PDA

View Full Version : Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo



Trang : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

CXQ
23-04-2010, 03:34 AM
Mỗi người ghi vài dòng nhật ký nhé..CXQ mở đầu đây..
___________
Hôm nay thức hơi muôn. Mãi 20h30 mới có điện. Ăn cơm, ngồi dí vào máy tính. Mãi đến 1h sáng mới bắt đầu tắm..Sau đó là ngồi dí vào máy tính..Đến 2h33 phút..Vào thanglongkydao.com ghi nhảm vài dòng. Sau đó đi ngủ. Mai là ngày lễ. Ở nhà cày tiếp..Cảm thấy mệt mỏi thật..ước gì mình có nhiều thời gian hơn tí nữa..hu hu

Congaco_H1R5
23-04-2010, 09:47 AM
Oài , CXQcũng mơ mộng quá nhỉ - mà ở Sài gòn cũng bị cúp điện đến 20h 30 cơ à ?
Ngoài này thì khỏi nói , vụ này bức xúc (http://lamnguyenthao.blogspot.com/2010/04/ien-nang.html) vô cùng . Không thể cập nhật cúp Phương Trang nên hôm kia phai nhờ HuaNganXuyen cập nhật tin tức qua điện thoại :D .
Hôm nay có điện , ngồi dí trước máy tính chờ trực tiếp vòng đấu thứ 5

TCNguyen
23-04-2010, 09:52 AM
ghi tí nhỉ thằng em CXQ :))

hôm nay thứ 6-23-4-2010 (tức 10-3-âm lịch-ngày giỗ tổ Hùng Vương) được nghỉ làm, sướng, ngủ nướng 1 phát đến 8h30 sáng hehe, mọi khi 6h sáng phải dậy chuẩn bị đi làm roài ....... sáng nay lang thang zô TLKĐ xíu rồi zô CXQ chém ... kaka

themgaidep
23-04-2010, 01:26 PM
Topic này hài hước quá nhỉ!=))=))=))=)). Themgaidep Cũng lanh chanh làm tí "mặt đường" ở đây nhỉ.

Sáng nay được nghỉ làm, mình ngủ rõ muộn, hơn 8h giờ mới giật đùng đùng tỉnh giấc vì tiếng chó sủa ông ổng ngoài ngõ, không hiểu thằng ranh nào đi xe máy vê ga rầm rầm lên thế nhỉ, sao nó vô ý thức thế không biết.
8h30 Vác xe máy đi ăn sáng, ặc ặc, sao hôm nay quán ăn nào cũng đông, xe dựng tràn hết ra đường, ngồi ngáp ruồi mãi mới thấy thằng phục vụ mang bát phở ra. Dáng vẻ nó mệt mỏi hơn cả mình...
9h45 lững thững đi uồng cafe, đường hôm qua mưa, ổ gà đầy nước. Một chiếc xe tải to đúng lao như mũi tên của thần Đuy - Pông làm nước bắn tung tóe một cô gái đi đường, cô dừng xe, tay chống nạnh rồi xỉa bàn tay về chiếc xe tải...:x:x:x:x


.....

trung_cadan
23-04-2010, 01:45 PM
Nhật ký đây : Vừa mới ngủ dậy , thấy anh em nhảm quá =)) !!!

cuongsym
23-04-2010, 08:07 PM
chào buổi tối,

em thì cả ngày mệt nhoài, moi người được nghỉ mà em vẫn phải đi làm, (nhưng mà được tính thành 3 ngày......hehe). vừa về vô TLKĐ tẹo rồi đi ăn cơm, chúc các pác ngon miệng, và cuối tuần vui vẻ

kynhan
23-04-2010, 08:36 PM
Nhật ký 19h30 23/4/2010
Đang ở Đài Bắc, Đài Loan thăm vợ đi học. Vừa đi ăn về, mặc kệ vợ con đang lên chương trình đi chơi tối. Chui vào TLKD thăm anh em chút đã. Thời tiết bên này lạnh, gió nhiều, lang thang tìm chỗ chơi cờ hai ngày hôm nay mà chưa có. Ở bên cạnh vợ con thì vui, nhưng vẫn thấy nhớ một cái gì đó. Mong đến 9/5 để tham gia giải TLKD 2010 với anh em. Đi xa mới thấy hết nỗi nhớ những tiếng quân cờ va cành cạnh xuống bàn gỗ...

heeeeeeeeee
24-04-2010, 12:28 AM
Thức xem trận bán kết Europa League, hết giờ thua cả 2 trận (đánh tài). 6h30 dậy, đi Phủ Dầy lễ. 6h30 chiều về đánh 2 con lô 55, 88 trượt cả 2. Ăn cơm xong vào TLKD xem kết quả Phương Trang ngày hôm nay thấy Lại Lý Huynh thua TCD. Nói chung là 1 ngày ko vui lắm.

alex2001
24-04-2010, 12:29 AM
nhật kí đây: mới đi làm về, vô tlkd trước rồi chuẩn bị lên cxq luyện kiếm. đọc 1 lượt hết các bài về cup phương trang thấy kì thủ vn cũng khá hay đấy chứ. kakaka

TCNguyen
24-04-2010, 09:55 AM
Nhật ký này, ông anh alex chắc chém cả tối qua giờ đang ngủ nướng hả :D em mới đi học về, được nghỉ sớm 1 chút rẽ vào TLKĐ tí, kaka, ko biết hôm nay có đánh tiếp cúp Phương Trang ko nhỉ? Tôn Dũng Chinh đại đệ tử của Hồ Vinh Hoa đang dẫn đầu thì phải :)

CXQ
26-04-2010, 08:02 PM
Hôm qua chủ nhật, được nghỉ cả ngày. Dự định lên NVHTN nhưng nhiệm vụ tổ chức giải cờ tướng ở trường không đùn cho ai được. Lần đầu tiên sử dụng phần mềm Swiss để sắp xếp lịch thi đấu cho 120 VĐV. Tưởng đã vững rồi..nhưng khi chạy chương trình bắt đầu xảy ra các vấn đề không lường trước được. Đang điên đầu không biết xử lý thế nào, cũng may có thầy Đạt chạy sang giúp đỡ. Chuyên gia có khác, 20 năm thầy sử dụng phần mềm này mà. Những vấn đề nảy sinh đã dần dần được khắc phục qua từng vòng đấu. Buổi chiều tính sắp xếp cho mấy đứa đấu sớm để còn kịp lên NVHTN nhưng vẫn không kịp. 16h nghe a Tân bảo lên off với bác Thực và chị Tranbinh nhưng cũng không thể bỏ mà lên đó được. Gần 5h chiều mới xong ngày đầu tiên của giải. Nhóm cờ thất hiệp của mình cùng thầy Thanh kéo đi liên hoan. Rất vui vì lâu rồi anh em thất hiệp mới có dịp đoàn tụ đông đủ như thế này. Mãi đến 9h tối mới chuyển sang giai đoạn tàn cuộc. Thế là tiếp tăng 2..kéo vào 1 quán Karaoke trên đường Dân chủ. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Hùng "sún" alo bảo xuống Karaoke. Bàn bạc một hồi, chỉ có 1 vài anh em đi. Xuống đấy không Ka mà lại tiếp tục uống...Biết sáng sớm mai có bài test giữa kỳ nhưng dẹp hết. Ngồi mãi đến 11h20 mới xin phép chuồn về. Sáng sớm, 3h sáng lò mò dậy. Tưởng gì, vào web update tin tức 20' rồi lại đi ngủ tiếp. 6h40 lật đật chạy lên trường, may thay cô chưa vào. Ai ngờ cô bảo kiểm tra thật. Thế là nhóm Robocon chạy lên xin cô cho kiểm tra vào ngày khác..ABC một hồi, cô mới đồng ý..Hix, tội lỗi!

dauyeu1310
29-04-2010, 04:48 PM
Cả tuần này vào SG đi lo công việc kết hợp đi lên Nhà VHTN xem cúp Phương Trang. Nhưng công việc không cho phép. Hôm nay cũng may là công việc vừa xong 12h30, alo cho em Namdeptrai xem còn ở đó không, nghe ku cậu nói đang đánh cờ với người đẹp...hehe... chạy lên liền.

Vừa lên là trận cờ nhanh thứ 2 giữa Nguyễn Thành Bảo và Tôn Dũng Chinh đang diễn ra rất căng thẳng, Thầy Hoàng Đình Hồng đang thuyết minh đến hồi gây cấn, khán giả thì vừa chăm chú vừa đưa ra những ý kiến vủa mình. Còn về phần mình thì loay hoay 1 hồi mới tìm được phòng của 2 kỳ thủ đang thi đấu, rất tiếc là không vào trong được. Nhưng cánh cửa của phòng có 1 chút để nhìn vào, vội lấy bảo vật bên thân liền chụp vài tấm hình 4 kỳ thủ đang thi đấu. Sau khi trận đấu kết thúc, ai ấy cũng buồn vì Nguyễn Thành Bảo thua, giải nhất cuối cùng vẫn thuộc về kỳ thủ TQ. Thầy Hoàng Đình Hoàng phân tích Nguyễn Thành Bảo đã cố gắng hết sức, đánh như vậy là quá tốt rồi. Còn về đội tuyển TQ, khi trận kết thúc TDC, Vu Ấu Hoa cùng BLD vội vã lên xe về khách sạn. Còn mình thì cùng thầy Hoàng Đình Hồng, Anh Tiến Bằng Hữu, chị Oanh (KHQ42 cũ), namdeptrai, và 1 cô gái rất xinh đẹp của anh Tiến Bằng Hữu đi ăn cơm trưa và uống nước. Lần đầu tiếp xúc với thầy Hồng, thầy rất vui tính, hài hước, pha trò làm cả nhóm rất vui.

Rất tiếc vì có việc ở quê nên phải rời xa TP HCM sớm. Xin hẹn gặp lại mọi người vào dịp khác.

CXQ
29-04-2010, 09:40 PM
Hôm qua thức xem C1. Sáng sớm lật đật dạy, chạy vội từ nhà (BD) lên NVHTN xem thầy Hồng bình cờ. Tranh thủ quay video để share cho anh em xem. Cũng may, khi pin gần hết thì 2 trận đấu cũng kết thúc. Chưa kịp rủ ben ĐN về nhà chơi thì chả thấy đâu. Đành về nhà..Ngày lễ có khác, 2 bên đường gần nhà, chỗ nào cũng ngợp 1 màu đỏ sao vàng..phải chi hôm nay anh Bảo vô địch thì vui biết mấy..

HuaNganXuyen
29-04-2010, 10:54 PM
Hôm qua thức xem C1. Sáng sớm lật đật dạy, chạy vội từ nhà (BD) lên NVHTN xem thầy Hồng bình cờ. Tranh thủ quay video để share cho anh em xem. Cũng may, khi pin gần hết thì 2 trận đấu cũng kết thúc. Chưa kịp rủ ben ĐN về nhà chơi thì chả thấy đâu. Đành về nhà..Ngày lễ có khác, 2 bên đường gần nhà, chỗ nào cũng ngợp 1 màu đỏ sao vàng..phải chi hôm nay anh Bảo vô địch thì vui biết mấy..

Em CXQ thật là nhiệt tình phong trào cờ tướng ai cũng được như em thì chẳng mấy chốc mà phát triển ... Tặng em cốc cafe uống cho nó tỉnh người để còn chiến đấu và cống hiến thêm nhiều nữa ~o)

TCNguyen
01-05-2010, 11:13 AM
Hôm nay 1-5 mới nghỉ sang ngày lễ thứ 2 mà đã muốn đi làm lại rồi :( lang thang rong chơi mãi mà chẳng thấy hết 1 ngày :(( buồn buồn :( nghỉ tận thứ 3 mới đi làm :(

cuongsym
01-05-2010, 11:31 AM
Hôm nay 1-5 mới nghỉ sang ngày lễ thứ 2 mà đã muốn đi làm lại rồi :( lang thang rong chơi mãi mà chẳng thấy hết 1 ngày :(( buồn buồn :( nghỉ tận thứ 3 mới đi làm :(

sướng nhất pác rồi còn gì, em hôm qua và hôm nay vẫn phải đi làm bục mặt, chán như con gián.

redtn2002
17-05-2010, 09:10 PM
Hôm nay 17/5, họp xong đi từ Quảng trường Ba Đình xuống, tìm thấy công viên 1/6 nhưng chẳng thấy sới cờ như Trung cadan quảng cáo. Tắc đường, kẹt xe, khói, mệt. Trung ơi bắt đền, he he...
May quá ra Trung Tự xem được mấy ván...

Giọt Sương Đêm
20-05-2010, 07:11 PM
Hoàng Cầu giờ cũng nhiều người chơi chứ nhỉ các bác? :)

CXQ
04-07-2010, 08:45 PM
Mới từ Phan Thiết về, chưa kịp tắm rửa, cơm nước vội tranh thủ vào tlkd cập nhật tin tức.
Công nhận một ngày không vào trang này thất bứt rứt sao ấy..

dark_blue
04-07-2010, 09:52 PM
Hehe 8h hơn mới về tới nhà, đang ăn cơm ;))

culu2795
04-07-2010, 10:03 PM
4/7/10
Sáng,ngủ dậy lòng tràn trề hy vọng hôm nay đội nhà sẽ giành chiến thắng(hôm qua tuyển Đức thắng)
Đến trưa và vội miếng cơm nguội rắc muối vừng:D rùi lóc cóc đến Trịnh Hoài Đức
Trận đấu đang gay go thì tự nhiên lại đi một nước rất dở hơi rùi phải bỏ cả xe để úynh nhau.Kết quả hết máu mà chết:D
Chiều 4h đi trên con đường Kim liên mới nắng trang trang mà lòng tràn trề thất vọng(đội nhà thua trắng)
Tối vào TLKD gỡ lại danh dự cho đội trên diễn đàn.Hix hix...

tronvodich
05-07-2010, 05:27 PM
4/7/10
Sáng,ngủ dậy lòng tràn trề hy vọng hôm nay đội nhà sẽ giành chiến thắng(hôm qua tuyển Đức thắng)
Đến trưa và vội miếng cơm nguội rắc muối vừng:D rùi lóc cóc đến Trịnh Hoài Đức
Trận đấu đang gay go thì tự nhiên lại đi một nước rất dở hơi rùi phải bỏ cả xe để úynh nhau.Kết quả hết máu mà chết:D
Chiều 4h đi trên con đường Kim liên mới nắng trang trang mà lòng tràn trề thất vọng(đội nhà thua trắng)
Tối vào TLKD gỡ lại danh dự cho đội trên diễn đàn.Hix hix...

thảo nào gầy dữ zậy ^:)^chắc pải học hỏi thui ak`!!!;)

kyhiepCXQ
09-07-2010, 10:37 PM
4/7/10
Sáng,ngủ dậy lòng tràn trề hy vọng hôm nay đội nhà sẽ giành chiến thắng(hôm qua tuyển Đức thắng)
Đến trưa và vội miếng cơm nguội rắc muối vừng:D rùi lóc cóc đến Trịnh Hoài Đức
Trận đấu đang gay go thì tự nhiên lại đi một nước rất dở hơi rùi phải bỏ cả xe để úynh nhau.Kết quả hết máu mà chết:D
Chiều 4h đi trên con đường Kim liên mới nắng trang trang mà lòng tràn trề thất vọng(đội nhà thua trắng)
Tối vào TLKD gỡ lại danh dự cho đội trên diễn đàn.Hix hix...

Đúng là hi vọng lắm rồi thất vọng nhiều!!! Cộng thêm mày ăn uống như thế thì... :))

Gà làng cờ
09-07-2010, 10:44 PM
Mới tham gia forum, trong khi tìm lời giải cho thế cờ Dã mã thao điền. Thấy forum rất hay, giúp ích rất nhiều cho người gà cờ tướng như Gà.

Tuy vậy lại sa ngay vào việc luận Tam Quốc với các bác mem cũ :( nên không tập trung vào học tập cờ được :(

tronvodich
25-07-2010, 10:29 PM
càng vào tlkd,càng thấy.... yêu... cờ, nhận thấy rằng .... cờ đã thấm sâu vào máu mình lúc nào k biết!!!hic!!!!

CXQ
26-07-2010, 12:27 AM
Sáng nay, sau khi khám bệnh xong, tranh thủ ghé vào quán gà rán KFC ở gần đó. Cũng không muốn vào nhưng lúc đó trời đang mưa nặng hạt & thằng bạn nó gợi ý mãi nên đành chiều nó. Trước giờ chưa ăn lần nào nên thử 1 lần cho biết, lấy 2 suất gà rán + 2 suất chiên bơ + 2 bánh bông lan nhồi trứng + 2 ly nước ngọt cocacola, cũng ngót trên 100k. Không gian quán một màu đỏ, nhân viên phục vụ tốt. Cái chị gì ở quầy tính tiền, nói liến thoáng, tốc độ nhanh, rất là pờ-rồ..Quán chỉ phục vụ tại quầy, khách phải mang các món đi. Lên lầu ngồi, nhâm nhi, bên ngoài trời mưa...

Mình ăn mà thấy bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu như không có gì đặc biệt, tại sao thương hiệu KFC vẫn tồn tại theo thời gian nhỉ ?!

cheoleoleo
26-07-2010, 01:10 AM
Sáng nay, sau khi khám bệnh xong, tranh thủ ghé vào quán gà rán KFC ở gần đó. Cũng không muốn vào nhưng lúc đó trời đang mưa nặng hạt & thằng bạn nó gợi ý mãi nên đành chiều nó. Trước giờ chưa ăn lần nào nên thử 1 lần cho biết, lấy 2 suất gà rán + 2 suất chiên bơ + 2 bánh bông lan nhồi trứng + 2 ly nước ngọt cocacola, cũng ngót trên 100k. Không gian quán một màu đỏ, nhân viên phục vụ tốt. Cái chị gì ở quầy tính tiền, nói liến thoáng, tốc độ nhanh, rất là pờ-rồ..Quán chỉ phục vụ tại quầy, khách phải mang các món đi. Lên lầu ngồi, nhâm nhi, bên ngoài trời mưa...

Mình ăn mà thấy bình thường, không có gì đặc biệt. Nếu như không có gì đặc biệt, tại sao thương hiệu KFC vẫn tồn tại theo thời gian nhỉ ?!

KFC là fast food bác à ,nó nổi tiếng vì phục vụ mau ,món ăn đơn giản ăn hoài không chán dành cho những người ít thời giờ nhâm nhi ,món ăn này ít hợp với người á đông, mình vẫn khoái gà rô ti hay xé phay ngon hơn nhiều .Nó tiện vì khi bác lái xe vào drive thru bác oder ,rồi trả tiền , rồi lầy thức ăn ,lái xe đi . ngần ấy công đoạn mà vẫn không phải rời xe ,.hơn nữa VN rán gà không đúng cách lắm
lại để nguội quá ,ăn ghê ghê ,trời nóng mà trang trí quán đỏ chói làm người ăn khó chịu ,em làm phục vụ KFC 5 năm rồi hihih thấy bác chê nên cũng hơi chạnh lòng bi bô bép xép một tí bác bỏ qua cho

cheoleoleo
26-07-2010, 09:19 AM
4/7/10
Sáng,ngủ dậy lòng tràn trề hy vọng hôm nay đội nhà sẽ giành chiến thắng(hôm qua tuyển Đức thắng)
Đến trưa và vội miếng cơm nguội rắc muối vừng:D rùi lóc cóc đến Trịnh Hoài Đức
Trận đấu đang gay go thì tự nhiên lại đi một nước rất dở hơi rùi phải bỏ cả xe để úynh nhau.Kết quả hết máu mà chết:D
Chiều 4h đi trên con đường Kim liên mới nắng trang trang mà lòng tràn trề thất vọng(đội nhà thua trắng)
Tối vào TLKD gỡ lại danh dự cho đội trên diễn đàn.Hix hix...
Culu viết hay quá !

cheoleoleo
26-07-2010, 09:35 AM
25/7
Sáng cuối tuần ra chợ hongkong chơi cờ ,loe hoe vài lão già đang ngồi nhổ râu vặt thấy mình mắt sáng lên như ma cà rồng mừng không tả xiết mồm thì thào ( mối tới , mối tới ) vì mình là con vịt quá béo các lão tha hồ thịt mê mải chán chê .
Vào cuộc mình cũng bày đặt pháo đầu nhưng lại đi xe lên hà đứng ,loay hoay một hồi rồi phóng mã lên hà thế là bị nó pháo 2 tấn 3 dán keo luôn ,rốt cuộc bị lỗ 1 con thua luôn cờ tàn ,lão già lại được dịp nhe răng cải mả ra cười hềnh hêch...uất ơi là uất !

culu2795
12-08-2010, 08:25 PM
Cả tuần nay cuộc sống của mình trôi qua thật tẻ nhạt:
-Sáng 6h ngủ dậy,tập thể dục,ăn sáng đánh răng rồi đi học
-Trưa 10h,tan học về nhà online đến 12h xuống ăn cơm
-Chiều ngủ đến 4h rồi học bài đến 7h,xong lại ăn cơm xem phim đến 9h.Đánh răng xong online đến 10h rồi đi ngủ
-Sáng ngày hôm sau...

Có lẽ mình chả thể nào hòa nhập được vs đám bạn tóc xanh đỏ ở trường.Mỗi ngày đến trường thật sự chán ngắt,mình dường như chẳng nói câu nào,chỉ ngồi mong cho chóng đến tiếng trống...Nhiều lúc muốn gục xuống ngủ thiếp đi:((.Có lẽ niềm vui duy nhất của mình là đợi đến ngày Chủ nhật đến đánh giải TLKD nhưng cũng chỉ còn có một ván nữa thui.
Hôm qua gọi điện cho anh Thành a ý lại tắt máy mới tức chứ.Có lẽ mình lại phải chia tay thêm một người bạn cờ nữa rồi.
-Anh Thành à:Tình bạn của chúng ta có thể chưa đạt đến mức mà các nhà văn thường hay ví von nhưng chúng ta đã có đến 7 năm đánh cờ cùng nhau một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để có những kỉ niệm vui buồn.Mùa giải TLKD vừa qua có lẽ là quãng thời gian anh em mình gắn bó sâu sắc nhất.Chúng ta cùng thể hiện niềm quyết tâm trước mỗi trận đấu,cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên mỗi chặng đường về...Có thể những ngày tháng qua em đã hiểu anh nhất.Có lẽ anh cũng vậy.Em nhận thấy từ trong mắt anh còn một cái gì đó rất lưu luyến nữa không nói thành lời.Có lẽ anh còn rất yêu bộ môn này nhưng vì một số lý do nào đó anh đã phải chia tay .Em biết trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nhưng huyết quản cờ tướng đã chảy trong máu chúng ta rồi khó mà dứt ra được nữa.Em cũng đã từng có ý định như anh nhưng không thể nào làm nổi.Rất mong anh suy nghĩ lại.Có lẽ những ngày ở trên đội là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai chúng ta.Thật sự em thấy thời gian gần đây em thấy sức cờ của anh đang tiến bộ rất nhiều,không hiểu sao anh lại có một quyết định đột ngột đến vậy...

*Tự nhiên em thấy nhớ những chuyến tàu wá...

Fansifan
12-08-2010, 09:20 PM
Culu tài năng quá !viết văn đọc cứ bồi hồi như đọc Nguyên Hồng trong -Những ngày thơ ấu -Cảm ơn cháu đã chia sẻ một góc tâm tư mình

trung_cadan
13-08-2010, 01:31 AM
12-08 :

Ngày hôm nay thật là 1 ngày dài , buổi trưa off line với mấy chú và mấy anh ở Hải Phòng rất vui , chắc nhờ mấy cốc bia nên hùng tâm trỗi dậy , tự dưng lôi ông Trường ND ra đánh , kết quả toi 1 ván :(( . Đến tối bận đi làm rồi đi đá bóng , chẳng có time mà tường thuật bình luận vòng 3 cho anh em . Cứ thấy là hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ :( .

Mai cũng là 1 ngày bận rộn , có khi nhờ anh Dũng kynhan và Thắng Taotung giúp cho vụ biên bản ván 4 vậy , hix hix .

Chẹp , hôm nay TADA_FC thắng 3-0 , cũng nhiều niềm vui phết đấy chứ , hi hi .

CXQ
13-08-2010, 02:31 AM
1h30 sáng, sắp có mưa sao băng rồi. Thứ 6 ngày 13...

culu2795
13-08-2010, 11:27 AM
Huhu,hôm qua chị Trang không gọi mình dậy ngắm sao băng.x-(May mà mình đặt báo thức hehe...Chà biết ước điều gì đây.Mình có quá nhiều điều muốn làm ,muốn đạt được(tham wá)một điều ước chắc không đủ.hix hix...

kynhan
13-08-2010, 04:11 PM
@culu: Dù cháu loại đội chú ra khỏi Cúp TLKD, nhưng đọc nhật ký của cháu, chú thấy rất mến.
@trung_cadan: Tối nay TLKD FC lại đá với Sao Việt, bro tính sao? Thiếu tường thuật của bro, giải 13 sứ quân bị nhạt đi đấy!

trung_cadan
13-08-2010, 04:14 PM
Vì đội bóng thôi anh ơi , vì hôm nay nhiều người thi đấu cờ , thế nên em phải ra sân bóng .

Còn nếu nhiều người đi đá bóng , thì em đi tường thuật cờ :D !!!

kynhan
13-08-2010, 04:21 PM
Vì đội bóng thôi anh ơi , vì hôm nay nhiều người thi đấu cờ , thế nên em phải ra sân bóng .

Còn nếu nhiều người đi đá bóng , thì em đi tường thuật cờ :D !!!

Trung ơi, post lịch thi đấu tối nay lên đi, sợ nhiều anh em không biết, lại tưởng bóng nghỉ cho cờ. Theo anh, cờ còn nhiều vòng nữa, còn bóng, cả tuần mới có một trận. Cả đội nên cố gắng. Anh đồng ý quan điểm với em, quan trọng, là phải hài hòa cho tất cả, nếu chỉ vì niềm yêu thích cá nhân, thì tinh thần tập thể hỏng mất. Mình tường thuật tới 8h30 cũng ngon rồi, lúc đó, các bàn cũng cơ bản rồi, trung nhể. hihi

hyh
13-08-2010, 06:30 PM
Huhu,hôm qua chị Trang không gọi mình dậy ngắm sao băng.x-(May mà mình đặt báo thức hehe...Chà biết ước điều gì đây.Mình có quá nhiều điều muốn làm ,muốn đạt được(tham wá)một điều ước chắc không đủ.hix hix...

Nếu điều ước luôn thành sự thật thì chỉ cần một điều ước là đủ cho mọi ước mơ.

6789
13-08-2010, 09:02 PM
Nếu điều ước luôn thành sự thật thì chỉ cần một điều ước là đủ cho mọi ước mơ.

thế nếu bạn có 1 điều ước sẽ thành sự thật bạn sẽ ước điều j??hjhj suy nghĩ kĩ trước khi trả lời nhé!=))

hyh
13-08-2010, 09:22 PM
thế nếu bạn có 1 điều ước sẽ thành sự thật bạn sẽ ước điều j??hjhj suy nghĩ kĩ trước khi trả lời nhé!=))

Ước gì tôi có 2 điều ước.

6789
13-08-2010, 09:34 PM
Ước gì tôi có 2 điều ước.

bạn suy nghĩ chưa kĩ rồi..hehe..nếu là tôi thì tôi ước tất cả điều ước của tôi đều thành sự thật..cuối cung mục đích đều như nhau cả thôi.:x

tronvodich
15-08-2010, 09:41 PM
Cả tuần nay cuộc sống của mình trôi qua thật tẻ nhạt:
-Sáng 6h ngủ dậy,tập thể dục,ăn sáng đánh răng rồi đi học
-Trưa 10h,tan học về nhà online đến 12h xuống ăn cơm
-Chiều ngủ đến 4h rồi học bài đến 7h,xong lại ăn cơm xem phim đến 9h.Đánh răng xong online đến 10h rồi đi ngủ
-Sáng ngày hôm sau...

Có lẽ mình chả thể nào hòa nhập được vs đám bạn tóc xanh đỏ ở trường.Mỗi ngày đến trường thật sự chán ngắt,mình dường như chẳng nói câu nào,chỉ ngồi mong cho chóng đến tiếng trống...Nhiều lúc muốn gục xuống ngủ thiếp đi:((.Có lẽ niềm vui duy nhất của mình là đợi đến ngày Chủ nhật đến đánh giải TLKD nhưng cũng chỉ còn có một ván nữa thui.
Hôm qua gọi điện cho anh Thành a ý lại tắt máy mới tức chứ.Có lẽ mình lại phải chia tay thêm một người bạn cờ nữa rồi.
-Anh Thành à:Tình bạn của chúng ta có thể chưa đạt đến mức mà các nhà văn thường hay ví von nhưng chúng ta đã có đến 7 năm đánh cờ cùng nhau một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để có những kỉ niệm vui buồn.Mùa giải TLKD vừa qua có lẽ là quãng thời gian anh em mình gắn bó sâu sắc nhất.Chúng ta cùng thể hiện niềm quyết tâm trước mỗi trận đấu,cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn trên mỗi chặng đường về...Có thể những ngày tháng qua em đã hiểu anh nhất.Có lẽ anh cũng vậy.Em nhận thấy từ trong mắt anh còn một cái gì đó rất lưu luyến nữa không nói thành lời.Có lẽ anh còn rất yêu bộ môn này nhưng vì một số lý do nào đó anh đã phải chia tay .Em biết trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm nhưng huyết quản cờ tướng đã chảy trong máu chúng ta rồi khó mà dứt ra được nữa.Em cũng đã từng có ý định như anh nhưng không thể nào làm nổi.Rất mong anh suy nghĩ lại.Có lẽ những ngày ở trên đội là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai chúng ta.Thật sự em thấy thời gian gần đây em thấy sức cờ của anh đang tiến bộ rất nhiều,không hiểu sao anh lại có một quyết định đột ngột đến vậy...

*Tự nhiên em thấy nhớ những chuyến tàu wá...

Khổ thân ku vì pải học trường đêý!!!!!!
Tớ cũng thấy nhớ mấy chuyến tàu vào hcm cùng cả đội(2 chuyến thì đúng hơn):((:((:((
P/s:cậu k nói j vs ai vì cậu nhớ Ngô Thanh Vân hả????haha

culu2795
15-08-2010, 10:15 PM
Khổ thân ku vì pải học trường đêý!!!!!!
Tớ cũng thấy nhớ mấy chuyến tàu vào hcm cùng cả đội(2 chuyến thì đúng hơn):((:((:((
P/s:cậu k nói j vs ai vì cậu nhớ Ngô Thanh Vân hả????haha

Học trường tệ vì nhà k có hộ khẩu không phải học dốt à nha.
Tớ chả hiểu cậu nói j?Ngô Thanh Vân nào ở đây?

scholes
19-08-2010, 12:05 PM
Sáng nay vừa nhận được hợp đồng thiết kế,trang bị cho khu dân cư 12ha trong lòng vui phơi phới gọi điện ngay cho thằng bạn để gặp nhau tổ chức thực hiện hợp đồng,gọi 2 cuộc mà nó không nghe máy,5 phút sau nó gọi lại nói đã đi thăm người thân trên SG nó báo vừa nhận được tin anh bạn học chung hơn 4 năm đại học của tôi và nó vừa mới qua đời cách đây 2 tháng vì tai nạn GT;anh bạn này đã học cùng chúng tôi gần hết đại học thì phải bỏ trốn vì lún quá sâu vào lô đề, cá độ;mặc dù gia đình đã trả nợ cho 2 lần rồi anh em hết lời khuyên can nhưng anh ấy vẫn không dứt ra được đến khi không còn khả năng trả nợ được thì đã phải bỏ trốn không còn tin tức gì,sau này tôi biết cậu ấy có liên lạc với 1 số người nhưng cũng vì quá nhiều việc mà hầu như tôi chẳng còn liên lạc gì nghe tin dữ như vậy khiến tôi rất bàng hoàng,trước kia anh ấy đối với anh em bạn bè cũng rất tốt,rất chân tình. chỉ tiếc...cả sáng nay đầu óc tôi cứ miên man nghĩ về cậu bạn ấy,nghĩ về cuộc sống 1 con người sao mà mong manh đến vậy,giá như ngày ấy cậu ấy không quá đam mê như vậy,giá như anh ấy nghe lời anh em bạn bè 1 lần, giá như...thì bây giờ mọi chuyện có thể đã khác

cuongsym
19-08-2010, 12:08 PM
Hôm nay ngủ giờ này mới dậy, vừa online vừa ăn sáng vui quá.

CXQ
20-08-2010, 05:49 PM
Lần đầu tiên làm số lượng biên bản đấu khá nhiều, hoa cả mắt. Hix. Thế mới thấy "con ong chăm chỉ" Lâm "đầu bạc" nhẫn nại đến cỡ nào.

CXQ
27-08-2010, 01:17 AM
12h đêm, em gọi cho tôi, bảo tôi hát vài bài ru ngủ. Thế là đành chiều em, hát 2 bài Fairy Tale & Now and forever. Mà cũng thật lãng mạng, tôi đóng cửa phòng lại, mở nhạc nền 2 bài ra, và bắt đầu hát. Hơn 7'... kiểm tra tài khoản sắp hết tiền rồi :(( :(( :(( :((

scholes
27-08-2010, 12:55 PM
12h đêm, em gọi cho tôi, bảo tôi hát vài bài ru ngủ. Thế là đành chiều em, hát 2 bài Fairy Tale & Now and forever. Mà cũng thật lãng mạng, tôi đóng cửa phòng lại, mở nhạc nền 2 bài ra, và bắt đầu hát. Hơn 7'... kiểm tra tài khoản sắp hết tiền rồi :(( :(( :(( :((
Thằng em này làm mình nhớ lại thời đại học quá,có điều ở tập thể 8 người 1 phòng 7 người đi ngủ rồi muốn hát toàn phải vào nhà vệ sinh:D,bây giờ nằm nghĩ lại cái thời ấy mà không nhịn được cười:)):)):))

culu2795
27-08-2010, 10:26 PM
Mấy hôm nay Trời mưa suốt...mưa buồn não ruột...ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ miên man quá.Bao nhiêu dự định phía trước,cuộc sống hiện tại...Chắc nổ tung đầu mất.Thôi k nghĩ nữa
Nhìn mưa tự nhiên cảm xúc trong lòng trỗi dậy, cảm tưởng như trước mắt mình như một nơi thiên đàng vậy:vùng cỏ xanh,rừng hoa thơm ngát,mưa như những giọt ngọc rơi xuống...Ôi sao đẹp quá,nơi mà mình đang mong sống chẳng phải là đây sao?...Nhưng mà chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn chỉ là đám quần áo nhầu nhĩ của nhà hàng xóm đang phơi,hạt mưa làm mặn đôi môi,cay khóe mắt

tronvodich
28-08-2010, 02:31 PM
Mấy hôm nay Trời mưa suốt...mưa buồn não ruột...ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ miên man quá.Bao nhiêu dự định phía trước,cuộc sống hiện tại...Chắc nổ tung đầu mất.Thôi k nghĩ nữa
Nhìn mưa tự nhiên cảm xúc trong lòng trỗi dậy, cảm tưởng như trước mắt mình như một nơi thiên đàng vậy:vùng cỏ xanh,rừng hoa thơm ngát,mưa như những giọt ngọc rơi xuống...Ôi sao đẹp quá,nơi mà mình đang mong sống chẳng phải là đây sao?...Nhưng mà chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn chỉ là đám quần áo nhầu nhĩ của nhà hàng xóm đang phơi,hạt mưa làm mặn đôi môi,cay khóe mắt

Buồn và cứ buồn hoài
Đau rồi lại đau,càng đau càng buồn
Phải chăng nên nhìn về 1 tương lai tươi sáng,cố gắng và phấn đấu hết mình
Tâm trạng sẽ chi phối tất cả,và đừng để nó cuốn cả suy nghĩ của mình đi culu à
Việc chi phải buồn khi còn niềm đam mê và sức trẻ.
Hãy cố khẳng định mình với người khác đi nhá!!!!!!!=D>=D>=D>
FIGHTING FOR ALL!!!GOOD LUCK

trung_cadan
28-08-2010, 02:34 PM
@ culu : Cháu ra mua quyển : Quảng gánh lo đi mà vui sống , hay cực :D !!!

scholes
29-08-2010, 12:26 AM
Cả chiều và tối nay tham gia giải giao hữu bóng đá 9 đội,mặc dù được đá trên sân cỏ nhân tạo sở trường nhưng đã không dẫn dắt anh em đoạt được cúp đã thế đầu gối lại bị chém sưng vù;9 rưỡi tối về đến nhà bụng đói,chân đau,trong lòng buồn rười rợi;CHÁN QUÁ ĐI XEM MU ĐÁ THÔI,MONG LÀ MU SẼ TÀN SÁT WEST HAM cho lòng bớt buồn(:|(:|(:|(:|

bontrang
29-08-2010, 01:39 AM
Mấy hôm nay Trời mưa suốt...mưa buồn não ruột...ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ miên man quá.Bao nhiêu dự định phía trước,cuộc sống hiện tại...Chắc nổ tung đầu mất.Thôi k nghĩ nữa
Nhìn mưa tự nhiên cảm xúc trong lòng trỗi dậy, cảm tưởng như trước mắt mình như một nơi thiên đàng vậy:vùng cỏ xanh,rừng hoa thơm ngát,mưa như những giọt ngọc rơi xuống...Ôi sao đẹp quá,nơi mà mình đang mong sống chẳng phải là đây sao?...Nhưng mà chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn chỉ là đám quần áo nhầu nhĩ của nhà hàng xóm đang phơi,hạt mưa làm mặn đôi môi,cay khóe mắt
Tâm trạng quá :D
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " :D
Nhưng mà kể ra culu có khiếu văn chương đấy nhỉ ;)) :-bd

Fansifan
29-08-2010, 12:00 PM
@ culu : Cháu ra mua quyển : Quảng gánh lo đi mà vui sống , hay cực :D !!!
Trời ơi cháu nó có lo nghĩ gì đâu ông ơi ! chẳng qua đến cái tuổi ...trai nằm sấp ,gái thở dài nên suy nghĩ vẩn vơ thôi ,ông lại giới thiệu cho nó sách học làm người ,cháu nó nể ông thì đọc đấy ..nhưng chắc gì đã khoái ông ơi

tronvodich
29-08-2010, 05:42 PM
Tâm trạng quá :D
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " :D
Nhưng mà kể ra culu có khiếu văn chương đấy nhỉ ;)) :-bd

ôi ôi!!!!!bạn culu sắp đỏ bừng mặt vì được khen kìa!!!!:))):)):));))
mà hôm nay đi học cờ có gì vui k hả culu?
Hic ghét mưa!!!! Làm mình k làm tròn bổn phận của một học sinh ngoan ngoãn!!! ;))!!!!!!!Mà cũng tại mưa nên chân mình mới bông gân lần 2 và bị ốm cả tuần vừa rồi!!!!!:((:((:((:((:((

scholes
29-08-2010, 05:45 PM
Mấy hôm nay Trời mưa suốt...mưa buồn não ruột...ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ miên man quá.Bao nhiêu dự định phía trước,cuộc sống hiện tại...Chắc nổ tung đầu mất.Thôi k nghĩ nữa
Nhìn mưa tự nhiên cảm xúc trong lòng trỗi dậy, cảm tưởng như trước mắt mình như một nơi thiên đàng vậy:vùng cỏ xanh,rừng hoa thơm ngát,mưa như những giọt ngọc rơi xuống...Ôi sao đẹp quá,nơi mà mình đang mong sống chẳng phải là đây sao?...Nhưng mà chợt bừng tỉnh, trước mắt vẫn chỉ là đám quần áo nhầu nhĩ của nhà hàng xóm đang phơi,hạt mưa làm mặn đôi môi,cay khóe mắt

Ở cái tuổi của em thì chưa nên nghĩ quá nhiều làm gì sau này lớn lên dễ trở thành người sống thực dụng,những người như vậy thì chỉ có thể dành được cho mình cái lợi nhỏ trước mắt mà sẽ đánh mất đi nhiều thứ quan trọng hơn nhiều(mình đã thấy nhiều người như vậy),đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy cứ sống với ước mơ của riêng mình quan trọng là tìm cho mình 1 hướng đi đúng và đừng để thời gian trôi đi vô nghĩa,chúc em thành công:)>-:)>-:)>-

CXQ
28-09-2010, 08:43 PM
Sau mấy ngày suy nghĩ, trăn trở, day dứt...cuối cùng mình cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Dẫu biết rằng cơ hội không phải lúc nào cũng có nhưng đành phải vậy. Hà Nội ơi, hèn mày dịp khác! Tao hứa sẽ ra thăm mày. Tao hứa..

culu2795
29-09-2010, 07:14 PM
Sau mấy ngày suy nghĩ, trăn trở, day dứt...cuối cùng mình cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng. Dẫu biết rằng cơ hội không phải lúc nào cũng có nhưng đành phải vậy. Hà Nội ơi, hèn mày dịp khác! Tao hứa sẽ ra thăm mày. Tao hứa..


Ơ!Vậy anh CXQ lại k ra Hà Nội à.Hic... thế mà hôm trước em tưởng anh xin số cô tranbinh là để hẹn ra Hà Nội chứ.Buồn wá

CXQ
19-10-2010, 06:19 PM
Chiều qua, con mắt trái bị nhặm, đỏ hoe. Đến tối nó càng trầm trọng hơn, không ngồi PC để làm việc được. Sáng sớm, mắt trái sưng phù lên. Hôm nay cúp điện cả ngày, xách laptop ra quán cafe ngồi. Ken mắt ra làm nhòe mắt. GIờ thì con máy phải cũng bị nhiễm, 2 con đều sưng và đỏ hoe vậy đó. Mắt ơi là mắt!

minh_kidao
20-10-2010, 07:55 PM
20/10 ! Hôm nay là ngày chị em lên ngôi mà sao chẳng thấy các anh quan tâm nhỉ ?Có phải các anh yêu xe quá mà quên mất những hậu phương đang đứng đằng sau ko ?huhuhuhu khổ quá giá mà các anh yêu phụ nữ bằng quân tốt thôi chúng em cũng hạnh phúc lắm rồi !Thân gửi các ông chồng yêu cờ !

reporter
20-10-2010, 08:35 PM
20/10 ! Hôm nay là ngày chị em lên ngôi mà sao chẳng thấy các anh quan tâm nhỉ ?Có phải các anh yêu xe quá mà quên mất những hậu phương đang đứng đằng sau ko ?huhuhuhu khổ quá giá mà các anh yêu phụ nữ bằng quân tốt thôi chúng em cũng hạnh phúc lắm rồi !Thân gửi các ông chồng yêu cờ !

Chị Cường KL bức xúc quá, lấy cả nick của anh nhà lên "chém gió", trách cứ bọn đàn ông yêu cờ kìa. Đề nghị anh Cường đứng ra dàn xếp vụ này, minh oan cho các đàn ông yêu cờ nhưng vẫn không quên gia đình vợ con với!

minh_kidao
20-10-2010, 09:21 PM
HeHe !Em cũng nhận được hoa rùi ,nhưng mà vẫn mong các anh co lời chúc cho các bà vợ như chúng em ,thực ra không chỉ các anh nghiện TLKD đâu em còn nghiện hơn chồng em .Sáng sớm em đã vào xem có anh nào nhớ ngày phụ nữ lên ngôi ko ?Bùn vì chẳng có ,hình như các anh quên mất trang này có rất nhiều những người vợ như em vào để học hỏi và tìm hiểu về chồng !

Fansifan
20-10-2010, 09:23 PM
nhưng vẫn không quên gia đình vợ con với! ....đào của mình ....

Ý bác là thế phải không chàng phóng viên đa tình

hung_namdong
20-10-2010, 09:23 PM
HeHe !Em cũng nhận được hoa rùi ,nhưng mà vẫn mong các anh co lời chúc cho các bà vợ như chúng em ,thực ra không chỉ các anh nghiện TLKD đâu em còn nghiện hơn chồng em .Sáng sớm em đã vào xem có anh nào nhớ ngày phụ nữ lên ngôi ko ?Bùn vì chẳng có ,hình như các anh quên mất trang này có rất nhiều những người vợ như em vào để học hỏi và tìm hiểu về chồng !

Bà chị tâm lý quá!
Có lẽ nhờ chị mà Kỳ Nghệ của anh nhà ngày càng cao đấy!Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc.

minh_kidao
20-10-2010, 10:11 PM
cám ơn bạn !Mình cũng muốn tìm hiểu nhiều lắm nhưng mà thực sự là chỉ động viên thôi còn cờ tướng thì mình chẳng hiểu gì .Nhiều khi ghét cờ lắm ,bạn có biết cách nào làm cho con người yêu cờ ko ?Làm ơn chỉ cho mình với .

kydanhbacco
20-10-2010, 11:24 PM
- Á à bà chỵ dâu hả ? :O hôm nay em bận quá ko cũng lên viết mấy bài thơ hoặc đem những câu chúc hay gửi tới toàn thể các phu nhân của các danh thủ mà :X, nếu anh nào có người yêu thì tặng tới người yêu danh thủ đó, nếu anh nào chưa có người yêu thì tặng chị gái, em gái người đó mà nếu ko có thì tặng anh đó luôn :))
Thôi thi muộn có còn hơn ko em có mấy câu chúc thế này nha
Mở thớt :=))
Xin chúc toàn thể chị em phụ nữ dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù thất nghiệp hay đang tìm việc,đang ăn tiệc hay ở nhà,dù già hay trẻ,dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,dù là rồng hay là tôm,đang bia ôm hay trà đá,hút thuốc...... lá hay là ko,dù có công hay có tội,dù bơi lội karate, dù đi xe hay đi bộ...20/10 vui vẻ hạnh phúc nhận được nhiều@};- @};- @};- (đồng tiền càng tốt)
Câu chúc thứ 2 :D
-Nhân dịp 20-10, xin chúc toàn thể chị em: Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như ..heo thịt!:X không bao giờ ụt ịt như heo kinh tế (lợn nai kinh tế) gừi ngàn hoa tới các chị , các em nói chung là 1/2 thế giới nơi mà anh em chúng tôi, phái mày râu luôn luôn yêu dấu!
__________________

hung_namdong
20-10-2010, 11:34 PM
cám ơn bạn !Mình cũng muốn tìm hiểu nhiều lắm nhưng mà thực sự là chỉ động viên thôi còn cờ tướng thì mình chẳng hiểu gì .Nhiều khi ghét cờ lắm ,bạn có biết cách nào làm cho con người yêu cờ ko ?Làm ơn chỉ cho mình với .
Có một người vợ thông cảm và động viên chồng như chị là quý lắm rồi.Còn về sự đam mê ( yêu Cờ ) không thể muốn là có ngay được đâu chị ạ.Đầu tiên phải biết đánh Cờ đã,rồi từ đó mới có sự đam mê và yêu thích.Thường thì những người có lòng yêu thích môn Thể Thao Trí Tuệ và khá mất thời gian này thì thường là từ khi còn trẻ và chưa vướng bận nhiều về gia đình và con cái.Tuy nhiên cũng không hiếm những người đến với môn Thể Thao này khá muộn và cũng có những thành công nhất định nhưng chủ yếu vẫn là nam giới còn nữ giới thì gần như không đi sâu vào môn Thể Thao này lắm(rất ít).Đặc biệt là sau khi lập gia đình,vì ai cũng biết người phụ nữ Việt Nam chúng ta ngoài làm vợ,làm mẹ thì họ còn đóng góp rất nhiều cho xã hội và cộng đồng.Đôi khi họ còn là nguồn nhân lực chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng con,vì vậy thời gian để họ đầu tư cho môn Thể Thao này gần như là không thể.Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người Phụ Nữ cảm thông,chia sẻ và động viên chồng tham gia môn Thể Thao đầy Trí Tuệ và khá mất thời gian này.Có được một người vợ biết thông cảm như chị hẳn anh nhà yên tâm và tự hào lắm.

Nhân ngày 20-10

Chúc chị cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc!

minh_kidao
21-10-2010, 12:50 AM
- Á à bà chỵ dâu hả ? :O hôm nay em bận quá ko cũng lên viết mấy bài thơ hoặc đem những câu chúc hay gửi tới toàn thể các phu nhân của các danh thủ mà :X, nếu anh nào có người yêu thì tặng tới người yêu danh thủ đó, nếu anh nào chưa có người yêu thì tặng chị gái, em gái người đó mà nếu ko có thì tặng anh đó luôn :))
Thôi thi muộn có còn hơn ko em có mấy câu chúc thế này nha
Mở thớt :=))
Xin chúc toàn thể chị em phụ nữ dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù thất nghiệp hay đang tìm việc,đang ăn tiệc hay ở nhà,dù già hay trẻ,dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng,dù là rồng hay là tôm,đang bia ôm hay trà đá,hút thuốc...... lá hay là ko,dù có công hay có tội,dù bơi lội karate, dù đi xe hay đi bộ...20/10 vui vẻ hạnh phúc nhận được nhiều@};- @};- @};- (đồng tiền càng tốt)
Câu chúc thứ 2 :D
-Nhân dịp 20-10, xin chúc toàn thể chị em: Trẻ trung như heo sữa, Bốc lửa như heo hơi, Chịu chơi như heo nái, Hăng hái như heo con, Sắc son như heo đất, Đủ chất như ..heo thịt!:X không bao giờ ụt ịt như heo kinh tế (lợn nai kinh tế) gừi ngàn hoa tới các chị , các em nói chung là 1/2 thế giới nơi mà anh em chúng tôi, phái mày râu luôn luôn yêu dấu!
__________________

Thay mặt các chị em phụ nữ cám ơn em rể ! Chúc cho các quý ông quý anh kiếm ra nhiều hoa cho chị em phụ nữ thoải mái hái nhé !

minh_kidao
21-10-2010, 12:58 AM
;))
Có một người vợ thông cảm và động viên chồng như chị là quý lắm rồi.Còn về sự đam mê ( yêu Cờ ) không thể muốn là có ngay được đâu chị ạ.Đầu tiên phải biết đánh Cờ đã,rồi từ đó mới có sự đam mê và yêu thích.Thường thì những người có lòng yêu thích môn Thể Thao Trí Tuệ và khá mất thời gian này thì thường là từ khi còn trẻ và chưa vướng bận nhiều về gia đình và con cái.Tuy nhiên cũng không hiếm những người đến với môn Thể Thao này khá muộn và cũng có những thành công nhất định nhưng chủ yếu vẫn là nam giới còn nữ giới thì gần như không đi sâu vào môn Thể Thao này lắm(rất ít).Đặc biệt là sau khi lập gia đình,vì ai cũng biết người phụ nữ Việt Nam chúng ta ngoài làm vợ,làm mẹ thì họ còn đóng góp rất nhiều cho xã hội và cộng đồng.Đôi khi họ còn là nguồn nhân lực chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng con,vì vậy thời gian để họ đầu tư cho môn Thể Thao này gần như là không thể.Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người Phụ Nữ cảm thông,chia sẻ và động viên chồng tham gia môn Thể Thao đầy Trí Tuệ và khá mất thời gian này.Có được một người vợ biết thông cảm như chị hẳn anh nhà yên tâm và tự hào lắm.

Nhân ngày 20-10

Chúc chị cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc!

Cám ơn bạn đã chia sẻ ,thực lòng mà nói mình không thích cái nghiệp không kiếm ra tiền mà lại mất nhiều thời gian này đâu .Nhưng nó là niềm đam mê của chồng mình và cũng là sự sống của anh ấy ,từ khi yêu và chấp nhận cái mà anh cho là niềm hạnh phúc đơn giản (Cờ Tướng ) thì mình thấy mình học được cách nhẫn nhịn trong cuộc sống hơn .Mình viết lên đây đôi dòng tâm sự cũng chỉ mong các anh yêu cờ hãy chia sẻ niềm đam mê của mình với vợ ,người yêu nhiều hơn để họ hiểu và thông cảm nhiều hơn .(Hehe theo ông xã mình nói đằng sau sự thành công luôn có đóng góp to lớn của vợ );))

hung_namdong
21-10-2010, 08:16 AM
;))

Cám ơn bạn đã chia sẻ ,thực lòng mà nói mình không thích cái nghiệp không kiếm ra tiền mà lại mất nhiều thời gian này đâu .Nhưng nó là niềm đam mê của chồng mình và cũng là sự sống của anh ấy ,từ khi yêu và chấp nhận cái mà anh cho là niềm hạnh phúc đơn giản (Cờ Tướng ) thì mình thấy mình học được cách nhẫn nhịn trong cuộc sống hơn .Mình viết lên đây đôi dòng tâm sự cũng chỉ mong các anh yêu cờ hãy chia sẻ niềm đam mê của mình với vợ ,người yêu nhiều hơn để họ hiểu và thông cảm nhiều hơn .(Hehe theo ông xã mình nói đằng sau sự thành công luôn có đóng góp to lớn của vợ );))

Cám ơn chị!
Những việc chị đã và đang làm cho anh nhà chứng tỏ chị là người cũng yêu Cờ chăng kém anh nhà đâu ạ. =D>=D>=D>=D>=D>

CXQ
31-10-2010, 12:22 PM
Hôm nay đánh ván cờ trong blitz, chấp 17XX 9 tiên, vậy mà vẫn măm đối thủ ngon lành :))

cuongsym
31-10-2010, 12:46 PM
Hôm nay đánh ván cờ trong blitz, chấp 17XX 9 tiên, vậy mà vẫn măm đối thủ ngon lành :))

Em nghĩ đấy là còn của lão 17xx thôi pác ạ.

CXQ
04-11-2010, 08:52 PM
Hơn 3 tháng rồi hôm nay mới thấy tên Root admin online :(

thằng bờm
04-11-2010, 09:02 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên lập nick , lại được xem bài phỏng vấn bác Trung Cadan nhà ta trên VCTV3 , thế mới mới hiểu được tại sao thăng long kỳ đạo luôn có bài viết hay và nhất là không có quảng cáo gì sất , cảm ơn các bạn nhiều !!!

strawberry
04-11-2010, 10:31 PM
Hôm nay là ngày đầu tiên lập nick , lại được xem bài phỏng vấn bác Trung Cadan nhà ta trên VCTV3 , thế mới mới hiểu được tại sao thăng long kỳ đạo luôn có bài viết hay và nhất là không có quảng cáo gì sất , cảm ơn các bạn nhiều !!!

Chà, mới buổi đầu tiên mà thấy bạn tung hoành ngang dọc ác phết, chỗ nào cũng có mặt :)>-:)>-:)>-:)>-
--> Biểu hiện của cây bút tiềm năng TLKĐ :D:D:D:D:D

Minh Ngọc
04-11-2010, 10:44 PM
HeHe !Em cũng nhận được hoa rùi ,nhưng mà vẫn mong các anh co lời chúc cho các bà vợ như chúng em ,thực ra không chỉ các anh nghiện TLKD đâu em còn nghiện hơn chồng em .Sáng sớm em đã vào xem có anh nào nhớ ngày phụ nữ lên ngôi ko ?Bùn vì chẳng có ,hình như các anh quên mất trang này có rất nhiều những người vợ như em vào để học hỏi và tìm hiểu về chồng !

Nhẽ ra bạn VH Cường phải tặng vợ yêu của mình 1 bó hoa với.......... 1 bộ cờ thật đẹp và lời chúc: Yêu em như........
..... yêu cờ vậy.;)

CXQ
11-12-2010, 05:27 PM
Sáng nay loay hoay viết bài cho Wiki Việt Nam. Tốn thời gian thật. Mình đang nghĩ ra dự án phổ cập thông tin cờ tướng qua Wiki.

CXQ
20-12-2010, 02:44 AM
Hết đêm nay nữa là tu một thời gian. Chuẩn bị thi cử nữa rồi. Nản quá. Hix!

themgaidep
20-12-2010, 09:09 AM
Lâu lâu mới vào mục này, giờ mới thấy bà xã lão Cường KL mượn nick chồng vào đây "đại náo diễn đàn", phải kỷ luận lão này, dám cho mượn nick là sao nhỉ.
Nếu lão này còn cho mượn nick thì đề nghị anh Vuminh999 đuổi ra khỏi TLKD quán mỗi khi lão ấy đến "chầu rìa" đánh cờ.

khoai-lang-quy
20-12-2010, 09:26 AM
Nhật ký đây:Ở tây thời gian trôi nhanh quá!hết năm đến nơi rồi mà tiền chẳng thấy đâu??? vào VIETSON lại qua TLKD thế là đã sáng rồi!

Kyen16
20-12-2010, 09:35 AM
Lâu lâu mới vào mục này, giờ mới thấy bà xã lão Cường KL mượn nick chồng vào đây "đại náo diễn đàn", phải kỷ luận lão này, dám cho mượn nick là sao nhỉ.
Nếu lão này còn cho mượn nick thì đề nghị anh Vuminh999 đuổi ra khỏi TLKD quán mỗi khi lão ấy đến "chầu rìa" đánh cờ.

hổng phải đâu ,anh Cường đang cấp tấn trung binh rồi rủ bà xã vào xem để đồng cảm í mà

Kyen16 = không yêu em nào 16 ( khác với bác TGĐ : không yêu em nào xấu ).

p/s : có gì nói nói nho nhỏ với nhau bác nhé!

strawberry
20-12-2010, 10:26 AM
Nhật ký đây:Ở tây thời gian trôi nhanh quá!hết năm đến nơi rồi mà tiền chẳng thấy đâu??? vào VIETSON lại qua TLKD thế là đã sáng rồi!

Ở ta thời gian cũng trôi nhanh không kém :(:(:( Thoắt cái đã hết năm rồi mà chẳng thấy làm được gì cả :((

culu2795
21-12-2010, 11:09 PM
Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.
Dường như có một vấn đề gì đó đang xảy ra trong đầu mình,nhiều lúc tự nhiên nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình,đêm nằm thì mãi không ngủ được.
Trong lớp bọn con trai thường bàn luận vs nhau nhiều về việc để tâm đến một bạn gái nào đó,nhưng riêng mình thì lại không thích chuyện đó,có lẽ mình để nó trong lòng... cho nên sáng nay...
Sáng nay đang đi xuống cầu thang miệng thì lẩm bẩm:Trời Đất sao trên đời lại có người xinh thế không biết! Thì đúng lúc đó cô ấy đi đến giơ 2 ngón tay ra:HI và mỉm một nụ cười của thiên thần.Thật sự không hiểu nổi sao mình lại bối rối như thế cơ chứ:Oh...Oh...Hi mình ấp úng đáp lại.Không hiểu sao mỗi khi gặp mình cô ấy lại mỉm cười và nhìn với ánh mắt như xua đi cả mùa đông buốt giá.Vẫn biết cô ấy đã có bạn trai nhưng sao mình cứ hay ảo tưởng.
Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!
Mẹ bảo mình hay mơ mộng,đầu óc toàn để trên mây, trên gió có lẽ đúng

trung_cadan
22-12-2010, 12:06 AM
Thằng này yêu rồi , hix , giá mà mình có được cảm giác như nó thì tuyệt , hi hi !!!

dangtrang90
22-12-2010, 12:39 AM
Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.
Dường như có một vấn đề gì đó đang xảy ra trong đầu mình,nhiều lúc tự nhiên nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình,đêm nằm thì mãi không ngủ được.
Trong lớp bọn con trai thường bàn luận vs nhau nhiều về việc để tâm đến một bạn gái nào đó,nhưng riêng mình thì lại không thích chuyện đó,có lẽ mình để nó trong lòng... cho nên sáng nay...
Sáng nay đang đi xuống cầu thang miệng thì lẩm bẩm:Trời Đất sao trên đời lại có người xinh thế không biết! Thì đúng lúc đó cô ấy đi đến giơ 2 ngón tay ra:HI và mỉm một nụ cười của thiên thần.Thật sự không hiểu nổi sao mình lại bối rối như thế cơ chứ:Oh...Oh...Hi mình ấp úng đáp lại.Không hiểu sao mỗi khi gặp mình cô ấy lại mỉm cười và nhìn với ánh mắt như xua đi cả mùa đông buốt giá.Vẫn biết cô ấy đã có bạn trai nhưng sao mình cứ hay ảo tưởng.
Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!
Mẹ bảo mình hay mơ mộng,đầu óc toàn để trên mây, trên gió có lẽ đúng


Cái này chỉ là rung động trước người con gái đẹp thui mà. :D

laototphilao
22-12-2010, 01:31 AM
Phải nói là Culu rất lãng mạn, lớp 7 chú lại bị ám ảnh bởi một bạn gái có những ngón tay rất xinh, ngón tay búp măng và đôi mắt rất đẹp tặng culu bài thơ này.
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em
P/s thơ ST he he

hung_namdong
22-12-2010, 02:53 AM
Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.
Dường như có một vấn đề gì đó đang xảy ra trong đầu mình,nhiều lúc tự nhiên nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình,đêm nằm thì mãi không ngủ được.
Trong lớp bọn con trai thường bàn luận vs nhau nhiều về việc để tâm đến một bạn gái nào đó,nhưng riêng mình thì lại không thích chuyện đó,có lẽ mình để nó trong lòng... cho nên sáng nay...
Sáng nay đang đi xuống cầu thang miệng thì lẩm bẩm:Trời Đất sao trên đời lại có người xinh thế không biết! Thì đúng lúc đó cô ấy đi đến giơ 2 ngón tay ra:HI và mỉm một nụ cười của thiên thần.Thật sự không hiểu nổi sao mình lại bối rối như thế cơ chứ:Oh...Oh...Hi mình ấp úng đáp lại.Không hiểu sao mỗi khi gặp mình cô ấy lại mỉm cười và nhìn với ánh mắt như xua đi cả mùa đông buốt giá.Vẫn biết cô ấy đã có bạn trai nhưng sao mình cứ hay ảo tưởng.
Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!
Mẹ bảo mình hay mơ mộng,đầu óc toàn để trên mây, trên gió có lẽ đúng

Cứ thế này thì Kỳ Nghệ của Culu e rằng .................. không ổn!:-w:-w:-w

Lão Khoai
22-12-2010, 08:18 AM
culu2795;97812]Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.

Bạn chắc bị viêm phổi ,hay viêm họng hạt mãn tính rồi .Trụ sinh chắc lờn hết .Bạn ra nhà thuốc hỏi mua AZICINE 250mg đó là kháng sinh mạnh nhất thuộc thế hệ 5 .Ngày đầu uống 2 viên liều tấn công ,sau đó mỗi ngày 1 viên cho đến hết vỉ , mỗi vỉ 5 viên là bạn uống trong 4 ngày ,có thể thêm thuốc ho như Tussin phụ trợ .nhất định sẽ hết .Giữ ấm ngực vào mùa lạnh


Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!


Ho do bị cảm nhiễm tôi chữa đuợc , còn ho do cõi lòng thổn thức là bệnh gió giăng tôi chịu

Thiennhan
22-12-2010, 08:50 AM
LÃO KHOAI là bác sĩ à?Thế nhỡ CULU bị lao thì đơn thuốc thế nào đây?Kể TLKD có mục Y HỌC sức khỏe cũng hay!Thành viên của TLKD KHỎE TRANG WEB KHỎE!Ho nhiều mà cứ uống kháng sinh tùy tiện thì cũng nhanh gặp thiên thần thôi!!!Đi khám BS ngay để ổn định sức khỏe, tránh lây lan bệnh tật cho cộng đồng hỡi chàng SV mơ mộng kia!.

ThangLongKyDao
22-12-2010, 10:38 AM
Trưa hôm qua say rượu, vậy là diễn đàn 1 năm qua những gì cần đọc đã đọc xong. Bỗng nhiên thấy lòng mình trống rỗng ! Thôi, dành thời gian để đọc những tiểu thuyết kiếm hiệp trứ danh là hơn....

6789
22-12-2010, 02:38 PM
Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.
Dường như có một vấn đề gì đó đang xảy ra trong đầu mình,nhiều lúc tự nhiên nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình,đêm nằm thì mãi không ngủ được.
Trong lớp bọn con trai thường bàn luận vs nhau nhiều về việc để tâm đến một bạn gái nào đó,nhưng riêng mình thì lại không thích chuyện đó,có lẽ mình để nó trong lòng... cho nên sáng nay...
Sáng nay đang đi xuống cầu thang miệng thì lẩm bẩm:Trời Đất sao trên đời lại có người xinh thế không biết! Thì đúng lúc đó cô ấy đi đến giơ 2 ngón tay ra:HI và mỉm một nụ cười của thiên thần.Thật sự không hiểu nổi sao mình lại bối rối như thế cơ chứ:Oh...Oh...Hi mình ấp úng đáp lại.Không hiểu sao mỗi khi gặp mình cô ấy lại mỉm cười và nhìn với ánh mắt như xua đi cả mùa đông buốt giá.Vẫn biết cô ấy đã có bạn trai nhưng sao mình cứ hay ảo tưởng.
Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!
Mẹ bảo mình hay mơ mộng,đầu óc toàn để trên mây, trên gió có lẽ đúng

Hay lắm culu,kệ mama cái thằng người yêu,quên nó đi...Lần sau em nhớ bình tĩnh chút,đi qua vuốt thẳng vào ngón tay Thiên Thần,cầm được càng lâu càng tốt....hehehe.Yêu cái thằng culu thế,đã vậy bây giờ ra đường anh chịu khó nhìn "các cháu" xem có "cháu" nào làm vậy với mình không!
@Trung_cá dán:Trời ơi bây giờ có 1 em 18 tuổi đi ngang qua giơ 2 ngón tay,nở 1 nụ cười và ánh mắt như vậy thì nghĩ sao??Anh thì nghĩ:Lô,đề,nợ nần bóng đá,núi lửa,lũ lụt....không thể "khủng khiếp" bằng ánh mắt,nụ cười ấy..hí hí.

themgaidep
22-12-2010, 04:29 PM
@ Culu: Đúng là "hậu sinh khả úy"! Hay lắm.

trung_cadan
30-12-2010, 12:43 AM
Hay cái gì mà hay , toàn khen nó mơ màng vớ vẩn , sa đà vào mơ màng là yếu tố đầu tiên để thất bại trong tình yêu đấy bạn Lâm ạ :)) !!!

hung_namdong
30-12-2010, 12:58 AM
Hay lắm culu,kệ mama cái thằng người yêu,quên nó đi...Lần sau em nhớ bình tĩnh chút,đi qua vuốt thẳng vào ngón tay Thiên Thần,cầm được càng lâu càng tốt....hehehe.Yêu cái thằng culu thế,đã vậy bây giờ ra đường anh chịu khó nhìn "các cháu" xem có "cháu" nào làm vậy với mình không!
@Trung_cá dán:Trời ơi bây giờ có 1 em 18 tuổi đi ngang qua giơ 2 ngón tay,nở 1 nụ cười và ánh mắt như vậy thì nghĩ sao??Anh thì nghĩ:Lô,đề,nợ nần bóng đá,núi lửa,lũ lụt....không thể "khủng khiếp" bằng ánh mắt,nụ cười ấy..hí hí.

Lão 6789 lại đầu độc linh tinh rôi.Định đưa chú em culu vào đời hả?Để cho em nó ngoan đi anh!>:)>:)>:)

culu2795
31-12-2010, 09:58 PM
Hôm nay lúc đi học về tý thì ngã xe.Sao đầu óc mình cứ để đâu đâu thế k biết.Lúc chiều nghe bọn con trai kháo nhau:"Này,chúng mày ơi cô giáo Toán có ông người yêu đẹp zai lắm,lượn Spacy trông oách kinh người".Ủa k hiểu việc này thì có liên quan gì tới mình cơ chứ,thế mà từ giờ phút đó trở đi mình k thể nào tập trung nôi,trong lòng tự nhiên thấy buồn khôn tả.Đến lúc trống vào tiết cũng quên là phải đứng lên chào cô...
Lúc chập tối bố đi về có thông báo 1 tin mà mình cũng cực kỳ k vui:"Cụ Vệ đang bệnh nặng rất khó qua khỏi,chắc bố phải vào viện trông cụ".Tuy năm nay cụ đã hưởng thọ 95 tuổi nhưng nếu điều này trở thành sự thật thì đây sẽ là một mất mát to lớn về tinh thần cho cờ Tướng VN.Cụ là người đã khai sáng ra Hội cờ Tướng VN(tiền thân của Liên đoàn Cờ VN), và dốc rất nhiều tâm huyết từ năm 1976 cho đến tận năm 2004.Còn vs riêng culu thì chính cụ là người đã dẫn dắt culu vào cờ Tướng trong suốt mười năm đã qua.
Thật mong cụ sớm khỏe lại

Ôi! mình suy nghĩ nhiều quá

strawberry
01-01-2011, 12:06 AM
Năm 2010 là quả là một năm đáng nhớ, chuyện vui cũng nhiều mà chuyện buồn cũng không ít.
Dẫu sao cũng sắp qua năm cũ, chúc mọi người một năm mới, 2011, tràn ngập niềm vui.
Cũng mong cụ Vệ sớm khỏe lại. :(

CXQ
25-01-2011, 06:16 PM
Mấy tháng rồi mới vào lại được nick này. Rõ khổ!

culu2795
28-01-2011, 06:12 PM
Mình vốn hem tin lắm vào mấy trò bói toán nhưng mấy hôm nay lang thang trên mạng có lẽ phải thay đổi lại nhận thức của.Trời ạ nói đúng 200% về mình:
Bói theo ngày sinh:27/10/1995
Tính cách của bạn có sự vị tha,hợp tác,hào phóng,khoan dung và một thế giới quan rộng mở.Bạn nhạy cảm tinh tế,và dễ nắm bắt được những suy nghĩ tình cảm của người xung quanh.Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và thường thì không trông chờ gì mình được đền ơn.Bạn thông minh,có suy nghĩ sâu sắc,và thường bận tâm về những câu hỏi lớn của cuộc đời.Với những người xung quanh bạn dễ hòa đồng,nhưng dù vậy bạn vẫn có thời gian riêng tư cho những tư tưởng,mơ mộng của mình

trantuanngoc
28-01-2011, 06:38 PM
Mình vốn hem tin lắm vào mấy trò bói toán nhưng mấy hôm nay lang thang trên mạng có lẽ phải thay đổi lại nhận thức của.Trời ạ nói đúng 200% về mình:
Bói theo ngày sinh:27/10/1995
Tính cách của bạn có sự vị tha,hợp tác,hào phóng,khoan dung và một thế giới quan rộng mở.Bạn nhạy cảm tinh tế,và dễ nắm bắt được những suy nghĩ tình cảm của người xung quanh.Bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và thường thì không trông chờ gì mình được đền ơn.Bạn thông minh,có suy nghĩ sâu sắc,và thường bận tâm về những câu hỏi lớn của cuộc đời.Với những người xung quanh bạn dễ hòa đồng,nhưng dù vậy bạn vẫn có thời gian riêng tư cho những tư tưởng,mơ mộng của mình

Culu à chịu khó ôn luyện năm tới nhiệm vụ của culu sẽ nặng gấp đôi để giúp đại bang phái Đống Đa lên ngôi vô địch culu ngày càng trưởng thành và tiến bộ ,nếu culu cứ tiếp tục thể hiện một phong độ xuất sắc tại giải Quang Trung open khi culu đã hạ được 2 cao thủ khét tiếng là xích Cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp với cao thủ cờ độ Lưu Quang Tuyên và đặc biệt trong ván cuối cùng culu đã thủ hòa thành công danh thủ Nguyễn Anh quân nếu culu thể hiện được một phong độ xuất sắc như vậy thì có khả năng cô giáo TRần bình sẽ trao cho culu chức phó tướng

culu2795
28-01-2011, 07:28 PM
Trong Ỷ Thiên Đồ Long kỷ đoạn Tạ Tốn lựa chọn sư phụ của mình khi đầu Phật.Phương trượng Không Văn muốn Tạ Tốn nhận Độ Ách làm sư phụ,nhưng Tạ lão gia lại muốn nhận Không Văn làm sư phụ vì cho rằng nếu mình nhận Độ Ách làm sư phụ thì cũng được xếp hàng chữ Không ngang hàng vời Không Văn.Độ Ách liền giảng cho Tạ Tốn về cái hư vô ở cõi đời,Tạ nhận Không Văn hay Độ Ách làm sư phụ cũng vậy thôi.

Cho nên culu có làm phó tướng hay đại tướng cũng vậy thôi

BachDienThuSinh
28-01-2011, 08:35 PM
Bói kiểu thế ai nghe chả thấy thích chả thấy đúng , hô hô !!!

hung vi
28-01-2011, 09:27 PM
Tặng những bà vợ có chồng mê cờ......

Em vào kỳ quán mà xem
Con trai kỳ quán ngọt như kem bốn mùa

Lão Khoai
28-01-2011, 09:41 PM
Trong Ỷ Thiên Đồ Long kỷ đoạn Tạ Tốn lựa chọn sư phụ của mình khi đầu Phật.Phương trượng Không Văn muốn Tạ Tốn nhận Độ Ách làm sư phụ,nhưng Tạ lão gia lại muốn nhận Không Văn làm sư phụ vì cho rằng nếu mình nhận Độ Ách làm sư phụ thì cũng được xếp hàng chữ Không ngang hàng vời Không Văn.Độ Ách liền giảng cho Tạ Tốn về cái hư vô ở cõi đời,Tạ nhận Không Văn hay Độ Ách làm sư phụ cũng vậy thôi.

Cho nên culu có làm phó tướng hay đại tướng cũng vậy thôi

Khà khà về tình về nghĩa thì đúng là Culu trọng Tuanngoc như anh ,nhưng còn cái nhìn về cuộc đời lại khác .Culu có cái đam mê mãnh liệt lại cũng có cái dửng dưng mãnh liệt .Cái đó cụ Nguyễn Du gọi là
Đang khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

Cái nghịch lý trong lòng Culu chỉ tri kỷ là có thể thầm hiểu

culu2795
28-01-2011, 09:48 PM
Khà khà về tình về nghĩa thì đúng là Culu trọng Tuanngoc như anh ,nhưng còn cái nhìn về cuộc đời lại khác .Culu có cái đam mê mãnh liệt lại cũng có cái dửng dưng mãnh liệt .Cái đó cụ Nguyễn Du gọi là
Đang khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

Cái nghịch lý trong lòng Culu chỉ tri kỷ là có thể thầm hiểu

Thực sự đến bây giờ culu mới tìm được người hiểu mình.Đúng như lời bác Khoai nói nhiều lúc culu thấy lòng nhiệt huyết sôi trào và muốn mình phải làm thật nhiều thật có ích,nhưng nhiều lúc lại trùng xuống tâm trạng có phần nao nao,cảm thấy sự vật rất mệt mỏi...

CXQ
04-02-2011, 02:01 PM
Hôm qua, đi 5 tăng. Mỗi tăng vài tiếng đồng hồ..không có nghỉ ngơi gì hết. Tăng cuối bị phục kích...lần này phải đi "william cường" móc pô để chiến đấu tiếp. Chủ nhà ép quá :((

abc
04-02-2011, 02:48 PM
Hôm qua, đi 5 tăng. Mỗi tăng vài tiếng đồng hồ..không có nghỉ ngơi gì hết. Tăng cuối bị phục kích...lần này phải đi "william cường" móc pô để chiến đấu tiếp. Chủ nhà ép quá :((

Mấy người hay nhậu có chiêu này thật hữu hiệu,có hôm thấy cậu em họ cũng chiến mấy tăng rồi vào gặp "Mr Willam Cường" ọe ọe vài phút ra lại có thể chiến tiếp(mình ko biết tưởng nó bị làm sao vào hỏi thăm mới hay).

CXQ
07-02-2011, 01:21 AM
Qua chuỗi ngày từ cuối tết Tây đến gần tết Ta, cao điểm là 3 ngày tết Ta...nhậu nhiều quá nên ho và đau họng suốt, nhiều lúc nói không ra tiếng, uống bia toàn uống chay (không đá, thỉnh thoảng ít mồi), cơ thể đào thải không kịp nên giờ uống thuốc tây mấy liều vẫn chưa khỏi ho.

Congaco_H1R5
13-02-2011, 03:06 PM
Sáng nay , mạng VNPT cúp điện toàn thành phố , máy tính giở quẻ phải cài lại , trong khi chờ đợi nhấu` ắng - cờ ngày càng thấp - đô càng ngày càng lên , 11h mạng có lại , đang phấn khích , gõ vài dòng vớ vẫn và vô nghĩa - chia sẻ cảm xúc cùng kỳ hữu 4 phương hehehee .

themgaidep
13-02-2011, 04:47 PM
.....- cờ ngày càng thấp - đô càng ngày càng lên , ....
Chiều nay đọc bài này của anh Gà thấy buồn cười quá, sao lại có người so sánh kiểu này nhỉ. Trình độ đánh cờ và giá đô la ngoài chợ đên lại lien quan mật thiết thế này sao!:)):)):))
HN giờ này nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, rét quá, giá vàng cũng ngày càng lên, đắt quá.

CXQ
14-02-2011, 03:46 AM
Kể từ ngày mai mình sẽ tạm xa diễn đàn một thời gian. Mình còn nhiều mục tiêu và phải thực hiện cho xong. Nhưng vẫn sẽ theo dõi Liêm thi đấu để viết bài cho 1 số tờ báo nữa. Nhiều khi cũng thấy tủi cho môn cờ (vua, tướng)..Gọi cho ông trưởng Ban thể thao VietNamNet (mr Khôi), thì ổng trả lời "..mấy cái cờ quạt nên bên anh không dám đăng vì ít người quan tâm", vậy mà cứ bảo "có tin nào về cờ tướng thì gửi cho anh". PV nhiều người không chịu chui rèn chuyên môn, đăng lên báo cho hàng triệu người xem mà cứ làm như đùa..thông tin sai tè lè. Buồn thay!

heeeeeeeeee
14-02-2011, 11:26 AM
Kể từ ngày mai mình sẽ tạm xa diễn đàn một thời gian. Mình còn nhiều mục tiêu và phải thực hiện cho xong. Nhưng vẫn sẽ theo dõi Liêm thi đấu để viết bài cho 1 số tờ báo nữa. Nhiều khi cũng thấy tủi cho môn cờ (vua, tướng)..Gọi cho ông trưởng Ban thể thao VietNamNet (mr Khôi), thì ổng trả lời "..mấy cái cờ quạt nên bên anh không dám đăng vì ít người quan tâm", vậy mà cứ bảo "có tin nào về cờ tướng thì gửi cho anh". PV nhiều người không chịu chui rèn chuyên môn, đăng lên báo cho hàng triệu người xem mà cứ làm như đùa..thông tin sai tè lè. Buồn thay!

CXQ sớm quay lại nhé.

dangtrang90
03-03-2011, 11:53 PM
Hôm nay thấy hơi buồn, lại mệt nữa, mình quyết định ở nhà viết nhật ký, không đi chơi vói mấy anh ( không biết có bị ghét không.hixhix)


Có thể mọi người sẽ thắc ngắc về cái tiêu đề, mình giải thích lun nhá! Chả là thế này, mình may mắn đủ tiêu chuẩn được thi đấu giải cờ tướng hạng nhất toàn quốc 2011 tổ chức tại SG. Tuy nhiên sức của mình vào đó thì chẳng nhằm nhò gì, mục tiêu chỉ là "thi đấu kết hợp du lịch". Du đấu dùng để thay thế cho cụm từ đằng trước.hehe

Mình thi đấu dưới màu áo Hưng Yên, đi cùng là anh Trung_cadan sư huynh của mình lấy danh nghĩa là trưởng đoàn Hưng Yên.

Tính đến ngày hôm nay là vừa tròn một tuần mình được sống tại Sài Gòn - thành phố trong mơ !( Theo lời kể của một số người). Và sau đây là cảm nhận của tui về Sài Gòn nè.



24/2: Chuyến này vào Sài Gòn, không mang theo nhiều tiền lắm, đành phải tiết kiệm nhất có thể. Cho nên hãng hàng không giá rẻ là sự lựa chọn sáng suốt:D, và bay đêm cũng vậy... 23h30 máy bay khởi hành, 1h30 mới có mặt tại Sài Gòn. Phải công nhận là Bác Voi Rừng ( Mem đội bóng TADA của mình công tác trong này) nhiệt tình thật, đợi 2 anh em mình đến giờ đó và cùng uống cafe tới sáng luôn, hehe. Sài Gòn về đêm vẫn nhộn nhịp chẳng kém gì ban ngày cả...



25/2: 5h sáng, về tới khách sạn, hai anh em lăn quay ra ngủ, 11h30 lại bắt đầu một ngày mới. Bữa cơm đầu tiên 2 anh em ăn là cơm bụi SG, cũng ngon đáo để mà lại rẻ. hehe. Hum nay chưa phải thi đấu, nên hai anh em có một buổi chiều lượn SG đợi đến giờ bốc thăm chia cặp. Địa điểm là kỳ đài Đất Việt - nơi sinh hoạt của CLB Kỳ Hội Quán - CLB cờ mạnh nhất SG hiện giờ. Đến đó mới thấy mọi người thật thân thiện, quả là một buổi chiều vui vẻ:).



26/2: Ngày thi đấu đầu tiên, hôm nay thi đấu 2 ván, ván đầu mình phải gặp 1 Quốc Tế Đại sư và phải đi sau( Quốc tế đại sư là một danh hiệu, một kỳ thủ được phong danh hiệu này khi đã có huy chương trên đấu trường Quốc tế :D, còn trong đánh cờ, đi trước - đi sau giống như là trong đá bóng được chơi trên sân nhà hay sân khách vậy), Quả là một lá thăm đen đủi:(. Tuy nhiên, buổi sáng ngày hôm đó mình đã làm nên bất ngờ đầu tiên của giải khi cầm hòa được Pác này và có được 0,5 điểm đầu tiên. Buổi chiều ngày hôm đó, lá thăm lại đưa mình gặp một QTDS khác :((, tuy lần này mình được đi tiên nhưng bất ngờ đã không xảy ra thêm một lần nữa, thất bại đầu tiên của mình trên đấu trường A1 đã tới, âu đó cũng là điều tất yếu :(.



27/2: Ngày thi đấu thứ 2, lá thăm cho mình đã dễ chịu hơn chút, khi đối thủ của mình không phải là một người không có danh hiệu gì, tuy nhiên mình đã không thể kiếm được một điểm nào từ anh:(. Sau 3 ván được nữa điểm, quả là kết quả không được tốt cho lắm. Được cái mình luôn lạc quan, và điều mình sẽ làm là cố gắng trong từng ván tiếp theo...



28/2: Wow! Đây là một ngày khá đặc biệt, với khá nhiều điều xảy ra...

- 6h30 thức giấc, 2 anh em đánh răng rửa mặt:D. và... phát hiện ra một điều là ... cái ví đã không còn trong túi quần mình nữa :(( :(( ... toàn bộ lương thảo của hai anh em mất sạch :((... 7h30 - 8h: trên đường đi tới nhà thi đấu( 2 anh em được Anh Tuấn 9999 mượn cho con @ biển đẹp phóng vù vù:D), thời gian đó có lẽ là khoảnh khắc đáng quên nhất trong suốt chuyến đi :(... Mình thì vừa tiếc, vừa buồn, vừa áy náy,... còn anh mình thì ... vừa lái xe, vừa mắng mình :((.



- Tuy nhiên, 8h30, có mặt tại nhà thi đấu, mình lại tập trung toàn bộ trí lực cho các ván cờ đỉnh cao:D, và quyết tâm chiến thắng để nguôi ngoai nỗi buồn "mất ví" :(. Và rồi ông trời đã không phụ người tốt, đã mủi lòng thương trước đứa con ngoan tôi nghiệp, chiến thắng đầu tay đã đến.



- Và rồi, chiều hôm đó, chiến thắng lại đến :D. Vậy là trên con đường về, tiếng mắng chửi không còn nữa, thay vào đó lại là bầu không khí tràn đầy lạc quan và hi vọng. 5 ván 2,5 điểm là một kết quả rất khả quan:).



1/3: Ngày hôm sau, đối thủ của mình là một kiện tướng ( Người đã đạt được thành tích cao trong giải quốc gia Với sự tự tin vốn có của mình cùng với sự quyết tâm cao đã giúp mình có một ván cờ suất sắc để giành chiến thắng thứ 3 trong giải. Chiến thắng này thật sự là sự bất ngờ quá lớn đối với nhiều người, đặc biệt là những người quý mến mình, theo đó là những lời động viên không ngớt...



2/3: Sau 3 chiến thắng liên tiếp, mình đã đặt một chân lên top đầu:D. Có một điều khá thú vị đó là biệt danh của mình là Trang gà tơ, và sau 3 chiến thắng vừa qua thì những người yêu mến đã gọi mình là Trang gà chọi.hehe. Họ hi vọng mình sẽ gây thêm những bất ngờ.



Tuy nhiên... Đội thủ ngày hôm nay của mình là một đại Tướng. Dù hết sức cố gắng cũng như quyết tâm tột đỉnh nhưng mình đã không thể gây thêm bất ngờ. Mình không còn được coi thường nữa,... kết quả là mình thua trận .... Những đối thủ tiếp sau cũng vậy, và thật bại nối tiếp thất bại...



Theo mình thì hình ảnh của mình trong giải này giống như chú Gà trống choai vây, vỗ cánh 3 cái rồi cât tiếng gáy " Ò Ọ o" , rồi lại bị đập cho 3 cái :((. Dù sao thì mình cũng nhận ra mình thiếu cái gì, mình cần phải làm gì,.. chắc chắn ngày mình cất tiếng gáy thật dài sẽ không xa nữa !!!

themgaidep
04-03-2011, 12:36 AM
Ku Trang không nhắc đến việc mình mắng hai anh em nó nhỉ?

phanphuctruong
04-03-2011, 12:57 AM
Thế là một giải đấu đã trôi qua đối với mình. Quả thật là trong những ngày "du đấu" để lại trong mình rất nhiều "hương", "vị".

Ban đầu, mình đến TPHCM với một niềm tin cũng như tinh thần thoải mái và sự quyết tâm cao nhất. Thật ra, vũ khí lớn nhất mình mang đến chính là "tinh thần" (những thứ vũ khí lợi hại khác trong giai đoạn này không có thời gian và tâm trí mài giũa). Mục tiêu của chuyến thi đấu lần này là học hỏi và tạo ra bất ngờ nếu có thể.

Ngay trong ván đầu gặp cao thủ Bùi Dương Trân - nổi danh một thời trên kỳ đàn Việt Nam - cờ ưu thế nhưng lại không tính toán sâu xa dẫn đến hoà.

Bỗng chốc mình cảm nhận thấy rất nhiều áp lực bao lấy mình trong lần chinh chiến này sau khi ván 1 kết thúc, không biết có phải là mình quá dễ dãi trong ván đấu với anh Bùi Dương Trân hay không mà vây quanh mình là một cảm giác cô đơn cũng như bao điều suy nghĩ, lo âu: "trong thời gian qua mình không tập luyện nhiều do chờ đợi hợp đồng dẫn đến công lực cũng như cảm giác không không có phần sung mãn, bộ môn cờ tướng có nhiều biến động, mình thi đấu mà trên vai nặng trĩu sự kỳ vọng của Cà Mau, mình mà thi đấu không đạt kết quả tốt thì sẽ như thế nào (giải Hà Nội tháng 10/2010 mình là người dược đánh giá yếu nhất đội nên tinh thần thoải mái) ... " nhận ra xung quanh mình có nhiều áp lực nên mình luôn tự động viên mình sống chung cùng "áp lực" và cố gắng chế ngự "áp lực".

Trong quá trình thi đấu giải lần này, mình chịu thua tức tưởi ở những ván gặp Đào Quốc Hưng, Trần Tuấn Ngọc, Ngô Ngọc Minh có những lúc mình nghĩ thầm "sao mình lại vô dụng thê? cờ vậy mà bị thua? sao yếu quá vậy? ... " toàn là những suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng khi bình tâm lại mình nghĩ "phải biết chấp nhận kết quả của cuộc chơi!", mình bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đến 2 từ "thất bại" và nhận ra rằng "cái nào cũng có cái giá của nỏ, thất bại cũng có sức mạnh của thất bại, nó có thể làm cho mình gục ngã nhưng cũng có thể là đòn bẫy cho những thành công sau này, mọi thứ đều luôn vận động, mình phải vận động và không nên nhìn quá nhiều về quá khứ.. ".

Bên cạnh những nỗi buồn, mình cũng có những giây phút "quên sầu", khi có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng những chuyên gia SW như tuangod, HKC, caydenthan, theduy, ongthan... cùng offline cùng rất nhiều anh em chơi cờ. Có lẽ trong những giây phút ấy mình cảm thấy vui vẻ nhất, sảng khoái nhất. Mình cũng nhận được rất nhiều sự động viên và sự đồng cảm từ mọi người. Thông qua đây, mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, anh em kỳ hữu gần xa đã động viên mình. Thất bại ở giải lần này cũng như những tình cảm mọi người dành cho mình, là một sức mạnh to lớn cho mình ở những giải sau.

Rồi ngày mai lại xuất hiện ánh bình minh!!!

Mr.Khoi
09-03-2011, 12:09 PM
Tặng những bà vợ có chồng mê cờ......

Em vào kỳ quán mà xem
Con trai kỳ quán ngọt như kem bốn mùa

Em vào kỳ quán mà xem
Con trai kỳ quán lem nhem tối ngày
Mắt sâu, còm cõi thân gầy
Tay ôm máy tính mặt mày... nhăn nheo... :(|)
=))
(sắp bị ăn đòn, hị hị)

CXQ
11-03-2011, 06:59 PM
Một ngày vui! có thể nói như vậy. Không bỏ công 2 ngày mệt mỏi chạy xe từ nhà lên TT.TDTTQ.4. Lần thứ hai tổ chức cho mấy đứa ghi hình gameshow "đấu trường 100" đã không làm mình thất vọng. Lần trước nguyên đoàn gần 70 người mà không đoạt giải gì. Lần này, sau đợt sơ tuyển ở trường, mấy đứa đã có những chuyển biến tích cực. 41tr giải thưởng sau 2 ngày ghi hình không phải là con số nhỏ...Một trong những người mang giải thưởng về cho đơn vị mình là 1 cô bé mình đang "ngắm" từ năm 2008 đến giờ. Niềm vui trong sáng hôm nay nữa là gặp thầy Hồng đang ăn sáng tại căn tin. Thế là chạy lại ngồi tán dóc với thầy thì được biết nhà thầy ở cách đó 3,4 căn và một thông tin mình nghĩ ai đọc cái entry này cũng bất ngờ là cơn sốt Việt Nam Idol Trần Nguyễn Uyên Linh đã từng là một kỳ thủ cờ tướng trẻ triển vọng của quận Thủ Đức (TP.HCM). Nếu như không có sự cố từ phía gia đình thì có lẽ em nó đã theo nghiệp cờ rồi cũng nên :)
Chắc khoảng 2 tháng nữa sẽ phát. Anh em nhớ xem, CXQ có lên hình :D

Mr.Khoi
22-03-2011, 05:31 PM
Hôm nay Đoàn thanh niên Ban cơ yếu CP tổ chức cuộc thi Kéo co và Cầu lông.
Đơn vị mình được giải nhì Kéo co, giải 3 Cầu lông
Có tí giải lại phải đi liên hoan, nhậu nhẹt, hát hò... mệt hết cả con người!
Bây h vẫn tây tây phê phê nhưng vẫn phải ngồi đây chưa dám về nhà...
về nhà với cái mặt đỏ thế này chắc chết quá!
Híc

Mr.Khoi
23-03-2011, 12:35 PM
Ngày 23/3/2011
Sau 1 hồi họp hành, tuy mình ngồi cuối góc để tiện bề online bỗng giật mình thót tim khi sếp nhắc đến tên mình trong quyết định tăng lương, vượt cấp!
Ối giời! Đầu năm hay đi lễ Phật có khác, tin này chờ hơi bị lâu rồi sếp ơi là sếp!
Thôi chào bà con, có ai rảnh mời ra quán Oanh Oanh 89 Lê Văn Lương khao cái nhỉ!
Quả này lại ko say ko về rồi!
Ban cơ yếu Chính phủ từ ngày chuyển vào Bộ nội vụ khác hẳn
Hehe

reporter
23-03-2011, 01:05 PM
Trang "gà tơ" đánh A1 rùi thì phải đổi thành "đà điểu tơ". Chả mấy mà thành "đại bàng" của làng cờ đỉnh cao!

6789
23-03-2011, 06:10 PM
Ngày 23/3/2011
.................................................................
Quả này lại ko say ko về rồi!
Ban cơ yếu Chính phủ từ ngày chuyển vào Bộ nội vụ khác hẳn


Chị Mr.Khoi hay say nhỉ?:D.

Lão Khoai
27-03-2011, 09:28 PM
Mấy hôm nay suớng quá không để trong lòng đuợc phải la lên ,số là một đêm say sưa về nhà không hiểu sao rất khó ngủ bèn lò mò thức dậy vào Ebay xem hàng ,xem lướt lướt chờ mỏi mắt để ngủ .Thình lình chợt thấy CONDAL classical guitar mẹ cha ơi tỉnh hẳn người ,lòng run lên thì thầm Báu kiếm đây rồi ,lao vào cuộc đấu giá cuối cùng thắng với giá gần 700, quá hời .Quá rẻ so với một nghệ phẩm từ bàn tay người thợ làm đàn tài hoa Manuel Condal vùng Barcelona từ năm 1966 nay đã tuyệt tích
Trong lúc chờ shipping cả trăm câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu ,không biết treble và bass có hòa hợp không ? nan quạt trong thùng kiểu gì ? tiếng nghe có quí tộc như giới chơi nhạc cổ điển đồn đại không vì mỗi cây đàn có một linh hồn khác nhau ,mỗi cây rung một kiểu
Hôm qua nhận đuợc đàn ,ngồi chơi suốt buổi chiều từ Varỉation cho tới Allemande ,Double chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy ,âm thanh tuyệt tác suớng cho tới độ gọi phone lung tung cho bạn bè như một thằng khùng,có đứa tận bên Swiss vì khác giờ tự nhiên bị dựng cổ dậy nửa đêm ,lầm bầm chửi đổng sau rồi cũng nhe răng cười chúc mừng

Phải cưa cổ một chai Tequila mừng Em CONDAL mới đuợc .Trời ơi ! suớng đến run người

trung_cadan
27-03-2011, 10:05 PM
Lão Khoai có cái đam mê lớn lao của kẻ sưu tầm , chỉ có trái tim mới đóng vai trò quyết định trong việc giành được của báu , chúc mừng chúc mừng !!!

themgaidep
27-03-2011, 10:16 PM
.....
Phải cưa cổ một chai Tequila mừng Em CONDAL mới đuợc .Trời ơi ! suớng đến run người

Ôi bác, sợ quá, giết một em Tequila để "làm quà" tặng em CONDAL:)):)):)):))

CXQ
05-04-2011, 02:45 AM
Trưa hôm nay đánh thắng ông chú (hay chơi cờ với ông già nhà mình) 3 ván liền, sướng :)) Lâu lắm rồi mới lại đánh với chú..Trước lúc nào cũng thua (có thể do bị tâm lý và kinh nghiệm thực chiến chưa cao). Ván đầu mình thắng dễ dàng. Sang ván 2, ổng bắt đầu gồng lên để gỡ gạc nhưng trung cuộc đấu cây xong thì về tàn mình ưu và cứ thế tiến dần đến thắng. Ván 3, ổng gồng dữ dội nhằm gỡ gạc lại nhưng mình cũng hạ đo ván khi về tàn..Mặc dù cờ rất dễ xảy ra hòa. Trước khi về, chú phán câu: "không ngờ thằng cháu tôi nó đánh tiến bộ đến không thể tưởng tượng được" :)) Cũng đúng thôi. Hồi xưa đánh trên mạng có 17XX mãi mà không lên được, ổng chấp 1 mã mà lúc thắng lúc thua. Bẵng đi một thời gian, không đụng đến cờ, đánh qua vài giải thực tế thì sức cờ hiện nay đã lên 21XX-22XX (blitz,slow).

Bụi_Nhân_Gian
07-04-2011, 04:38 PM
Nếu chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi trên trần gian, không cần biết quá khứ, không cần biết hiện tại và tương lai...
Cứ phải sống, phải bon chen, phải chiến đấu, phải tồn tại....
......một hôm ngoảnh lại... ko biết được mất gì?!
Cuộc đời cũng chẳng khác ván cờ
Ván cờ tàn
chẳng biết buồn vui ra sao????
Buồn thế không biết!!!!!!!!!!!!!!

trung_cadan
08-04-2011, 03:19 AM
Gần 3h vẫn phải ngồi vẽ , lâu lâu mải mê cờ quạt quá nên công việc ảnh hưởng nhiều . Thứ 7 lại phải thi đấu trong khi cờ thì Vịt . Sáng t7 làm kỳ đài , chủ nhật viết bài làm trọng tài cả ngày . Công việc thì lu bù . Tiền thì hết :D . Đúng là tham quá không tốt không tốt :)) .

Già qué nó rồi trong khi có thể được gọi là tay trắng , vậy là kế hoạch 10 năm lần thứ nhất coi như phá sản , hi hi .

Viết vài dòng cho vui , hy vọng lúc mọi thứ tốt hơn sẽ thấy bài này có ý nghĩa với mình ...

Lão Khoai
12-04-2011, 08:23 AM
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống ,mới thanh xuân như thế mà ông đã trải qua biết bao chuyện .Đã yếu đuơng đến cháy lòng ,bị phụ bạc đến tê tái ,thành công vi vút , thất bại ê chề ,đi suốt nỗi đam mê của mình không hối tiếc ,có món gì mà ông không nếm, có cuộc vui nào ông mà ông cho qua , ông việc gì phải ân hận .Có chăng là chỉ nên lo lắng khi thức dậy thầm hỏi .Hôm nay không biết có đủ thời gian để chơi không ?Ông Trung ạ

dangtrang90
12-04-2011, 08:51 AM
Gần 3h vẫn phải ngồi vẽ , lâu lâu mải mê cờ quạt quá nên công việc ảnh hưởng nhiều . Thứ 7 lại phải thi đấu trong khi cờ thì Vịt . Sáng t7 làm kỳ đài , chủ nhật viết bài làm trọng tài cả ngày . Công việc thì lu bù . Tiền thì hết :D . Đúng là tham quá không tốt không tốt :)) .

Già qué nó rồi trong khi có thể được gọi là tay trắng , vậy là kế hoạch 10 năm lần thứ nhất coi như phá sản , hi hi .

Viết vài dòng cho vui , hy vọng lúc mọi thứ tốt hơn sẽ thấy bài này có ý nghĩa với mình ...

Anh với 1 năm trước đã khác quá nhiều rùi:D. Những ngày tháng đó có khi nào thấy anh lo lắng về cuộc sống của mình đâu... Theo em thì kế hoạch 10 năm lần thứ nhất như vậy là thành công rồi ( Thay đổi về nhận thức), giờ đến phần kế hoạch 2 năm !!! hehe

CXQ
11-05-2011, 06:11 AM
Một tuần đầy áp lực và căng thẳng...Mùa thi ơi là mùa thi, sinh mi làm chi :((

CXQ
17-05-2011, 11:16 AM
Tổng kết sinh nhật lần này với gần 200 lời chúc, từ tin nhắn điện thoại đến Facebook, các mạng diễn đàn...Tuy nhiên, 1 lời chúc từ 1 người mà mình mong đợi thì lại không thấy đâu. Vô tâm quá!

CXQ
21-05-2011, 12:52 AM
Hôm nay ngồi máy suốt 24 tiếng đồng hồ, tính từ tối hôm qua, trừ những lúc ăn cơm, xem phim giải trí là để máy ở chế độ Stand by. Haizz

Congaco_H1R5
21-05-2011, 12:01 PM
Sáng nay vừa vào TLKĐ thấy có 1 tin nhắn của abc . gửi đường link và thông tin : anh Gà được lên báo . Mình bảo có chuệyn gì mà lên báo ngộ thế , hóa ra trong bài này
Mực T�m Online - Muc Tim Online - Cờ tướng vỉa h� H� Nội (http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2011/2-22/42866/)
Cờ tướng vỉa hè Hà nội nhưng có 1 tên dân Lâm đồng ngồi " chóc ngóc " ở vìa hè Sài gòn trong khi chờ xe đi offline ở Phan thiết đã giết thời gian bằng cách này =))=))=))

CXQ
21-05-2011, 12:06 PM
Người viết bài này là học trò của anh Gà hả :D Hay là cô nào lạ lạ, search trên google thấy được tấm hình này nên chộp phát nhỉ =))

Congaco_H1R5
21-05-2011, 12:24 PM
Người viết bài này là học trò của anh Gà hả :D Hay là cô nào lạ lạ, search trên google thấy được tấm hình này nên chộp phát nhỉ =))

Biết được chết liền - anh không quen cô này hehehee- chặc tại mình đẹp chai quá :D

CXQ
21-05-2011, 12:31 PM
Vậy là anh Gà phải đòi tác quyền hình ảnh rùi :D

Congaco_H1R5
21-05-2011, 12:44 PM
Vậy là anh Gà phải đòi tác quyền hình ảnh rùi :D

Đòi tiền làm " người mẫu " thôi , hình này dark-blue là tác giả .

themgaidep
21-05-2011, 09:14 PM
Lão gà lên báo óanh nhở, mà đẹp zai hơn ở ngoài nữa, rõ ràng tác giả cớ "ý đồ" với lão này rồi.

Huyền Trang là một cái tên đẹp, chắc cũng như người.=)):D

Congaco_H1R5
22-05-2011, 08:45 PM
Dạo này bị cho ra vỉa hè Hà nội ngồi nhiều quá :D
Cờ vỉa hè Hà Nội (http://hoinguoihanoi.de/index.php?option=com_content&view=article&id=21854:c-va-he-ha-ni&catid=1:latest-news&Itemid=115)

trung_cadan
22-05-2011, 09:48 PM
Nổi tiếng thế còn gì nữa huynh , he he !!!

culu2795
22-05-2011, 10:46 PM
Trong cuộc sống tôi nghĩ chỉ có hai mục tiêu mà con người theo đuổi đó là:Tình yêu và lý tưởng.Hôm nay tôi thấy mình đã chết đi một nửa phần hồn của mình.
Mỗi mùa hè đến mình lại trở nên vui tươi,tràn đầu sục sôi và vẽ nên trong đầu nhiều ý tưởng.Nhưng hôm nay ngày đầu tiên của ba tháng mùa hạ mình lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Chiều nay đáng lẽ thì sẽ có một chuyến picnic thật vui vẻ trước khi chia tay,nhưng cả đêm qua ngồi nghĩ vẩn vơ thế nào mà sáng nay mình lại quyết định thay đổi đột ngột.Cái suy nghĩ lẩn thẩn của mình là sợ phải đối mặt với "thằng" người yêu của...Sợ phải đau khổ nhìn người ta vui đùa cùng nhau,sợ cảm thấy mình thấp cổ bé họng và sợ con tim rỉ máu...Bây giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy vô cùng hối hận và nhất khi nhận được những tin nhắn trách móc.Sự thật là mình không nên đến TLKD quán vào chiều nay mà nên đi gặp... có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này.:((:((

trung_cadan
22-05-2011, 10:50 PM
Đừng buồn culu , ai cũng trải qua 1 thời trai trẻ , ai cũng bị ngấm những đòn khốc liệt với tâm hồn từ tình yêu , nhưng sẽ có lúc hạnh phúc sẽ đến , cháu cứ lo học và chơi cờ cho giỏi cháu ạ , chân tình đấy !!!

culu2795
22-05-2011, 10:56 PM
Đừng buồn culu , ai cũng trải qua 1 thời trai trẻ , ai cũng bị ngấm những đòn khốc liệt với tâm hồn từ tình yêu , nhưng sẽ có lúc hạnh phúc sẽ đến , cháu cứ lo học và chơi cờ cho giỏi cháu ạ , chan tình đấy !!!

Hic,mọi ngày mình kiếm được tiền đều rất vui mà hôm nay kiếm được tận 200k của anh luhanhcodoc mà chả có tý cảm giác nào.Buồn...:(

kynhan
22-05-2011, 10:59 PM
Trong cuộc sống tôi nghĩ chỉ có hai mục tiêu mà con người theo đuổi đó là:Tình yêu và lý tưởng.Hôm nay tôi thấy mình đã chết đi một nửa phần hồn của mình.
Mỗi mùa hè đến mình lại trở nên vui tươi,tràn đầu sục sôi và vẽ nên trong đầu nhiều ý tưởng.Nhưng hôm nay ngày đầu tiên của ba tháng mùa hạ mình lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.Chiều nay đáng lẽ thì sẽ có một chuyến picnic thật vui vẻ trước khi chia tay,nhưng cả đêm qua ngồi nghĩ vẩn vơ thế nào mà sáng nay mình lại quyết định thay đổi đột ngột.Cái suy nghĩ lẩn thẩn của mình là sợ phải đối mặt với "thằng" người yêu của...Sợ phải đau khổ nhìn người ta vui đùa cùng nhau,sợ cảm thấy mình thấp cổ bé họng và sợ con tim rỉ máu...Bây giờ ngồi nghĩ lại cảm thấy vô cùng hối hận và nhất khi nhận được những tin nhắn trách móc.Sự thật là mình không nên đến TLKD quán vào chiều nay mà nên đi gặp... có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này.:((:((

Ông cháu đang yêu à? Nên cho nàng đường link của thanglongkydao.com. Nàng sẽ hiểu hơn về cháu, và "thằng người yêu" kia của nàng khéo lúc đó hóa ra chỉ có mỗi cái vỏ.\:D/

jayjay
22-05-2011, 11:16 PM
"Tôi không bao giờ luyến tiếc hay tức giận khi thấy người yêu cũ đi với người khác. Vì từ bé, bố mẹ đã dạy tôi rằng : "Con phải biết chia sẻ ĐỒ CHƠI CŨ cho những người KÉM MAY MẮN"

themgaidep
22-05-2011, 11:18 PM
Ông Jay Jay này hài hước quá, đọc mà phì cười.

saomai_08
22-05-2011, 11:24 PM
culu là một trang thiếu hiệp trogn làng cờ, kì nghệ cao thâm bao lần qua ải chém tướng-tưởng không cần bàn nữa, ngoài ra còn thể hiện văn tài xuất chúng, đặt bút thành chương, từng post bao bài viết xúc động lòng người, bao phóng sự chiến trường sôi động nóng hổi lại mang màu sắc triết lí, đúng là có căn cốt trăm năm mới thấy một người-thật là hậu sinh khả úy, khiến cho bọn lão phu ngấm ngầm cảm thấy ghen tỵ.
Ngay cả những trang quốc sắc thiên hương nếu hâm mộ tài năng của thiếu thiệp còn phải e ngại họ có với cao quá hay không? Thế mà thiếu hiệp đôi khi lại tự hạ mình mà mơ mộng những mảnh tình nhỏ nhoi, người ta bảo, anh hùng không qua cửa mỹ nhân, chả lẽ đúng vậy chăng? Hãy xem kìa Lệnh Hồ Xung lúc còn trẻ dại, bồng bột với mảnh tình nhà quê Nhạc Linh San mà cuối cùng chẳng tới đầu tới đũa được, nhưng khi y đã lịch duyệt bên ngoài giang hồ rộng lớn, những ni sư tưởng rằng đã dứt hẳn lòng trần, hay là thánh cô uy vọng tột đỉnh cũng phải thầm đau khổ tương tư cái phong thái hiên ngang, khí độ anh hùng của gã. Lại xem kìa, Lâm Bình Chi, chỉ là một gã công tử tầm thường, gặp cơ hội báo thù nhà, cũng gạt phắt cái tình nhi nữ sang một bên, tuy rằng gã này lại hơi quá trớn, ta không nên bắt chước.
còn về vấn đề "chết đi một nửa hồn" thì chẳng lẽ thiếu hiệp lại chưa xem qua áng hùng văn bất hủ: Người đi một nửa hồn tôi chết, Một nửa hồn kia cố nhịn cười... hay sao?
Về vấn đề kiếm được tiền mà thiếu hiệp không vui, quả thật đã chứng tỏ định lực khác người, bọn lão phu càng cảm thấy hổ thẹn khi so sánh với thiếu hiệp. Chừng này tuổi đầu, tức là tuổi tác so với thiếu hiệp chắc dôi dư 2-3 con giáp, mà lão phu vẫn còn sung sướng khi lấy của đồng đạo làng cờ 10-20 k, đôi khi vẫn nhầm lẫn đó là khoản tiền vinh dự do trình độ cờ cao mang lại. Thiếu hiệp không vui, hẳn đã hiểu rõ đồng tiền đó chẳng phải là ý nghĩa chân chính của việc chơi cờ... hẳn đã hiểu rõ, trong anh em đồng đạo làng cờ, không phải là nơi có thể kiếm được tiền lâu dài. Lão phu biết rằng nếu được trực tiếp đàm luận, thể nào thiếu hiệp cũng cho lời khuyên: kiếm tiền thì kiếm ở chỗ khác, chơi cờ với anh em chỉ là giao lưu thôi...
vài lời lỗ mãng, mong thiếu hiệp chớ chê cười... mà hãy vui lên chút ít.

Lão Khoai
06-06-2011, 01:06 AM
cháu cứ lo học và chơi cờ cho giỏi cháu ạ , chân tình đấy !!!

hehe culu đừng nghe ông này ,xem ra ông ấy chưa yêu ai bao giờ .Đang yêu đến tan nát cõi lòng ,se sắt con tim thế mà các ông cứ khuyên em nó học hành .haha sách vở thì ích gì cho lúc này ?Culu vốn thông minh ắt sẽ tìm ra cách tự giải vây cho chính mình thôi
Culu thân , thà thất bại trong tình yêu còn hơn là không dám yêu .Vậy thì cứ yêu ,cứ say đắm đến miệt mài .Mùa Hè đang đến ,sách vở hãy vứt đi tuốt luốt hết ,chúng ta có cả một đời để học ,nhưng chỉ có một thời để yêu

culu2795
17-06-2011, 06:33 PM
Trong đời tôi thấy nỗi buồn mà con người phải chịu đưng lớn nhất đó là sự chia ly.Một nỗi buồn da diết khắc khoải khôn nguôi,nhiều khi muốn bật khóc nhưng lại chả thể khóc được để rồi cứ thế nước mắt lại chảy ngược vào tim.Nhiều khi tự hỏi tại sao Thượng Đế cho con người được gặp nhau rồi cuối cùng lại phải chia lìa.
Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ chỉ cần ngày ngày nhìn thấy hình bóng,thấy nụ cười nghe những tiếng nghêu ngao hát thôi là đã đủ cho tôi rồi.Nhưng rồi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thôi tôi cũng mất.Bây giờ đây tôi đang nhớ đến một câu truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đã đọc hồi nhỏ.Cô bé Tiểu Ly và nhân vật "tôi" chơi với nhau rất thân,nhưng rồi Tiểu Ly phải theo bố mẹ chuyển nhà và cũng phải chuyển luôn cả truờng,nhân vật tôi đã không thể giữ lời hứa của mình khi hứa với Tiểu Ly sẽ hái cho cô ấy những nhụy hoa phượng đầu mùa và ép cánh ve vào cuốn tập.Đêm đó cả hai người đã khóc suốt đêm.
Bữa tiệc chia tay hôm qua có lẽ là một kỷ niệm buồn nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.Cả căn phòng chỉ có tiếng quạt trần đã cũ nặng nề quay,xen đâu đó là một vài tiếng thở dài,tôi tựa gối nhìn ra cửa sổ về một chân trời xa xăm.Có thể nói tôi là một người cằn cỗi về tâm hồn,nhưng từ khi gặp "người" tôi thấy cuộc sống của tôi như có một luồng sinh khí mới thổi vào.Trước đây mỗi khi bố mẹ tôi bật những bài Vọng cổ hay nhạc vàng là tôi thường chê ỏng eo,tôi chỉ thực sự cảm nhận được những dòng nhạc trữ tình khi lần đầu tiên nghe cô ấy hát những bài như Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ,Mưa Trên Phố Huế,Anh Đầu Sông Em Cuối Sông...Không hiểu từ lúc nào tôi cảm thấy đã không thể sống thiếu tiếng hát ấy.
Thời gian cứ dần trôi trong căn phòng nặng nề,4h tôi phải đy nhưng không hiểu sao tôi lại hứa với em trai cô ấy sẽ ở lại đến 9h và ăn cơm ở đây.Nhìn nụ cười của nó lúc ấy mà trong lòng tôi muốn khóc.Nấn ná mãi rồi cuối cùng tôi cũng phải đi,tôi đã không thể giữ đúng lời hứa với nó.Không ai khóc cả nhưng tôi khẽ thấy đứa trẻ con bé bỏng ấy chạy thật nhanh vào phòng và úp mặt xuống gối...
Ngày mai cô ấy phải chuyển nhà và cũng chuyển luôn trường và cũng rất có thể tôi cũng sẽ ra đi.Trong những tháng ngày tới,nhiều khi tôi tự hỏi mình sẽ sống thế nào đây.Hà Nội với cô ấy lùi dần và những ký ức của tôi cũng cứ dần trôi xa...

CXQ
17-08-2011, 02:58 PM
Chuỗi 5 ngày liền ngồi liền ngồi tù tì trên máy giờ đã xong. Thấy mà hoa cả mắt. chữ là chữ...

phanphuctruong
17-08-2011, 07:54 PM
Đã lâu lắm rồi tôi mới post bài trên này. Trong một khoảng thời gian khá dài (đối với tôi), với cương vị là một moderator mà ghé thăm diễn dàn cũng như sự đóng góp khá ít ỏi thì đó có thể xem là tắc trách, vô trách nhiệm. Không hiểu sao, bây giờ, mỗi lần vào thăm các diễn đàn cờ tướng lại không còn hứng thú viết bài cũng như chia sẻ cùng anh em nữa (có thể do công việc bù đầu hay có rất nhiều suy nghĩ đâm ra làm biếng, không màn đến chuyện chém gió hay chia sẻ cùng anh em những chủ đề thú vị... )

Hôm nay viết vài dòng ra xem như là muốn tìm một nơi để san sẻ những nỗi niềm của mình làm cho lòng nhẹ bơt, cũng như tìm lại những ngọn lửa nhiệt tình đang dần tàn lụi.

Trong một khoảng thời gian kha dài, chủ yếu tập trung cho công tác huấn luyện và gầy dựng lại bộ môn trong đứng trong tâm bão, nhiều lúc cảm thấy bão lại làm cho mình quỵ xuống, nhiều lúc cảm thấy cô đơn, chán nản và thiếu đi một chỗ gửi gắm những niềm tin cũng như sự động viên trong công việc. Đừng đời sao lắm chông gai và thử thách, xung quanh mình sao có nhiều chướng ngại như muốn ngăn cản và đánh đổ những hoài bão và những nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim của mình. Mình sống luôn hết mình và muốn bùng cháy bằng tất cả sức mạnh của ngọn lửa đam mê nhưng nào ai có hiểu. Không biết người ta có cái nhìn thiển cận hay mình luôn nghĩ cuộc đời và công việc luôn là những chướng ngại dễ dàng chinh phục. Mình giống như đang sống trong một thành phố hoang tàn trong cơn bãi và nhiệm vụ của mình là thu dọn và phục hưng thành phố (nghe có vẻ to tát quá).

Trong cuộc sống, nếu như người ta đặt niềm tin quá nhiều thì sự mù quáng tiến đều với mức độ của niềm tin. Khi niềm tin đánh mất, người ta như muốn vứt bỏ tất cả mà không nhìn nhận ra trong cái thất bại có những bài học mới và những nhân tố mới phát triển. Người ta đã gạt đi tất cả và xem việc làm mất đi niềm tin là sự xúc phạm và giải pháp đưa ra là trừng phạt những kẻ phản bội niềm tin. Và những đòn trừng phạt trút xuống như là những cơn bão dữ. Người ta có màng đến những nhân tố tích cực, những khát vọng và năng lực cũng như nhiệt huyết của người khác hay không? Người ta đã quá mù quáng, luôn nhìn nhận vào hậu quả mà không nhỉn ra những hướng mới để khắc phục hậu quả. Đôi lúc mình nghĩ đời có lúc chẳng công bằng.....

dangtrang90
27-08-2011, 01:37 AM
Cái topic này tìm khó quá, mãi mới thấy để vào viết vài dòng. hehe

Tự nhiên thấy chán nản vô cùng, thấy khó chịu, .. thấy bồn chồn,... nói tóm lại là chẳng biết diễn tả như nào cả...

Cái cảm giác đó suất phát từ một ngày tồi tệ - một ngày mọi việc đều không như ý muốn, ... Hay tại cái gì ??? Chẳng biết nữa.. Hix...

Thôi cố ngủ cho qua ngày, và "ngày mai trời lại sáng" ! ... Mọi chuyện "để mai tính" vậy :D.

bsx
27-08-2011, 02:09 AM
Hôm nay thấy chú mày tươi tỉnh mà. À, chắc chạy đi gặp ai ko được việc đây. Mai sẽ khác thôi :D. Cái gì cũng phải có giờ :)).

Hôm nay mình cũng bực cả mình vì chuyện rõ là dở hơi. Ai cũng biết cờ mình tệ thế nào. Thế nên mình chỉ dám đánh với vài người quen quen. Nhiều khi ra quán cũng thích đánh mà chả dám rủ ai. Có hôm mạnh dạn rủ thì toàn bị từ chối, chắc họ nghĩ đánh với mình chả được lợi lộc gì. Nếu hôm nào đó có ai rủ mình thì chắc chả còn ai để rủ ;)).

Hôm nay cũng thế. Có 2 người ko thèm chơi với mình :((. Thế này thì về nhà "thủ dâm" với máy tình cho xong. Giải trí cờ trên mạng cho thoải mái. Lúc nào thua nhiều là bấm thoát là xong :)).

Đời cũng thường thế.

Hôm nay lên mạng thấy quả tin chính phủ có lộ trình hạn chế lưu thông xe máy ở nội đô. Có ông "trí thức cao" hiến kế cấm xe máy đi lại trên những tuyến hay tắc hiện nay trong những giờ hay tắc: giờ đi làm sáng, chiều, giờ về buổi trưa và chiều; để bắt buộc người dân sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng.... và xe con :)).

Ko biết nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân có được phân biệt "đẳng cấp" ko nhỉ? Dân nghèo ko có tiền mua ô tô con thì chuẩn bị chịu khó đi xe đạp hoăc chạy theo rồi mà cố lên được mấy cái xe bus toàn móc túi với trộm cắp nhá.

Giá mà các đại biểu Quốc hội cả nước khi đi họp ở Thủ đô chịu khó bỏ ra 1 ngày ăn ở với bà con ở vùng ven (coi như đi du lịch stay home) rồi đáp xe bus đến Trung tâm hội nghị quốc gia để bàn những chuyện quốc gia đại sự.

Ấy là mình cứ đòi hỏi những chuyện ngoài tầm với. Cũng như đánh cờ. Thấp thì đừng chơi với cao thủ làm gì.

huyenmapu
27-08-2011, 09:04 AM
Hôm qua có bác hỏi mình tại sao dạo này không thấy lên TLKD chém gió. đâu phải mình không còn nhiệt huyết với diễn đàn, mà chỉ tại thời gian này cứ onli là vào CXQ chơi, cho dù thua nhiều và chả thắng được ván nào nhưng vẫn chơi cho thỏa lòng mong ước khi biết chơi.
Ngày xưa khi Bố còn sống mình luôn tự hỏi vì sao Bố có thể ngồi cả ngày bên bàn cờ mà không thấy chán. đến giờ khi biết chơi cờ rùi mình cũng vậy, cứ ngồi vào bàn cờ là quên hết thời gian, quên hết mọi chuyện đang sảy ra xung quanh mình, có khi đang ngồi đánh mà có người rủ đi chơi ( thích lắm lắm ) nhưng cũng cố đánh hết ván rồi mới đi ( người ta có giận gì thì giận nhưng với cờ thì giận sao được đây \:D/ )
Ai chơi cờ cũng đều có niềm đam mê như vậy đúng không nhỉ ? Chính vì vậy nên trước khi được SF dạy chơi đã có người nói với mình rằng " Con gái ko nên học cờ mất thời gian mà chẳng đem lại cái gì " nhưng với mình một môn thể thao trí tuệ như vậy mà bỏ qua có đáng tiếc quá không.
Có nhiều người hiện tại tự nhiên không còn nhiệt huyết quá với cờ nhưng với suy nghĩ của mình đó chỉ là một thời điểm con người ta đang bị bội thực vì chơi hoặc bất mãn về điều gì đó, chứ khi đã theo thì con người ta không thể quên được những ván đấu nảy lửa, những ván đấu mà đến khi về nhà nằm lên giường cũng vẫn nghĩ đến tại sao lại như vậy, tại sao lúc đó mình không đi thế này hay thế kia. Đúng là chỉ có những môn thể thao trí tuệ mới đem lại những giây phút ấy.
Mình cảm thấy thật may mắn vào thời gian đó được biết đến anh Alex và từ anh mình được biết đến diễn đàn. từ diễn đàn mình được biết đến các chú các bác và anh em trên khắp đất nước, biết đến CLB ANH EM mình đang tham gia hoạt động, được học cờ như mong muốn của mình. cho dù hiện tại mình cờ vịt nhưng rồi sẽ có ngày mình sẽ thách đấu với ông anh ( chuyên gia hỏi mình có xèng không thì hãy đấu với anh :P )

dangtrang90
27-08-2011, 09:55 AM
Một ngày mới, tỉnh dậy sau cơn say nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy... ( Hum qua đá bóng về bị các anh ép uống cho say. huhu).

Ngủ dậy hơi muộn nên không được ăn món mình ưa thích ( 8h là hết rồi ... :D). Thôi đành đến quán xem kỳ đài, làm nửa cái Bánh mỳ hiệu Đô La vậy. hehe

themgaidep
27-08-2011, 10:04 AM
Một ngày mới, tỉnh dậy sau cơn say nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy... ( Hum qua đá bóng về bị các anh ép uống cho say. huhu).

Ngủ dậy hơi muộn nên không được ăn món mình ưa thích ( 8h là hết rồi ... :D). Thôi đành đến quán xem kỳ đài, làm nửa cái Bánh mỳ hiệu Đô La vậy. hehe

Cũng là người sao có người sướng thế này chứ nhỉ? Được ngủ dậy muộn, được thong dong cafe chém gió.

Ước gì mình cũng được như thế!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Lâm Đệ
27-08-2011, 10:06 AM
Chẳng mấy khi viết nhật kí vì cái gì qua cho qua luôn ,nhưng bây giờ không phải viết về điều đã qua mà là về điều sắp tới .Thế mới rét ! sáng nay ngồi nói chuyện với Trang tơ vẫn còn rung đùi tỉnh như ruồi ,thậm chí còn trêu nó đã hôn đuợc em ...ấy ..chưa ! Vì nghĩ rằng vẫn còn bay đuợc chuyến cuối ,nán lại chơi tí nữa .Nhưng muộn rồi mọi chuyến bay đã bị cancel hết .Tất cả đuợc lệnh di tản để tránh bão Irene .Bây giờ ngồi đây trong quán cà phê Donut nhìn mọi người đang lũ lượt lái xe theo Freeway 84 đèn pha rực trời như hội hoa đăng ,bàn bên cạnh có thằng đen nhìn mình cười toe toét hỏi xỏ lá .Hunker down (ở lại chịu trận hả ?)mình cũng cười nói Hit the road now .Chắc cũng phải lái giá chót hơn 10 tiếng thôi quơ thêm vài cái sandwiches và một bình cà phê to đùng rồi lên đuờng .Mẹ nó thật tình bị một lần tởn tới già Adios Connecticut

dangtrang90
27-08-2011, 10:20 AM
Cũng là người sao có người sướng thế này chứ nhỉ? Được ngủ dậy muộn, được thong dong cafe chém gió.

Ước gì mình cũng được như thế!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Bác muốn là cũng được như thế mà. hehe

hung vi
27-08-2011, 10:32 AM
Dạo này chán thật cứ phải trực CTY hoài,rất muốn đến Đạo Quán để bờ lô..bờ laaa,cho thoải con gà mái...

trung_cadan
27-08-2011, 01:32 PM
Dạo này chán thật cứ phải trực CTY hoài,rất muốn đến Đạo Quán để bờ lô..bờ laaa,cho thoải con gà mái...

Chiều nếu rảnh ra quán em có việc cần gặp nhé , thx anh !!!

6789
27-08-2011, 02:02 PM
...cho dù hiện tại mình cờ vịt nhưng rồi sẽ có ngày mình sẽ thách đấu với ông anh ( chuyên gia hỏi mình có xèng không thì hãy đấu với anh :P )

Thằng anh nào của em hỏi vô duyên thế :)):)):))

huyenmapu
27-08-2011, 08:52 PM
Thằng anh nào của em hỏi vô duyên thế :)):)):))

Một ông anh mà cứ khi nào gặp mặt là dọa nén em xuống hồ ý bác 6789 ( câu này có khi còn duyên hơn bác nhỉ :P ). Em cũng không biết bác có biết người đó không nữa =)) .

scholes
28-08-2011, 11:19 AM
Sáng qua nhận được tin vui, hơn 1 tháng rùi mài kinh sử tai thủ đô ( thời gian mà giải kỳ vương đất bắc đăng đi vào giai đoạn gay cấn nhất và cũng là lần đầu mình có dịp ghé TLKD quán ) đã đem lại kết quả mỹ mãn, có lẽ từ giữa tháng 10 mình sẽ tạm thời gác lại tất cả mọi thứ ở miền Nam để trở lại HN 2 năm hoàn thành chương trình cao học ; ở đây còn nhiều cái giang dở còn khiến mình lấn cấn đôi chút nhưng mình đã quyết tâm bỏ lại, có lẽ trong 2 năm tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê mà đã bị gián đoạn , mai một đi nhiều vì công việc trong 1 thời gian khá dài ,có lẽ TLKD quán sẽ là địa chỉ đến yêu thích của mình, hi vọng được học hỏi nhiều hơn từ những anh có cùng niềm đam mê là cờ tướng và một số thứ khác nữa.

dangtrang90
03-09-2011, 10:55 PM
Sáng qua nhận được tin vui, hơn 1 tháng rùi mài kinh sử tai thủ đô ( thời gian mà giải kỳ vương đất bắc đăng đi vào giai đoạn gay cấn nhất và cũng là lần đầu mình có dịp ghé TLKD quán ) đã đem lại kết quả mỹ mãn, có lẽ từ giữa tháng 10 mình sẽ tạm thời gác lại tất cả mọi thứ ở miền Nam để trở lại HN 2 năm hoàn thành chương trình cao học ; ở đây còn nhiều cái giang dở còn khiến mình lấn cấn đôi chút nhưng mình đã quyết tâm bỏ lại, có lẽ trong 2 năm tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho niềm đam mê mà đã bị gián đoạn , mai một đi nhiều vì công việc trong 1 thời gian khá dài ,có lẽ TLKD quán sẽ là địa chỉ đến yêu thích của mình, hi vọng được học hỏi nhiều hơn từ những anh có cùng niềm đam mê là cờ tướng và một số thứ khác nữa.

TLKD quán sẽ là điểm đến lý tưởng của bác đó, và bác cần một mái nhà nữa... Khách quan mà nói thì Quang Trung hay Anh em đều là sự lựa chọn đúng đắn.

Chào mừng bác tới Hà Nội ! Hehe

dangtrang90
03-09-2011, 11:05 PM
Mệt wa! ...

Lên viết vài dòng nhật ký cho vui. hehe

Các cụ nói ở hiền gặp lành quả không sai... Thật là hạnh phúc biết bao khi gần đây mình luôn gặp những điều may mắ đến lạ thường.

Có cái gì đó giúp mình thoát ra khỏi cái thế giới ảo - cái làm mình mất bao nhiêu chất xám, thời gian và tiền bạc... Giờ mình không còn hứng thú với bất cứ game nào nữa. hehe

Điều mình lo sợ đã xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra 1 nửa... Anh ý không trách mình, mà còn tỏ ý muốn gắn kết với mình hơn khi mình làm hỏng việc ... chẹp ...

Lô lô đề đề thì thua, nhưng cũng chỉ thua có ít. Thế là hên. hehe

Uống rượu xay mèm tới mức không biết gì mà khi ngã xe cũng chỉ sứt xát tý. Mà còn may là hnay mặc cái quần cũ, nên chỉ bị rách quần cũ, quần mới vẫn nguyên vẹn. Lại còn chỉ rách tất, chứ không rách đôi giầy mới mua nữa chứ. hehe.

Đang mê bóng đá, suốt ngày bóng bánh. Nay đau chân phải nghỉ 1- 2 tháng sẽ tập trung vào học hành được rồi. hehe

Còn nhiều nhiều nữa, nhưng không nhớ. Dừng lại tại đây thui ^^.

kymoc
03-09-2011, 11:13 PM
Mệt wa! ...

Lên viết vài dòng nhật ký cho vui. hehe

Các cụ nói ở hiền gặp lành quả không sai... Thật là hạnh phúc biết bao khi gần đây mình luôn gặp những điều may mắ đến lạ thường.

Có cái gì đó giúp mình thoát ra khỏi cái thế giới ảo - cái làm mình mất bao nhiêu chất xám, thời gian và tiền bạc... Giờ mình không còn hứng thú với bất cứ game nào nữa. hehe

Điều mình lo sợ đã xảy ra, nhưng nó chỉ xảy ra 1 nửa... Anh ý không trách mình, mà còn tỏ ý muốn gắn kết với mình hơn khi mình làm hỏng việc ... chẹp ...

Lô lô đề đề thì thua, nhưng cũng chỉ thua có ít. Thế là hên. hehe

Uống rượu xay mèm tới mức không biết gì mà khi ngã xe cũng chỉ sứt xát tý. Mà còn may là hnay mặc cái quần cũ, nên chỉ bị rách quần cũ, quần mới vẫn nguyên vẹn. Lại còn chỉ rách tất, chứ không rách đôi giầy mới mua nữa chứ. hehe.

Đang mê bóng đá, suốt ngày bóng bánh. Nay đau chân phải nghỉ 1- 2 tháng sẽ tập trung vào học hành được rồi. hehe

Còn nhiều nhiều nữa, nhưng không nhớ. Dừng lại tại đây thui ^^.
Chú biết quay bờ là đầu à quên quay đầu là bờ thế là tốt...Chúc chú thành công!

themgaidep
04-09-2011, 12:16 PM
ơ thế mình cứ tưởng "thằng bé" ấy ngoan, hóa ra nó cũng hư phết nhỉ?

phanphuctruong
04-09-2011, 01:08 PM
Một quãng thời gian đã trôi qua, kéo theo những cái vui lẫn những nổi buồn. Chúng như là sự tuần hoàn cứ đến rồi lại đi.

Vui:

Cái vui đầu tiên là có việc làm và cùng sư phụ phát triển những hoài bão và khát vọng. Làm công việc mà mình thích. Cờ tướng và mình giống như có duyên phận với nhau. Ai cũng nói theo nghiệp cờ thì khổ nhưng cũng chưa hẳn như vậy, vì cái nào cũng vậy, đều đòi hỏi con người phải có nhiệt huyết và sự quyết tâm, là một môi trường làm người ta phải học hỏi và phải phấn đấu, cái nào cũng có quy luật phát triển của nó.

Cái vui thứ hai và cũng là trách nhiệm là được làm thầy huấn luyện những em năng khiếu. Những em năng khiếu làm những ký ức xa xôi như sống lại mãnh liệt y hệt như mới ngày hôm qua. Những tâm tư và hoài bão phát triển những con người mới đứng trên những đỉnh cao mới luôn thôi thúc mình phải cố gắng hết sức mình.

Cái vui thứ ba là mình có điều kiện để tập luyện và thi đấu giao lưu cùng những anh em cờ Tướng trong những giải đấu. Những ván đấu với những cái tên sừng sỏ Việt Nam như DIệp Khai Nguyên, Đào Quốc Hưng, Bùi Dương Trân, Võ Minh Nhất ... luôn để lại trong mình những kỷ niệm khó phai vì lúc nhỏ mình đâu có nghĩ là có cơ hội tiếp chiêu những tay cờ trên.

Thêm một cái vui nữa, là sau khi quay về Cà Mau, mình luôn cùng bên các anh em bằng hữu "đàm đạo" qua những cuộc "đá ly". Những lúc đó làm cho những người bạn gần nhau hơn, thông cảm nhau nhiều hơn, và hiểu nhau nhiều hơn.

Buồn:

Nỗi buồn đầu tiên là mình chưa có điều kiện phát huy những gì mình mong muốn, do người ta thiếu đi niềm tin hay sự quan tâm đối với cái chung.

Thêm một nỗi buồn nữa là thời điểm xuất hiện những ý tưởng của mình dường như chưa đúng lúc, tất cả đều phải làm từ từ và phải thông qua một kế hoạch hẳn hoi.

Một nỗi buồn kế tiếp là những câu nói và cách thức xử sự của BCN Huynh Đệ Hội quán như là đòn thù giáng thẳng vào những ý kiến đóng góp và mong muốn phát triển phong trào của mình. Họ còn đe dọa làm tới nơi tới chốn những phát biểu của mình trên mạng, ... ôi . .. buồn thay ...

CXQ
04-09-2011, 01:40 PM
Chuỗi ngày lễ năm nay mình nhậu nhiều quá..nhiều lúc đang mơ mơ màng màng thì sếp nhắn tin: "tình hình Liêm thế nào rồi em?"..đang ngồi quán nhậu, phê phê..rồi cũng phải chạy ra quán Net, ngồi nhẩm nhẩm 30p thế là xong việc, quay lại nhậu tiếp..Giờ viêm màng túi rồi. Ngày 6/9 này đám cưới 2 đứa bạn (cùng bàn, chung một tổ) lớp 12 ngày xưa..Tiếp theo là 11/9 bế mạc giải bóng đá SV toàn Thành. Chặng đường sắp tới vẫn còn căng thẳng..Thật sự tham gia nhiều Hội, nhóm quá nên nhiều lúc bỏ bê chỗ KHQ..Anh em nào hiểu và thông cảm được thì tốt rồi..

trung_cadan
04-09-2011, 11:46 PM
1 tối Hà Nội thật nhiều cảm xúc , ngồi lan man nhớ những phút hội ngộ cùng anh em huynh đệ , nhớ cốc Bia ngoài bờ biển trong đêm , nhớ phút chém gió tơi bời :D , nhớ rượu vang Ý trong khói thuốc thơm lừng , nhớ chất giọng mèo kêu của lão già San Bằng Tất Cả , nào , nâng ly và nghe Quang Tuấn trình diễn 1 bài hát sang trọng trong khán phòng giản dị : Gọi tên bốn mùa nhé :) :

lQVQ6ok6svs



Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
Từng cơn mưa từng cơn mưa
Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà

Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
Hàng cây khô cành bơ vơ
Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô

Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
Từng đêm mưa từng đêm mưa
Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù

Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
Nụ xuân xanh cành thênh thang
Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng

ĐK:

Rồi mùa Xuân không về
Mùa Thu cũng ra đi
Mùa Đông vời vợi
Mùa Hạ khói mây

Rồi từ nay em gọi
Tình yêu dấu chim bay
Gọi thân hao gầy
Gọi buồn ngất ngây

**
Ôi tóc em dài đêm thần thoại
Vùng tương lai chợt xa xôi
Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người

Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người

Lâm Đệ
05-09-2011, 12:14 AM
Bài này Quang Tuấn hát thì nhức xuơng, ông Trung đã rất sành sõi chọn bài đinh nhất của Quang tuấn .Giọng hát khao khao chơi vơi đầy mê đắm .Chúa ơi ! kiếp sau muốn bắt con cùi hủi ,què chân què tay thế nào cũng đuợc nhưng phải ban cho con giọng hát hút hồn này

Lão Khoai
12-09-2011, 01:19 AM
Hôm nay ngồi nói chuyện với Trang tơ có vài xúc cảm nhưng truớc hết là mừng vì em nó đã thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của cờ
Mà kể ra cái môn cờ cũng ghê gớm thật ,có nhiều môn cũng đấu trí như xí phé Poker ,mạt chuợc ..v..v nhưng nếu có thua mình cũng không thấy cay đắng vì vẫn còn yếu tố bí mật hên xui ,có thể giúp mình tự an ủi đuợc
Nhưng cờ thì khác mọi yếu tố hên xui chiếm một xác xuất cực ít ,khi mình thua thì có nghĩa là hoàn toàn dưới cơ đối thủ .dù mình có là Tiến sĩ , Giáo sư ,đối thủ có là xich lô xe kéo khi thua cảm giác tổn thuơng về mặt trí tuệ rất dữ dội ,rất khó guợng dậy đuợc
Thua món chơi khác thì chỉ mất tiền ,thua cờ thì mọi niềm tự hào kiêu hãnh tất cả đều bị sụp đổ tan tác hết .Có cảm giác như mình chẳng còn gì .Đấy là thua đàng hoàng sòng phẳng đấy nhé , nguợc lại thua mà còn bị hành hạ cờ tàn thì càng ê chề nữa ,đối thủ không chịu đánh cục dứt điểm sớm lại kéo mình về cờ tàn để thỏa mãn cảm giác tra tấn mèo vờn chuột ,mồm lại hát nghêu ngao những bài mình ghét .Thật uất không chịu nổi !
Trang hỏi mình - Khi truớc bác có bị ngập sâu trong cờ không ?
mình trả lời - Không sâu sao đuợc ? tao bị lút cán hết mấy năm ,cơm nuớc thì toàn xôi với chuối luộc ,trà đá ,chiến đấu thâu đêm suốt sáng Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hihihi

themgaidep
12-09-2011, 09:30 AM
Hôm nay ngồi nói chuyện với Trang tơ có vài xúc cảm nhưng truớc hết là mừng vì em nó đã thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của cờ
Mà kể ra cái môn cờ cũng ghê gớm thật ,có nhiều môn cũng đấu trí như xí phé Poker ,mạt chuợc ..v..v nhưng nếu có thua mình cũng không thấy cay đắng vì vẫn còn yếu tố bí mật hên xui ,có thể giúp mình tự an ủi đuợc
Nhưng cờ thì khác mọi yếu tố hên xui chiếm một xác xuất cực ít ,khi mình thua thì có nghĩa là hoàn toàn dưới cơ đối thủ .dù mình có là Tiến sĩ , Giáo sư ,đối thủ có là xich lô xe kéo khi thua cảm giác tổn thuơng về mặt trí tuệ rất dữ dội ,rất khó guợng dậy đuợc
Thua món chơi khác thì chỉ mất tiền ,thua cờ thì mọi niềm tự hào kiêu hãnh tất cả đều bị sụp đổ tan tác hết .Có cảm giác như mình chẳng còn gì .Đấy là thua đàng hoàng sòng phẳng đấy nhé , nguợc lại thua mà còn bị hành hạ cờ tàn thì càng ê chề nữa ,đối thủ không chịu đánh cục dứt điểm sớm lại kéo mình về cờ tàn để thỏa mãn cảm giác tra tấn mèo vờn chuột ,mồm lại hát nghêu ngao những bài mình ghét .Thật uất không chịu nổi !
Trang hỏi mình - Khi truớc bác có bị ngập sâu trong cờ không ?
mình trả lời - Không sâu sao đuợc ? tao bị lút cán hết mấy năm ,cơm nuớc thì toàn xôi với chuối luộc ,trà đá ,chiến đấu thâu đêm suốt sáng Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hihihi

Nghe Bác nói vậy, chắc ngày xưa bác cũng là cao thủ của Miền Nam nhỉ.@};-@};-@};-. Em đoán bác cùng thời với cao thủ Mai Thanh Minh.;;)

Lão Khoai
12-09-2011, 09:51 AM
Mình hơn Minh vài tuổi bác themgaidep ạ ,lúc đó anh em suốt ngày chơi ở Phú Nhuận ,khi chưa biết nhau Minh chắp mình 2 cái rưỡi đánh riết thành thân ,khi mình đi thì chỉ còn chấp 2 cái thôi .Nhưng người mình khoái chơi nhất là Nguyễn văn Tám tức Tám Biên hòa ,ông này có những cú làm bàn cực kỳ đẹp mắt ,sở dĩ ông chơi hay vậy là vì có thời kì theo sát Lắc chẩy .Bây giờ không biết ông trôi dạt phuơng nào ? ngoài ra thời đó có Ông Lê văn Tám ở xóm củi Phong phú cũng là đại cao thủ ,Trịnh Mỹ Linh bàn tay sắt ,nhưng giang hồ sắc xảo nhất sau Trần Quới vẫn là Nguyễn văn Xuân nay tự nhiên biến thành Nguyễn Phụ Xuân .Trung tàn của Xuân rất hay .Tiều nam vang Tiều chuối còn khiếp Khi đó mình làm bầu cho Minh đánh với Xuân ở Sư Vạn Hạnh Chơi 3 ngày liên tiếp đánh 9 ván mà không bên nào gác đuợc nhau .Lúc đó vua Tèo ( Tô thiên tuờng ) bị Xuân chắp 3 cái mà còn đi tàu suốt lia lịa không có cửa huề luôn Ôi tuổi trẻ đã thiệt !

themgaidep
12-09-2011, 09:57 AM
Giải A2 vừa rồi,Trang tơ cũng win một ván trước Tô thiên Tường oanh liệt lắm, hehe, đón sát cực hiểm.:D:D:D

Giờ em nghi Tô Thiên Tường đánh giải có kém Nguyễn Phụ Xuân đâu bác khoai nhỉ. Hai cao thủ này em thấy cũng ngang tài ngang sức đấy chứ.@};-@};-

Lão Khoai
12-09-2011, 10:02 AM
Trang win Nguyễn phụ Xuân chứ bác themgaidep .Tô thiên tuờng cờ độ hay lắm Bác nói đúng già rồi thì hai ông đó thành ngang cơ vì hết phát triển đuợc rồi ai rình khéo thì win thôi

nhachoaloiviet
12-09-2011, 10:55 AM
Hôm nay ngồi nói chuyện với Trang tơ có vài xúc cảm nhưng truớc hết là mừng vì em nó đã thoát khỏi cái nỗi ám ảnh của cờ
Mà kể ra cái môn cờ cũng ghê gớm thật ,có nhiều môn cũng đấu trí như xí phé Poker ,mạt chuợc ..v..v nhưng nếu có thua mình cũng không thấy cay đắng vì vẫn còn yếu tố bí mật hên xui ,có thể giúp mình tự an ủi đuợc
Nhưng cờ thì khác mọi yếu tố hên xui chiếm một xác xuất cực ít ,khi mình thua thì có nghĩa là hoàn toàn dưới cơ đối thủ .dù mình có là Tiến sĩ , Giáo sư ,đối thủ có là xich lô xe kéo khi thua cảm giác tổn thuơng về mặt trí tuệ rất dữ dội ,rất khó guợng dậy đuợc
Thua món chơi khác thì chỉ mất tiền ,thua cờ thì mọi niềm tự hào kiêu hãnh tất cả đều bị sụp đổ tan tác hết .Có cảm giác như mình chẳng còn gì .Đấy là thua đàng hoàng sòng phẳng đấy nhé , nguợc lại thua mà còn bị hành hạ cờ tàn thì càng ê chề nữa ,đối thủ không chịu đánh cục dứt điểm sớm lại kéo mình về cờ tàn để thỏa mãn cảm giác tra tấn mèo vờn chuột ,mồm lại hát nghêu ngao những bài mình ghét .Thật uất không chịu nổi !
Trang hỏi mình - Khi truớc bác có bị ngập sâu trong cờ không ?
mình trả lời - Không sâu sao đuợc ? tao bị lút cán hết mấy năm ,cơm nuớc thì toàn xôi với chuối luộc ,trà đá ,chiến đấu thâu đêm suốt sáng Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hihihi

Hic quả không sai đến 1 ly. Em cảm thấy rằng thua cờ còn đau hơn bị ... Giải cờ vui của CLB thôi ,toàn anh em thân mật dĩ kỳ ăn nhậu,thế mà thua một ván cờ, mặt em đần ra như tượng. Vừa cầm quân đặt xuống thì anh em bên ngoài ồ lên :" Sót rồi, cục!" Thế là em toát mồ hôi,mặt nóng bừng, cay đắng quá!
Ví như mình đi cái xe cà tàng hơn họ,mình không cay. Vợ mình xấu xí hơn họ,mình không chua. Mình xấu giai hơn,mình học dốt hơn,mình hát dở hơn,mình kém ăn nói hơn ...cũng chả bằng 2 thằng như nhau mà cờ mình dưới họ.
Nhưng rồi ngủ dậy là em lại nguôi.Em không lụt sâu được nữa vì biết mình không có tố chất của người chơi cờ. Hay bị tâm lý, hay bị sợ,khả năng hình dung diễn biến lại kém. Thế nên đành làm anh rót rượu cho bạn bè anh em là chính cũng vui chán. Người như mình mà cố theo cờ thì sớm bị chập mạch

Lão Khoai
12-09-2011, 11:12 AM
.Em không lụt sâu được nữa vì biết mình không có tố chất của người chơi cờ. . Người như mình mà cố theo cờ thì sớm bị chập mạch

Nhachoa nói đúng lắm cái thông minh trong cờ nó đi theo một logic mà mình không thể hiểu đuợc ,nó đầy nghịch lý .Có nhiều người rất thông minh uyên bác mà vào cờ thì suy nghĩ lại hết sức ngờ nghệch thô thiển ,đi những nuớc tối om .Lại có kẻ chuyện đời chuyện học thì hết sức khù khờ u tối thế mà vào cờ lại suy nghĩ rành mạch thông suốt ,phát hiện những chỗ ngoắt nghéo tinh vi mà một bộ óc bình thường không thể nhìn thấy .hình dung đuợc cục diện sau hàng loạt nuớc phức tạp .Nói tóm lại cố công học tập ghi nhớ thì cũng chỉ đến mức nào thôi ,chơi nghệ thuật phải có tí thiên phú ,trời cho ai nấy huởng .Cố mấy cũng chỉ đi ....rót ruợu cho anh em hehe

toan2324
16-09-2011, 11:40 PM
Lang thang trong "quán cóc", lục xem mấy bài viết cũ tự dưng lại nhớ tới bác Fansifan b-)

trung_cadan
17-09-2011, 12:42 AM
Lang thang trong "quán cóc", lục xem mấy bài viết cũ tự dưng lại nhớ tới bác Fansifan b-)

Bác ấy vẫn đi lại tung hoành chốn này , có điều đã ẩn dưới 1 nick name khác mà thôi :)) !!!

toan2324
17-09-2011, 10:28 AM
Bác ấy vẫn đi lại tung hoành chốn này , có điều đã ẩn dưới 1 nick name khác mà thôi :)) !!!
Bác ấy vẫn đi lại ở đây thì em biết, dưng mà vẫn thấy nhớ bác ạ (tính em nó cứ hay hoài cổ thế, hơi gàn bác nhỉ ;))).

trung_cadan
21-09-2011, 12:10 AM
Tuần vừa rồi về cơ bản mình cùng mọi người đã có 1 buổi tổng kết giải đồng đội TLKD mà có thể nói 1 câu rất cũ là : Thành công tốt đẹp ...

Quang Trung giành giải 3 , thực sự mình thấy chẳng buồn và cũng chẳng mấy vui .

Quan trọng nhất là đến phút bù giờ mình đã tận lực lo toan được cả về truyền thông , kinh tế và 1 phần nào đó tương đối đầy đủ về khâu tổ chức cho giải đấu dài ngày và mệt mỏi này .

Cám ơn anh Hiệp nhasu , đại ca Hoàn ( HTV ) , Tuấn alex , Trang gà tơ , Chim chích , bisocxanh , Themgaidep ,anhHưng viettel , anh Hưng TT , anh Hiệp cận ,anh hungvi, Hùng ND cùng các anh em huynh đệ khác đã hỗ trợ và ở bên cạnh mình về tình cảm và công sức ... Không có mọi người thì thật sự là rất khó khăn ...

Giờ này có thể nói là : Mệt rũ rượi , mình được nhiều thứ và cũng mất nhiều thứ trong thời gian vừa qua .

Có lẽ không phải lúc nào cũng cân đong đo đếm được , sai lầm cũng không thể tránh được , thành công cũng không thể đến 1 cách dễ dàng được cũng như lòng người không thể lường được .

Thôi thì bây giờ là lúc nhìn vào chữ ký , TD tinh thần thôi , hi hi .

Lâm Đệ
21-09-2011, 12:24 AM
cũng như lòng người không thể lường được .

Giờ này mới cảm khái câu này sao ? Tuởng cậu đã quá lão luyện giang hồ rồi chứ

trung_cadan
21-09-2011, 02:25 AM
cũng như lòng người không thể lường được .

Giờ này mới cảm khái câu này sao ? Tuởng cậu đã quá lão luyện giang hồ rồi chứ

Khôn đâu tới trẻ , khoẻ đâu tới già , đệ đang xoan mà huynh b-) !!!

themgaidep
21-09-2011, 09:33 AM
Trung mới đang nghiên cứu để "ngộ" ra được mà bác!:)):)):))

themgaidep
25-09-2011, 11:35 AM
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...

Vậy là đã một năm, kể từ ngày hắn quyết định vào Tp.HCM "sống thử" với thành phố sôi động đó, hắn muốn tìm kiếm sự trải nghiệm mới trong công việc. Chẳng có gì đặc biệt trong quyết định đó ngoài việc hàng tháng hắn sẽ có thêm một khoản tiền, thứ hắn cần trong thời điểm đó. :-h

Những ngày đầu tiên thật hụt hẫng và buồn, ngoài giờ làm việc, hắn lang thang khắp nơi, khắp phố để tìm hiểu cuộc sống nơi đây. Những cảm giác mới vẻ dần dần khỏa lấp đi nỗi nhớ nhà. 3:-O

Những món ăn thật ngon, vừa quen vừa lạ: Lẩu cá kèo Sư Thiện Chiéu - Bà huyện Thanh Quan, Miền gà Kỳ Đồng, Bánh cuốn thịt ở Võ Văn Tần, Bánh mỳ óp la Nam Sơn... >-)

Rồi cả không khí trong những quán cafe sôi động trong cư xá Bắc Hải Q10, ngã tư Nguyễn Văn Cừ-Hùng Vương - An Dương Vương Q5...eo ôi, chỉ nhìn các em phục vụ bưng bê cafe thôi thì 10 ông có đến 9 ông bị "rối loạn tiền đình" hoặc "loạn thị cấp tính" ...~X(

Rồi hắn cũng đã có thể một mình đi xe máy đi chơi, không chỉ các đường phố, các địa chỉ của các quận trung tâm, mà hắn đã có thể đi xe hơn đến các quận khác như: Q12, Huyen Hocmon, Q6, Q2, A9, Thủ Đức... TP.HCM rộng mênh mang.:P:-t

Một khoảng thời gian không dài, đủ để cảm nhận chút ít của cuộc sống nơi đây, thú vị nhiều và không ít những dám dỗ.:>.

Rồi sau 8 tháng trời, hắn nhận ra rằng một khoản tiền thêm hàng tháng và những trải nghiệm mới không thể đánh đổi được những gì hắn có ở Hà Nội. Bỏ lại tất cả sau lưng, hắn trở về "quê hương là chùm khế ngọt".:):):)

Có 2 khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong thời gian đó chính là dịp diễn ra giải A1 tại Tp.HCM. Lịch ăn chơi kín mít, sợ thật, ngày nào cũng đi qua cung đường quen thuộc từ Cầu Ông Lãnh Q1 đến nhà thi đấu Phú Thọ Q11. Tại giải này hắn đã cặp các anh trong đoàn HN thi đấu tại giải, hắn được gặp những người bạn cũ từ Hn như anh Vuminh999..., đặc biệt là hai anh em, hai người bạn - hai thằng này có điểm chung là ở bẩn và luộm thuộm nhưng cũng có nhiều điểm khác nhau như một thiện - một ác, một đẹp zai - một xấu xí, thật vui...
Hắn cũng được gặp những người bạn mới rất thú vị như Jayjay, Namdeptrai, Truongtiensinh, giao lưu với vợ chồng Lâm người mẫu, Lâm tay dài, anh em KHQ, anh Thực...
Một giải A1 thật thú vị.;)

Khoảng thời gian đáng nhớ thứ hai là hắn một mình đi Đơn Dương thăm lão Gà, người bạn vong niên quen đã lâu, được đến vùng đất thú vị, hoang sơ, nhiều cảnh đẹp. Rồi cả chuyến ghé qua Đà Lạt thăm thú Hồ Xuân Hương, một số cảnh đẹp của nơi này. Đơn Dương - Đà Lạt, một chuyến đi đầy những kỷ niệm lãng mạn vào cuối mùa Xuân.


Cảm ơn một đóa xuân thì
Để ta ngây ngất xiết ghì cõi mê


(thơ sưu tầm)

.... Đã trôi qua 1 năm rồi...:)

scholes
25-09-2011, 12:12 PM
1 tháng nữa thôi, mình lại được nếm trải cảm giác dễ chịu của mùa thu HN , cảm giác mỗi tối nằm bên cửa sổ suy nghĩ miên man về tương lai, tình yêu, đủ thứ trên đời, ngửi mùi hương hoa sữa rồi những cơn gió nhẹ tự nhiên đưa mình vào giấc ngủ lúc nào không hay; 1 năm qua đi không biết mình có biết bao nhiêu chuyến đi, bao nhiêu cuộc gặp , bao nhiêu cuộc vui , nhưng sau những lúc như vậy mình lại cảm thấy mệt mỏi trong người, nhiều lúc chỉ muốn tắt điện thoại rồi cùng em đi đến 1 nơi nào đó không vướng bận , suy nghĩ gì tới công việc. 2 năm trở lại HN lần này có lẽ là lúc mình tìm lại cảm giác tĩnh lặng trong lòng, tạm thời gác lại tất cả để nghỉ ngơi 1 thời gian dài

Congaco_H1R5
25-09-2011, 04:58 PM
Khoảng thời gian đáng nhớ thứ hai là hắn một mình đi Đơn Dương thăm lão Gà, người bạn vong niên quen đã lâu, được đến vùng đất thú vị, hoang sơ, nhiều cảnh đẹp. Rồi cả chuyến ghé qua Đà Lạt thăm thú Hồ Xuân Hương, một số cảnh đẹp của nơi này. Đơn Dương - Đà Lạt, một chuyến đi đầy những kỷ niệm lãng mạn vào cuối mùa Xuân

themgaidep ra Đon dương ngày 12/3/2011 - lúc ấy là chuẩn bị rời tp HCM về Hà nội sau vài tháng sông ở đó .
Mới đó mà đã hơn 6 tháng anh em mình gặp nhau .
Quả là cái đoạn này rất lãng mạn , "sống để buịng - chết mang theo " nhất định không kể dù đã có 1 thiên ký sự http://www.thanglongkydao.com/noi-chon-toi-qua/6938-don-duong-da-lat-nhung-chang-duong-toi-da-di-qua-ky-su-gom-7-phan.html
Nhưng chuyện nhất quyết không kể còn nhiều lắm :)):)):))

jayjay
25-09-2011, 10:02 PM
Nếu có cơ hội Bác Themgaidep quay lại Đơn Dương nhớ gọi cho em đi cùng với nhé.

themgaidep
25-09-2011, 10:05 PM
Nếu có cơ hội Bác Themgaidep quay lại Đơn Dương nhớ gọi cho em đi cùng với nhé.

Lần trước mà thông minh hơn chút đã rủ Jayjay rồi, vì đi mình chán lắm.:-w:-w

CXQ
18-10-2011, 11:21 AM
Thứ 7, chủ nhật nào cũng đi từ sáng đến tối. Nhậu miết giờ ốm mất tiêu rồi.

Congaco_H1R5
18-10-2011, 12:08 PM
Trước là nghi ngờ , đến bây giờ mới biết chắc chắn là có một phần mềm chuyên tạo các nick Spam quảng cáo tự động , có thể tạo vài trăm nick và Spam lên cả ngàn Forum .
Vậy mà trước kia gạp các nick Spam quảng cáo , mình xóa , khóa nick và viết một câu đại loại là " Bạn không nên Spam - quảng cáo bữa bãi trên Forum như thế ...Đầy là diễn đàn của người yêu cờ ..."
rất là "nhân văn" - đến giờ mới biết mình đang nói chuyện với 1 cái máy tự động :D
Bực hết chỗ nói :D .

dangtrang90
19-10-2011, 11:33 PM
Một chuỗi ngày đầy ắp các sự kiện ... :(

Vẫn biết là không thể làm tốt được mọi việc một lúc nhưng cái bản tính tham lam cứ bắt mình phải làm. Khổ thế ...

Thành tích có lẽ cũng ko đến nỗi:
Việc ở trường good !!!
Chuyến đi ĐN Very good :D. Cám ơn tình cảm của rất rất nhìu anh em: Anh Trung_cadan - Anh Themgaidep - Anh em đoàn TLKD :D. Anh 6789- Anh em Hải Phòng; vợ chồng anh Chotlut; Bác Songhuong; ... và đặc biệt cám ơn anh Tuấn vuminh999999 ( Vì nhiều thứ ^^) !!!

Giải bóng: ... Không còn gì để nói, đội em vừa bị loại chiều nay mất rùi. huhu :((

Fantasy: Good... Một chiến thắng của thần may mắn^^.

20/10: Hnay đã tổ chức 50 mem của lớp Đại Học đi chơi một bữa tơi bời :D. Xong mới biết chúng nó cũng nghe lời mình phết. hehe

Vậy là 5 sự kiện chính thì có 4 việc có kết quả tốt. Kết quả chấp nhận được các bác nhỉ ? :))

trung_cadan
19-10-2011, 11:38 PM
Thằng này quên bàn thắng phút 90 hôm nay đem lại chiến thắng 4-3 cho FC_TADA à ???

dangtrang90
19-10-2011, 11:59 PM
Thằng này quên bàn thắng phút 90 hôm nay đem lại chiến thắng 4-3 cho FC_TADA à ???

Như anh nói nó là chuyện bình thường nên em không nhắc tới. hehe

themgaidep
20-10-2011, 09:09 AM
.....

20/10: Hnay đã tổ chức 50 mem của lớp Đại Học đi chơi một bữa tơi bời :D. Xong mới biết chúng nó cũng nghe lời mình phết. hehe

...

Anh có kinh nghiệm tổ chức sắp xếp, nếu hôm nào tổ chức đưa các bạn gái cùng lớp đi chơi thì em nên tham khảo ý kiến của anh, nếu cần anh sẽ đi cùng làm cố vấn tổ chức các vấn đề vui chơi giải trí.~X(~X(~X(~X(

chotlut
20-10-2011, 10:11 AM
Hôm qua đi liên hoan cùng cơ quan vợ. Làm vài ly có hứng, đứng lên hát tặng chị em bài hát Điều giản dị. Thế nào mà đến câu cuối cùng lại hát lộn thành "càng yêu em ta càng thấy ... xa em" mới chết chứ?

dangtrang90
29-10-2011, 12:55 PM
Lâu lắm rồi mới được sống một ngày thứ 7 rảnh rỗi, online chém gió. hehe

Một chuỗi ngày đầy ắp sự kiện đã khép lại, trong đó có cả ngày sinh nhật êm đềm ... Thời gian tới chỉ là lo toan điểm chác cho kỳ cuối thôi, gần 4 năm học bỏ bê rồi, còn mấy tháng nữa gỡ gạc cho cái bảng điểm đẹp đẹp chút. hihi

Ăn trưa, dạo phố, về quê, xem ngoại hạng anh. Kết thúc một tuần và chào đón một tuần mới với công cuộc mới ! ^^

huyenmapu
01-11-2011, 09:43 PM
Lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng buôn như hôm nay. Mới có từ hôm 21-10 đến giờ không ra quán xem đấu giải vào những hôm họp CLB thôi mà đã cảm giác như mình không gặp mọi người đến cả tháng trời rồi. Nhớ mọi người quá, Maikoikoi ơi, Kysoai ơi, Chimse ới ời, Sư Phụ ới ời ....hẹn hò gặp gỡ mọi người mà không ra được.
Mong ngóng từ sáng dự định tối 6h đi làm về sẽ phóng thật nhanh ra quán gặp anh em ở ngoài đó họp CLB, xem đấu giải vui là chính vậy mà không được. thất vọng quá, buồn quá là buồn
Công với chả việc chiếm gì mà hết cả thời gian vui chơi và nghỉ ngơi :-s. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì ngay ngày mai mình sẽ nộp đơn nghỉ luôn một ngày cho sếp biết tay. Kiếm cơm với chả kiếm rau, kiếm làm gì cho cái thân mình ngày càng mập ú, nhất định mai nhịn một ngày khỏi kiếm chác vừa có thời gian chu du thiên hạ vừa làm cho cái thân mình nó eo ót vào một chút xíu hay hơn.
Thôi quyết định thế là xong rùi, giờ chỉ còn lập kế hoạch cho ngày mai thôi nào :D ...Xem phim nè....xem đấu cờ nè....cafe trà chanh nè.... ôi thôi sao mà háo hức thế không biết nữa =P~ . Người gì mà vừa xong đang buồn giờ tự nhiên lại thấy háo hức, đúng là đến mình cũng chẳng hiểu mình nữa thì ai mà hiểu nổi đây. Rõ chán....

alex_ferguson
01-11-2011, 09:50 PM
Lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng buôn như hôm nay. Mới có từ hôm 21-10 đến giờ không ra quán xem đấu giải vào những hôm họp CLB thôi mà đã cảm giác như mình không gặp mọi người đến cả tháng trời rồi. Nhớ mọi người quá, Maikoikoi ơi, Kysoai ơi, Chimse ới ời, Sư Phụ ới ời ....hẹn hò gặp gỡ mọi người mà không ra được.
Mong ngóng từ sáng dự định tối 6h đi làm về sẽ phóng thật nhanh ra quán gặp anh em ở ngoài đó họp CLB, xem đấu giải vui là chính vậy mà không được. thất vọng quá, buồn quá là buồn
Công với chả việc chiếm gì mà hết cả thời gian vui chơi và nghỉ ngơi :-s. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì ngay ngày mai mình sẽ nộp đơn nghỉ luôn một ngày cho sếp biết tay. Kiếm cơm với chả kiếm rau, kiếm làm gì cho cái thân mình ngày càng mập ú, nhất định mai nhịn một ngày khỏi kiếm chác vừa có thời gian chu du thiên hạ vừa làm cho cái thân mình nó eo ót vào một chút xíu hay hơn.
Thôi quyết định thế là xong rùi, giờ chỉ còn lập kế hoạch cho ngày mai thôi nào :D ...Xem phim nè....xem đấu cờ nè....cafe trà chanh nè.... ôi thôi sao mà háo hức thế không biết nữa =P~ . Người gì mà vừa xong đang buồn giờ tự nhiên lại thấy háo hức, đúng là đến mình cũng chẳng hiểu mình nữa thì ai mà hiểu nổi đây. Rõ chán....

Làm nguyên cả tuần đi em ! Chơi cho đã :D

huyenmapu
01-11-2011, 10:05 PM
Làm nguyên cả tuần đi em ! Chơi cho đã :D

Anh Alex ơi chơi cả trăm ngày rùi cũng vẫn phải đi làm mừ :-??. Ah em còn quên một sở thích nữa đó là đi xem các anh em đá bóng. Từ hôm anh đi A2 về thấy anh chụp ảnh trên cầu trong avatar đẹp lắm mừ sao không thấy ký sờ sự của anh nha :D.

kysoai
01-11-2011, 10:50 PM
Lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng buôn như hôm nay. Mới có từ hôm 21-10 đến giờ không ra quán xem đấu giải vào những hôm họp CLB thôi mà đã cảm giác như mình không gặp mọi người đến cả tháng trời rồi. Nhớ mọi người quá, Maikoikoi ơi, Kysoai ơi, Chimse ới ời, Sư Phụ ới ời ....hẹn hò gặp gỡ mọi người mà không ra được.
Mong ngóng từ sáng dự định tối 6h đi làm về sẽ phóng thật nhanh ra quán gặp anh em ở ngoài đó họp CLB, xem đấu giải vui là chính vậy mà không được. thất vọng quá, buồn quá là buồn
Công với chả việc chiếm gì mà hết cả thời gian vui chơi và nghỉ ngơi :-s. Tình trạng này mà cứ kéo dài thì ngay ngày mai mình sẽ nộp đơn nghỉ luôn một ngày cho sếp biết tay. Kiếm cơm với chả kiếm rau, kiếm làm gì cho cái thân mình ngày càng mập ú, nhất định mai nhịn một ngày khỏi kiếm chác vừa có thời gian chu du thiên hạ vừa làm cho cái thân mình nó eo ót vào một chút xíu hay hơn.
Thôi quyết định thế là xong rùi, giờ chỉ còn lập kế hoạch cho ngày mai thôi nào :D ...Xem phim nè....xem đấu cờ nè....cafe trà chanh nè.... ôi thôi sao mà háo hức thế không biết nữa =P~ . Người gì mà vừa xong đang buồn giờ tự nhiên lại thấy háo hức, đúng là đến mình cũng chẳng hiểu mình nữa thì ai mà hiểu nổi đây. Rõ chán....

Chị Huyenmapu ơi, em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, cứ mong chờ một điều gì đó, chắc có lẽ là mong gặp mọi người quá! Nhớ Thăng Long quán, nhớ các bro của Anhem Club, cả chị, sư phụ,... Hị hị, mà toàn đi làm về muộn nên có ra quán cũng hông gặp được ai. Buồn quá là buồn=((

hung_namdong
02-11-2011, 12:51 AM
@ huyenmapu: Dù có chán đến mấy cũng không được nghĩ quẩn đấu nhá! Phí lắm!b-)

alex_ferguson
02-11-2011, 01:04 AM
Anh Alex ơi chơi cả trăm ngày rùi cũng vẫn phải đi làm mừ :-??. Ah em còn quên một sở thích nữa đó là đi xem các anh em đá bóng. Từ hôm anh đi A2 về thấy anh chụp ảnh trên cầu trong avatar đẹp lắm mừ sao không thấy ký sờ sự của anh nha :D.

Cứ từ từ em sẽ có hết ! :D

alex_ferguson
02-11-2011, 01:06 AM
@hung namdong :

Ko thấy viết nhật ký hôm nay em nhỉ :D

themgaidep
02-11-2011, 07:55 AM
@ huyenmapu: Dù có chán đến mấy cũng không được nghĩ quẩn đấu nhá! Phí lắm!b-)

Hung Namdong làm anh buồn cười quá,,,:D:D:D

huyenmapu
02-11-2011, 09:15 AM
Cứ từ từ em sẽ có hết ! :D

Anh zai Alex của em hôm nay phát biểu câu này liều ghê nhỉ :)) .

trung_cadan
02-11-2011, 12:34 PM
Chỗ này để viết nhật ký , không phải để các anh chị tâm tình chat chit đâu nhé , ghét :D !!!

scholes
02-11-2011, 04:41 PM
Điều vui nhất với mình khi ra tới HN là được gặp lại những a e chiến hữu từng 1 thời gắn bó nhau trong lúc khó khăn, mình vui vì bạn bè mình hầu như cuối tuần nào trong thời gian gần đây đều tổ chức đám cưới , đó là dịp không thể tốt hơn để a e ngồi lại với nhau cùng hàn huyên chuyện cũ , chuyện vui có , chuyện buồn cũng có. Có lẽ trong TG hơn 1 năm trở lại HN không gì làm mình vui hơn là có ai đó cùng mình đi ăn kem ở Tràng Tiền trong những ngày Đông lạnh giá, rồi cùng mình ngắm ruộng bậc thang từ trên đỉnh núi ở Mù Cang Chải, ôi cuộc sống tươi đẹp biết bao

dangtrang90
03-11-2011, 01:46 AM
Một ngày khá dài và hơi hơi vô nghĩa :)). Bắt đầu với buổi sáng, buổi trưa tuyệt vời và buổi chiều - buổi tối ... không như ý muốn :)).

dangtrang90
07-11-2011, 12:41 AM
Còn nhớ mới 1 năm trước đây, mình không biết nghĩ bậy là gì hết, chứ chưa nói đến việc nói bậy :)).



Giờ thì khác, với một số người chỉ mở miệng ra là mình văng tục.. Rồi thỉnh thoản cũng buột miệng văng tục ở chỗ đông người :)). May cái là chưa đến mức văng tục mọi lúc, mọi nơi :)).



Ơ nhưng mà cái *** mẹ nó, dạo này gặp nhiều chuyện bực mình vãi *** :)).



Chẳng là cái giải bóng các CLB ở trường mình do CLB diễn đàn SVNH tổ chức.



Bắt đầu từ cái ngày thứ 3 đẹp trời, buổi sáng hơi nắng nhưng không gắt lắm. Đội mình gặp đồng hương Thanh Hóa ở lượt trận thứ nhất bảng B. Bước vào trận đấu, đội bóng FBC làm chủ hoàn toàn thế trận và ghi được bàn thắng khá sớm. Tới phút 89 thì giời ơi đất hỡi: 1 ông đội mình thì ra uống nước, 1 ông nữa thì nhìn cái gì ngoài sân không biết. Thế là cả đội đứng yên tưởng đang thay người, để đội bạn thoải mái ghi bàn vào lưới ... May thay quả Penaty ngay sau đó, đội bạn còn đá ra ngoài. Không thì 1 điểm cũng không giữ lại được :)).



Một ngày đáng nhớ nữa, mở mắt ra trời đã nắng to rồi. Hôm đấy đội bóng của mình gặp SEC - đội được đánh giá yếu nhì bảng ( sau YCC :)) ). Toàn đội tự tin bước vào trận, và diễn biến trên sân không ngoài dự tính. FBC kiểm soát bóng tới >70%. Hàng loạt cú sút được tung về phía cầu gôn của đội bạn. Nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho tới khi ... Phút 80 của trận đấu, thủ môn đội mình bắt bóng cách khung thành chừng 4-5 m gì đó, còn chưa xa bằng pha phạm lỗi dẫn tới quả penaty hôm trước. Khổ nỗi sân bọn mình đá giải không có vòng viếc gì hết. Trọng tài bắt theo cảm tính và tiếng hô của các cầu thủ trên sân :)). Và 1 quả đá phạt gián tiếp cho đội bạn, kết hợp cùng sự không tập trung để tranh cãi với trọng tài, đội bạn đã tận dụng rất tốt và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thật sự một trận thua không thế nào quên nổi ...



Sau trận thua đó, mình về nhà mà miệng đắng ngắt, chẳng muốn ăn uống j cả, cứ ngồi lỳ trên máy tính mà lướt web. Đến lúc mệt quá rồi thì ngả lưng xuống giường mà ngủ. Đến lúc ngủ dậy mới biết hình như mình bị cảm nắng :)). Tự nhiên thấy đau mỏi hết người rồi trong họng có cái cục j đó :)). Kết quả là ốm mất 3 ngày ( Cho đến tận hôm nay ) ...



Mình cũng chẳng trách cứ gì trọng tài, hay BTC. Có người tổ chức giải cho mà đá là vui rồi. Chỉ trách mình hơi đen thôi:)).



Nhưng đau nhất là, CLB mình có gọi hết con trai đi cũng chẳng đủ đội. Thế là phải gọi thêm mấy ông bạn học cùng đi đá... Trận đầu, mình đành phải để những người bạn thân thiết trong CLB ngồi trên băng ghế dự bị, để hi vọng vào chiến thắng trước đối thủ lớn nhất bảng - hội đồng hương Thanh Hóa. Tuy nhiên kết quả đã không như mình mong đợi, và trận thứ 2 mình lại 1 lần nữa nuốt đắng để bạn mình .. tiếp tục ngồi trên băng ghế dự bị đến khi đội có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính... 2`. Đội mình bế tắc trước khung thành của đội bạn, và bàn thắng duy nhất lại thuộc về đội bạn... Mình ngầm xin lỗi 2 người bạn của mình, và tự nhủ anh em sát cánh cùng mình bấy lâu, chắc cũng hiểu và thông cảm cho mình thôi.



Để rồi... "-Minh xin rut Trang nhe. M Ko den".

Nghe cái giọng thấy khang khác rồi. Mình hỏi lại"- Ông định bỏ cuộc à? Mai vắng 3 người rồi"



"- Noi that la vi toi thay giai nay ko phai bo mat cua fbc cung ko phai cua may ae nen toi xin rut"



Cái tin nhắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim mình ... thôi thì lỗi tại mình, có phải ai cũng sẽ đặt địa vị vào mình mà suy nghĩ cho mình đâu :)). Nhưng mà cái dm nó tự nhiên thấy bức bối khó chịu !!! 2`



Một số người khác thì không Rep tn, 1 số người thì nói phải đi học. Nhiều khả năng sẽ không đủ người :)). Đến lúc đó ... thôi kệ thôi. Đi ngủ mai đến đâu thì đến. :))

Lâm Đệ
07-11-2011, 12:48 AM
Ông viết về điều ông an ủi người đó vì thi đấu không thành công cho chúng tôi nghe đi .Nghe ông văng tục chưa đuợc ròn tai lắm

dangtrang90
07-11-2011, 01:00 AM
Ông viết về điều ông an ủi người đó vì thi đấu không thành công cho chúng tôi nghe đi .Nghe ông văng tục chưa đuợc ròn tai lắm

Văng tục bằng văn để người khác ròn tai thì chắc em chưa làm được. hihi

Còn an ủi thì chỉ 2 người nghe thấy thui chứ, an ủi cho người ngoài đọc có tác dụng gì đâu bác? hehe

trung_cadan
07-11-2011, 01:03 AM
Thằng đàn ông phải biết phẫn nộ đúng lúc , đừng có lúc nào cũng che che giấu giấu nó âm vào người như cái bọn tiểu nhân , chúc mừng em đã hiểu được 1 phần khó khăn của đội bóng nghiệp dư và cả tình anh em chim kêu vượn hót :)) !!!

Lâm Đệ
07-11-2011, 01:10 AM
Còn an ủi thì chỉ 2 người nghe thấy thui chứ, an ủi cho người ngoài đọc có tác dụng gì đâu bác? hehe

Có tác dụng đấy ! Biết đuợc điều thầm kín của người khác ai mà không khoái hehe

SanGo6789
09-11-2011, 12:14 AM
Dạo này nhiều cái điên quá , xét cho cùng mình có phải ngu đâu mà 1 số đồng chí nó cứ tìm cách gây khó cho mình .

Các đồng chí muốn làm cái gì thì phải đặt mình vào địa vị người khác chứ , ai lại cứ nghĩ cho bản thân thế :)) .

Sáng lên 54 Trần Hưng Đạo lấy xe cho ông bạn , biết là khó nhưng vì là anh em nên cứ phải làm bằng được ,rốt cuộc giờ xấu hôm nay trung đoàn CSCD họp xuyên trưa , bó tay .

Dạo này tự dưng mình chán hạn chế không muốn giao lưu , có lẽ do cái tính mình nó cũng không được thuần .

Mà quái quỷ thế nào mình cứ thấy bế tắc , gỡ ra như thế nào đây , tất nhiên mình quen gỡ rồi nên vẫn nghĩ sẽ gỡ được ...

Hôm qua ngồi cafe với 3 thằng bạn hội tứ tử ngày xưa , chúng nó tiến bộ quá mỗi mình đi giật lùi , nghĩ cũng ngượng .

Thôi cố lên nào , giặc đến quân ngăn , nước tràn đất lấp :) .

scholes
12-11-2011, 09:21 PM
Sáng nay vừa gặp Phong nghiadiamusuong, hóa ra nhà 2 thằng chỉ cách nhau 1 km, ngày xưa cách đây hơn 10 năm 2 thằng gặp nhau trên sân bóng chuyền suốt, 2 thằng nói chuyện vô cùng thoải mái về đủ thứ trên đời vì cả 2 cũng khá nhiều điểm chung, quả thật diễn đàn TLKD đang là sợi dây kết nối bạn bè trong khắp nước, bạn bè cũ và mới; thật tuyệt vời

Lâm Đệ
12-11-2011, 09:28 PM
Vậy là scholes gặp Phong rồi ,Phong rất tuyệt ,kiến thức rộng rãi nói chuyện thú vị ,vừa tinh quái vừa chân thật ,lại tài hoa Đánh cờ cũng khá lắm .Chúc hai bạn có những ngày thú vị ở quê Hehe gần nhà nhau mà cứ như là Tha huơng ngộ cố tri

dauyeu1310
14-11-2011, 09:25 AM
Vừa alo cho bác trungcadan địa chỉ quán TLKD, hơi xa nơi mình ở. Nhưng cũng sẽ cố gắng chiều nay đến đó gặp các bác chúng ta 1 xíu.
Hà nội mùa này lạnh quá, đêm hôm qua đi ngủ phải mặc 2 áo ấm nhưng vẫn lạnh. Ra đến Hà nội cảm nhận được là HN tuyệt đẹp, con người rất mến khách. Hi vọng ở HN vài ngày sẽ tham quan 1 số danh lam thắng cảnh ở đây.

kynhan
14-11-2011, 10:52 AM
Chiều qua tới quán xem mấy trận cờ độ. Tây Độc Nguyễn Thành Bảo tiêu diệt Liễu Thăng với thế trận 3 tiên và thừa thắng xông lên chém tiếp Quang Vĩnh Phúc với 3 tiên rưỡi. Khủng khiếp. Người cao chỉ 1m70 mà sao cờ cao thế!!!?

hao nam dong
14-11-2011, 03:55 PM
-Hôm qua sau khi Bảo đánh xong với Thăng thì mình mới dủ Bảo chơi và nói có thắng nó chấp ông 1 tiên chơi không(tất nhiên là có con laptop bên cạnh)Bảo béo chỉ đánh trống lảng không dám chơi.

acmilan
14-11-2011, 04:26 PM
SW thì 1 tiên chác Tây Đốc không lại được rồi :).May ra tiên rưỡi hoặc 2 tiên thì Tây Độc xơi được :)

themgaidep
14-11-2011, 05:17 PM
Đi cắt tóc giải đen.:D:D:D

Trần Tổng Đài Chủ
15-11-2011, 01:09 AM
SW thì 1 tiên chác Tây Đốc không lại được rồi :).May ra tiên rưỡi hoặc 2 tiên thì Tây Độc xơi được :)

Trong phạm vi 1 tiên thì Tây Độc tướng quân hoàn toàn có thể thủ hòa với máy , nhưng không nên dùng máy để gạ người khác đánh cờ vì dẫu sao người dù có cao cờ tới mấy thỉnh thoảng cũng bị xót nước còn máy tính luôn có một độ an toàn tuyệt vời về vấn đề này .

huyenmapu
15-11-2011, 01:39 AM
Đi cắt tóc giải đen.:D:D:D

Anh ơi làm thêm chút thịt Cầy và mấy con mực nướng than hoa nữa sẽ đỏ ngay anh ah <:-P<:-P<:-P

trung_cadan
17-11-2011, 01:16 AM
Chẹp , thời gian quá gấp nên mình vội , không kịp kiểm tra thông tin cho cẩn thận nên báo giá và ký nhầm 1 cái hợp đồng xây dựng toàn hoà với rất ít lãi :((.

Công việc thì căng về tiến độ , đã thế quán xá dạo này đông vui , toàn anh em phương xa đến biểu diễn . Không có mặt không đành lòng :D , có mặt thì lại chả yên tâm về thợ thuyền .

Bài toán làm thế nào để hài hoà được giữa đam mê và cuộc sống , mình giải mãi không ra , khó thật he he .

Đêm khuya ngồi làm việc chém tí cho nó giải toả , hix !!!

kynhan
17-11-2011, 09:17 AM
Công việc cuối năm nhiều sức ép!
Chiều hôm qua qua quán, giải tỏa stress bằng việc thưởng lãm trận cờ úp đỉnh cao giữa Lâm Tay Dài và Linh Bu Gi. Mãn nhãn.
Nóng trong người, thua ngay Hiệp nhà sư bằng kèo chấp 2 trên. May thay gỡ lại được từ chú em Chim Sẻ bằng kèo chấp 1 trên + 1 dưới.
Tối về ngủ ngon, sau khi làm liền tù tì 4 tập Game of Thornes (Trò chơi vương quyền) trên Cinema Max.

hung_namdong
17-11-2011, 09:28 AM
Công việc cuối năm nhiều sức ép!
Chiều hôm qua qua quán, giải tỏa stress bằng việc thưởng lãm trận cờ úp đỉnh cao giữa Lâm Tay Dài và Linh Bu Gi. Mãn nhãn.
Nóng trong người, thua ngay Hiệp nhà sư bằng kèo chấp 2 trên. May thay gỡ lại được từ chú em Chim Sẻ bằng kèo chấp 1 trên + 1 dưới.
Tối về ngủ ngon, sau khi làm liền tù tì 4 tập Game of Thornes (Trò chơi vương quyền) trên Cinema Max.

Anh Kỳ Nhân sao lại đi gặp toàn hổ báo như Nhà Sư,Chim Sẻ làm gì cho mệt.Em mềm hơn mà chẳng thấy anh đoái hoài gì đến.:-w

kynhan
17-11-2011, 09:41 AM
Anh Kỳ Nhân sao lại đi gặp toàn hổ báo như Nhà Sư,Chim Sẻ làm gì cho mệt.Em mềm hơn mà chẳng thấy anh đoái hoài gì đến.:-w

Gặp chú khoai lắm, anh định chăn mấy em gà kia để giải khuây, ai ngờ :(

trung9th
17-11-2011, 10:14 AM
Gặp chú khoai lắm, anh định chăn mấy em gà kia để giải khuây, ai ngờ :(

Hùng có nghĩa là Gấu, mà gấu thì khỏe hơn nhiều so với chim sẻ và dữ dằn hơn so với nhà sư:x

scholes
27-11-2011, 12:53 PM
Vậy là scholes gặp Phong rồi ,Phong rất tuyệt ,kiến thức rộng rãi nói chuyện thú vị ,vừa tinh quái vừa chân thật ,lại tài hoa Đánh cờ cũng khá lắm .Chúc hai bạn có những ngày thú vị ở quê Hehe gần nhà nhau mà cứ như là Tha huơng ngộ cố tri

Phong đúng như là những lời bác nói, lần đầu tiên gặp lại là em đã nhận ra ngay, vẫn khuôn mặt ấy , dáng người ấy mà hầu như chẳng hề có thay đổi gì so với hơn 10 năm trước.
Nhớ lại thời đó , hầu như cứ mỗi buổi chiều là Phong cùng với một số người nữa ( già có , trẻ có ) lại đi lên sân bóng ở gần nhà chơi bóng chuyền; trong trí nhớ của em thì Phong chơi rất khá, bắt bóng , chuyền bóng đều tốt, em có chơi với Phong rất nhiều trận nhưng với bản tính hơi ngang, nhiều khi bất cần ( có lẽ do thừa hưởng từ thế hệ trước:-| ) mà em hầu như chả cần biết đang chơi với ai , từ đâu đến , không quan tâm nên hồi đó chưa biết tên Phong, với lại hồi đó chơi bóng chuyền chỉ là để chờ người đến đủ để sang đá bóng; cứ phải chân đất chạy hùng hục 2 -3 tiếng trên sân bóng, phải ghi bàn, bắn xa ( hồi đó làm tốt lắm mà dạo này sau gần 4 năm vào cái đất Cần Thơ không hiểu sao đầu gối lỏng hết cả nên không còn tốt như xưa :)):))) , xe đạp chổng ngược ( cái này khá nguy hiểm , có lần tay trái gãy đôi cũng vì quả này nhưng vốn có ít máu liều trong người , gãy cổ , gãy cần mới sợ chứ gãy tay thì sợ gì , khỏi ta lại làm tiếp hehe)...
Thỉnh thoải nằm nhớ lại thời hoang dại ở quê sao mà vui thế, giờ nhiều lúc lại muốn quay lại thời đó mà không thể được
@ Phong : Trong cuộc sống có đôi khi mình cảm thấy không hài lòng vì điều gì đó, người trong 1 gia đình có nhiều lúc cũng có điều khiến nhau không vui , hi vọng con tim bạn sẽ sớm vui trở lại , tôi và mọi người lại được thưởng thức những bài viết , những tác phẩm giá trị từ bạn , xin tặng bạn bài hát này , chúc bạn và mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè :
http://www.nhaccuatui.com/m/xwyRjSUKY3

laototphilao
27-11-2011, 02:19 PM
Phong đúng như là những lời bác nói, lần đầu tiên gặp lại là em đã nhận ra ngay, vẫn khuôn mặt ấy , dáng người ấy mà hầu như chẳng hề có thay đổi gì so với hơn 10 năm trước.
Nhớ lại thời đó , hầu như cứ mỗi buổi chiều là Phong cùng với một số người nữa ( già có , trẻ có ) lại đi lên sân bóng ở gần nhà chơi bóng chuyền; trong trí nhớ của em thì Phong chơi rất khá, bắt bóng , chuyền bóng đều tốt, em có chơi với Phong rất nhiều trận nhưng với bản tính hơi ngang, nhiều khi bất cần ( có lẽ do thừa hưởng từ thế hệ trước:-| ) mà em hầu như chả cần biết đang chơi với ai , từ đâu đến , không quan tâm nên hồi đó chưa biết tên Phong, với lại hồi đó chơi bóng chuyền chỉ là để chờ người đến đủ để sang đá bóng; cứ phải chân đất chạy hùng hục 2 -3 tiếng trên sân bóng, phải ghi bàn, bắn xa ( hồi đó làm tốt lắm mà dạo này sau gần 4 năm vào cái đất Cần Thơ không hiểu sao đầu gối lỏng hết cả nên không còn tốt như xưa :)):))) , xe đạp chổng ngược ( cái này khá nguy hiểm , có lần tay trái gãy đôi cũng vì quả này nhưng vốn có ít máu liều trong người , gãy cổ , gãy cần mới sợ chứ gãy tay thì sợ gì , khỏi ta lại làm tiếp hehe)...
Thỉnh thoải nằm nhớ lại thời hoang dại ở quê sao mà vui thế, giờ nhiều lúc lại muốn quay lại thời đó mà không thể được
@ Phong : Trong cuộc sống có đôi khi mình cảm thấy không hài lòng vì điều gì đó, người trong 1 gia đình có nhiều lúc cũng có điều khiến nhau không vui , hi vọng con tim bạn sẽ sớm vui trở lại , tôi và mọi người lại được thưởng thức những bài viết , những tác phẩm giá trị từ bạn , xin tặng bạn bài hát này , chúc bạn và mọi người 1 ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè :
http://www.nhaccuatui.com/m/xwyRjSUKY3
Tên nào tên là Phong cũng hơi chất đó bro, Phong này là Nghĩa địa mùsuơng đúng không? hơi nổ chút nhưng ngẫm lại cũng hơi đúng

Lâm Đệ
27-11-2011, 03:41 PM
Tên nào tên là Phong cũng hơi chất đó bro, Phong này là Nghĩa địa mùsuơng đúng không? hơi nổ chút nhưng ngẫm lại cũng hơi đúng

Tài hoa cỡ đó ,kiến thức như thế tuổi đời lại rất trẻ, nổ cũng không có gì sai trái .Sợ nhất là giả vờ khiêm tốn bác ạ ..Bác giỏi comp ,rành classical musíc văn chuơng ,ngoại ngữ ra rít bác dù cho có nổ đi chăng nữa tôi cũng vưỡn cứ khoái bác vậy

trung_cadan
27-11-2011, 07:45 PM
1 trận bóng rất quan trọng đã diễn ra giữa FC_TADA và FC_F8x , 2 đội đá trận này để phấn đấu cho chiếc vé thứ 2 vào vòng tứ kết vì vé đầu gần như đã thuộc về FC_Tân Thành Hưng ( tuyển các cầu thủ Futsal Thái Sơn Bắc ) ...

Với băng đội trưởng trên tay , mình tự hào cùng anh em chiến đấu , điềm rủi hình như đã baó trước khi Trang mèo ( tiền vệ công hay nhất ) về lo việc cưới anh ruột , Hùng xoăn đến muộn và Tuấn alex cùng Huy nhầm sân :( .

TADA đá trên chân đội bạn nhưng cuối cùng đã thất bại với tỷ số 2-1 , 2 bàn thắng của đội bạn quá may mắn , với trách nhiệm ghi bàn mình đã không hoàn thành nhiệm vụ khi bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn ( Chấn thương quá nặng tuần trước đã khiến mình không có phong độ và thể lực tốt để cụ thể hoá ) ...

1 số thay đổi ở thời điểm cuối hiệp 2 khi đã gỡ hoà 1-1 của mình bị phá sản , đội bạn ghi bàn thắng vàng bằng 1 tình huống Rùa nổi :(( .

Chiếc vé vào tứ kết đã gần như đóng sập , đội thứ 4 ( EVN ) theo quan sát của mình sẽ thua Fc_f8x , Tân Thành Hưng quá mạnh khi đã thắng 8-1 ở trận đầu ...

Thất bại thật quá đắng cay , mình chịu trách nhiệm chính về trận thua này , nhưng ông trời hình như luôn phụ lòng mình ở môn bóng đá ...

Lại 1 đêm khó ngủ đây ...

scholes
28-11-2011, 11:03 PM
Tài hoa cỡ đó ,kiến thức như thế tuổi đời lại rất trẻ, nổ cũng không có gì sai trái .Sợ nhất là giả vờ khiêm tốn bác ạ ..Bác giỏi comp ,rành classical musíc văn chuơng ,ngoại ngữ ra rít bác dù cho có nổ đi chăng nữa tôi cũng vưỡn cứ khoái bác vậy

Theo em hiểu , ý của bác laotophilao ở đây có lẽ bác ấy cũng tên Phong và bác ấy cho rằng ai tên phong cũng chất hehe , và bác ấy quan niệm như vậy là bác ấy hơi nổ về bản thân chứ bác ấy không nói anh bạn Phong nghiadia là nổ đâu bác ạ=P~

huyenmapu
03-12-2011, 03:55 AM
Một ngày dài thật dài....

Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu dự định, và cả bao nhiêu sự tin tưởng được gây dựng trong suốt một thời gian dài đã sụp đổ...đã tan tành thành mây, thành khói.

Chiếc điện thoại được sinh ra để con người ta kết nối với nhau nhanh hơn nhưng cũng mang lại nhiều khó chịu khi chính nó mang đến cho người sử dụng biết được những điều không cần phải giáp mặt nhau mới nói được cho nhau lời cay đắng.

Một tâm trạng buồn bực thì chỉ nói ra những câu chữ đau lòng, những bi quan, và cay độc.

Sau cơn mưa trời lại sáng hay sau cơn mưa trời lại tiếp tục đổ một cơn mưa giông nữa đây.....Nếu mưa to quá đành vào nhà trú mưa.

Thôi đành hi vọng còn hơn thất vọng vào điều mình đang tin tưởng cho tương lai, cho mai sau và cho hiện tại.

Bắt đầu lại từ một con số 0 và kết thúc như những gì mình muốn đật ra và thực hiện thôi.

FGYan
03-12-2011, 10:30 AM
Huyenmapu thức khuya viết nhật ký buồn vậy à, cứ vui lên em ơi, giao lưu với CLB A.E và bạn bè nhiều sẽ vơi bớt nỗi buồn nhé. Không muốn nghe điện thoại thì tắt phéng đi, chạy ra TLKD làm vài ván cờ, nghe điệu cười của anh Hiếu Vịt & các anh em khác sẽ quên hết thôi (anh thường sử dụng chiêu này thấy rất hiệu quả).

Lâm Đệ
03-12-2011, 10:46 AM
Đọc nhật ký nhok ngôn ngữ đầy bí ẩn tuy nhiên vẫn thấy rõ những dằn vặt đau đớn ẩn sâu trong từng con chữ,nhok chỉ viết cho chính mình ,ngậm ngùi như một tiếng thở dài .Thôi nếu tình yêu nó không mập mạp đuợc như ý muốn thì vui với chính mình vậy ! Có nhiều khi mình yêu cái tình mình đối với người ấy hơn là chính hắn
Nó có nghĩa gì đâu hỡi nhok ,nói cho cùng nó chỉ như cái mụn trứng cá trên mặt ,nặn một phát xong xoa tí nghệ vào là chẳng còn dấu vết gì Hehe

6789
03-12-2011, 11:26 AM
Không biết đương sự của Huyền mập ú là ai nhỉ??? :D:D:D...Sau cơn mưa nhớ là đường ướt và trơn, đi tiếp dễ trượt chân lắm đấy... ;))

hung_namdong
03-12-2011, 11:27 AM
Mập Ú dạo này có vẻ " tâm trạng " ghê!!!

nhachoaloiviet
03-12-2011, 12:00 PM
Đọc nhật ký nhok ngôn ngữ đầy bí ẩn tuy nhiên vẫn thấy rõ những dằn vặt đau đớn ẩn sâu trong từng con chữ,nhok chỉ viết cho chính mình ,ngậm ngùi như một tiếng thở dài .Thôi nếu tình yêu nó không mập mạp đuợc như ý muốn thì vui với chính mình vậy ! Có nhiều khi mình yêu cái tình mình đối với người ấy hơn là chính hắn
Nó có nghĩa gì đâu hỡi nhok ,nói cho cùng nó chỉ như cái mụn trứng cá trên mặt ,nặn một phát xong xoa tí nghệ vào là chẳng còn dấu vết gì Hehe

Tại hạ đến bây giờ mới gặp một người nói câu này. Ôi cái lão này...!

huyenmapu
03-12-2011, 10:09 PM
Đọc nhật ký nhok ngôn ngữ đầy bí ẩn tuy nhiên vẫn thấy rõ những dằn vặt đau đớn ẩn sâu trong từng con chữ,nhok chỉ viết cho chính mình ,ngậm ngùi như một tiếng thở dài .Thôi nếu tình yêu nó không mập mạp đuợc như ý muốn thì vui với chính mình vậy ! Có nhiều khi mình yêu cái tình mình đối với người ấy hơn là chính hắn
Nó có nghĩa gì đâu hỡi nhok ,nói cho cùng nó chỉ như cái mụn trứng cá trên mặt ,nặn một phát xong xoa tí nghệ vào là chẳng còn dấu vết gì Hehe

Nhok cám ơn chú nhiều nhiều :) . Nhok sau một đêm dài đã lấy lại được phong độ :D . Có nhiều khi mình yêu cái tình mình đối với người ấy hơn là chính hắn Lời chú khuyên nhok càng thấm thía hơn.


Không biết đương sự của Huyền mập ú là ai nhỉ??? :D:D:D...Sau cơn mưa nhớ là đường ướt và trơn, đi tiếp dễ trượt chân lắm đấy... ;))

@ 6789 : Em đã nói trước rồi mà :D trời mưa sợ ướt thì chui vào ngôi nhà family của mình. Đợi đến khi hết mưa đường khô ráo thì tha hồ mà chạy không sợ trượt chân đâu anh ah ;)) . Đương sự của em bị em kiện cáo nhiều quá co giò chạy mất tiêu rùi, em quên mất rùi hổng có nhớ tên :)).

6789
03-12-2011, 10:11 PM
@ 6789 : Em đã nói trước rồi mà :D trời mưa sợ ướt thì chui vào ngôi nhà family của mình. Đợi đến khi hết mưa đường khô ráo thì tha hồ mà chạy không sợ trượt chân đâu anh ah ;)) . Đương sự của em bị em kiện cáo nhiều quá co giò chạy mất tiêu rùi, em quên mất rùi hổng có nhớ tên :)).

Tặng cô bài này, đừng nói là quên..... :D

3nIa8kd9_tQ

huyenmapu
03-12-2011, 10:28 PM
Tặng cô bài này, đừng nói là quên..... :D



Em đã không muốn khai anh ra mà anh cứ nhất quyết nói em không quên anh :D. Nói ra được đến đây xấu hổ quá ah :">:">:"> .

6789
03-12-2011, 10:35 PM
Em đã không muốn khai anh ra mà anh cứ nhất quyết nói em không quên anh :D. Nói ra được đến đây xấu hổ quá ah :">:">:"> .

Bây giờ mới thấm thía câu: Có người được ăn ốc và có thằng bị đổ vỏ :)):)):))...Ra pháp luật cái tội vu khống nặng lắm đấy ;));));))

huyenmapu
03-12-2011, 10:58 PM
Bây giờ mới thấm thía câu: Có người được ăn ốc và có thằng bị đổ vỏ :)):)):))...Ra pháp luật cái tội vu khống nặng lắm đấy ;));));))

Có ai ăn ốc mà ăn cả vỏ đâu anh :)) . Em nhớ anh đã từng nói càng thanh minh thì càng chứng tỏ mình vô tội đó anh =)) . Không có gì nghĩa là hổng có gì đâu bà con ơi ;)) .

dangtrang90
07-12-2011, 12:04 AM
Ngày thứ 2 được bàn giao lại TLKD quán, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên công viẹc khó hơn mình tưởng. Một kinh nghiệm qúy báu là tài chính phải hết sức rõ ràng và cẩn thận. Nó có thể làm mất lòng tin của người khác bất cứ lúc nào không biết...

Ngày hôm nay mình thử nghiểm chính sách gía rẻ nhưng xem chừng không hiệu qủa lắm. Doanh thu sẽ không đạt được chỉ tiêu với mức gía như vậy. Có nên thử nghiệm nó thêm một thời gian nữa để trông chờ vào sự tăng đột biến về sản lượng tiêu thụ? Hay nên quay lại với mức gía cũ để đảm bảo lợi nhuận ? Bài toán kinh tế đơn giản, nhưng bắt tay vào công việc mới thấy nó ko hề đơn giản :)). Phía trước còn đầy khó khăn mà mình không thể lường trước được. Nhưng một điều chắc chắn là thời gian tới mình sẽ làm tất cả những gì có thể. Gác lại mọi việc khác lại, việc này không làm được thì còn làm được việc gì trên đời nữa :)).

dangtrang90
08-12-2011, 02:57 AM
Chỉ tại cafe mới ở quán ngon quá mà bây giờ mình không ngủ được :)). Tính thức xem bóng đá luôn thể. hehe

Ấy thế mà nằm nghĩ ra nhiều cái ra phết, sắp tới có thêm một số dự định để làm rồi. Áp lực Doanh số ở quán cũng sẽ giảm nhẹ đi phần nào đây :D.

Dường như mình chẳng còn một chút áp lực thi cử nào cả, kỳ cuối rồi mà lạ thế :)). Thôi thì điểm thành phần cũng cao, phấn đấu học bổng giờ không được nữa thì dù không cố gắng ôn thi điểm trác của mình cũng sẽ không đến nỗi tệ...

Mà nghĩ cũng xấu hổ, học một trường kinh tế gần 4 năm rồi mà ra ngoài làm chẳng áp dụng được cái mớ lý thuyết gì cả :)). Chẳng có nhẽ đi học thêm mấy khóa quản lý nhỉ ;)).

Thôi, em không viết nữa, chúc các bác một buổi tối vui vẻ! Chúc bác nào đánh bóng đêm nay thì trúng lớn, bác nào nhà cái đêm nay bội thu, và chúc tất cả các bác nào đang ngủ thì ngủ thật say giấc nhé! Hihi

Lâm Đệ
08-12-2011, 07:42 AM
@ dangtrang90 Thế hóa ra bây giờ cậu là chủ quán TLKD rồi à ? Oai phải biết ,cậu thì bỏ cờ đi làm chủ quán còn anh vuminh9999 lại bỏ quán về luyện cờ cho thành cao thủ hehe Thế mới gọi là Ruộng dâu thành bể muối

huyenmapu
08-12-2011, 09:40 AM
Chúc cậu quản lý, kiêm bartender và kiêm luôn phục vụ bàn ngày ngày không có thời gian mà chơi cờ vì quán đông khách :D. Ý tưởng mới của cậu em hình như chị đã thấy một chút gì đó rùi nha. Chúc em thành công với ý tưởng trong công việc mới. Hôm nào qua quán phải thưởng thức tài pha chế của cậu em xem thế nào đây :D .

dangtrang90
09-12-2011, 12:26 AM
Chúc cậu quản lý, kiêm bartender và kiêm luôn phục vụ bàn ngày ngày không có thời gian mà chơi cờ vì quán đông khách :D. Ý tưởng mới của cậu em hình như chị đã thấy một chút gì đó rùi nha. Chúc em thành công với ý tưởng trong công việc mới. Hôm nào qua quán phải thưởng thức tài pha chế của cậu em xem thế nào đây :D .

Hihi. Hum nào rảnh em sẽ làm cho chị những thứ ngon nhất trên đời mà chị bít. hihi.

Ơ mà chị thấy được chút gì đó ý tưởng của em rồi? Nói cho em biết được không? :))