Kết quả 461 đến 470 của 615
-
13-12-2011, 07:20 PM #461
Cô gái đi học trên HN,nửa đêm nhận đc tin nhắn
- Chào em,mình làm quen đc ko? E có ny chưa?
- E có rồi anh ạ!
- Thế á,cha mày đây,sớm mai bắt xe về quê ngay họp gia đình chuyện này!
-?!?!
.
.
.
Hôm sau cô gái nhất quyết ko về,nửa đêm lại có tin nhắn :
- Anh phải làm sao để đc làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhá! E có ny chưa?
- E chưa!
- E làm anh thất vọng quá,1 phép thử đơn giản là biết đc lòng nhau ngay,mình chja tay thôi!
- Ôi e xin lỗi,e tưởng ông già em,cho e 1 lời giải thích.
- Giải thích gì? Ông già mày đây,mai ko về quê thỳ đừng về nữa! Gọi cả thằng đó về cho tao!Siêu thị dự án ... http://thanhphoduan.com/bds-ban/chun...yen-huy-tuong/
-
14-12-2011, 02:25 PM #462
Anh có Iphone 4 không?"
- Không em à.
- "Anh có xe hơi BMW không?"
-rất tiếc anh không có T_T" ,
- "Anh có mặc đồ của Gucci không ^_^?"
-không luôn e à.
- "Anh có biệt thự 3 tầng không?"
-> "em ơi anh không có",
=>Thế thì tạm biệt anh nhá. E không đến với a được đâu.
Anh chàng kia về kể với bố...: ,Bố anh bối rối....: " Con có thể bán cái Lamborghini Gallardo 93k Euro để mua 2 cái BMW , bán cái Vertu để mua may' chuc cái Iphone 4 mà, thay đồ của Piere Cardin bằng đồ Gucci rẻ tiền, nhưng mà bắt bố đập bỏ bớt 2 tầng của tòa biệt thự này thì hơi quá ...))
))
Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.
-
14-12-2011, 03:52 PM #463
Lần sửa cuối bởi huyenmapu, ngày 14-12-2011 lúc 04:05 PM.
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
14-12-2011, 06:15 PM #464
Béo và Gầy
Trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng, hàng hóa ế ẩm, hai anh bạn lâu ngày gặp nhau, một anh rất béo và một anh rất gầy.
Anh Gầy: Sao dạo này khủng hoảng kinh tế mà trông anh phát tướng thế?
Anh Béo: Cũng tại vì khủng hoảng đó, vợ mình kinh doanh thực phẩm mà hàng hóa ế ẩm quá, bán không được nên đành mang về bắt chồng dùng cố. Vậy còn anh, sao gầy thế?
Anh Gầy: Thì cũng do khủng hoảng đó thôi, hàng không bán được nên dùng cố mà.
Anh Béo: Thế vợ anh kinh doanh hàng gì?
Anh Gầy: Bao cao su!!!
-
14-12-2011, 10:04 PM #465
Đấu thầu công trình
3 nước Việt, Thái và Trung Quốc tham gia đấu thầu 1 công trình xây dựng.
Sau khi cân đo đong đếm tính toán tỉ mỉ, anh Thái Lan nói:
- 9 triệu đô, 4tr thuê thợ, 4tr vật liệu, 1tr cho tôi.
Anh Trung Quốc cũng tính toán 1 hồi rồi nói :
- 6,5tr đô : 6tr thuê thợ và vật liệu, 0,5tr cho tôi.
Còn anh Việt Nam ngồi hít một hơi thuốc lào rồi phát biểu :
- 26,5tr đô!
Nhà thầu hốt hoảng hỏi :
- Anh không đo gì đã nói, lại còn đắt nữa chứ.
Anh Việt Nam nói nhỏ:
- Suỵt, ông 10tr, tôi 10tr, còn 6,5tr cho thằng TQ làm trọn gói.
(st).Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 14-12-2011 lúc 10:38 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-12-2011, 10:06 PM #466
Chia bánh
Trong một cuộc thi sáng tạo cho thiếu niên. Câu hỏi đưa ra là : "Với 3 nhát dao làm sao chia 1 cái bánh cho 5 người?"
Câu trả lời đạt giải nhì là:
- Ban đầu dùng 2 nhát chia làm 4 phần bằng nhau. Nhát còn lại tặng cho người thứ 5.
Câu trả lời đạt giải nhất là :
- 3 nhát dao cho 3 thằng rồi hỏi thằng còn lại :"mày còn thích ăn bánh nữa không?".
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-12-2011, 10:11 PM #467
Thắc mắc
Một con gà mái than với gà trống:
- Anh ơi, tại sao con người có "zú" mà em lại hổng có?
Gà trống thủng thẳng đáp:
- Em có để làm gì? Anh có tay đâu!
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-12-2011, 10:14 PM #468
Thương chồng
Có một chị công nhân làm việc tại mỏ than, chẳng may chồng ở nhà bị bệnh. Trên đường về, ghé qua cửa hàng thực phẩm, sực nhớ chồng bệnh ở nhà, thương chồng, chị mua ít chuối về cho chồng ăn.
Trên đường đi xe buýt về nhà, dẫu rất chật chội, xe buýt chòng chành, nhào tới nhào lui, nhưng vì thương chồng nên chị nhất quyết nắm chặt trái chuối không buông, thỉnh thoảng lại vân vê nó.
Nghĩ đến ánh mắt vui vẻ của chồng, chị lại lắc nhẹ trái chuối.
Đến trạm, xe bus dừng lại, đột nhiên người đàn ông đứng sau lưng chị khẽ vỗ vai chị và nói:
- "Cô ơi ! Làm ơn buông ra... cho tôi xuống".
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-12-2011, 10:25 PM #469
Hành hình...
Có 3 người ở cuộc sống hiện đại. Họ bị lạc vào bộ tộc ăn thịt người và bị chúng bắt được. Do đã xâm phạm vào lãnh thổ của bộ tộc ăn thịt người nên họ bị cả bộ tộc xét xử. Tù Trưởng gọi 3 người lên, hỏi người thứ nhất:
- Mày muốn chết hay bị búng "trym" 100 cái?
- Dạ, búng "trym" ạ - người thứ nhất trả lời.
- Bay đâu, búng nó 100 cái cho ta!
Người thứ nhất đau quá kêu la tới mức lá cây trong rừng rụng tả tơi.
Đến lượt người thứ hai, tù trưởng cũng hỏi:
- Mày muốn chết hay bị búng "trym" 200?
- Dạ, búng "trym" ạ - Người thứ hai nhăn nhó trả lời.
- Người đâu, búng nó 200 cái cho ta.
Người thứ hai đau quá la tới nỗi thú rừng chạy hết.
Người thứ ba được gọi lên:
- Mày muốn chết hay muốn bị búng "trym" 300 cái?
Sau khi suy nghĩ 1 hồi, người thứ 3 nghĩ bụng:
- Đau như thế kia thà chết còn hơn.
Người thứ 3 dõng dạc:
- Tôi muốn chết.
Tù trưởng đắc ý cười:
- Chúng mày đâu, búng " trym " nó đến chết cho ta.
(st).Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 14-12-2011 lúc 10:40 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
14-12-2011, 10:33 PM #470
Tin nhắn tình yêu
Cô gái nhắn tin cho người yêu:
Khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ.
Khi anh vui hãy gửi cho em những nụ cười.
Khi anh khóc hãy gửi cho em những giọt nước mắt.
Sau khi gửi tin đi, cô rất hí hửng chờ đợi xem chàng trai reply thế nào. 2 phút sau chuông điện thoại kêu tít tít, cô gái hồi hộp mở tin nhắn ra đọc:
"Anh đang trong nhà vệ sinh, em có muốn anh gửi gì không? "
(st).Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Những truyện cười hay nhất thế kỷ !
Đánh dấu