Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cáo Chín Đuôi - Trang 37
Close
Login to Your Account
Trang 37 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 27353637383947 ... CuốiCuối
Kết quả 361 đến 370 của 541

Chủ đề: Cáo Chín Đuôi

  1. #361
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Guava Xem bài viết
    Oài cần ji phải tự ti đến thế còn nếu đàn bà rồi thì mình né, mình vẫn còn trong trắng
    Nói thật với bác nhé, nói chuyện với phụ nữ ai lại nói hết những gì mình suy nghĩ ra, thế thì cực kỳ vô vị và khó tiêu ( đúng như cái tên của bác là rất ...Ổi)
    Thứ hai đàn ông con trai lại đi nói về sự trong trắng...>...siêu Ổi. Sự trong trắng nằm trong tâm tưởng, không nằm trên giấy tờ. Không ai trong trắng lại đề cập đến sự trong trắng cả, bác khoe cái đấy ở đây làm gì, không còn nơi nào khoe à?
    Chê phu nữ chỉ nên chê trong đầu( hoặc sau lưng thôi), nói ra phải ngược lại. Bác cà rốt thế thảo nào bây giờ vẫn rao bán sự trong trắng của mình.( mà có khi bác cứ trong trắng mãi đi cũng tốt)
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #362
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Xấu, nhưng biết phấn đấu...

    Em thích kiểu này! Xấu 1 chút thôi nhé anh. Xấu quá dù phấn đấu đến đâu cũng vẫn bị ..... giật mình

  3. #363
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết




    Em nhìn ai??? Anh ước mình đứng trên tầng 2

  4. #364
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TAE Xem bài viết
    Em thích kiểu này! Xấu 1 chút thôi nhé anh. Xấu quá dù phấn đấu đến đâu cũng vẫn bị ..... giật mình
    chính vì xấu nên phải phấn đấu anh ạ
    Không phấn đấu thì lại bị chê là đã xấu còn....đầu gấu
    Em cũng thích cái pic mà anh quote lúc nãy, hôm đó đi chụp sơ xuất ko biết để quên cái mũ ý ở đâu rồi đãng trí thật tiếc quá, lại phải đi mua cái khác lần sau đi chụp còn có đạo cụ hic hic.
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  5. #365
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TAE Xem bài viết
    Em nhìn ai??? Anh ước mình đứng trên tầng 2
    hình như em đang nhìn cái anh Công an viên đẹp trai thì phải, sợ anh ý chê mặt mũi ko đến nỗi mà lại ko biết cười nên phải cố nặn ra một nụ cười mong anh ấy để ý đến , cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi hic hic.

    Đùa chứ em đang nhìn cái hàng rào anh ạ, bị chụp lén đó.
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  6. #366
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Búp Măng Non Xem bài viết
    giữ cho Chúa hả anh
    Cô này có lẽ zữ ko kém Cáo
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  7. #367
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,636
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết


    chính vì xấu nên phải phấn đấu anh ạ
    Không phấn đấu thì lại bị chê là đã xấu còn....đầu gấu
    Em cũng thích cái pic mà anh quote lúc nãy, hôm đó đi chụp sơ xuất ko biết để quên cái mũ ý ở đâu rồi đãng trí thật tiếc quá, lại phải đi mua cái khác lần sau đi chụp còn có đạo cụ hic hic.
    Đang định hỏi mượn cái mũ thì lại làm mất rồi
    Tùng LG: 091.336.1234 or 097.286.1468

  8. #368
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Thăng Long ngàn năm văn hiến
    Bài viết
    235
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bộ ảnh 2 mang chủ đề: "Vượt qua mặc cảm" ...này thì gạch
    Heroes are made in overtime!!!

  9. #369
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    Viet Nam
    Bài viết
    290
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Trungcadan: Tôi biết là các bạn quen biết nhau cả ngoài đời và có thể hội đồng và cảm tính với nhau, bạn kêu người khác là đàn bà thì tôi gọi bạn là thái giám, nhiều lời đường mật quá.

    @Đát Kỷ: Chuyện khen chê âu là quy luật chung, đã muốn show thì phải biết đón nhận các comment dù là khen hay chê, sao gọi đó là soi mói, dù có đi thi hoa hậu thì các bạn cũng sẽ nhận được khen chê từ ban giám khảo, từ công chúng thôi, còn chỉ muốn nhận những lời đường mật thì cần ji phải show lên.
    Còn bạn kêu kia là nghệ thuật ư ? vậy xin lỗi nha ! Mình không có được con mắt của Picaso.

    Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu

    @All: Tôi hỏi các bạn 1 câu, nếu các bạn là người đứng thế thì tôi chấp nhận các bạn là thánh nhân.
    Từ nhỏ đến giờ các bạn đi học, các bạn đi chơi, ra đường...nhìn thấy 1 vài cô gái các bạn có bao giờ bình luận không?
    Có bao giờ các bạn nói " cô ấy xinh thật, chỉ tội hơi lùn" , "cô ấy đẹp mà cười không tươi "
    , "cô ấy có nốt ruồi chổ này chổ kia" . Các bạn nghiệm lại xem có bao giờ đã nghĩ và nói thế chưa, có lẻ ở đây toàn thánh nhân hết ?
    -Đối với người này thế này đối với người kìa thế khác, đừng vội nghĩ đó là điều ji to tát, có anh yêu cô gái cũng vì cái nốt ruồi quyến rũ, có anh răng hô luôn được khen là vui tính vì thấy anh hay cười...

    @Trung cadan: nếu bạn thích ban thì cứ ban, khỏi nói làm ji, quyền của bạn thì bạn cứ làm, còn đối với tôi tranh luận rồi akay rồi kiếm cớ này nọ tôi ko thích. Và tôi gọi đó là "yếu sinh lý" khi tranh luận ko được thì ....

    @Nhachoa: các 4rum thì ai chắc là lời thật lời dối, cũng chỉ là hư ảo mà thôi, đừng lụy quá những lời trên mạng, ko lẻ sống vì mấy lời trên các 4rum hay sao ? có thể là bông đùa, có thể 50% là thật, còn 100% thì ko có đâu.
    Lần sửa cuối bởi Guava, ngày 05-06-2012 lúc 12:09 PM.

  10. #370
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChjmSe Xem bài viết
    Bộ ảnh 2 mang chủ đề: "Vượt qua mặc cảm" ...này thì gạch
    Đúng là bạn tốt, hiểu ý mềnh nhaaaaaaaaaaaaaa.
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

Cáo Chín Đuôi
Trang 37 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 27353637383947 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68