao ra biển, xoong thủng chảo thủng xăm cũng thủng...", chào khách toàn bằng tiếng Lào. Có 1 con yểng như thế, chả biết nên mừng hay bực nữa!
redtn2002
02-10-2012, 05:55 PM
Vừa mới bảo cô bé ngồi ghế sau là lười, ngồi cả ngày mà chả thấy làm gì, cứ ngồi và ăn. :))
Tacta cứ tưởng có mỗi cô là ăn và ngủ trong khi người khác làm việc hả. 6 người bọn anh ngồi gần 24 h chỉ ăn, ngủ và tán gẫu đây.
cuonghanh
02-10-2012, 07:24 PM
Vừa mới bảo cô bé ngồi ghế sau là lười, ngồi cả ngày mà chả thấy làm gì, cứ ngồi và ăn. :))
Tacta cứ tưởng có mỗi cô là ăn và ngủ trong khi người khác làm việc hả. 6 người bọn anh ngồi gần 24 h chỉ ăn, ngủ và tán gẫu đây.
Anh đang trên đường Nam tiến rồi đấy à? Nhanh nhỉ? Chúc thành công nha!
trung_cadan
02-10-2012, 08:20 PM
Quá nhiều chuyện xảy ra trong 2 ngày nay , vui có bực có nhưng tựu trung lại là mình giải quyết khá tốt , tâm trạng phải nói là cực nôn nao trước chuyến đi Nha Trang cùng đam mê của mình , anh em đã lên đường lần lượt và gọi điện nhắn tin réo rắt , ngày hôm qua mình làm việc từ 7h30 sáng đến 1h đêm và về cơ bản mọi thứ đang được kiểm soát .
99 % cứu thành công 1 con người tránh khỏi sự mất tự do ( Mình tin em nó là người tốt ) trong khoảng 24 h từ lúc nhận lời , ngày kia bay rồi mà giờ này công việc vẫn chồng chất . Nhưng được làm việc quả là 1 điều tuyệt vời :P .
Chiều nay trong lúc rảnh hiếm hoi đã đi mua ít quần áo , he he , đang chuẩn bị máy ảnh máy ọt , hy vọng tin bài sẽ ngập tràn diễn đàn trong thời gian tới .
Cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp , hi hi !!!
Curious
02-10-2012, 08:53 PM
Quá nhiều chuyện xảy ra trong 2 ngày nay , vui có bực có nhưng tựu trung lại là mình giải quyết khá tốt , tâm trạng phải nói là cực nôn nao trước chuyến đi Nha Trang cùng đam mê của mình , anh em đã lên đường lần lượt và gọi điện nhắn tin réo rắt , ngày hôm qua mình làm việc từ 7h30 sáng đến 1h đêm và về cơ bản mọi thứ đang được kiểm soát .
99 % cứu thành công 1 con người tránh khỏi sự mất tự do ( Mình tin em nó là người tốt ) trong khoảng 24 h từ lúc nhận lời , ngày kia bay rồi mà giờ này công việc vẫn chồng chất . Nhưng được làm việc quả là 1 điều tuyệt vời :P .
Chiều nay trong lúc rảnh hiếm hoi đã đi mua ít quần áo , he he , đang chuẩn bị máy ảnh máy ọt , hy vọng tin bài sẽ ngập tràn diễn đàn trong thời gian tới .
Cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp , hi hi !!!
Thật là 1 người đàn ông đích thực :) . Chúc bác và cả đoàn mã đáo thành công, danh ghi bảng vàng. Chờ đọc Kí sự Nha trang đi trong đam mê của bác :)
cuonghanh
02-10-2012, 08:59 PM
Chúc mừng lão già đã 99% hoàn thành tâm nguyện! Không rõ là việc gì nhưng lao tâm khổ tứ thế chắc là việc khó. Giỏi ghê!
redtn2002
03-10-2012, 01:09 AM
Lại điên cái gì thế? :)) Bình con bà tĩnh nào.
redtn2002
03-10-2012, 01:12 AM
Anh đang trên đường Nam tiến rồi đấy à? Nhanh nhỉ? Chúc thành công nha!
Anh vào đến nơi rồi. Cảm ơn lời động viên của em. Anh đang nỗ lực để kiếm cái phần thưởng của chuyenthua, lần này mà anh kiếm được, anh bắt nó phải lấy đúng rượu ngô xịn ở Hà Giang mang xuống mới yên với anh. :tlmn
hung_namdong
03-10-2012, 01:35 AM
Mọi thứ đến với mình như một giấc mơ,một giấc mơ mình ấp ủ bấy lâu giờ đã trở thành hiện thực.Chỉ còn 120 giờ nữa thôi mình sẽ đặt chân lên Thành Phố Biển Nha Trang đầy nắng và gió,được tận mắt chứng kiến một Giải đấu quốc gia tầm cỡ.Cám ơn lắm những người anh thân thiết đã quan tâm giúp đỡ mình rất nhiều về kinh phí cũng như sẽ hỗ trợ mình rất nhiều trong những ngày sắp tới.
Cám ơn " Chị Số HP " đã giúp đỡ để mình có được nơi ở khi đặt chân đến thành phố biển.Cám ơn anh VM999999 về những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống và không tiếc lời chỉ bảo cho mình những phương án tối ưu để có thể giữ gìn bản thân trước những mưu mô đầy cám dỗ trong thời gian đi đường.
Cám ơn những người anh,người chú đã hết sức động viên và tạo điều kiện để giấc mơ của mình có thể trở thành hiện thực.Nếu không có những người đó thì có lẽ chẳng biết đến bao giờ giấc mơ của mình mới trở thành hiện thực,đam mê của mình mới thực sự thỏa mãn.
Cám ơn nhiều lắm!
redtn2002
03-10-2012, 01:49 AM
5 ngày nữa HÙng mới vào đến cơ à? Lúc đó đánh được 3 vòng mất rồi.
hung_namdong
03-10-2012, 01:53 AM
Vâng!
Tối Thứ Bảy em đi từ Hà Nội phải đến tối Chủ Nhật em mới đến Nha Trang được anh ạ.
kiem_go
03-10-2012, 10:28 AM
Sáng nay thấy buồn thật, cuộc sống không phải lo cơm áo, gạo tiền thì hay biết mấy. Một mình một ngựa tha hồ rong ruổi mọi nơi. Thấy anh em háo hức tiến vào Tp biển Nha Trang tham dự A2 mà thấy tức thằng bạn "củ chuối" làm bảo hiểm TP Hà Nội. Nhận lời với mình kế hoạch Nam tiến phút cuối lại từ chối đưa ra lý do nọ kia (chắc có ai xen vào vụ này.......) HN nơi có nhiều kỷ niệm vui buồn thì không muốn về, chẳng biết mến khách thế nào tặng mình sợi xích to tướng quàng vào cố kèm theo lời dặn mật mã để mở sợi xích phải 100 năm sau mới xuất hiện híc.................ngồi buồn nghe randy hát cảm giác thật khó tả mạo muội post lên diễn đàn để bác nào cùng tâm trạng với em nghe và cảm nhận
Trăm Năm Bến Cũ - Randy | 320 lyric nhạc chờ, upload bởi 0nggian0el (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tram-Nam-Ben-Cu-Randy/IWZABCII.html)
dangtrang90
03-10-2012, 10:35 AM
Nha Trang 1 ngày đẹp trời... Sáng sớm mưa chút, nhưng giờ lại đang có nắng rất đẹp. 6h30 tới nơi mà giờ vẫn chưa nhận được phòng do Khách sạn Quốc Tế đang trong tình trạng quá tải do đoàn Thành Phố HCM tham dự giải khá đông. Trong lúc chờ đợi tranh thủ onl, tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu. Chẳng đâu vào với đâu cả, thôi thì việc mình mình cứ làm thôi, đến đâu thì đến :)). Cơ mà đời nhiều khi cũng nhọ, cũng biết chẳng có gì tròn cả nhưng mà cũng đừng có méo như thế chứ ... Giờ chỉ muốn có chỗ mà lăn ra 1 cái mà nằm thôi ...
redtn2002
03-10-2012, 10:57 AM
Từ lúc tàu gần đến Nha Trang đã thấy yêu đời rồi. Sáng nay bắt đầu lác đác gặp người quen. Mọi người buồn cứ buồn nhé. red thì chắc phải đến lúc nhìn bảng xếp hạng thấy mình ở dưới cùng thì mới buồn, bây giờ thì vui đã. Có người yêu cầu mình đi chụp một phóng sự con gái Nha Trang, nên mình vác máy ảnh đi làm nhiệm vụ thôi. Khà khà...
123456
03-10-2012, 11:30 AM
anh em đi du hí sướng vãi :( :buon
huyenmapu
03-10-2012, 11:33 AM
anh em đi du hí sướng vãi :( :buon
Sắp xếp mà đi một vài ngày có vui ko bà già. Ngồi đấy mà kêu than ko phải bản tính của bà đâu :botay
123456
03-10-2012, 11:35 AM
Sắp xếp mà đi một vài ngày có vui ko bà già. Ngồi đấy mà kêu than ko phải bản tính của bà đâu :botay
bà mà đi được thì đừng có hỏi :dapchetmay
MinhTommy
03-10-2012, 12:45 PM
Cuộc đời nên là những chuyến đi, đôi khi nuông chiều bản thân phiêu lưu một tí thì càng tốt, mà đi trong ĐAM MÊ nữa thì còn gì bằng :)
maikoikoi
03-10-2012, 08:59 PM
Mới có 3 tháng mà nhà mình thay nhau vào cái viện ấy =.=, như bệnh lan truyền...sợ quá :((
Hôm nay sinh nhật mẹ , lại 1 năm nữa mình không có mặt ở nhà . Mong là mẹ sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ ( :( biết là sẽ khó mà vui được lắm )...nhớ mẹ quá :((
Mấy hôm này, cứ hết thảo luận này, bài tập nọ, trưa không được ngủ , mệt mỏi, thiếu ngủ......muốn qua cái thời kỳ này quá !!! Vẫn mấy câu quen thuốc: cố lên mai koi, cố lên :D
Lâu lắm mình mới đi cafe với 3 anh chị mềnh yêu quí :x, nghe mọi người tâm sự , nghe mắng mỏ, khuyên răn rồi lại thỉnh thoảng có người nhìn sang:" nhìn con bé cũng xinh phết đấy chứ, chỉ tội hơi gầy thôi.." rồi lại có người hùa vào: "thì có ai nói nó xấu đâu" :"> thích nhất mấy câu đấy =)) ....yếu tóa :X
redtn2002
03-10-2012, 10:03 PM
Nhìn cô bé cũng phên xích ấy nhỉ, chỉ tội hơi koi koi cái xương thôi. :))
ChienKhuD
04-10-2012, 05:05 AM
Vừa họp với đối tác xong. Nếu may mắn sẽ có dự án mới cho công ty. "Vạn sự tuỳ duyên" nên cũng không mong cầu điều gì. Miễn mình làm hết năng lực và trách nhiệm của mình.
Hôm nay bất ngờ được promote lên Moderator ở mục SW cờ tướng. Vậy là có thêm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Lâm Đệ
04-10-2012, 10:47 AM
Xin chúc mừng bạn ChienkhuD một người vừa uyên bác lại vừa tài hoa .Rất thích nghe các luận giải sâu sắc của bạn trên mọi vấn đề .Tôi cũng có những hạnh phúc nho nhỏ như đọc những trải nghiệm đam mê của kt27 ,mê cách hành văn có lửa nhưng chặt chẽ của cuonghanh ,khoái cái nhìn tinh quái của bác Gà,say sưa với những con chữ lấp lánh diệu kì của ông Phihuong Không biết mình có lệch lạc không khi vào web lướt mắt một vòng bài hay com của bạn bè thì miên man từng chữ ,bài của bạn lạ nhiều khi cũng rất hay nhưng chỉ loáng thoáng qua loa .Chỉ đọc những gì mình thích là một khiếm khuyết lớn trong vấn đề tri thức Biết thế ! nhưng đã già rồi thật khó thay đổi ,mà thay đổi làm gì ? Quĩ thời gian có còn mấy đâu phải làm cái mình thích chứ
maikoikoi
05-10-2012, 12:23 AM
Cái cảm giác đi đâu đó 1 mình, đi ăn 1 mình, lượn lờ 1 mình , mua đồ 1 mình....lại bắt đầu tập làm quen với nó nhưng lần này thấy thoải mái hơn rất nhiều, không bỡ ngỡ, hụt hẫng như trước nữa ..chắc tại mình nhớn hơn rồi :D.
Hơn 1 năm trôi qua , với bao nhiêu chuyện xảy ra, vui có , buồn có. Nhưng dù thế nào, cũng thật may mắn vì được dẫn đến quán để rồi tham gia CLB, quen biết và có những người anh , người chị tuyệt với :x.........
kysoai
05-10-2012, 01:19 AM
Kòi viết nhật ký làm chị rất xúc động ... Lặng ngồi lúc lâu. Chợt thấy có cơn gió lạnh bên cửa sổ. Lạ sao, tầng 10 mà vẫn nghe thấy tiếng ếch kêu. Có phải vì nhớ thương bố mẹ và vùng quê nghèo quá không?
PhiHuong
05-10-2012, 02:19 AM
Cái cảm giác đi đâu đó 1 mình, đi ăn 1 mình, lượn lờ 1 mình , mua đồ 1 mình....lại bắt đầu tập làm quen với nó nhưng lần này thấy thoải mái hơn rất nhiều, không bỡ ngỡ, hụt hẫng như trước nữa ..chắc tại mình nhớn hơn rồi :D.
Nhớn đâu mà nhớn, hôm nọ sang quán vẫn thấy chơi đùa với đứa bé mà, vẫn koikoi lắm ! Đi đâu một mình cho nó tự tin mà còn có điều hay khác, nhưng phải ráng măm nhiều vào ~o)
123456
05-10-2012, 10:05 AM
hổm rày vừa nộp cái đơn,về HN thôi nhớ nhà quá rồi :suphu
ở đây 1 năm,học được nhiều.nhưng điều mình thấm thía nhất,là ko đâu bằng nhà.ở đây nếp ăn nếp sống nó khác,chả thể quen được.về nhà,bà già luộc rau muống cũng thấy ngon,thêm bát thịt kho tàu với đĩa cà thì....
hổm bảo bà già "con nộp đơn xin về đây,con nhớ mẹ lắm" bà già bẩu "m muốn về cho t hầu mày chứ nhớ cái j" cũng đúng.chả ai "hầu" được mình ngoài bà già :venhvao giờ rục rịch cưới vợ,vụng còn hơn cả mình.đậu đậu! sang nhà nó mà mình còn phải đứng bếp thay nó.chứ để rán cá cháy bà già vợ chưởi...nó thì tội nghiệp.nghĩ lại thấy cũng có lỗi với bà già :suphu
mình ko về,thì đám bạn khốn nạn nó hành hạ mình cả mùa đông này mất.còn nhớ hôm đầu tiên lên đây.thanh niên HN,mới ra trường xách valy lên công trường.hôm ấy là 1 ngày thu,se lạnh. ở HN thì số zách.tối 8h, đi ngủ vì đếch biết làm j.tự dưng thấy thằng bạn thân gọi điện,xúc hết cả động. thì tian shou!chả thấy nói j,chỉ nghe thấy đúng bài "HN mùa này vắng những cơn mưa", xong nghe tiếng thằng khốn nạn bẩu " chúc ngủ ngon nhé! tao đi trà chanh đây" .value thằng cờ hó!thế rồi suốt 1 năm nay,thỉnh thoảng lại thấy chúng nó gọi điện rủ nhậu onl với trà chanh onl.bật điện thoai cho m nghe đúng tiếng ZÔ rồi tắt máy.rặt 1 lũ khốn
hôm bữa,báo cáo chúng nó trong lòng khấp khởi . thì ae lạnh nhạt lắm,chắc chúng nó sợ hết đồ chơi.đàn ông con trai trên bàn nhậu.lúc nào chả thik chuốc cho 1 thằng say để làm trò cười.tự dưng mất 1 thằng "nhà quê" để làm mục tiêu.làm j mà lũ chúng nó chả tiếc.
thôi ông đếch cần.ông về với bà già của ông.chứ có về với chúng mày đâu :cuoihihi
ChienKhuD
06-10-2012, 02:08 AM
Mới đi rửa chén xong. Hôm nay bà xã về ngoại. Nhà có hai đứa cháu gái là sinh viên mà sao nó "làm siêng" quá. Đứa nào cũng nói lát rửa tới chừng mình đi kiểm tra thấy nó ngủ hết rồi. Nấu ăn thì cũng nhờ ông bác này nấu cho. Nhìn nó ngủ mà thấy thương thật. Chỉ tội cho mình bị chứng mất ngủ lại vắng vợ nên càng ngủ hỏng được...
huyenmapu
06-10-2012, 02:38 AM
Đi chơi thì cũng đã đi nhiêù rồi, nhưng đi xa như lần này mình chưa đi bao giờ. Hôm nay ngồi sắp đồ mẹ vẫn lo lắng dặn dò đủ thứ, nào là cẩn thận cái này hay để ý cái kia vv..vv...Dù lớn đến bao nhiêu tuổi trong mắt mẹ mình cũng vẫn là con nít :D . Mình phải trấn an cả buổi mẹ mới đỡ lo, hết mẹ ruì lại đến huynh nhà mình. Nghĩ lại mình thấy yêu gia đình mình trên hết, 30 tuổi đầu vẫn chưa đủ lớn để cả nhà yên tâm. Chị dâu thì nói cả nhà có mỗi cô này sướng nhất, còn em gái lúc sắp đồ cho mình lại dúi vào đống quần áo vài trăm. Có gia đình là điều hạnh phúc nhất. Chuyến đi này được sự động viên cả tinh thần lẫn vật chất của gia đình và anh em bạn bè. Mình cám ơn tất cả đã dành cho mình sự ưu ái này. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là những ngày sẽ khó quên lắm đây :) .
ChienKhuD
07-10-2012, 06:39 AM
Chào buổi sáng. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc trồng rau mầm. Mỗi ngày là một niềm vui. Chúc một ngày tốt lành!
ChienKhuD
07-10-2012, 11:30 PM
Hôm nay không thấy bác Lâm đâu cả. Ngày nào không đọc bài viết hay comment của bác thấy buồn quá. Chắc là nghiện văn chương của bác ấy rồi.
cuonghanh
08-10-2012, 09:59 AM
Sáng nay quá bận rộn, toàn những việc bù đầu điên đảo. Không biết phải làm thế nào cho xong núi công việc trong 2 tiếng còn lại của buổi sáng. Tốt nhất chả làm gì nữa :D
Bỏ ra 10 phút thảnh thơi đầu óc để cố suy tính xem nên làm việc nào trước: Hoàn thành việc với sếp hay xong việc mà ông bạn nhờ từ hôm qua? Một bên là trách nhiệm công việc, một bên là tín nghĩa bạn bè. Ùi, cố lên Chiaki!
redtn2002
08-10-2012, 11:32 AM
hổm rày vừa nộp cái đơn,về HN thôi nhớ nhà quá rồi :suphu
ở đây 1 năm,học được nhiều.nhưng điều mình thấm thía nhất,là ko đâu bằng nhà.ở đây nếp ăn nếp sống nó khác,chả thể quen được.về nhà,bà già luộc rau muống cũng thấy ngon,thêm bát thịt kho tàu với đĩa cà thì....
thôi ông đếch cần.ông về với bà già của ông.chứ có về với chúng mày đâu :cuoihihi
Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.
Về được thì về thôi.
redtn2002
08-10-2012, 11:43 AM
Hôm nay không thấy bác Lâm đâu cả. Ngày nào không đọc bài viết hay comment của bác thấy buồn quá. Chắc là nghiện văn chương của bác ấy rồi.
Dường như bác ấy di chuyển về VN. Bác ấy có nói thế mà.
MinhTommy
08-10-2012, 02:48 PM
@Kiem_Nhat: Là bởi vì yêu thương không có nghĩa là lúc nào cũng ở bên mà là luôn luôn dõi theo, âm thầm, sẻ chia bác ạ
themgaidep
09-10-2012, 01:21 AM
Nhật ký đêm mất ngủ.
Chẳng hiểu sao đêm nay lại không ngủ được, lại thức dạy làm đủ thứ từ xem TV, chơi cờ, lướt TLKD nhưng cũng không buồn ngủ. Đầu óc trống rỗng chẳng biết có suy nghĩ gì rõ ràng cả...:loaloa1
Tự dưng lại nghĩ đến thằng ku em, đúng là thằng điên khi dính vào TY!:tlmn hehe. Lúc yêu thì cuồng yêu: vồ vập, săn đón, hồ hởi, hào sảng, sống như kiểu sống gấp, yêu gấp không sắp chết đến nơi rồi... Lúc hết yêu thì cuồng điên: chửi bới, gào thét, đấm đạp, chán nản..... Tiên sư cái loại "cả thèm chóng chán", thỉnh thoảng mấy thằng anh khốn khổ của mày lại vạ lây, làm cái "thùng rác" cho mày xả.
Vẫn chưa thấy buồn ngủ nhỉ, lại nghĩ tiếp vậy, thôi nghĩ chuyện của mình đi, kể chuyện người mang tiếc ngồi lê đôi mách".:dancing:dancing:dancing. thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì cũng khó, mấy công ty to đùng ngã ngửa ra cũng lỗ vốn. Chợt lại nghĩ về cái quy luật Pareto 80/20 kỳ diệu.
- 20% số người giàu có chiếm 80% của cải vật chất của thế giới
- 80% số người còn lại chiếm 20%
Mà cái quy luật này đúng khá phổ biến trong nhiều trường hợp các bác nhé, thế mới thấy "cái ông Pareto" này thật tài tình. Thánh thật. :tlmn:leuleu1:leuleu1 , Chẳng hạn (thỉnh thoảng có tí suy diễn xen vào cho sinh động nhá):hoa2:tldanh
- 80% thời gian trong cuộc đời con người là đau khổ và 20% thời gian là hạnh phúc. : Chả hiểu 20% thời gian hạnh phúc của mình ở đâu nhỉ, và 80% thời gian bất hạn là thời gian nào nhỉ. Vớ vẩn thật.
- 20% công việc đem lại 80% thành tích : Cái này chuẩn lắm này, mà nếu coi cái này là chân lý thì có nghĩa là có nhiều người làm ít mà hưởng nhiều và nhiều người làm nhiều nhưng hưởng ít. Ôi thôi cái số mình nó khổ rồi, vì mình nằm trong nhóm người ở vế thứ 2. :lose:duoiga. Mình mà làm nhiều thì may ra đủ ăn, làm ít thì đói nhăn răng ra...
- Trong 100 kẻ chơi với ta chỉ có 20% là bạn tốt và 80% là bạn xấu!!!:chaochao:tlsmoke2. Thôi chết rồi, cái này mình sai rồi, suy diễn thế này là hỏng hết cả, mất lòng bạn bè mình quá, thôi bỏ qua quy luật riêng lẻ này, không tính. :lanh:love.
- Oánh 10 ván cờ liên tục sẽ chỉ có 2 ván ưng ý và 8 ván không ưng ý.. Trời đất quỷ thần ơi, trúng phóc rồi, cái quy luật này chuẩn không cần chỉnh với mấy ông mê chơi cờ rồi, cái tầm mấy ông bạn vong niên của mình như thằng ku tùng chimchic, tuấn hải kk, hay ông trang tơ yểu điệu nếu đọc được quy luật này thì mất ngủ mấy đêm vì giờ mới phát hiện ra bản thân. Đơn giản là ông ý đánh cờ đúng quy luật quá/.:nemgach:huhu:huhu:huhu:huhu
- Cứ 10 ông cờ chuyên nghiệp chỉ có 2 ông sống được còn 8 ông sống vất vả lắm; Cái này đúng thật, chẳng hiểu cái ông Pareto này sao mà thông minh vậy, quy luật này đúng với cả chơi cờ tướng nữa, không hiểu ngày xưa ông này biết chơi cờ tướng không nữa. Công nhận ông này vi đại thật.
.....
Ở vẫn chưa buồn ngủ nhỉ, thôi oánh ván cờ cái, làm cái nick mới toanh oánh bên CXQ xem nào....
laototphilao
09-10-2012, 01:39 AM
mệt quá mới về tới Hà Lội, vòng qua mấy thành phố QN
1 tuần chỉ ăn ngủ rồi dụ he he, không khí mát lành ăn nhiều đồ hải sản về cân tăng được thêm 2 kg
Trung tâm thành phố sát nơi láo chốt ở
Văn phòng đây Mũ áo quần của láo chốt thôi mấy ảnh chụp bơi ở biển em toàn cời chuồng nên ngại không dám up
http://i689.photobucket.com/albums/vv255/phanhoamai/DSCF0065.jpg
http://i689.photobucket.com/albums/vv255/phanhoamai/DSCF0053.jpg
themgaidep
09-10-2012, 08:04 AM
Nhật ký đêm mất ngủ (tiếp theo).
Chưa thấy buồn ngủ lại tự sự chuyện tào lao tiếp vậy
Lại nói đến chuyện đánh cờ, cái ngày mà TLKD ra đời thì nick Themgaidep cũng vì đánh ít trên CXQ hơn cũng một phần vì chăm chút cho diễn đàn nhưng ngược lại có khá nhiều người biết đến Themgaidep, hay được hỏi thăm xem "bạn Themgaidep có phải là mod TLKD không":loaloa1
Nhưng cũng có một chi tiết khá hài hước là có một thành viên CXQ thấy nick Themgaidep cừ đòi nằng nặc oánh 1 ván với mod để "kiểm tra sức khỏe:loaloa1. Uh thì oánh, oánh thật luôn, kêt quả là Themgaidep thua te tua, đối thủ có vẻ rất hân hoan, sau khi kết thúc ván cờ đội bạn còn ném một câu "mod mà cờ thấp thế ah, từ chức mod đi"?:venhvao:venhvao. Hố hố, :lanh, vừa tức vừa buồn cười nhưng không biết làm sao cả đánh vớt vát, " uh, tôi thế đấy, tôi đố ông đánh thấp được như tôi đấy":hoa2. Tự ái ghê, nhưng nể mặt tên Trung cadan là bạn năn nỉ mình làm mod chứ không phải nó là bạn thì có khi nộp đơn "công đường" rồi.
....
Đó là chuyện cũ, giờ xem cờ quạt của mình ra sao chứ nhỉ! Làm cái nick mới oánh cho khách quan nhân dịp đêm khó ngủ! Tài khoản nick mới vẫn là 1500$ như mọi khi, bấm cho chọn bàn tự động thì tìm toàn những kỳ thủ nói chung là "nhẹ hều" í mà vì toàn 15x thôi. Mình đây 15x phải có dấu (+ ) đằng sau :chaochao, tầm 15x "xịn" mà "thách đấu" với mình là mình oánh chít không thương tiếc.:happyb (Dọa 15x tí).
Dưng mà sao hôm nay oánh 3 ván thua cả, kiểm tra lại history của đối thủ thấy đối thủ 15x của mình oánh mấy trăm ván rồi, rõ ràng là 15x "xịn", không phải 15x "giả cầy", cờ mình là con vịt già quá rồi, may mà không theo nghiệp cờ, nếu theo nghiệp cờ để mong nổi tiếng như Trần Quới hay Mai Thanh Minh... hay chắc giờ này mình đang lang thang ngoài đường nhặt lá rơi, và đá ống bơ rồi.:botay....
Mà vẫn chưa buồn ngủ, làm gì bây giờ nhỉ. Mấy kênh HBO, Star movies, cinemex giờ này toàn phim chán òm, bật lên bật xuống cái remote mà chẳng thấy phim nào hay cả. Thôi không đánh cờ nữa, lại nằm ngẫm nghĩ chuyện đời xem sao...
Thôi đến giờ đi làm rồi, chắc mai rảnh rang ngồi viết tiếp... mất ngủ sinh lắm chuyện thật.
... chuyện còn dài...
ChienKhuD
09-10-2012, 08:13 AM
@themgaidep: Mất ngủ à? Tở cũng mất ngủ đây. Tính ra mỗi ngày tớ ngủ có 4 tiếng. Khuya 1 giờ tớ mới ngủ, sáng 5 giờ là đã thức dậy. Bà xã tớ bảo: "Ông ngủ ít thế không sợ bị lẩm cẩm à?" Lẩm cẩm gì chớ? Tớ còn mong mình quên bớt đi nhiều thứ. Người tớ có cái đặc biệt là nhớ rất dai. Những chuyện khi mới 3 tuổi mình còn nhớ cho tới giờ. Nhiều khi ngồi nói chuyện với ông bà già, kể toàn những chuyện hồi đâu đâu khiến ổng bả giật bắn cả mình. "Cái thằng gì mà chuyện gì cũng nhớ". Ai cũng bảo đó là món quà. Nhưng mình thì thấy chỉ khổ thân thôi.
cuonghanh
09-10-2012, 10:35 AM
Thật đúng là 1 ngày kỳ quặc: 1h sáng tự dưng có lời chúc mừng đến mình, 7h thì mẹ già từ HN nhắn tin hỏi thăm con gái! Thú vị gì đâu khi quàng thêm 1 tuổi vào cổ, tuy răng chưa thêm lung lay, tóc chưa bạc thêm tí nào nhưng dù sao cũng thấy chạnh lòng. Già thật rồi!!!
Như thành thói quen, bật máy tính cái là mình lại vào TLKĐ mò mẫm xem hôm nay "có gì hot?". Đọc nhật ký mất ngủ của bác Thèm gái béo lại thừ người ra một lúc ngẫm nghĩ mấy lời khá chí lý của bác ý. Học đòi bác Thèm gái béo, mình tập tọng "lý sự" tí: 80% cuộc đời là vất vả cố gắng cho 20% thời gian hưởng thụ. Đấy, giả dụ ta sống đến 100 tuổi thì may ra có 20 năm là được an nhàn sung sướng mà thôi!
MinhTommy
09-10-2012, 10:55 AM
Chúc mừng sinh nhật bà bạn nhé. Chả nghĩ ra lời chúc nào cho nó sâu sắc, ghê gớm, hoành tráng cả nên chỉ đơn giản chúc bà sống vui vẻ, thảnh thơi và thỏa mãn đam mê nhé;). Sáng ra nhắn nhe mà chả thấy ol, hóa ra là mò vào đây. Tôi có quà cho bà đấy, ol đi mà nhận quà :)
Thật đúng là 1 ngày kỳ quặc: 1h sáng tự dưng có lời chúc mừng đến mình, 7h thì mẹ già từ HN nhắn tin hỏi thăm con gái! Thú vị gì đâu khi quàng thêm 1 tuổi vào cổ, tuy răng chưa thêm lung lay, tóc chưa bạc thêm tí nào nhưng dù sao cũng thấy chạnh lòng. Già thật rồi!!!
Hơ, thế hôm nay sinh nhật em dâu à? Chúc mừng nhá!!! :hoa2 :hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2:hoa2
idSfJMedL04
maikoikoi
10-10-2012, 12:06 AM
Chẹp chẹp. Sáng đang ra chơi thì dì gọi điện chiều qua nhà ông bà họ ăn giỗ. T__T Mỗi lần qua nhà bà là...trưa mình lại phải ăn thật ít để bụng tối chiến đấu, Bà luôn nấu rất nhiều và....nhồi nhét..hức. Rồi bà khó tính nữa...:( ngồi gọt cóc vào tay mà cũng chả dám phản ứng j :( Vừa ăn vừa nghe mọi ng khen: mẹ nấu thịt bò xào dứa....dứa ngon ghê, rồi thì xôi bà nấu ngon, nước lọc mẹ đun rất ngon.......mọi người thi nhau kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể chuyện mẹ chồng nàng dâu...:D lâu lắm mới đến nhà bà mà tâm trạng thoải mái thế. Ăn xong, mọi người xúm vào khuyên dì mình nên thế này thế kia, cái cảnh ấy quen thế không biết...:"> mình cũng rút ra được 1 điều, người lớn hầu như luôn nhìn nhận vấn đề thực tế hơn...không nên cứ ghi nhận mãi hehe.
Trên đường về vẫn cái thói quen lẩm nhẩm 1 bài hát nào đó để tự tra tấn tai mình :">. tự nhiên nhớ đến bài Con đường hạnh phúc........hehe.........Rồi ai cũng sẽ tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình....và mình rồi cũng sẽ thế :)........
redtn2002
10-10-2012, 12:55 AM
Nhật ký đêm mất ngủ (tiếp theo).
Đó là chuyện cũ, giờ xem cờ quạt của mình ra sao chứ nhỉ! Làm cái nick mới oánh cho khách quan nhân dịp đêm khó ngủ! Tài khoản nick mới vẫn là 1500$ như mọi khi, bấm cho chọn bàn tự động thì tìm toàn những kỳ thủ nói chung là "nhẹ hều" í mà vì toàn 15x thôi. Mình đây 15x phải có dấu (+ ) đằng sau :chaochao, tầm 15x "xịn" mà "thách đấu" với mình là mình oánh chít không thương tiếc
Mình 15xx xịn, biết thế này để lúc nào đụng phải né ra xa tý cho lành, bạn già dọa ma ghê quá :))
trung_cadan
10-10-2012, 02:29 AM
Chúc mừng sinh nhật Tác Ta , mong sao trong tuổi mới gia đình bé nhỏ của bà sẽ luôn hạnh phúc , 2 vợ chồng yêu nhau thật nhiều và cãi nhau thật ít :)) , chúc thành công trong sự nghiệp và hoàn thành ước mơ !!!
laototphilao
10-10-2012, 08:48 AM
Chúc vợ chồng hai bạn Cương - Hạnh luôn vui vẻ và Hạnh phúc.
ai cũng như Hạnh thôi, mình giờ ra đường toàn bị mấy em gọi bằng chú, lắm đứa còn gọi là bác tức lắm chứ, nhưng thôi kệ, rồi sau này chúng nó cũng sẽ bị gọi như thế thôi.
Mình đánh cờ bây giờ chả tập trung được gì hết, công việc vất vả, luôn trong tình trạng ủ mưu, update kiến thức, để nó tốt hơn, hôm qua bỏ 2 tiếng đánh cờ độ mà thua đến 3 ván trắng hi hi
Hàng xóm đang có đám cưới, toàn mở nhạc sàn không. Có lẽ đêm nay là một đêm mất ngủ rồi. Haizzz
Congaco_H1R5
12-10-2012, 08:07 PM
Chúc vợ chồng hai bạn Cương - Hạnh luôn vui vẻ và Hạnh phúc.
ai cũng như Hạnh thôi, mình giờ ra đường toàn bị mấy em gọi bằng chú, lắm đứa còn gọi là bác tức lắm chứ, nhưng thôi kệ, rồi sau này chúng nó cũng sẽ bị gọi như thế thôi.
Mình đánh cờ bây giờ chả tập trung được gì hết, công việc vất vả, luôn trong tình trạng ủ mưu, update kiến thức, để nó tốt hơn, hôm qua bỏ 2 tiếng đánh cờ độ mà thua đến 3 ván trắng hi hi
Chú bác cũng chưa ăn thua , hôm nọ mình đang ngồi dười quán , một cặp yêu nhau 9x hỏi đường lên Đà lạt , nó gọi ông xưng cháu nghe mới đau lòng làm sao :botay
ChienKhuD
13-10-2012, 12:58 AM
Hai đứa đó gặp bác Gà chứ gặp tui là chỉ đường cho ra Mũi Né luôn. Khà khà. Trẻ măng như lão mà dám gọi bằng ông.
Curious
13-10-2012, 01:06 AM
Chú bác cũng chưa ăn thua , hôm nọ mình đang ngồi dười quán , một cặp yêu nhau 9x hỏi đường lên Đà lạt , nó gọi ông xưng cháu nghe mới đau lòng làm sao :botay
Mặc kệ đời nhìn mình thế nào đi anh Congaco ơi. Quan trọng là mình nhìn đời thế nào thôi. Chả việc gì phải đau lòng thế. Cũng là mình đấy mà vừa có đứa gọi ông, chui vô quán mát xa thành anh luôn :) Khoái thế còn gì nữa
Chúc các bác ngủ ngon với nhạc sàn;)
MinhTommy
13-10-2012, 03:53 PM
Sáng thứ 7 buồn. Muốn vào xem những phút giây quyết định tới kết quả giải đấu thế nào thì ko xem được. Do làm trong ngành truyền thông nên định tư vấn vài điều về truyền thông và cách xử trí những tiêu cực để góp phần trong sạch hơn các giải đấu cờ tướng nhưng cũng ko vào được nốt...
Ngồi nghĩ ngợi nhiều, lại nhắn đi những cái tin ko có lời đáp...Tôi đang trông đợi điều gì đây? Trông đợi 1 vô vọng.
Giữa cuộc đời bon chen cơm áo gạo tiền này, ai cũng có quyền có 1 góc riêng cho mình phải không. Cái góc riêng nhỏ nhoi ấy nó sẽ là chỗ dựa tinh thần , là sự an ủi, là niềm vui nho nhỏ...mỗi khi va vấp. Và trong cái góc nhỏ ấy có thể có những bí mật không được tiết lộ...
Bỗng nhớ đến những vần thơ, khi xưa đọc chỉ thấy buồn mà ko hiểu hết, giờ hiểu rồi để dặn lòng không phải buồn nữa. Tôi muốn nói với mình và nói với người rằng tôi sẽ lại lặng yên- một lần nữa- để giữ lại những điều tốt đẹp trong một góc nhỏ nhoi của tâm hồn....
Không cần phải cố quên đi một người.
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.
... Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…
Có những mối quan hệ không thể gọi tên.
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…
Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.
Phải mất bao lâu để quên đi những yêu thương đã trở thành cuộc sống?
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.
Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.
Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.
Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa cách mấy cũng về lại với nhau…
redtn2002
13-10-2012, 09:07 PM
Vậy là đã kết thúc những ngày ở Nha Trang, đang ngồi nghe nhạc phẩm "Phút cuối"
Cuộc sống là một chuỗi sự kiện. Đau đớn, chia ly luôn khắc khoải, hạnh phúc và niềm vui thì chóng qua.
Nha Trang gợi lên nhiều niềm vui và kỷ niệm. Qua những lời động viên của bạn bè khắp nơi khi mình thi đấu không thành công, thấy lòng ấm áp.
Và mai, mình về, lại bước vào ván cờ lớn của cuộc đời: kinh tế.
laototphilao
13-10-2012, 09:27 PM
Những ngày cuối tuần mình thường chăm sóc cho cái gia đình bé nhỏ,nấu các món ăn theo sở thích mỗi người, đưa chíp đi chơi mua đồ chơi cho nó, vậy là vui rồi.
Tốn ra phết mua cái ô tô cho con trai mất 800k, gấu ôm 450k cho con gái
ChienKhuD
14-10-2012, 01:08 AM
Vào TLKĐ thấy trang web được như cũ lòng thấy thoải mái thật. Cứ như là được về nhà mình vậy. Mấy bữa nay trang web bị hack thấy tội nghiệp quá.
Có đứa cháu ở Mỹ về chơi không biết nói tiếng Việt. Lòng thấy buồn buồn. Cha Việt, mẹ Việt, mặt mũi Việt đặc mà không nói được câu tiếng Việt nào hết. Chợt thấy khâm phục bác Lâm ghê. Con cháu của bác hẳn phải tự hào về bác lắm.
Hồi ở Canada có ông anh kết nghĩa làm ở Nortel Networks. Ông này sống ở Canada từ lúc còn nhỏ nên nói tiếng Anh như người bản xứ. Hôm nọ cả đám đến công ty rủ ổng đi chơi. Ổng kêu chờ ông nửa tiếng để ổng họp. Họp xong ổng ra gặp tụi này nói bằng câu tiếng Việt: "Đ.m được nói tiếng Việt sướng quá!".
Có lần đi lên Quebec chơi. Mấy ông anh học trên đó rủ đi chơi "Go Go!" (múa cột). Chỗ đó khác ở Belleville là có thể "tâm sự" với người nào mình thích. Mỗi lần "tâm sự" (tất nhiên là chỉ bằng mắt và tay thôi) khoảng 10 phút mất 20 đồng. Cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì có con nhỏ châu Á tới chào. Nó hỏi "Are you Vietnamese?". Vô đó đã "xấu hổ" rồi nên ai mà nhận mình là người Việt. Mình liền trả lời: "No, no". Con nhỏ nói một câu tỉnh bơ: "Xạo quá. Nảy giờ thấy mấy anh nói chuyện bằng tiếng Việt mà. Em tên Hương, cũng người Việt Nam đây. Anh nào ủng hộ em đi". Cả đám im re. Hôm đó thằng Trí Đỗ "tâm sự" với đồng hương. Mấy đứa còn lại góp hết tiền cho cu Trí nên không ai "tâm sự" được với em Canada nào hết.
Tontu
14-10-2012, 05:33 AM
Chào huynh CKD & anh em
Tất cả là do bố mẹ không dạy con nói Tiếng Việt ngay từ khi chúng còn nhỏ. Lỗi này là do cha mẹ, chứ không phải là do chúng. Chúng nó còn nhỏ thì đâu có ý thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Mình không thể trách chúng nó được.
Tôi qua Mỹ từ năm 1989 đi theo diện "vượt biên" vì lúc đó chương trình "HO" chưa có. Khi qua đây cùng với mấy đứa cháu, mấy đứa cháu thì đã lập gia đình bên này hết rồi. Con của tụi nó đứa nào đứa nấy nói Tiếng Việt chuẩn 100%, không khác gì những đứa trẻ sống tại Việt Nam. Cả hai sinh ngữ Việt-Mỹ đều thông thạo cả văn viết và nói. Không những thế chúng còn làm luận văn bằng Tiếng Việt và hiểu được văn hóa Việt nữa là khác.
Cha mẹ của tụi nó tập cho chúng nói Tiếng Việt ngay từ lúc lọt lòng. Ở nhà bắt chúng phải nói Tiếng Việt, chào hỏi ông bà đàng hoàng tử tế. Không có chuyện nói nửa Tiếng Anh, nửa Tiếng Việt đâu nhé. Đứa nào mà nói Tiếng Anh ở nhà thì chết ngay với mấy đứa cháu. Thậm chí không cho chúng nói nửa Tiếng Anh, nửa Tiếng Việt cũng không được luôn. Còn nữa, cuối tuần phải tham dự các lớp học Việt ngữ tại các trung tâm Người Việt đàng hoàng tử tế. Bởi thế chúng nói và viết Tiếng Việt cực chuẩn.
Ở trường thì tùy ý. Đừng sợ lũ trẻ dốt Anh ngữ, chỉ sợ chúng quên Tiếng Việt mà thôi. Bậc làm phụ huynh phải có trách nhiệm và bổn phận giáo dục chúng hiểu rõ cội nguồn văn hóa Việt. Đây là một vấn đề quan trọng trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc.
Việc dạy văn hóa Việt cho lũ trẻ là điều cần thiết. Không được tơ lơ mơ tờ lờ mờ với chúng.
maikoikoi
14-10-2012, 11:43 PM
Mấy hôm nay mình lại có hứng thú nấu nướng. Trưa nay món cá chim sốt cà chua rất chi là ngon mềnh ăn 2 bát mà vẫn muốn ăn tiếp :"> , giờ đang nấu cháo trai sáng mai cho cả nhà ăn sáng..thơm quá đi..hihi
Lâu lắm mới thấy mùi thoang thoảng hoa sữa...thơm ghê !!!
culu2795
15-10-2012, 12:10 AM
Mấy hôm nay mình lại có hứng thú nấu nướng. Trưa nay món cá chim sốt cà chua rất chi là ngon mềnh ăn 2 bát mà vẫn muốn ăn tiếp :"> , giờ đang nấu cháo trai sáng mai cho cả nhà ăn sáng..thơm quá đi..hihi
Lâu lắm mới thấy mùi thoang thoảng hoa sữa...thơm ghê !!!
Năm ngoái tầm này em thấy hoa sữa thơm...Chả hiểu sao năm nay lại chuyển sang hơi hắc hắc...:(
cuonghanh
15-10-2012, 08:59 AM
3 hôm nay mình sục sạo, mò mẫm dùng thử facebook - cái mà đối với đa phần mọi người đã xưa như Diễm rồi. Kể ra cũng hay gớm vì tự dưng gặp lại những đứa bạn xa xôi tít tắp, mất liên lạc cả chục năm rồi (nguy cơ k gặp lại trong chục năm nữa là rất cao). Thấy vui vui vì biết mọi người vẫn sống tốt, hạnh phúc và trưởng thành!
Trời bắt đầu se lạnh. Đọc nhật ký của Maikoikoi mới để ý hoa sữa đã nồng nàn khắp các con phố rồi. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành. Chúc riêng bác Lâm sức khỏe để có điều kiện về Việt Nam gặp mặt anh em!
QhBj1FS5sXY
dangtrang90
16-10-2012, 12:09 AM
Vậy là sau gần 3 tuần ngao du thì mình cũng về tới Hà Nội ... Ngồi nghe đi nghe lại bản nhạc của chị Nát mà vẫn thấy hay, cảm giác sao buồn lạ ...
Những ngày tháng buông thả đã hết, giờ trước mắt mình là một đống việc cần giải quyết, cả 1 đống ... tiền đè lên đầu nữa. Thôi thì về ngửa tay xin bố vậy. keke. Cơ mà, lúc chơi thì ai sướng cho. Cũng tại mình quá tham lam đi... Mà về nhà mệt phờ vẫn cứ muốn làm nửa trận bóng, đá xong còn thèm đá thêm trận nữa ý chứ :D ... Để tới lúc về quán làm việc mà nhầm lẫn loạn cả lên. Tính làm cho xong rồi về nghỉ ngơi, sáng mai tính. Thế rồi về nhà nhìn cái máy tính lại ngứa mắt thế chứ, bật lên viết vài dòng chẳng đầu chẳng cuối cho vui :D. Thôi thì chơi cho đã rồi, những ngày tới phải chiến đấu hết mình vậy.
Viết lăng nhăng thế thôi, giờ em cũng phải ngủ cái cho lại sức đây ạ. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ ! ^^
trung_cadan
16-10-2012, 12:24 AM
Mắt díp tịt lại rồi , lại cũng 1 chuyến đi dài đã qua , quá nhiều cảm xúc và đam mê , có điều máy tính xách tay đã hỏng Win , thôi đành up ảnh trong vài ngày tới vậy .
Cũng như thằng em thôi , mai lại 1 trận chiến mới , có điều không có ông bố dễ thương như nó để mà vòi vĩnh , bố mình cũng dễ thương nhưng không bao giờ dễ thương vụ tài chính , he he .
1 đống việc sẽ đổ vào đầu , tuy nhiên như mọi lần , giải quyết được hết .
Chúc mọi người ngủ ngon !!!
ChienKhuD
16-10-2012, 01:03 AM
Lại mất ngủ. Mà chắc không phải chỉ một mình mình đâu. Mấy bữa nay cả khu phố nhốn nháo vì... mùi hoa sữa. Ở cái xứ Bình Dương này mà có một khu phố trồng toàn hoa sữa cũng hay. Chỉ tội nghiệp cho mấy ông bị viêm xoang. Cái mùi hắc quá nhức đầu thật.
Ngẫm lại cũng vui. Hoa sữa người ta chỉ gọi là mùi chứ chẳng ai gọi là hương. Hương thì phải thơm, còn mùi thì chưa chắc. Có thể thơm với người này, nhưng hôi với người khác.
Giờ này mà đâu đó trong căn phòng nhỏ còn vọng lại tiếng ai ca: "Em ơi Hà Nội phố. Ta còn em hương Hoàng Lan. Ta còn em mùi hòa sữa..."
http://www.nhaccuatui.com/m/Dwz4pUupBK
Lâm Đệ
16-10-2012, 03:22 AM
Bác ChienkhuD
Bình Dương thơm nhất là hoa sứ ,khi tôi mới theo tầu há mồm từ Hải Phòng di cư vào Nam lúc đó còn bé tí. Bình Dương là nơi tôi sống suốt những ngày thơ ấu đầy kỉ niệm .Nơi tôi sống gọi là Thành Quan gồm 7 cái lâu đài do người Pháp để lại ở trên một ngọn đồi chung quanh có tường hào quây kín ,có khoảng vài chục cây cổ thụ xen kẽ gữa những lâu đài .Rất thần tiên bác ạ .Nhớ quá ,hôm nào bác đi ngang thăm nó hộ tôi ,nhà tôi ở cái thứ hai từ cổng vao .Bác đi thẳng từ nhà thờ qua cầu ông Đành lên cái dốc bác quẹo trái đi khoảng 300 mét thấy cây cối um tùm .Đó ,ngôi nhà cổ tích của tôi với cây cổ thụ bằng lăng tím ,đã quá xa rồi ...
redtn2002
16-10-2012, 08:09 AM
Bác ChienkhuD
Bình Dương thơm nhất là hoa sứ ,khi tôi mới theo tầu há mồm từ Hải Phòng di cư vào Nam lúc đó còn bé tí. Bình Dương là nơi tôi sống suốt những ngày thơ ấu đầy kỉ niệm .Nơi tôi sống gọi là Thành Quan gồm 7 cái lâu đài do người Pháp để lại ở trên một ngọn đồi chung quanh có tường hào quây kín ,có khoảng vài chục cây cổ thụ xen kẽ gữa những lâu đài .Rất thần tiên bác ạ .Nhớ quá ,hôm nào bác đi ngang thăm nó hộ tôi ,nhà tôi ở cái thứ hai từ cổng vao .Bác đi thẳng từ nhà thờ qua cầu ông Đành lên cái dốc bác quẹo trái đi khoảng 300 mét thấy cây cối um tùm .Đó ,ngôi nhà cổ tích của tôi với cây cổ thụ bằng lăng tím ,đã quá xa rồi ...
@ Bác Lâm Đệ: Cuối cùng bác không về, và cái hẹn với bác lại thành nỗi tiếc nuối.
Chai rượu vang của bác được anh em sử dụng dưới hình thức Trâu ăn Mẫu Đơn mất rồi.
@ ChienkhuD: Nếu bác qua thăm nơi đó thì chụp vài cái ảnh post lên đây cho bác Lâm Đệ thỏa nỗi nhớ xa quê.
ChienKhuD
16-10-2012, 08:18 AM
Tôi sẽ đi liền. Nhà tôi cách nhà bác Lâm chừng 2km. Lát sang đó uống cafe sẵn tiện chụp vài tấm hình. Chỉ lo giờ mấy tòa nhà đó được dùng làm trường sĩ quan công binh nên chụp hình bị cấm.
huyenmapu
16-10-2012, 09:54 AM
Tất cả những cảm xúc trong chuyến đi A2 vừa rồi chỉ có một bài hát chuyển tải được hết tâm sự của em. Đêm cuối cùng tại Nha Trang được nghe các anh hát mà tâm hồn cũng bay bổng theo nhịp điệu dù các anh hát sai bét nhè do say rượu, say tình hay say nghĩa đây :tlkdcuoi . Tôi yêu biển vắng và ly cafe buổi sáng, bữa cơm canh cà và điếu thuốc. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây , đấu cờ vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu những ngày tháng qua :hongio
wwQadLzVtNg
@Ú: em phải nói rõ có những ai hát, trong hoàn cảnh nào nhé... Vui thật, lần đầu mình hát đờn ca tài tử (có người tròn mắt ngạc nhiên, thề là thuộc mỗi câu cuối :tlkdcuoi)
ChienKhuD
16-10-2012, 12:14 PM
Tặng bác Lâm.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0551.JPG
Con đường đi vào khu nhà xưa
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0559.JPG
Cổng vào (bây giờ là cổng trường Sỹ Quan Công Binh)
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0561.JPG
Hai ngôi nhà đầu tiên
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0557.JPG
Hai nhà sau cổng. Theo như bác nói thì đây là ngôi nhà cổ tích của bác
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0555.JPG
Ngôi nhà cuối cùng
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0563.JPG
Đường lên đồi
Còn đây là khu phố "hoa sữa" nơi tôi ở:
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0549.JPG
P/S: Ảnh chụp bằng điện thoại (chụp lén) nên chất lượng không cao :)
Ảnh của bác ChienKhuD nặng quá, mất cả nút bấm Thanks :cuoihihi
Lần sau post ảnh bác nhớ giảm tỷ lệ xuống 800*600 là vừa, đỡ nặng bác ạ!
ChienKhuD
16-10-2012, 12:27 PM
Ừ há. Tỷ lệ 3264x2448 nặng thiệt. Tôi chụp bằng iPhone xong up lên luôn. Để tổi resize tụi nó xuống 800x600.
laototphilao
16-10-2012, 01:08 PM
Mình thích ngôi nhà hình thứ 4 đó, so với cái nhà mới xây hình số 6 một trời một vực. Nhà nào nhiều ô của sổ màu xanh nhạt, quét ve vàng, cộng với màu xanh của cây cổ thủ trước cửa, chỉ đơn giản vậy nhìn đã thấy đẹp rồi, sư bố mấy anh France thực dân, Cái gì còn lại bây giờ cũng đẹp và nên thơ, cầu Duomer hay còn gọi là Long Biên là một ví dụ
Lâm Đệ
16-10-2012, 04:27 PM
Xin cám ơn bác ChienkhuD 4 giờ sáng thức dậy nhìn mà lòng cứ rưng rưng
nhachoaloiviet
16-10-2012, 08:42 PM
Bác chiến khu Dê nhiệt tình quá, đến liền chụp tặng Lão Khoai để lão rưng rưng cảm xúc. Lão Khoai à, mọi người ai cũng yêu quý và muốn làm Lão vui đó, Lão khỏe lên nữa nha!
Sáng nay dậy thật sớm, mình thèm bún gà Thái quá :tlmn, nửa tháng xa Hải Phòng rồi còn gì, nhớ nhất quán ăn sáng đó... Nói về bún gà Thái tả sao bây giờ nhỉ? :suynghi1. À, đại loại như người đang hấp hối cũng phải đòi bằng được một hớp nước dùng trước khi qua đời, mà hối tiếc nhất khi từ giã cõi đời: sang thế giới bên kia không có bún gà Thái :lanh... Mà lạ, húp xong có khi lại khỏe như giống ranh, thế mới hay :lolz.
Đang ăn ngon lành thì trời đổ mưa, mình cùng "đối tác" lượn sang cà phê Lâm trú ẩn. "Đối tác" của mình gọi 1 ly cafe sữa đá, mình sĩ diện cũng chơi giống vậy luôn, không lại "xệ" :cuoideu. Chủ quán là ông già thằng bạn thân, ngạc nhiên hỏi:
- TA, hôm nay mày hâm sao gọi cà phê vậy? bình thường lipton cơ mà?
Mình cười:
- Con sĩ diện bố ạ...
Sau 15 phút gồng ghì với cafein, mình bắt đầu rối loạn... Chào vội rồi nhảy tót lên taxi 1 mạch về nhà bật laptop nằm bẹp dí 1 chỗ bắt đầu viết "nhật kí" cùng Thăng Long Kì Đạo... mặc mẹ ta với đời, cứ phải phê cùng The Sound Of Silence cái đã. Bản nhạc gợi nhớ biết bao kỉ niệm của mình, mỗi khi trời mưa...
cisd1_nUGkE
Lâm Đệ
22-10-2012, 04:31 AM
Cái thuở đọc Thời để yêu và Thời để chết của Remarque đã quá xa xôi nhưng có một đoạn văn vẫn gây ấn tuợng mạnh mẽ trong mình
Có anh tân binh sau trận chiến cứ trằn trọc mãi không ngủ đuợc ,anh nhớ tới quê anh mùa này đang là mùa hoa soan ,hoa soan bây giờ chắc nở rộn ràng khắp làng
Sáng ra người ta tìm không thấy anh .Anh đã trở về ....
Anh tân binh đào ngũ chỉ vì thuơng nhớ một mầu hoa .Nhìn bức ảnh bác D gửi tặng thấy nhung nhớ ùa về ,quả tim già bật lên thổn thức .Nhất định phải về ,một vài ngày cũng đuợc ,thăm lại ngôi nhà ấy và người bạn mới biết thôi ,chưa quen ,thế mà đã đãi nhau bằng một tấm lòng tri kỉ
Mới có 10 giờ tối mà ông con đã dục đi ngủ
-Bố làm gì mà đêm nào cũng thức khuya thế
-Anh này buồn cười sao cứ hay nhắc nhở tôi thế
Nó nhe răng cười -thì con yêu bố muốn lo cho bố
-Xin anh , yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau ,cứ để tôi yên là quí rồi ,lần sau bố bảo tôi cũng không chót dại về ở với anh nữa
Quyết định chớp nhoáng ,phóng vào net book vé cũng may mùa này không hot nên tìm dễ dàng ,nghĩ bụng visa chờ về phi truờng làm cũng đuợc chậm tí thôi
4 giờ sáng gọi taxi đọc khe khẽ địa chỉ cho nó tới pick up ,xong quơ quào đồ đạc ,rón rén tắt đèn ngụy trang cho ông con khỏi biết hihi suớng quá cảm giác run run hồi hộp như đi vượt biên năm nào ,những hình ảnh chuẩn bị rõ mồn một trong kí ức
Ra cầu Văn thánh đón xe xuống Bà rịa ,ém quân mé núi xong rồi nửa đêm lặng lẽ băng qua đuờng để tiến ra rạch phía mé sông lên cá nhỏ (ghe nhỏ) ,qua đuờng phải cẩn thận coi chừng các xe than chạy khuya nó rọi đèn sáng lóe du kích thấy là chết mẹ .Lên cá nhỏ xong rề rề chạy ra cá lớn phải canh con nuớc để phối hợp lên tầu .Xong ,tấp theo đám đánh cá ra cửa biển ngang phao zero chạy từ từ thôi ,lẹ quá nó nghi ngoắc vô đồn là tiêu
Qua phao zero coi như thoát 90% rồi ,chấm bong (point) cẩn thận coi chừng lạc vào Côn sơn
Đêm nay mình cũng vuợt biên có khác chút xíu là lần truớc trốn du kích , lính biên phòng ,còn lần này trốn con
Lên máy bay rồi mới thấy mình liều lúc nó cất cánh tự nhiên ngực như bị ép lại khó thở ,cũng may ngồi cạnh là ông Mỹ già mình có nhờ ông ấy coi chừng khi nào thấy mình phờ phạc thì bấm vào nút đo huyết áp đeo trên tay ,thấy trên 200 là lấy viên thuốc mầu vàng này bỏ ngay vào mồm ,nó sẽ tụt xuống ngay
Té ra mình có một ông bạn đồng hành tuyệt diệu ,lão ấy khoảng 70 rồi khi truớc là cựu chiến binh đã từng tham chiến ở VN ,lão hăng say kể về những nơi mà lão đã đi qua Dakto Daksud,Phù cát , long bình ..v..v
Tự nhiên mặt lão thộn ra như cố lục trong kí ức một địa danh nào đó xong rồi lắc đầu chịu thua ,lão kể
-Tao nhớ có lần đi qua một thành phố nào đó mà nó thối không thể tuởng tuợng đuợc ,tao thì nôn ọe mà dân ở đó cứ tỉnh bơ ,hỏi ,chúng nó bảo có thấy thối gì đâu hehe chúng nó quen với cái mùi đó rồi nên hết còn cảm giác
Mình hỏi lão là có nhớ đi từ đâu không? lão nói từ Nha trang ,mình bảo Phan Thiết đúng không ? Lão rú lên như bắt đuợc vàng mồm lập lại phan thiết ...phan thiết ,xong rồi còn sợ chưa chắc ăn bèn lấy sổ ra bắt mình viết vào đấy
Hai thằng già thi nhau kể chuyện hăng hái tới độ lúc tiếp viên mang cơm tới đều khua tay đuổi như đuổi tà ,kể riết mệt thì ngủ ,ngủ dậy lại kể tiếp ,đoạn nào hấp dẫn thì thét gọi mang nuớc tới uống cho thắm giọng .Qua Los rồi qua Seoul .Về đến VN thì trời đã khuya ,làm thủ tục chớp nhoáng ,mình cũng chẳng có hành lí gì ,lấy số phone của ông bạn đồng hành thú vị xong là vọt ra cổng bắt taxi về ngay khách sạn ,vì mình nghĩ khuya rồi chắc gì bà bạn mình ra đón dù rằng đã gọi lúc ở Seoul rồi ,đang loay hoay chợt giật nẩy mình .Một giọng sang sảng quát lên
-ông Lâm , tôi đứng đây này ,mắt với chẳng mũi chỉ đuợc cái nhìn gái là tài
Mụ này ăn nói bỗ bã thật ,chả là nhà mụ bán phở thét gọi gia nhân mãi quen mồm rồi
Sài gòn thân thuơng đây rồi ,yêu từng con hẻm yêu đi .mụ bạn hỏi
-Ông về nhà tôi nhé
-Bà cho tôi ra khách sạn cho thoải mái
-Rõ dở hơi ! có nhà không ở lại đi khách sạn .định đú đởn hả
-Khố tôi đau gần chết sao bà ác mồm thế
Mụ cười hô hố
-Là tôi nói thế trêu ông thôi
Chợt một niềm thâm cảm sâu xa dâng lên ,tôi bồi hồi nói
-Tụi mình già rồi bà nhỉ ?
Mụ chép miệng
Chuyện ! mấy mươi năm rồi còn gì
-Hồi ấy tôi khóc hết nuớc mắt vì bà
-Rõ bẻm mép ,có im ngay không
Cả hai cùng cười phá lên vì sự hài huớc của đôi bên .Ôi bạn bè! tuyệt vời
Ngày đầu tiên ,cũng tuyệt vời không kém ,gặp đuợc một nhân vật điển hình của phụ nữ Hà Nội 1945 .tức là lịch thiệp , trí thức, không có cái vẻ làm dáng xoàng xĩnh của các thế hệ sau này ...nhưng thôi ngủ tí đã ..mệt rồi
ChienKhuD
22-10-2012, 04:46 AM
Chúc bác ngủ ngon. Chuyến bay an lành!
huyenmapu
22-10-2012, 08:53 AM
Chú Lâm lại thức khuya rồi nha. Chúc chú những ngày về VN ít ỏi vui bên những người bạn chú yêu quý :hoa2
laototphilao
22-10-2012, 11:17 AM
Biết mặt bác Lâm và AVi rồi, phiền bác post thêm mấy cái ảnh lên nữa nhe, về được Hà Nội em rủ bác đi uống diệu.
Congaco_H1R5
22-10-2012, 11:35 AM
Sáng nay đang dạy dưới trường ,giờ giải lao bất ngờ nhận cuộc điện thoại số lạ - ra là bác Khoai , nói chuyện không nhiều , không hỏi thăm được sức khỏe bác như thế nào nhưng nghe giọng bác thấy vẫn khỏe - thế là mừng .
maikoikoi
23-10-2012, 04:55 AM
Cuối cùng thìn ũng xong bài thảo luận Chứng khoán...mong rằng sẽ tốt như bài thuyết trình tiếng anh sáng nay...:-<
Đi ngủ thôi .....còn có gần 1 tiếng T__T....
Lâm Đệ
23-10-2012, 07:29 AM
Chán nhất là đi ăn với kysoai ,con bé ăn ít quá ,nhỏ nhẹ như mèo ,mình thì thích ăn mà nó không ăn cứ nhìn mình chằm chằm xong lại hỏi sao tóc bạc thế mình cười khà khà .ta có còn son trẻ gì nữa đâu con ,bộ người đàn ông già mà không muốn che dấu cái già thì khó coi lắm sao ,rồi lại hỏi sao không thấy to con như nó hình dung .Con bé này buồn cười thật ,nó thì bé nhỏ mình nói chuyện với nó phải cúi xuống thế mà nó chê mình nhỏ con hihih
Xong , người đàn ông già và con mèo nhỏ lang thang đi uống cà phê ,xách xe chạy tuốt lên High Land trên sài gòn .Quán cà phê này mình thích vô cùng ,nó rất chung và rất riêng ,Tây Tầu đủ cả .Hai bác cháu chuyện trò đủ mọi lãnh vực ,con bé có cảm quan và nhận định sâu sắc ,hàn huyên mãi mà không thấy chán ,xong rồi nói đến các nhân vật ở TLKD .Tí tuổi đầu mà xét người cũng gớm .Thích anh 6789 vì sự thông minh tinh quái ,còm thì hấp dẫn ,mến bác Re vì sự hào hiệp tốt bụng ,thuơng anh Hungnamdong vì tấm lòng say mê với cờ .nể nang kiến thức của các bác chienkhuD,tontu, Kt27 và nhiều nhân vật khác nữa ,có nhắc đến Cáo ,nói rằng lâu không thấy Cáo vào chơi .Mình định bảo -Cái giống hồ ly tinh ấy ghê gớm lắm ,thoạt ẩn thoạt hiện ,đến gần nó phải có thần chú mới đuợc ,con không thấy nó bắt mất ba hồn bẩy vía các ông Kiemnhat , Ngoc tung, Thaison rồi sao Nó lại bảo nhưng chắc không bắt đuợc Anh Trung .Mình cười sằng sặc Gã đó cũng là một thứ hồ ly nó không đi bắt người khác thì thôi ai bắt nó cho đuợc .Vèo một cái mà 2 tiếng trôi qua
Về nhà bà bạn vừa dắt xe vào cửa mụ hất hàm
-Ông ăn phở không
-Thôi tôi xin bà ,tôi hãi phở nhà bà lắm rồi ,tô nào tô nấy choành òanh ,tôi đi rong chơi vài hôm bà nhé
-Giữ ông thế nào đuợc ,ông muốn đi đâu thì đi ,tuởng báu lắm đây!Khi nào sắp về thì ghé đây ở vài hôm.rõ chửa
-hihi tôi thuơng cho người đàn ông nào sống bên cạnh bà quá
Mụ ném với theo cái xương nhưng hụt
Tontu
23-10-2012, 10:32 AM
Chúc bác Lâm nhiều niềm vui, phúc lộc an khang và vạn sự cát tường.
Bác Lâm bảo trọng,
Thân
trung_cadan
23-10-2012, 10:37 AM
Cafe với Dơn thì nhất rồi .
Tiếc là Bác Lâm không về sớm hơn được 1 tuần để em phi vào Sài Gòn cafe với bác 1 hôm , thôi thì Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , rồi sẽ có ngày vậy biết làm sao .
Bác có tình già tuyệt quá , thật là hạnh phúc khi về nhà từ phương xa , vẫn có bạn thanh mai trúc mã đợi chờ :) !!!
ChienKhuD
23-10-2012, 11:09 AM
Chiều qua đi rước con bé học về mà nó cứ đòi đi chùa. Mới có 3 tuổi mà mê chùa chiền rồi :). Ghé chùa Tây Tạng thì nó không chịu vô. Đòi phải đi chùa Hội Khánh. Chùa này có tượng Phật nhập niết bàn lớn nhất Việt Nam, là một trong những ngôi chùa cổ nhất Bình Dương. Buổi chiều người dân vô đây tập thể dục rất đông.
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0569.JPG
Tượng Phật nhập niết bàn
https://dl.dropbox.com/u/11290013/BinhDuong/IMG_0571.JPG
Chú tiểu và người dân chơi đá cầu
cuonghanh
23-10-2012, 12:01 PM
Chia vui với bác Lâm vì đã thu xếp để về lại cố hương, gặp cố nhân nữa. Thật là một chuyến đi ấm lòng!
kysoai
23-10-2012, 10:05 PM
Không gian tím màu hoa cà, cô tiếp viên mở cửa:
- Em đi mấy người?
- Xin lỗi, em tìm một người to cao, và có nụ cười rất hiền!
Chợt góc đó có cánh tay vẫy, một người áo đen, tóc trắng, vầng trán cao. Mình tới gần, không dám tin rằng đang gặp bác nên cứ ngơ ngác đặt cái balo xuống ghế, rồi lẹ xin vào nhà vệ sinh một lát. Bữa hôm trời nắng, chạy ngoài công viên với mấy đứa trẻ nên mồ hôi cũng lấm tấm rồi. Rửa mặt xong, quay ra bàn ăn với bác. Lạ thay hôm nay ăn đậu hũ không ngon như mọi khi, đến bây giờ vẫn không nhớ nổi hôm đó ăn những gì vì mải nhìn người quá! Hihi... Trông bác ăn, bác nói và cười như thế cũng đủ no rùi, con nói thật đấy ạ. Có lẽ ca phẫu thuật đã làm người gầy hẳn đi so với hình dung của con. Thương! Bác chân thật, phóng khoáng nhưng vẫn toát lên vẻ uyên bác tới kỳ lạ... Bác cười thoải mái thế không biết! Vầng trán bác có lẽ đên một người chẳng biết xem tướng cũng biết bác thông minh lắm! Một người hào hoa và phong nhã! Lòng bàn tay bác không có nét gì của người đã qua cái tuổi 50, vẫn mịn và hồng. Rất tiếc, đôi tay ấy trong thời gian này không thể chơi đàn nhiều vì sức khỏe không cho phép. Cạnh bác, chiếc balo (bây giờ ba đã tặng mình) giản dị, chắc có lẽ chiếc balo này đã từng theo bác ra chiến trường Iraq. Được giữ cái balo đó, với con không khác gì một bảo bối. Con cảm ơn bác nhiều lắm!
Ở đất nước mình, chắc chẳng có ai vừa đáp máy bay, thở oxy trong viện, lại sáng sớm hôm sau đã chạy Honda rong chơi khắp nơi như bác. Hihi. Tinh thần người lạc quan vậy đó. Bác có biết vì lo lắng cho bác lắm nên bạn bè mới hỏi han, dặn dò nhiều, cứ trách mọi người lắm chuyện thôi ^^
Đúng là sẽ không thể giữ được chân bác đâu, ngay cả bà bạn của bác, thân thiết là thế cũng không cản nổi khi người đã bất chấp tất cả để tiếp tục với yêu thương và bằng hữu. :)
Con không nói nhiều nữa, nghĩ tới cánh tay bị một vệt đỏ do va đập của bác đã thương lắm rồi!
kiem_go
23-10-2012, 10:17 PM
Một buổi tối buồn thật, ngồi nghe các bản nhạc chế trong tù cảm giác như quay về một thập kỷ trước .....trong bóng tối của màn đêm vang lên tiếng đàn ghi ta lời ca buồn đến não lòng, một mình ngồi ôm súng đứng gác không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy theo tiếng đàn và lời hát ......xa rồi một thời nông nổi của tuổi trẻ
strawberry
24-10-2012, 01:46 AM
Chị kysoai ơi sao chị được ngắm bác ý những hơn 2 tiếng thế :((. Lần sau chị phải chụp choẹt ngay cho mọi người cùng nhìn nữa nhé ;)). Để em soi xem tóc bác bạc cỡ nào, trán bác nhăn chừng nào, người bác nhỏ con đến đâu chứ :(
laototphilao
24-10-2012, 08:53 AM
Đoạn nhật ký bác Lâm viết rất hay, tuy sống ở Mỹ nhưng phong cách ảnh hưởng lối viết hào hoa của văn học cổ điển Pháp và phuong tây.
Em thích cái đoạn cuối mấy câu thôi đã tả rất rõ tính cách của một bà già nhẫn nhịn chịu thương chịu khó Bắc kỳ.
Hôm qua luẩn quẩn tìm cái thìa khóa và cái bấm móng tay giờ mới đọc và biết bác về tới Việt Nam, chúc bác vui vẻ và khám phá được nhiều điều thú vị từ quê nhà
Kiem_Nhat
26-10-2012, 08:10 PM
Sáng mai qua phụ anh em kê bàn ghế chuẩn bị chiến trường. Con gái học hành có phần sa sút. Em mến mộ anh LĐ nhưng anh về cũng không có dịp gặp được hay chuyện trò. Bọn Cáo, Búp vẫn vui tươi và xinh như vậy. Cáo thì đã đi làm, Búp thì có tình yêu mới nên nó chểnh mảng qua đây!. Kỳ Nhân cố gắng trau dồi kỳ nghề; có địa điểm mới nào thông báo anh ghé thăm em.
Lang thang mãi không gác kiếm được. Nghiệp này nặng quá! Đúng như lời lão Cố Danh thủ Trần Đình Thủy đã nói với anh em kỳ thủ: "...Đã biết làm thua người khác thì khó bỏ lắm...".
Vẫn phải sống đã. Mọi chuyện tính sau.
huyenmapu
26-10-2012, 10:32 PM
Một ngày dài đúng nghĩa với những suy nghĩ tiêu cực ngay khi buổi sáng thức dậy. Khi mình cần thì không có mặt, lại phải một mình gánh vác trách nhiệm không thể chia sẻ cùng ai. Mệt mỏi và chán nản cuộc sống lúc nào cũng gồng mình chịu đựng. Ngày mai lại sắp đến mà đau hết cả đầu với mọi áp lực đang gánh trên vai. Nhiều lúc nghĩ cứ buông xuôi hết và thu mình lại một góc tự kỉ để đến khi chỉ có mình ta với đời.
Vì sợ gãy chân nên không dám bước, nếu không dám bước liệu có khác gì chân đang bị gãy đâu cơ chứ.
Khép lại một ngày dài tiêu cực và ngày mai phải nhúng đầu vào thùng nước đá cho nó lạnh hơn nữa mới được.
Vì sợ gãy chân nên không dám bước, nếu không dám bước liệu có khác gì chân đang bị gãy đâu cơ chứ.
Khép lại một ngày dài tiêu cực và ngày mai phải nhúng đầu vào thùng nước đá cho nó lạnh hơn nữa mới được.
Sợ thì ở nhà với vợ ông ơi :lolz, sao ngay từ bây giờ không nhúng luôn đầu vào thùng nước đá đê, mình vote cho bạn :venhvao:tlmn
kiem_go
27-10-2012, 12:11 AM
Một buổi tối chán ngắt, có ông bạn lâu ngày mới gặp rủ chơi cầu ăn uống nhậu nhoẹt báo với vợ là cắt cơm tối thì điện thoại réo liên tục đang vui thì đứt dây đàn. lóc cóc mò về nhà không dám chào bạn một câu nghe mình nói không đi được nó chẳng thèm nói thêm câu nào nữa chán về đến nhà lại phải nói dối là xếp nó gọi ( Dĩ hòa vi quý nghe chừng không ổn lắm ) nhắn tin cho nó mà chẳng biết nhắn gì ngoài câu hẹn gặp dịp khác mà chẳng biết bao giờ gặp lại nhau. Đành tự an ủi mình " bạn thì nhiều nhưng vợ chỉ có một) Ở nhà đánh chế thì như mổ trâu, mổ bò biết thế đi ăn chơi cho nó lành........đằng nào cũng vậy
cuonghanh
27-10-2012, 12:18 AM
Một buổi tối chán ngắt, có ông bạn lâu ngày mới gặp rủ chơi cầu ăn uống nhậu nhoẹt báo với vợ là cắt cơm tối thì điện thoại réo liên tục đang vui thì đứt dây đàn. lóc cóc mò về nhà không dám chào bạn một câu nghe mình nói không đi được nó chẳng thèm nói thêm câu nào nữa chán về đến nhà lại phải nói dối là xếp nó gọi ( Dĩ hòa vi quý nghe chừng không ổn lắm ) nhắn tin cho nó mà chẳng biết nhắn gì ngoài câu hẹn gặp dịp khác mà chẳng biết bao giờ gặp lại nhau. Đành tự an ủi mình " bạn thì nhiều nhưng vợ chỉ có một) Ở nhà đánh chế thì như mổ trâu, mổ bò biết thế đi ăn chơi cho nó lành........đằng nào cũng vậy
Nghe có vẻ như đang dựng nên chân dung 1 mụ phù thủy vậy. Ghê quá! :tlbc
Hình như có chút giận hờn vu vơ ở chốn này thì phải... :suynghi1:suphu
cuonghanh
27-10-2012, 12:25 AM
Hình như có chút giận hờn vu vơ ở chốn này thì phải... :suynghi1:suphu
He, không phải giận hờn mà là bất đồng quan điểm trong chém giết aoe thôi. Vụ này chắc vợ chồng phải solo thì mới ra chân lý được, hi hi
trung_cadan
27-10-2012, 12:31 AM
Con Kiếm gỗ dây vào Tác Ta thì nát người !!!
cuonghanh
27-10-2012, 12:38 AM
Kiếm gỗ hàng cứng đấy, tôi gặp tắt điện liên tùng tục (trình độ hắn có hạn nhưng thủ đoạn vô biên). Lão Cá rán kia Việt Nam hết zippo rồi à?
trung_cadan
27-10-2012, 12:39 AM
Đang tìm , hàng thì có nhiều nhưng mà không đặc biệt , thế mới chán !!!
redtn2002
27-10-2012, 12:47 AM
Kiếm gỗ hàng cứng đấy, tôi gặp tắt điện liên tùng tục (trình độ hắn có hạn nhưng thủ đoạn vô biên).
Khen chồng đúng kiểu Tác ta!
Không thèm để ý người ta nghĩ gì
Hàng cứng thì cứ ỉm đi
Tắt điện xong thủ đoạn gì giở ra
Đằng này lại cứ ba hoa
Chồng em giỏi nhất chính là... hành em.
:zzz
cuonghanh
27-10-2012, 10:20 AM
Khen chồng đúng kiểu Tác ta!
Không thèm để ý người ta nghĩ gì
Hàng cứng thì cứ ỉm đi
Tắt điện xong thủ đoạn gì giở ra
Đằng này lại cứ ba hoa
Chồng em giỏi nhất chính là... hành em.
:zzz
Anh Red nhớ nhá, ném gạch em giữa chốn đông người nhá! Vụ này không trả đũa lại e rằng phí hoài hơn 30 năm gây dựng thương hiệu Hạnh Nát, hé hé :nemgach :nemgach :nemgach :nemgach
Lâm Đệ
28-10-2012, 11:09 AM
Hôm truớc đã định lên Bình Duơng mà mình lại phóng xe đi đuờng trong tức là qua ngã Gò Vấp xuyên qua Lái thiêu .Thật ra cũng muốn đi qua cái cầu sắt và muốn ghé thăm những đứa bạn thời thơ ấu
Hồi đó mình học trường Trinh hoài đức .Trường này nằm khúc giữa Bình Dương và Lái thiêu ,sau này trường mới chia ra trường nữ trường nam chứ hồi mình thì học chung .Mình ngồi chung bàn với thằng bạn người Hoa họ Ông tên Náo mình hay gọi trại ra là Láo ,sau lưng mình là con nhỏ Đặng thị Ngọc Phuợng .Hai đứa này học ngu cực kì nhưng lại lắm tài vặt .Ông Náo thì đánh đáo cực hay ,những đồng tiền díu đôi hay díu ba tuốt đằng xa nó cầm cục gạch không cần nhắm ,ném choang một phát là những đồng tiền tách ra tức khắc .Con Phuợng thì hát tuyệt vô cùng .Tất niên nào nó cũng kẹp tóc lên hát mọi người đều ngẩn ngơ
Hồi đó mình hay cho tụi nó cóp bài ,để trả ơn con Phuợng đi học hay vờ ra trông hàng giúp cô nó .nhà cô nó là tiệm thuốc bắc .Những tiệm thuốc Bắc ngày truớc hay có bán kèm ô mai, cam thảo ,biết mình không hảo những món này nên nó hay bốc từng nắm táo tầu ,thục địa cho vào cặp lên truờng nộp cho mình
Nhà thằng Náo thì làm lu , chén ,cứ cuối tuần mình đạp xe lên nhà nó chơi khi về nó hay cho vài cái lu nhỏ để nuôi cá .Lu thì trơn cột vào xe đạp cứ chòng chành ,lạng lách tí xíu là rơi òanh xuống đuờng ,chẳng lần nào mang đuợc cái lu lành về nhà ,sau này chán chẳng buồn xin nữa
Vừa rẽ vào hẻm vừa hỏi thăm vì đuờng xá lạ quá ,người ta chỉ mãi mới vào cái nhà gạch to đùng ,thấy thằng già già hơi giống bạn mình đang ngồi uống trà bèn quát
-Láo
nó giật nẩy mình lấy tay che nắng xong nhìn kỹ rồi rú lên
-Mèng ơi ,mày là thằng Lâm phải không
Hai thằng bạn già ôm chầm lấy nhau ,khi nào các bác tới tuổi sáu mươi rồi mà vẫn có thằng mày tao với mình khi đó mới thấy hết cái hạnh phúc của tình bằng hữu
Nói chuyện huyên thuyên mình chợt nhớ hỏi nó
-Vợ mày đâu để tao đi chào bà ấy
-Chào hỏi mẹ gì ! mày thì còn lạ gì nó
Mình ngơ ngác hỏi Ai vậy
-Hô hô con Phuợng chứ ai ,con ngồi sau lưng mày đó ,nhớ chưa .Hồi mới giải phóng tao với nó đi lao động riết rồi nẩy mầm
Mình phì cười vì cái từ nẩy mầm nó dùng ,hết sức ấn tượng .Ngoài Bắc mình hay nói phải lòng ,
Nói chuyện một hồi nó nói thằng Triệu con nó mới lãnh đi Canada ,qua đó mà gặp mày chắc nó mừng lắm
-Triệu nào ?
-Thằng Triệu sọ khỉ chứ Triệu nào ,thằng mày tụt quần đó nhớ chưa ?
Mình cười gập bụng lăn ra đất mà vẫn không ngừng đuợc .Số là lớp học mình hồi đó có thằng tên Triệu ,nó khỏe lắm mỗi lần giờ thể dục là nó hay biểu diễn xà ngang lấy le với con gái .Mình ngứa mắt lắm một hôm phục sẵn ở cột nó vừa biểu diễn là phóng ngay ra tụt quần nó xong rồi ôm chặt không cho nó kéo lên ,nó kêu la thảm thiết đấm vào đầu ,vào lưng mình ,mình cứ nghiến răng chịu đòn sau nó cắn vào vai đau quá mới chịu buông nó ra vừa chạy vừa cười ,tụi con gái reo hò ầm ĩ
Không ngờ nó là thằng thù dai ,sau ngày ấy mỗi sáng nó vác một cục gạch to tướng ngồi truớc cửa nhà mình ,trưa về ăn cơm , chiều lại vác gạch đến ngồi tới tối ,mình sợ nó không dám đi học ,sau mẹ mình phải hối lộ nó 5 đồng nó mới chịu bỏ qua
Một thằng thì đi tuốt gầm trời cuối đất ,một thằng thì suốt đời quanh quẩn với chậu ,lu ,thế mà khi ngồi với nhau chẳng thấy gì là khác biệt ,thế mới thấy tại sao đức Khổng tử đặt Tình bằng hữu là một trong năm nghĩa lớn ở đời
ChienKhuD
28-10-2012, 11:54 AM
Kỷ niệm của bác đẹp thiệt. Mấy mươi năm rồi bác kể giống như chuyện ngày hôm qua! Có lẽ chuyến về quê này là một trong những chuyến đi đẹp nhất của bảc nhỉ?
À, bà xã tôi cũng dạy trường Trịnh Hoài Đức đó bác. Trường này nằm ngoài sau chợ Búng. Không biết có phải là ngôi trường hồi xưa của bác không.
Lâm Đệ
28-10-2012, 12:01 PM
Đấy là trường Nữ ,còn trường Nam nằm trên quốc lộ 13 cạnh trường Nông Lâm Súc đó bác
ChienKhuD
28-10-2012, 12:05 PM
Hồi xưa có trường nam, trường nữ cũng hay. Chắc mấy bác trường nam hay qua trường nữ chơi lắm hả? Chẳng thế mà bác nhớ hoài món bánh bèo bì của chợ Búng :).
culu2795
28-10-2012, 02:27 PM
27/10/1995 - Sinh nhật mình
Thật sự có thể nói là một ngày được vẽ bằng biểu đồ hình sin.Mọi cảm xúc vui buồn hỷ nộ ái ố,từ tột cùng của thất vọng cho đến vỡ òa trong hạnh phúc...
Buổi sáng mình rất vui khi nhận được những món quà từ những đứa bạn,có cả những đứa mình nghĩ sẽ không tặng mà nó lại tặng quà mình làm mình vô cùng bất ngờ và xúc động.
Nhưng đến buổi chiều thi đấu TLKD thì mình lại đánh không thể tồi tệ hơn.Chưa bao giờ mình lại chơi một ván cờ mất tập trung đến vậy.Với tâm lý nôn nóng,sốt ruột mà mình đã để thua ảnh hưởng đến kết quả toàn đội.Ngoài trời đang đổ mưa... và có một người bạn nhắn tin không thể dự sinh nhật của mình...Mình rất buồn.Tất tả ra về,dù áo mưa để ngay giỏ xe nhưng cũng không kịp mặc,trời mưa khá nặng hạt nhưng mình cũng chả để ý nữa chỉ mong sao về thật nhanh.Và thật bất ngờ hòa lẫn niềm hạnh phúc tột độ khi về đến nơi mình đã trông thấy "người bạn" mà lúc trước thông báo sẽ không đi đã đứng ở đó với một nụ cười trên môi.
Và cuối cùng là một buổi tối sẽ mãi không quên - sinh nhật cuối cùng của mình thời phổ thông.
nhachoaloiviet
28-10-2012, 03:23 PM
Happy to a very memorable birthday of culu. Stay romantic!
themgaidep
29-10-2012, 02:22 PM
Cuộc sống ngày càng khó khăn, làm chẳng đủ nuôi cái miệng:nemgach. Ở văn phòng mọi người chạy đua với thời gian khi ngày cuối cùng của tháng sắp trôi qua, ai nấy đều căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt. Công ty không bán được hàng, đối tác bế tắc đầu ra - tồn kho cao ngất ngưởng. Loanh quanh chẳng vượt qua được vòng tròn luẩn quẩn "cơm -áo - gạo - tiền".
Vậy cũng còn may mà chưa bị mất việc ở đây khi mấy công ty của bạn bè kinh doanh đình trệ, giảm lương, giảm biên chế.:tlbc
laototphilao
29-10-2012, 03:56 PM
Nghề em kiếm đủ tiêu hoặc chơi bời chút không vấn đề gì, nhưng đợt này cũng hơi oải thật, hàng hòa bán ra thì khách hàng nợ thu được xèng khấu hao đã hết bố vào các chi phí khác.
Hãng panasonic vừa tuyển thằng bạn giới thiệu vào làm mức lương cũng khá đang tính bỏ việc làm ông chủ trả lương cho mình đi cày thuê coi sao?
MinhTommy
30-10-2012, 06:08 AM
Dạo này thường xuyên mất ngủ....tỉnh 1 giấc mơ lại nằm nghĩ ngợi. Khi thực tại ko như mong muốn thì những ước mong lại chui vào những cơn mê...
Bây giờ đi đâu cũng gặp những thở than về khó khăn kinh tế, từ hàng nước tới các hội thảo, từ bác bán rau tới các nhà kinh tế...Nhưng mà rồi ai cũng phải sống và tự tìm ra cách đối mặt cũng như vượt qua khó khăn. Trăm năm cuộc đời là hữu hạn, nên dẫu khó khăn vẫn có thể mỉm cười bằng những xúc cảm mới mẻ của cuộc sống. Đêm tháng mười có dài thì cũng phải sáng thôi. Cố nhắm mắt và kệ cho những suy nghĩ miên man về một ngày mai, ngày kia và cả ngày sau
maikoikoi
30-10-2012, 03:39 PM
:-< Lại bị mất ngủ. Hức. Trưa đi tàu thì xóc loạn cả lên lên, không tài nào ngủ được...tàu j ko biết..>"<. Tối muốn ngủ thì không được ngủ đến khi đi ngủ thì lại chả ngủ đc =.= , nằm lăn lộn cả trưa nay để ngủ bù mà cũng ko ngủ đc...>"<
:D Tự nhiên mình lại muốn bày trò....thất bại :|....may mà mình luôn có kế hoạch B hehe....làm bài tập để tối đi chơi nào :D
P/s: :"> rất xin lỗi vì đã quên mất sn của 1 người :">
laototphilao
30-10-2012, 03:53 PM
Hôm qua mát dời em ngủ ngon và có giấc mơ thật ngọt ngào, đang vào lúc hay thì hàng xóm lục tục đi chợ làm thức dậy, thế là thôi xong :buon
Kiem_Nhat
31-10-2012, 10:19 AM
...
Xong , người đàn ông già và con mèo nhỏ lang thang đi uống cà phê ,xách xe chạy tuốt lên High Land trên sài gòn .Quán cà phê này mình thích vô cùng ,nó rất chung và rất riêng ,Tây Tầu đủ cả .Hai bác cháu chuyện trò đủ mọi lãnh vực ,con bé có cảm quan và nhận định sâu sắc ,hàn huyên mãi mà không thấy chán ,xong rồi nói đến các nhân vật ở TLKD .Tí tuổi đầu mà xét người cũng gớm .Thích anh 6789 vì sự thông minh tinh quái ,còm thì hấp dẫn ,mến bác Re vì sự hào hiệp tốt bụng ,thuơng anh Hungnamdong vì tấm lòng say mê với cờ .nể nang kiến thức của các bác chienkhuD,tontu, Kt27 và nhiều nhân vật khác nữa ,có nhắc đến Cáo ,nói rằng lâu không thấy Cáo vào chơi .Mình định bảo -Cái giống hồ ly tinh ấy ghê gớm lắm ,thoạt ẩn thoạt hiện ,đến gần nó phải có thần chú mới đuợc ,con không thấy nó bắt mất ba hồn bẩy vía các ông Kiemnhat , Ngoc tung, Thaison rồi sao Nó lại bảo nhưng chắc không bắt đuợc Anh Trung .Mình cười sằng sặc Gã đó cũng là một thứ hồ ly nó không đi bắt người khác thì thôi ai bắt nó cho đuợc ...
Các em ấy vẫn rất xinh tươi và hấp dẫn anh ạ! Bọn em có thỏa thuận từ đầu chỉ họp mặt và coi nhau như bạn bè (mặc dầu lúc đầu, em cũng thích em ấy lắm).
Mấy hôm nay Miền Bắc trở lạnh về sáng và chiều. Dẫn con gái đi Vincom chơi, mấy người cứ dòm, nói: Sao ông đi đón cháu về sớm thế? Thế mới biết ngoại hình thay đổi theo chiều đi xuống nhiều quá rồi.
themgaidep
31-10-2012, 11:35 AM
...Sao ông đi đón cháu về sớm thế? Thế mới biết ngoại hình thay đổi theo chiều đi xuống nhiều quá rồi.
Điêu quá đi bác Kiemnhat, mới có hơn hai chục tuổi đầu mà cừ tỏ ra mình già :nemgach:nemgach:nemgach
laototphilao
31-10-2012, 12:29 PM
Ông kiếm nhựa còn kém tôi 1 tuổi đó, nói chung như tôi với ông nhìn cũng hơi cũ thật các em nó không iu chả tránh gì được, đi chơi các em nó toàn khen trẻ hơn tuổi như 30 ấy nhưng về nhà con em gái nó nói anh giai em chán lắm, già khú đế lại nói chiện dài dòng lầm cẩm như ông cụ, tiền thì chả có ai gái nó theo, nghĩ lại cũng đúng
kysoai
01-11-2012, 10:01 AM
Cảm ơn lời dạy của người "Chúng ta là phật tử lướt qua kiếp luân hồi này trong thoáng chốc rồi mỗi người lại lên một chuyến xe khác biệt đi về những nơi chốn khác nhau tùy theo định nghiệp đời mình ... Cầu nguyện và thiền định trong ánh từ bi của đức Thế tôn. A di đà Phật"
Con sẽ quay mặt lại phía trước và bước đi. Bỏ lại sau lưng ấm áp và những giọt buồn.
Huệ bên đường vẫn tươi, ánh mặt trời vẫn trong!
Kiem_Nhat
01-11-2012, 10:20 AM
Điêu quá đi bác Kiemnhat, mới có hơn hai chục tuổi đầu mà cừ tỏ ra mình già :nemgach:nemgach:nemgach
Đang chuẩn bị za nhập U40!! Tập luyện lại một số kỹ năng của nhóm này (tập lại vài điệu cổ điển như: Tango, chacha, bebop, rumba...; tập lại Nhị Khúc, Tam Khúc và Kiếm thuật, khí koong tăng cường vận động cho phẻ...lái xe...). Cố gắng tham gia các hội nhóm mới (ngoài việc duy trì gắn kết với anh em kỳ hữu mọi miền), nhằm mục đích chuyển đổi ngành nghề. Tuổi này thích hợp cho dòng Giải trí đặc thù (chuyên ngành) hoặc Giải trí phức hợp, kết hợp nhiều ngành cùng một lúc (phục vụ ăn uống; trà rượu kết hợp văn hóa; ca hát; thể dục thẩm mỹ; thể hình; hồ bơi nước nóng; mát xa; belly dance - múa bụng...)
Gần các em để mong muốn có chút kinh nghiệm về ngành nghề phục vụ có thể hướng dẫn lại thôi (như hướng dẫn các em vấn đề về tổ chức nội bộ, xây dựng lực lượng dự phòng, chuẩn bị kế hoạch B, học và thực tập ngoại ngữ, hướng dẫn các em ca hát bằng tiếng nước ngoài nữa, hay eye contact, body language, đấy là thế mạnh của các em, nhiều em còn chưa biết khai thác hết..). Cốt lõi nhất là việc hấp dẫn giới tính, đó là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ, nếu khai thác hết... (++ thiên phú cho khuôn mặt đẹp, vóc dáng tốt, thẩm mỹ ăn mặc, giọng nói, ngay cả tiếng thì thầm và hơi thở, thêm một chút về ngoại ngữ, kiến thức về Sử, Địa, Tâm Sinh lý...) thì thật là tuyệt vời.
Cờ tướng và phụ nữ là 2 món không thể thiếu được của mình từ khi tự thân vào đời. Chỉ có điều là đôi lúc tự thân phải thấy sống chậm lại, không phải cái nào cũng quơ vào. Suốt từ khi biết yêu chưa bao giờ sống cô đơn quá hai tuần, kể cả những tình huống bi đát nhất về tài chính. Thời điểm này chẳng dư gì, không nói là thiếu thốn, nhưng muốn thì bao nhiêu cũng có.\(Tình lẫn tiền).
Hai cha con đang sống rất hạnh phúc! Nó trước khi đi ngủ luôn niệm Phật, cầu cho cha nó ngày mai chiến thắng và gặp nhiều may mắn; Nó được ăn đầy đủ 3 bữa, được ngủ đúng giờ; được đi học bán trú và chưa nghỉ học lấy một buổi. Nó thích thú được cuộn tròn trong chăn (mền, nó vẫn nói vậy), với thời tiết lạnh cuối thu ở đây; nó được cha nó hôn lên trán trước khi ngủ. Cha nó thì rất tự hào có được những lo toan cho nó hàng ngày.
Đêm qua (31/10) họp hội nhóm hơn chục người, nó ngồi gần cô Búp, còn cô Búp thì đã có người yêu mới. Nhìn bọn đang yêu nhau là biết ngay, đèn sáng, đông người thế mà cứ hôn nhau chóc chóc, sao Búp giống anh 20 năm trước thế:D.
Cái chính của nghề quản lý dịch vụ là anh, chị và tôi phải tạo được một nguồn khách hàng tiềm năng trước khi cơ sở kinh doanh mới thành lập hay khi về nhận cơ sở mới. Và phải làm đông khách những lúc vắng nhất của giờ thấp điểm trong ngày, ngày thấp điểm trong tuần, còn mùa vụ khó khăn thì cùng nhau tiết kiệm, chia sẻ khó khăn nhau là cùng sống (Chia sẻ ở đây là chia sẻ khó khăn cùng công ty về tiền lương, phần công việc, giờ làm, cùng nhau tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng..). Gắn kết với nhau được phải có niềm tin và hiểu thấu những khó khăn.
Tôi tạo dựng nhóm mới, nhằm mục đích tìm công việc cho chính tôi trong tương lai gần.
Tôi kiếm tiền bằng ý tưởng và sức lao động thực của tôi. Để tôi còn lo cho con tôi. Tôi biết rất nhiều người có ý tưởng tốt; nhưng khi thực hiện được nó là vấn đề. Tôi là người chỉ huy và tôi luôn đi đầu.
Cháu Minh Anh (nhím con) sắp tới thi đấu 2 giải Cờ tướng của Thành phố. Cháu nói sẽ rất vui nếu đoạt giải và mong cha đi ủng hộ (dĩ nhiên rồi); Có Bác nào treo giải động viên cháu như chú caobathu2007 và chú kynhan 2 năm trước thì tốt quá! Em xin chân thành cảm ơn!:D:D thật sự đấy!!!.
Cuối cùng, cám ơn thèm Gái đẹp nhiều lắm!! Cái siết tay rất mạnh của bạn khi gặp nhau ở Thăng Long Kỳ Đạo cho tôi thêm sức mạnh và cái nhìn sáng hơn (chứ mấy tuần nay u ám quá). Cám ơn tất cả những người anh em. Tôi vẫn là tôi.
laototphilao
01-11-2012, 11:07 AM
Đợt này em cố tu luyện lại vốn Anh ngữ, nghe lại từ dễ đến khó, quyết tâm khoảng vài tháng nữa có thể xem phim không cần phụ đề dần dần nghe tốt như CNN, Discovery vvv. Già lắm bệnh lười không làm không được
Lâm Đệ
01-11-2012, 02:27 PM
Truớc tiên có lẽ laotot nên nghe những truyện ngắn đủ mọi chủ đề ,đủ giọng đọc như trong link này ,bài nào mù mờ thì load text xuống coi lại cho hiểu rõ .Những bài text truyện ngắn trong này rất hay và thú vị
The American Storyteller-Nelson Lauver (http://www.theamericanstoryteller.com/)
Listening skills là một kỹ năng khó trong English ,khi nào laotot nghe hết truyện ở trong link này chúng ta sẽ chia sẻ ở mức độ khó hơn Còn coi CNN mà hiểu lại đòi hỏi một cách luyện tập khác ,huống hồ CNN dành cho người Châu Á khác với CNN dành cho dân bản xứ
Chúc người con trai già học giỏi
laototphilao
01-11-2012, 03:17 PM
Em cố sắp xếp thời gian học thôi Lâm huynh, công việc em hiện tại cần đọc hiểu được text là ok, nhưng giao dịch qua skype hơi khó nên cố công học lại thôi, cung do môi tường làm việc nữa
Lâm Đệ
02-11-2012, 06:19 PM
Hôm nay đúng là duyên chưa đủ ,sáng sớm lôi cái SH ra đi (mấy hôm truớc con thằng bạn đưa xe cho đi nhưng xe chậm quá bèn trả lại nó ra ngoài muớn xe khác đi cho sướng ).Phóng ào ào ,Bình Duơng thay đổi nhiều quá không nhận ra ,đường ngon quá cứ chạy chẳng mấy chốc mà đã vượt qua Bình dương mười mấy cây số lên tuốt tận khu Đại Nam du lịch .Lấy phone ra gọi ông ChienkhuD, cố tình không nói mình là ai .Nói chuyện trống không rủ ông ấy đi ăn .Ông này thông minh thật ,không ngạc nhiên ,không hỏi là ai chỉ nhỏ nhẹ nói -Bác Lâm hả ? Em đang đi ăn đám hỏi ở Tân Uyên
Thế là lại hụt một lần hội ngộ Người xưa nói đúng thật Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định Ông ấy hỏi tiếp -Bác ở lâu không ? em ăn gấp gấp chạy về
Ai mà lại thế ! mình và ông ấy đều hiểu rõ chữ Duyên quan trọng thế nào .Bèn chỉ cười khà khà -Thôi khi khác tụi mình gặp nghe
Cái khi khác ấy có khi là một tháng hay mười năm chẳng ai biết đuợc .Chỉ biết rằng Duyên chưa đủ không nên cưỡng cầu
Tìm bạn mới không được thì ta tìm bạn cũ ,chạy loanh quanh trong khu chợ Bình dương mà chẳng tìm đuợc nhà thằng bạn nào .Ôi dâu bể cuộc đời
Bần thần đứng trước ngôi nhà cổ tích thời thơ ấu ,cây bằng lăng tím đã bị chặt mất ,kia là góc cửa sổ mình hay ngồi học bài ,những bụi dứa Tây những cây hoa Sứ làm nên cái không gian mơ mộng ấy cũng không còn .Cái dốc nhỏ mỗi chiều hay đứng đợi bố đi làm về ,bây giờ bố đã đi xa.........
Ngôi trường tiểu học ,những thằng bạn cái thời đuổi hoa bắt bướm không biết bây giờ chúng ở đâu .Cô bé Vân Linh ,mối tình đầu thuở làm thơ yêu em nhân diện bất tri hà xứ khứ Cố hình dung guơng mặt nàng nhưng chịu Giai nhân nan tái đắc
Tất cả không còn gì nữa lớp bụi thời gian đã phủ lên tất cả
reporter
02-11-2012, 06:35 PM
Phải chi bác Lâm về nước sớm hơn độ 3 tuần thì có khi em đã có hân hạnh diện kiến trong đợt công tác tại Sài Gòn... Cũng là chưa có duyên, phải k bác nhỉ?
Lâm Đệ
02-11-2012, 09:43 PM
Chúng mình đành đợi một dịp khác thôi bác Re ạ .Bác là một trong những người tôi mong gặp lắm vì có những người tuy ít gặp nhưng vẫn thấy thân
Bác Lâm Đệ thoắt ẩn thoát hiện :)) Em ở Dĩ An, cũng gần TP.TDM này.
Lâm Đệ
02-11-2012, 10:29 PM
CXQ rảnh không về sài gòn anh em mình uống bia thời gian ở đây cũng chỉ một hai hôm nữa thôi ,còn một người nữa mình cũng rất thích gặp dù rằng biết nhau chỉ đôi lần Giá mà Trung cadan có thể giúp đuợc số phone của Trương tiên Sinh thì hay quá
CXQ rảnh không về sài gòn anh em mình uống bia thời gian ở đây cũng chỉ một hai hôm nữa thôi ,còn một người nữa mình cũng rất thích gặp dù rằng biết nhau chỉ đôi lần Giá mà Trung cadan có thể giúp đuợc số phone của Trương tiên Sinh thì hay quá
Trương tiên sinh là bạn Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm người mẫu) ??
Nếu đúng vậy thì chỉ cần contact với anh Lâm mẫu sẽ ra thôi mà bác?
trung_cadan
02-11-2012, 10:41 PM
Đã gửi số phone vào phần tin nhắn của Anh Lâm Đệ !!!
NhatNguyet
03-11-2012, 12:20 AM
CXQ rảnh không về sài gòn anh em mình uống bia thời gian ở đây cũng chỉ một hai hôm nữa thôi ,còn một người nữa mình cũng rất thích gặp dù rằng biết nhau chỉ đôi lần Giá mà Trung cadan có thể giúp đuợc số phone của Trương tiên Sinh thì hay quá
Bác Lâm có số phone chưa! Em có nhưng gặp tiên sinh ấy thui ngủ còn hơn! hehe:zzz
Kiem_Nhat
03-11-2012, 10:17 PM
Sáng nay, phục vụ 32 anh em thì bãi xe ổn định!. Đến chiều thì số kỳ thủ cũng như vậy, nhưng do anh em ở lại đông, cổ vũ và đánh ngoài nên thực sự quá tải. Không xoay trở được. Vẫn phải ra làm lơ cho xe hơi phía trong ra. Họ có vẻ không được thoải mái lắm.
Mai đưa con gái đi thi đánh cờ cả ngày rồi.
Hanghieu.vn
05-11-2012, 12:32 AM
Các cụ dạy chả bao giờ sai , cái từ môn đăng hộ đối hồi trẻ mình hiểu là tiền bạc nên rất là ghét , nay mới ngẫm ra nó là sự hòa hợp của những nền tảng giáo dục , phong cách sống và cả những điểm chung nữa .
1 người mẹ đóng cửa phòng không cho con trai mình gặp anh họ nó chỉ vì con trai bận học , trong khi 2 thằng nhóc kháu khỉnh thì chỉ mong muốn được chơi với nhau chút ít .
Cái thằng được gọi là thằng BỐ lên can thiệp thì gào lên , đại ý anh đã không dậy con thì để con học , anh em không gặp nhau hôm nọ thì gặp nhau hôm khác , thật là ngu vãi cả lọ ra ý =)) .
Mình quả cũng thật ngu khi tuổi trẻ chỉ mù quáng vào sắc đẹp , mù quáng vào những sự chiều chuộng mà không nhận ra được chân vấn đề .
Đến nỗi được lựa chọn mà cũng không biết , đúng là ếch ngồi đáy giếng , còn kêu cái nỗi gì ???
Xét cho cùng 2 con người chả máu mủ ruột rà gì ? phải duyên phải số thì vồ lấy nhau , sống mà khó chịu quá thì cứ làm cái đơn là xong chuyện , éo gì mà phải gắn bó lâu dài cho nó khổ ?
Ngẫm lại chỉ thương con cái , nhưng nó thà sống với mẹ hoặc bố ( tất nhiên vẫn nhận được sự chăm sóc của người kia ) còn hơn phải chứng kiến những vụ cãi cọ , chứng kiến 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc .
Nếu không nắm tay nhau được thật chặt trên hết chặng đường , buông tay nhau ra chẳng hay lắm ru ?
Những ngày cuối tuần thật tệ hại , chỉ mong những ngày mới thật yên bình và may mắn .
Đêm nay anh mơ về ai ???
reporter
05-11-2012, 08:01 PM
Hôn nhân mà chịu đựng lẫn nhau thì ký đơn là tốt nhất. Chịu đựng thế khác gì địa ngục. Không ở với người này thì ở với người khác. Ra tòa 3, 4 lần rồi, không dưới 2 lần vì hôn nhân. Cứ sống thử như Phương Tây lại tốt. Ngoài chuyện tình dục ra, còn cơm, áo, gạo, tiền nữa. Dễ va chạm lắm!
Cái chính ở cùng nhau phải hiểu thấu và thương yêu nhau. Có cái nhìn giống nhau!!!
Gặp một anh của Việt Sơn nhìn rất thấu đáo - Chia sẻ cùng mình: Hạnh phúc là tổng hòa Sức khỏe, tiền bạc, danh vọng và con cái học tốt; Anh ấy luôn có 2 thứ cùng lúc Công việc có danh phận tử tế và vui vẻ với gia đình.
Hàng hiệu.vn như lạ mà quen!. Hôm nào rảnh ra Thăng Long Kỳ Đạo uống cà phê với tôi.
Cứ từ sáng Thứ Hai đến sáng Thứ Sáu hàng tuần, tôi vẫn luôn ở đây. Chuyện trò có khi lại khuây khỏa.
Nghe giọng văn thì hình như mình đoán được là ai rùi...
Lâm Đệ
05-11-2012, 08:01 PM
Hàng hiệu.vn
Hàng hiệu thì làm gì có ở VN ,làm gì mà sản xuất tại VN, tất nhiên người này thực mà như giả , thân mà như sơ .Quá khứ đã từng hiếp vợ nay bị vợ hiếp lại, đời y là một chuỗi dài đầy mâu thuẩn ,y vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ .Lắm lúc y muốn vùng lên làm một cuộc cách mạng nhưng rồi lại buông xuôi bởi y vẫn yêu thích cái cảm giác bị hiếp ,nó vừa tê tái vừa nguợng ngùng lại có đôi chút bẽn lẽn của niềm khoái lạc thầm kín .Sướng lạ !
Congaco_H1R5
05-11-2012, 08:07 PM
Một buổi chiều bực bội .
Chữ mình vốn ...đẹp nhưng phải cố tình viết thật xấu , thật khó nhìn =))
Viết vài dòng xả stress , viết trên Face thì bọn HS nó nhìn nó cười , bố tiến sư chúng nó.
Một đống giấy lộn mà cứ kiểm tra tới , thanh tra lui , xếp yêu cầu phải viết cho đầy đủ , này thì viết , này thì đầy đủ , viết thế này cho chúng nó căng mắt ra mà đọc .=))
Toàn cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương:venhvao
laototphilao
05-11-2012, 08:12 PM
Nhìn cách bỏ dấu, biểu tượng dọng văn tấn công như vũ bão là biết người này trình độ chém thâm hậu rồi, em biết nhưng chả nói ra đâu he he
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.