Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
Dạo này đánh cờ hơi nhiều, nên liên tưởng, ngẫm nghỉ viết vài dòng vu vơ để nhắc nhở chính mình.

Có lẽ thành công hay thất bại trong đời là coi coi mình có tạo ra được các điều kiện thuận lợi cho chính cái bản thân, chính cái cuộc đời của mình không. Đôi khi địch thủ khó đối phó nhất chính là chính mình. Chiến thắng được chính mình đó mới là chiến thắng "thật sự". Làm sao để chiến thắng được cái tật làm biếng đây?

(St)
Đánh cờ giúp mình rèn tính kiên nhẫn, bớt háo thắng. Ngày xưa, tính nóng, khi đã muốn cái gì thì sẽ làm cho bằng được, bất chấp kết quả là tốt hay xấu. Nay chơi cờ lại, tập tành Bình Phong Mã, tập được tính nhẫn nại. Có lẽ đây là cái lợi lớn nhất mà Cờ tướng mang lại cho mình.