Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tán gẫu nào :X - Trang 10
Close
Login to Your Account
Trang 10 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011122060 ... CuốiCuối
Kết quả 91 đến 100 của 998

Chủ đề: Tán gẫu nào :X

  1. #91
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Topic này sao lại tự nhiên nhiều bài ở những trang đầu thế nhỉ , mới hồi trưa thấy có vài bài là đến ngay bài của mình cơ mà.
    Chuyển bài sang đấy anh ạ
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  2. #92
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các anh, các chị "rảnh quá "hén"! Làm Themgaidep tớ cũng bị cuốn theo cái topic "không đầu, không đuôi" này/.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #93
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Các anh, các chị "rảnh quá "hén"! Làm Themgaidep tớ cũng bị cuốn theo cái topic "không đầu, không đuôi" này/.
    Nhiều lúc muốn chém gió mà ko có chỗ anh ạ, topic nào là phải theo chủ đề của topic ý, thế thì topic này chả có chủ đề gì mình cứ tiến hành chém vô tư thôi anh
    Xả xì chét ♥
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  4. #94
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Các anh, các chị "rảnh quá "hén"! Làm Themgaidep tớ cũng bị cuốn theo cái topic "không đầu, không đuôi" này/.
    Không thể nào hot hơn đuổi hình bắt chữ chỉ có tại TLKĐ được đâu
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  5. #95
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ‎"Mẹ em có nuôi một con Lô. Nuôi cũng khá lâu nên mẹ rất chiều chuộng nó. Thậm chí chiều nó hơn cả em. Em xin 3000đ ra quán nét ngồi một lát mà mẹ koh cho vậy mà hằng ngày mẹ nuôi Lô hết 460.000đ. Có hôm còn gấp đôi. Em chả biết nó ăn gì mà tốn kém đến vậy. Mà không biết nó có dễ thương không. Em chưa thấy nó bao giờ, chỉ biết là chiều nào mẹ cũng qua nhà chú hàng xóm bán nước trà đá gửi tiền nuôi nó, rồi tối về lại ra cửa ngóng tin tức của nó, xem nó có ăn uống đầy đủ không, có béo lên không. Ngày nào nó không về là mẹ lại bỏ cơm. Cả tháng nay nó đi mất tiêu. Mẹ buồn lắm. Chiều qua mẹ quyết bỏ, không nuôi nữa. Đến đúng 7 giờ tối, nó về!" Em không hiểu sao nó làm gì mà mẹ tức giận đập hết đồ đạc trong nhà? Nó về rồi mà..."

    -nguồn :facebook-

    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  6. #96
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói chủ đề Lô Liếc này là hơi bị nhạy cảm đấy , kỉ niệm 1 thời muốn nhân tiền nhanh. Mình ngày trước cũng hay nuôi lô, hôm nào không trúng thì ruồi đậu vào mép cũng chẳng thèm xua, cơm canh đắng ngắt . Nhưng hôm nào trúng, nhất là lại 2,3 nháy thì thôi rồi ... Bữa cơm thấy đạm bạc thế
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #97
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Nói chủ đề Lô Liếc này là hơi bị nhạy cảm đấy , kỉ niệm 1 thời muốn nhân tiền nhanh. Mình ngày trước cũng hay nuôi lô, hôm nào không trúng thì ruồi đậu vào mép cũng chẳng thèm xua, cơm canh đắng ngắt . Nhưng hôm nào trúng, nhất là lại 2,3 nháy thì thôi rồi ... Bữa cơm thấy đạm bạc thế
    Em đọc thấy buồn cười quá nên viết lên đây thôi ạ
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  8. #98
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lô leo cái gì , trước có quả lô phím đánh nhỏ ăn cả tháng , sau thấy ngon quá lôi anh em vào theo chết mất xác cả lũ , mỗi mình lãi tí tị mất uy tín quá làm khổ huynh đệ giờ chột rồi .

    Cứ làm ăn chân chính thôi , ke ke , bão táp phong ba mình không hợp ý !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #99
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    589
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ....trẻ con...trẻ con......nhưng trẻ con đáng yêu mà hihi
    nói vu vơ thôi nhưng cũng thấy thích lắm ý
    ( có người đọc cái này lại càu nhàu, mắng mỏ trong đầu mình tưởng bở cho xem, nhưng mà ... dù thế nào vẫn thấy rất...hạnh phúc....)

  10. #100
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    úi giời ơi , mấy cái vu nuôi con lô, con đề với con cua 3 càng này ngày xưa mình học đại học ở tập trung trong ktx chứng kiến bao nhiêu vụ bi hài không thể tả; tín đồ của môn đó trong lúc chiều chiều a e thì đi chơi thể thao, lại tập trung tìm kiếm , lựa chọn ...tối thì hát bài "ước gì " nhưng kết cục chỉ có 1 , nhẹ thì báo nhà , nặng thì chạy trốn biệt tích
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


Tán gẫu nào :X
Trang 10 của 100 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011122060 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68