Gửi bởi
UongDuong
Cử 1 đội tuyển đi đánh giải thế giới mà ko cho đủ tiền để người ta ở lại nhận chiếc huy chương bạc trước toàn thể làng cờ TQ và thế giới là quá VÉT ĐĨA .Giống như kiểu : đây , tiền tao cho chúng mày đây , chỉ có đến thế thôi , chúng mày đánh xong đủ 9 ván là về luôn đi , kẻo tốn tiền , thằng nào thích ở lại thì bỏ tiền túi ra , ko đi thì có thằng khác đi thay ...
Mình ko nghĩ là mình nghèo văn hóa ứng xử nhưng mà các nước khác nó nghĩ đấy . Ví dụ như Trung Quốc , tao mời chúng mày đến đây đánh giải thế giới , thế mà đánh xong chúng mày đòi huy chương sớm rồi cắp đít đi về luôn , ko thèm ở lại cùng mọi người . Lý do vì tiền thì lại càng ko thể chấp nhận được . Thế giới nhìn vào người ta hỏi cái thằng đoạt giải nhì nó đâu rồi , người ta có chịu hiểu là vì thiếu tiền ko , mà khi đã biết lý do là thiếu tiền rồi người ta có thông cảm không hay là càng khinh bỉ . Tội nghiệp kỳ thủ Vn .
Chả hiểu cái bọn liên đoàn thể dục thể thao nó nghĩ gì , nhìn vào bóng đá xem , bóng đá nam mấy chục năm bê bết mới có 1 cái vàng , bọn cầu thủ sướng như tiên , tối nào cũng vào sàn , mỗi tay 1 con ,lên xe xuống ngựa đàng hoàng ghê lắm cơ , bóng đá nữ thì sao , thành công là thế , vàng bạc liên tục thế ,mà huấn luyện viên với cầu thủ ở nhà nghỉ tồi tàn , có cả ruồi muỗi nữa . Rồi cờ tướng mang lại thành công liên tục huy chương bạc , mạnh thứ 2 thế giới vậy là xem đưa quân đi đánh giải thế giới cũng ko ra gì nữa . Bức xúc với bọn này nên nói hơi nhiều ,aem thông cảm .