Kết quả 101 đến 110 của 205
-
24-01-2012, 12:26 AM #101
Muội viết ko phải là hay mà là ..........quá hay, anh xuất hiện ở hồi mấy hí hí
-
24-01-2012, 12:32 AM #102
-
24-01-2012, 12:36 AM #103
-
24-01-2012, 12:36 AM #104
thôi anh bùn lăm Huyền ơi anh uơc gì anh trẻ ra 20 tuổi để anh tán em ke ke, anh đi chít đây
-
24-01-2012, 12:41 AM #105
-
24-01-2012, 01:18 AM #106
anh không bao giờ muốn làm khổ các vàng son dù chỉ là 1 dây phút, anh cũng đang cô đơn lắm em ah, tết này anh đang ở 1 noi rất xa một mình đó em, anh book 1 vé từ trước tết ở 1 nơi rất xa, giờ đang ngắm tuyết viết mấy dòng này đó
-
24-01-2012, 04:37 AM #107
Đọc câu này làm mình hiểu nhầm nội dung câu chuyện 1 chút
, Mapu làm anh "hồi hộp" quá...Văn cô Huyền tuy hay, nhưng lại quá giống 1 người ở HP về khoản "trình bày", chắc bị ảnh hưởng ít nhiều đây? Đố mọi người trong clb biết là giống ai? (muốn đố tất cả những ai đang theo dõi câu chuyện, nhưng câu hỏi này chắc rằng chỉ có anh em clb HP mới trả lời được
).
@huyenmapu: Em đã chót phóng tác về anh rồi thì dấn thêm chút nữa đi...Ai lại chỉ đứng vuốt râu rồi cắt luôn (râu có đâu mà vuốt). Tay chân cho cầm quạt, sáo hay Iphone, Ipad...lưng đeo 1 thanh kiếm Tùng Văn Cổ Định hay 1 khẩu Hoa Cải, Hoa Cà gì đó mới ra dáng hán tử chứ....Định zìm hàng hả? Mấy đoạn em tự sướng sao kĩ thế
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 24-01-2012 lúc 05:45 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
24-01-2012, 08:54 AM #108
-
24-01-2012, 10:14 AM #109
-
24-01-2012, 10:36 AM #110
Số máy quý khách vừa gọi ...không đúng
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
CLB cờ tướng Hải Phòng tất niên!!!
Đánh dấu