Kết quả 31 đến 37 của 37
-
15-01-2012, 09:51 AM #31
Ván công đài hôm qua quá hay,căng thẳng và kịch tính từ đầu đến cuối.Hai kỳ thủ đã thể hiện được thực lực rất mạnh của mình.Em Huy tuy thua nhưng đã chơi 1 ván Tiên Nhân Chỉ Lộ rất xuất sắc(công đài mà chọn lối so đọ đó là rất dũng cảm rồi),trung cuộc đi rất đẹp và có nhiều nét sáng tạo,chỉ tiếc là về tàn thì vẫn còn có 1 yếu hơn Linh.Chúc mừng Linh tiếp tục ngồi ở ngôi vị đài chủ.Thôi coi như đã kết thúc 1 năm,năm sau hy vọng kỳ nghệ của Huy sẽ mạnh mẽ hơn nữa,sang năm đánh Cúp Mùa Xuân lúc đó Huy sẽ có dịp biểu hiện tốt hơn.
-
15-01-2012, 09:57 AM #32
Hehe,cái này cũng không hẳn sai vì ku Hoàng trình độ nhỉnh hơn cả 3 người(Lân,Huy,An) từ 1-1,3 tiên nhưng dạo này tên Cuhanhcodoc này ham chăn dắt gà vịt cờ úp nhiều,thấy chơi cờ ngửa cũng xuống rồi.Đợt mới nhất sau 1 vụ cãi nhau òm tỏi,ku Hoàng đã thua tôi 2 ván với phân độ chấp tiên đều(đánh 11 phút).Dĩ nhiên để trả thù được chắc Hoàng phải chờ vài tháng nữa.Dại gì mà tôi lại chơi lại với Hoàng,trên đời số người ăn được tiền Hoàng chắc được mấy người đây ??,hôm đó chẳng qua nó mụ và mình gặp may nhiều thôi.
-
15-01-2012, 10:32 AM #33
tôi chỉ đối thoại với Lân chút thôi mà.Trong câu chuyện tôi kể có chút nào khinh thường bộ 3 các bạn đâu.Huy thì khá đáng ngại đấy,nhưng An va Lân để chấp dc tôi 1 cái gì đó chắc phải luyện lâu đấy.Còn Chim sẻ thì a chỉ dạy e 1 câu thế nay:"Trứng thì chẳng bao giờ khôn hơn vịt đâu'.
-
15-01-2012, 11:07 AM #34
Mình nghĩ cờ Luhanhcodoc bây giờ khó thể hơn Huybk được đó là nhận xét chủ quan của mình ...
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
15-01-2012, 11:35 AM #35
-
15-01-2012, 11:38 AM #36
Cậu Quyền đánh cũng cao và tôi cũng không hề có ý coi thường cậu vì cách đây 2 năm cậu từng ăn tôi 3 ván liền(không phải 6 ván đấu nhé) nhưng lúc đó và bây giờ khác nhiều.Cờ cậu có thể vẫn vậy nhưng cờ của tôi đã có bước tiên bộ hơn.Nhưng thôi coi như chẳng có chuyện gì hết.Chỉ là hiểu lầm không nhất thiết về nhau.Tuy nhiên theo tôi cậu cũng không nên nghĩ Chjm Sẻ yếu mà phát biểu như thế dễ gây hiểu nhầm,xích mích không đáng có.Hiện nay Chịm Sẻ đã đạt được thành tựu hơn trước khá nhiều,nếu cứ luyện tập chăm chỉ chẳng sớm thì muộn gì cũng sẽ tiến bộ nhanh thôi.Bây giờ công bằng mà nói em ấy yếu hơn cậu nhưng để rồi coi ra Tết khoảng vài tháng nữa,khi đó sẽ đấu tay đôi xem sao.Tết rồi mọi chuyện không hay coi như bỏ qua,sang 1 năm mới tính tiếp
-
15-01-2012, 12:30 PM #37
Tất cả mọi người : mình nghĩ đây là Topic để anh em bàn thêm về chuyên môn , còn thi đấu đòn đã có góc Giang hồ , Offline mà chiến vv.... Tranh cãi nhau Mod nhắc nhở thành loãng topic mà mất hay ra ....
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
Thăng Long Kỳ đài đợt 58 (14g thứ 7, 14/1)
Đánh dấu