-

Gửi bởi
kt22027
Có rất nhiều sự việc trên đời tuy thấy vậy mà không phải vậy. Có những câu hỏi có hai đáp án ngược hẳn nhau, nhưng cả hai đều đúng. Có câu hư hư thưc thực, và cũng có câu sắc tức thị không không tức thị sắc (cái này chắc phải nhờ bác Khoai hay bác PhiHuong giải sâu thêm)
Không lẽ những gì ta thấy và nghe hắng ngày đều là ảo giác? nếu không phải là ảo giác thì ai kiểm chứng được chuyện này?
Mời các bạn xem hình dưới đây và cho tôi biết bạn thấy cô này quay chiều nào? theo hướng kim đồng hồ hay ngược lại?

Bạn ơi hình này ko rõ lắm có hình nào nét hơn hok??????
Mình chỉ thấy theo chiều kim đồng hồ thôi!
Lần sửa cuối bởi castle3010, ngày 28-02-2011 lúc 02:29 PM.
-
Lại một người nữa giống như tôi hehe
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-

Gửi bởi
nhachoaloiviet
Lại một người nữa giống như tôi hehe
Giống ở đầu óc đen tối phải hok
-
Hem phải hihi.
Thực ra hình trên không phải là hình cô gái xoay . Mà nó là hình ghép của vài tư thế rồi chạy nên ta có thể lúc cảm thấy xoay chiều này hoặc chiều kia tùy theo hướng cảm giác của mắt đúng không các bạn
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Quay theo kim đồng hồ hay ngược lại?
Đánh dấu