Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Update Giải VĐTG lần thứ 11 - Trang 22
Close
Login to Your Account
Trang 22 của 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 122021222324 CuốiCuối
Kết quả 211 đến 220 của 240
  1. #211
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thử hỏi, nếu không phải vì lý do này, thì hóa ra thầy trò ĐTQG mình bị "leng keng" hay sao mà bỏ về sớm thay vì ở lại cười toe toét nhận giải thưởng cho vui cửa vui nhà, được lòng tất thảy những anh em yêu cờ ở bên nhà? Tôi trộm nghĩ, chuyện này chẳng qua thêm một bằng chứng sinh động cho thấy: dù các danh thủ nhà ta có tiến bộ tới đâu thì cũng khó bì được 1 góc của mấy anh bóng đá!

    Thôi thì đã trót đam mê, hoặc mang lấy nghiệp vào thân thì phải chịu. Kêu ca, oán trách làm gì?!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #212
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Thử hỏi, nếu không phải vì lý do này, thì hóa ra thầy trò ĐTQG mình bị "leng keng" hay sao mà bỏ về sớm thay vì ở lại cười toe toét nhận giải thưởng cho vui cửa vui nhà, được lòng tất thảy những anh em yêu cờ ở bên nhà? Tôi trộm nghĩ, chuyện này chẳng qua thêm một bằng chứng sinh động cho thấy: dù các danh thủ nhà ta có tiến bộ tới đâu thì cũng khó bì được 1 góc của mấy anh bóng đá!

    Thôi thì đã trót đam mê, hoặc mang lấy nghiệp vào thân thì phải chịu. Kêu ca, oán trách làm gì?!

    Tôi lại cứ mong là một lý do khác chẳng hạn như BTC Trung Quốc ép uổng bất công hay làm điều gì đó không hay với tuyển Việt Nam nên khiến đoàn Việt Nam tự ái không tham dự nhận giải. Đằng này, lại vì một lý do rất.....phìu.

    Qua đây tôi cũng có cảm giác Ban lãnh đạo tuyển cờ Việt Nam không được linh hoạt và nhạy bén cho lắm. Việt Nam và Trung Quốc có xa xôi gì đâu, về chuyện tiền bạc để xoay xở cho anh em ở lại thêm 1, 2 ngày nhận giải là không quá khó. Lúc đó nên gọi điện về báo với bên nhà tình hình nó như thế, như thế... cần phải ở lại để nhận giải, sau đó về sẽ trình lại với cấp có thẩm quyền xin kinh phí bổ sung. Tôi nghĩ chẳng có ông to bà lớn nào từ chối cái việc cấp thêm tí tiền cho cái việc trọng đại quốc gia này.

    Việc này nó liên quan đến thể diện của một quốc gia đấy! Mình nghèo nhưng vẫn phải đàng hoàng. Làm như thế này rất bô nhếch, thiên hạ sẽ chê cười. Nếu cảm thấy không đủ sức vì quá nghèo đừng cho anh em đi thi đấu nữa, như thế sẽ chẳng bị ai cười.
    Lần sửa cuối bởi xephaoma, ngày 04-09-2009 lúc 07:28 PM.

  3. #213
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ừ nhỉ, cao kiến quá. Có mỗi cái việc giãy lên bảo: "Ứ chịu đâu, không đủ tiền thì em... bỏ giải" (giống mấy em bé dỗi hờn cha mẹ) mà các bác nhà mình cũng không làm được. Chán thật! Mấy ổng đánh cờ mà kém thông minh quá!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  4. #214
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phen này tớ sẽ tìm cách bảo thầy trò đội tuyển cờ tướng lên diễn đàn mà nghe người ta dạy cho mấy cái chiêu đơn giản mà hiệu quả này. Làm mất mặt (và mất cả hứng) của một số anh em Thăng Long Kỳ Đạo!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  5. #215
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    24
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xephaoma Xem bài viết
    Tôi lại cứ mong là một lý do khác chẳng hạn như BTC Trung Quốc ép uổng bất công hay làm điều gì đó không hay với tuyển Việt Nam nên khiến đoàn Việt Nam tự ái không tham dự nhận giải. Đằng này, lại vì một lý do rất.....phìu.

    Qua đây tôi cũng có cảm giác Ban lãnh đạo tuyển cờ Việt Nam không được linh hoạt và nhạy bén cho lắm. Việt Nam và Trung Quốc có xa xôi gì đâu, về chuyện tiền bạc để xoay xở cho anh em ở lại thêm 1, 2 ngày nhận giải là không quá khó. Lúc đó nên gọi điện về báo với bên nhà tình hình nó như thế, như thế... cần phải ở lại để nhận giải, sau đó về sẽ trình lại với cấp có thẩm quyền xin kinh phí bổ sung. Tôi nghĩ chẳng có ông to bà lớn nào từ chối cái việc cấp thêm tí tiền cho cái việc trọng đại quốc gia này.

    Việc này nó liên quan đến thể diện của một quốc gia đấy! Mình nghèo nhưng vẫn phải đàng hoàng. Làm như thế này rất bô nhếch, thiên hạ sẽ chê cười. Nếu cảm thấy không đủ sức vì quá nghèo đừng cho anh em đi thi đấu nữa, như thế sẽ chẳng bị ai cười.
    Tại sao lại cười nhỉ cười vì mình nghèo mình ko có tiền ở lại để nhận giải sao Nếu ai có những cái suy nghĩ đó thật sự là đáng bùn, quá coi trọng về mấy cái hư danh hão mà ko nhìn vào những cái quan trọng hơn nhỉ Sao ko nghĩ rằng ừ mình nghèo đó, nhưng mình đã đoạt giải, mà là giải 2 lận thậm chí suýt vô địch, hơn ối đứa được đầu tư tiền tỉ mà có đoạt giải nào đâu, "nghèo vượt khó" như thế ko phải là rất đáng tự hào ư

  6. #216
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Azzura54 Xem bài viết
    Tại sao lại cười nhỉ cười vì mình nghèo mình ko có tiền ở lại để nhận giải sao Nếu ai có những cái suy nghĩ đó thật sự là đáng bùn, quá coi trọng về mấy cái hư danh hão mà ko nhìn vào những cái quan trọng hơn nhỉ Sao ko nghĩ rằng ừ mình nghèo đó, nhưng mình đã đoạt giải, mà là giải 2 lận thậm chí suýt vô địch, hơn ối đứa được đầu tư tiền tỉ mà có đoạt giải nào đâu, "nghèo vượt khó" như thế ko phải là rất đáng tự hào ư

    Tại sao lại cho rằng nhận giải thưởng là coi trọng về mấy cái hư danh hão nhỉ. Bạn có biết lễ trao giải là để làm gì không? Nó là giây phút để người ta vinh danh những con người tài năng, xuất sắc, là giây phút để người ta thể hiện sự trân trọng và cảm ơn những đóng góp có ích của những con người được nhận giải. Chính vì vậy mà ở hầu hết các cuộc thi đấu thể thao hay các cuộc thi khác đều có lễ trao nhận giải. Nói như bạn thì cả thế giới này đều tốn thời gian mà mất tiền vào cái việc trao nhận giải là: “coi trọng về mấy cái hư danh hão” sao? Bạn nhầm!

    Nghèo về tiền bạc thì không ai cười cả, nhưng nghèo về văn hóa ứng xử thì người ta cười cho đấy. Tiết kiệm là tốt nhưng tiết kiệm quá thì thành ra hà tiện, lúc đó trở thành không tốt. Những người hà tiện thường bị cười chê. Đừng lấy lý do là nghèo nên không tham dự lễ nhận giải được. Các kỳ thủ đi thi đấu quốc tế là đại diện cho những người chơi cờ, yêu cờ nói riêng và cho cả dân tộc nói chung. Một dân tộc, một quốc gia nghèo đến nỗi không lo nổi mấy đồng cho các kỳ thủ ở lại nhận giải sao? Tại sao lại khổ sở như thế? Thật tủi thân cho các kỳ thủ Việt Nam và tủi hổ cho nền cờ Tướng Việt Nam. Báo chí nước ngoài khi đưa tin lễ trao giải thì nói đoàn Việt Nam vắng mặt vì sao? Liệu có chấp nhận được cái lý do không có tiền không? Tôi nói thật, nếu mà anh em TLKD biết được đoàn mình về sớm vì không có tiền như thế, vì danh dự dân tộc, anh em sẵn sàng góp được gấp nhiều lần số tiền như thế để cho kỳ thủ ở lại nhận giải ngay. Đừng biện minh cho hành động không hay bằng một lý do rất dở đó.

  7. #217
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    410
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tóm lại tôi bàn luận ở đây không phải trách móc hờn dỗi ai cũng không phải nói xấu ai, chỉ vì thấy bất bình nên có ý kiến.. Tôi tin rằng đa số mọi người đều không đồng tình với lý do bỏ về của Đoàn Việt Nam và mong rằng ai đó đừng cổ súy cho hành động này. Nếu bạn cổ súy cho hành động này thì rất có thể giải sau hay nhiều giải sau nữa hiện tượng này sẽ vẫn xảy ra, lúc đó chúng ta còn ngẩng mặt được nữa không?
    Hy vọng hiện tượng này sẽ chỉ xảy ra một lần và không bao giờ tiếp diễn.

    Chào. Tôi stop ở đây, tránh tranh luận không hay.
    Lần sửa cuối bởi xephaoma, ngày 05-09-2009 lúc 02:26 PM.

  8. #218
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trời ơi , đi đánh giải thế giới mà liên đoàn mình ko đủ tiền cho họ ở lại thêm 2 ngày sao , có 800 usd thôi mà . Đọc đến đây mình hình dung ra cảnh đội tuyển của ta phải vội vã về sớm ,liên tưởng tý nữa còn có cảnh lủi thủi ra về nữa , tội nghiệp quá , với em Huynh đây là lần đầu tiên em đi dự giải thế giới , vậy mà em ko được đứng lên bục vinh quang để nhận giải nhì đồng đội em đã mang về cho đoàn Việt Nam . Ấn tượng đọng lại trong em sẽ thế nào , khi mà các đội khác dù đứng thứ 3 thứ 4 .... họ vẫn được ở lại , bắt tay nhau , uống chén rượu chúc mừng nhà vô địch , thậm chí còn có thời gian ngồi hàn huyên trò chuyện trao đổi vài câu với những nhà quán quân , á quân , quý quân thế giới ... Chả lẽ chúng ta nghèo đến thế sao , liên đoàn ko cho đủ tiền để đội tuyển ở lại tới ngày bế mạc sao ? thêm có 2 ngày thôi mà ? Sao mà bạc quá , nghĩ đến bóng đá mà chạnh lòng 800 usd có khi chỉ bằng 1 tuần lương của 1 cầu thủ nước ngoài thi đấu cho Vn ,thiếu thì thiếu nhiều , thiếu gì 800 . Thế mà giải này chúng ta rinh được những 3 chiếc huy chương bạc cơ đấy . Đáng tự hào lắm chứ , chúc mừng đội tuyển VN .

  9. #219
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    161
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi UongDuong Xem bài viết
    Trời ơi , đi đánh giải thế giới mà liên đoàn mình ko đủ tiền cho họ ở lại thêm 2 ngày sao , có 800 usd thôi mà . Đọc đến đây mình hình dung ra cảnh đội tuyển của ta phải vội vã về sớm ,liên tưởng tý nữa còn có cảnh lủi thủi ra về nữa , tội nghiệp quá , với em Huynh đây là lần đầu tiên em đi dự giải thế giới , vậy mà em ko được đứng lên bục vinh quang để nhận giải nhì đồng đội em đã mang về cho đoàn Việt Nam . Ấn tượng đọng lại trong em sẽ thế nào , khi mà các đội khác dù đứng thứ 3 thứ 4 .... họ vẫn được ở lại , bắt tay nhau , uống chén rượu chúc mừng nhà vô địch , thậm chí còn có thời gian ngồi hàn huyên trò chuyện trao đổi vài câu với những nhà quán quân , á quân , quý quân thế giới ... Chả lẽ chúng ta nghèo đến thế sao , liên đoàn ko cho đủ tiền để đội tuyển ở lại tới ngày bế mạc sao ? thêm có 2 ngày thôi mà ? Sao mà bạc quá , nghĩ đến bóng đá mà chạnh lòng 800 usd có khi chỉ bằng 1 tuần lương của 1 cầu thủ nước ngoài thi đấu cho Vn ,thiếu thì thiếu nhiều , thiếu gì 800 . Thế mà giải này chúng ta rinh được những 3 chiếc huy chương bạc cơ đấy . Đáng tự hào lắm chứ , chúc mừng đội tuyển VN .
    Thật là bạc bẽo cho nghề Cờ Tướng ! May mà có niềm đam mê !!!

  10. #220
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình ko phải là người quá si mê cờ. Mình chỉ đánh cờ lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên đọc mấy thông tin trên thì mình thấy buồn cho môn cờ tướng thật. Các kì thủ và đoàn phải về vì thiếu kinh phí ko có gì đánh trách,trường hợp bất khả kháng mà. Có trách thì trách thể thao việt nam nhất bên trọng nhất bên khinh quá. Tôi cũng rất yêu bóng đá. Tôi đá bóng từ nhỏ chỉ dừng khi lên ĐH(dính vào game online). Tuy nhiên nhìn vào số tiền thưởng dành cho đổi tuyển bóng đá Việt Nam so với các môn khác thật phi lý. Đành rằng bóng đá thu hút số lượng người quan tâm nhiều hơn nhưng mà cái kiểu : giải thưởng 1 trận thắng của đội tuyển bóng đá việt nam có khi bằng kinh phí nguyên cả đoàn cờ tướng tham gia giải vô địch thế giới. Mà chiều quá cũng ko hẳn đã tốt. Nào là bán độ, rồi thì ở các câu lạc bộ thì cầu thủ con cưng khi được CLB khác lôi kéo thì làm mình làm mẩy đòi tăng lương ko sẽ đá hời hợt để chuyển sang CLB khác. Nói chung mình ko còn hứng thú với bóng đá Việt Nam nhiều như trước.
    Ko biết có phải mình khác người ko nhưng nhìn số tiền thường cho bóng đá của đội tuyển Việt Nam hoặc các CLB trong nước mình thấy hơi ức chế. Mặt bằng chung kinh tế Việt Nam ko rõ có cao đến mức đó ko nhỉ. Lương của cầu thủ thuộc hàng top ở CLB có đơn vị ngàn đô đến chục ngàn đô. Còn lương của các kì thủ cờ tướng, các vận động viên võ thuật, thể hình... thì ra sao nhỉ. Cách đây ko lâu mình có đọc 1 bài báo nói lên bức xúc của VDV Phạm Văn Mách về chế độ đãi ngộ. Anh đã mang về khá nhiều huy chương cho thể thao Việt Nam nhưng lương thì có khi ko đủ để trang trải cho chế độ ăn uống của mình(VDV thể hình ăn rất nhiều).
    Đó là chưa nói đến cờ tướng. Mình thì mù tịt về lương và chế độ đãi ngộ của các thành viên đội tuyển tỉnh hoặc đội tuyển quốc gia. Nhưng nghe nói(xin lỗi vì ko rõ nên mình mới dùng từ này) hầu như các kì thủ theo nghề chủ yêu là do yêu nghề!!!
    Có vài dòng mạo muội. Có gì ko phải mong mọi người bỏ qua.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

Update Giải VĐTG lần thứ 11
Trang 22 của 24 Đầu tiênĐầu tiên ... 122021222324 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68