Cuối cùng ý-ngoài-lơì nói sau? Mexico thắng hay thua? :).
Printable View
Cuối cùng ý-ngoài-lơì nói sau? Mexico thắng hay thua? :).
Năm nay tôi khá may mắn về rau và hoa đấy bác Phi. Rau trồng lên rất tốt, hoa thì màu sắc cũng vừa ý lắm. Hoa thường thì bà xã tôi lo, tôi chỉ lo .. tưới nước thôi, :) . Nhưng rau thì tôi chăm lắm. ( xin đính chính là rau xanh, không thể lẫn lộn với các rau khác, he he ).
Bác Phi vừa trồng cây vừa sửa xe ha ?
Trong cuộc sống cái được thua là phải có rồi đấy bác.
Được, như là mình có thêm. Vui lắm chứ :) .
Thua, như là mình mất đi cái gì :( . Cứ coi như mình chưa từng có cái ấy. Nhẹ nhàng nghĩ tới cái mới.
Bác coi tôi được cái này nè. Kết qủa của .. tưới nước đấy bác.
Bác Wind, chỉ là chiêm nghiệm Dịch học để mong cầu sáng tỏ mà thôi, bởi lý lẽ vô cùng mà quẻ số thì có hạn nên không thể dùng lời hào ngắn gọn mà giảng giải hết thảy muôn việc. Nhiều khi lời hào cát mà chẳng cát, hung mà chẳng hung vì áp dụng vào sự việc khác nhau vậy.
Ví dụ hào sơ quẻ Khiêm (khiêm tốn).
Khi dùng vào việc giao tiếp hoặc cầu thân mà gặp hào này thì được tin tưởng, yêu quý có thể vượt qua trở ngại cho nên là cát. Nhưng nếu xem việc thi thố ganh đua mà gặp hào này thì thứ hạng dưới, cho nên chẳng cát.
Hì, luận bàn một chút cho vui, lý dịch rộng như bể mà người tự học như tôi chỉ bơi ven bờ làm sao thấy hết sự huyền vị.
Bác Aty, nếu thờ ơ với sự được thua, còn mất tức là lười biếng lắm ! Tôi nói chăm chỉ là khen bác đấy, tôi cờ quạt rong chơi bao nhiêu năm đến nay vẫn vậy. Trong thập niên 80 khi chưa có khái niêm ‘sốt đất’ tôi đã có cơ duyên mua được vườn cây ao cá ngay tại HN, sau vì có chút không thuận nên lại bán đi. Nếu còn giữ được đến bây giờ thì tay nghề canh tác của tôi cũng không thua kém bác đâu.
Bác Aty, nếu thờ ơ với sự được thua, còn mất tức là lười biếng lắm
Lười biếng được thế này là đạt nhẽ đạo rồi .Ông còn chê bai gì nữa .Trời cho ông rong chơi hưởng nhàn là cho ông cái phúc muôn đời ,không cạnh tranh không gieo nhân quả thong dong mà đến thong dong mà đi
Có vườn cây ao cá chắc gì đã làm được hay lại mang bịnh tật hoặc yểu mạng .Lão Tử đã bảo -Cái mất cái mất lấy gì buộc nó bây giờ đấy là lời lẽ của bực đại nhân khi cưỡi trâu ra đi về hướng Tây để lại cho viên quan gác cổng
Cám ơn bác Phi đã có lời khen khích lệ. Có người nói tôi có hoa tay nên cực. Cũng may là được chút kết qủa. Mỗi ngày sau giờ làm việc, đánh vòng coi mấy cây có bông và những nụ mới ra tự nhiên thấy thích lắm.
Hôm trước thấy nhà bác có cây mai đẹp lắm. Chắc là bác cũng đầu tư công phu không ít.
Lâu rồi không xem cải lương nay xem trích đoạn này thấy xúc động quá. Giả cả Thanh Nga và Thanh Sang. Phục thật!
Do bác kt027 đang có công việc, ít online thường xuyên. Em xin mạn phép khóa topic, chuyển các bác sang nhà mới cho đỡ chật chội (và cũng vì mấy cái địa chỉ ăn uống để dài quá khó tìm :tlkdcuoi), chúc các bác khai đao vui vẻ nhé :tlnhaovo :suphu
http://cotuong.thanglongkydao.com/th...927#post471927