Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bạn ơi chỉ 5 từ ! - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 83
  1. #21
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    736
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranbinh Xem bài viết
    Tặng Lão Khoai

    Lão Khoai ăn... khoai... ngứa
    Mần chi mần hăng rữa ???
    Không có ai ngăn ngừa
    Tất có ngày ngã ngựa ?!
    Thơ hóm quá ,cũng chỉ mong đuợc ...ngã ngựa ... để ..tắt thở giữa môi hôn hihihih tranbinh quái lắm nghe !
    Bà kia tuổi sáu mươi rồi
    Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
    Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
    Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,241
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Thơ hóm quá ,cũng chỉ mong đuợc ...ngã ngựa ... để ..tắt thở giữa môi hôn hihihih tranbinh quái lắm nghe !
    Tắt thở giữa môi hôn ?!
    Nghe qua lạc mất hồn
    Cái gì hay thế nhỉ ?
    Phải chăng đệ nhất" môn" ??

  3. #23
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    8
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vụ gì vậy mấy bác
    Sao ở đây nhộn nhịp
    Nhưng chỉ nói 5 chữ
    Nói hết được ý không
    Thôi thì nói lòng vòng
    Vài năm cũng hết ý

  4. #24
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    8
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Góp vui cùng các bác:

    Kỳ đà: cha Cắc ké
    Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
    Kỳ nhông: ông Kỳ đà
    Kỳ đà: cha Cắc ké
    Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
    Kỳ nhông: ông Kỳ đà
    Đến Tết nói chưa xong

    Trích dẫn Gửi bởi Lão Khoai Xem bài viết
    Truơng Tịch làm bài này rất tài hoa ,tôi mê bài này khi còn đi học ,cụ Ngô tất Tố vốn người thâm nho nghiêm khắc thế mà không hiểu sao lại dịch bài này hết sức đong đưa lãng mạn .chép theo trí nhớ cho bạn thuởng lãm

    Chàng hay em có chồng rồi
    Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành
    Vấn vuơng bao mối tơ tình
    Em đeo trong áo lót mình mầu sen
    Tiêu đề đã đưa ra
    Là nói 5 từ mà
    Nếu mà bạn không thích
    Thì ghé chỗ khác nha

  5. #25
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi longv64 Xem bài viết
    Nói hết được ý không
    Thôi thì nói lòng vòng
    Vài năm cũng hết ý
    Lòng Vòng sáu mươi tư
    Chẳng hiểu cũng nên ừ
    Cờ thua bầy ván khác
    Cãi lại thế ... là hư !.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi hung vi Xem bài viết
    Hà Nội trời mưa rơi..
    Anh nhớ Em người ơi
    Đấu cờ...về sớm nhé!
    Mong nhớ Em ...ngậm ngùi
    Bao giờ thì em về?
    Mồng sáu tối anh ạ
    Rất mong gặp lại anh
    Anh mà không đến đón
    Úynh anh phù mỏ luôn.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi longv64 Xem bài viết
    Góp vui cùng các bác:

    Kỳ đà: cha Cắc ké
    Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
    Kỳ nhông: ông Kỳ đà
    Kỳ đà: cha Cắc ké
    Cắc ké: mẹ Kỳ nhông
    Kỳ nhông: ông Kỳ đà
    Đến Tết nói chưa xong
    Ông bạn thật lòng vòng
    Cũng may là 5 chữ
    Chứ nếu là ngàn chữ
    chắc trẹo cả quai hàm

  8. #28
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Rốn Sơn Tây truyền thống
    Khiến cả đống anh chàng
    Lanh chanh vào quên cả
    Thành Bảo với Dương Trân
    Thôi vòng hai tớ bỏ
    Vòng Một cùng với...Ba
    Quái đây xài...trước đã !!!

    P/S : chỉ số chuẩn 3 vòng :100-100-100
    Lần sửa cuối bởi thanghong, ngày 05-03-2011 lúc 08:45 AM.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đi Sài Gòn xem cờ
    Viết bài mệt bơ phờ
    Gặp em xinh bất ngờ
    Hồn bất thần dễ sợ.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  10. #30
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi redtn2002 Xem bài viết
    Quân tri thiếp hữu phu
    Tặng thiếp song minh châu
    Cảm quân triền miên ý
    Hệ tại hồng la nhu...
    (Tiết phụ ngâm - tác giả Trương Tịch)
    (Chàng biết em đã có chồng, tặng em đôi ngọc như ý, cảm động vì tấm lòng của chàng, em buộc vào áo lót mình...)
    Em cũng thích ý tứ bài thơ này lâu rồi. Bác Khoai cũng có nhiều điểm giống em quá hihi. Thơ thời đó mà dám làm ý tứ như vầy thật không phải người thường. Đọc đáo vô cùng.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Bạn ơi chỉ 5 từ !
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68