Kết quả 11 đến 20 của 21
-
22-07-2012, 11:25 PM #11
-
23-07-2012, 12:29 AM #12
-
23-07-2012, 12:54 AM #13
-
23-07-2012, 02:39 AM #14
-
25-07-2012, 12:27 PM #15
Công Lủ thân,
Thân mời em chở bạn gái lên uống cà phê và ăn kem, anh mời. Sáng Chủ Nhật này, anh phải học tăng cường để thi. Lý do bất khả kháng nên anh xin thua non. (Mời em chiều 3h00 nhé)
Chiều qua đánh 8 ván với Ali, độ cũng nặng, thua te tua rồi (3-5).
Anh em khuyên thôi nên bỏ luôn đi! (Bàn nào cũng trong 5 nước ra đủ 2 xế 1 pháo mà vẫn thua). Anh quyết định đổi nghề.
-
25-07-2012, 12:43 PM #16
không biết ta đến có được tiếp đón như thế nào ? kà
kiemnhat chap trên dưới là ta ôm chầm đấy.
-
25-07-2012, 04:43 PM #17
-
25-07-2012, 04:49 PM #18
Anh Kiếm Nhật làm cách mạng thế này thì chết
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
25-07-2012, 05:02 PM #19
Ô, thế hóa ra Kiếm Nhật gác kiếm thật à? Tiếc thay cho một tài năng TRẺ!
-
25-07-2012, 06:21 PM #20
Thôi anh ạ! Một trong những người anh em thân thiết có nói rất thật: Anh Kiếm Nhật thích hợp với công tác tổ chức hơn là thi đấu!
Biết là nói vui thôi! Nhưng ngẫm lại, thấy đúng, và sẽ nghe theo bạn ấy!
(Hai anh em biết nhau đã bốn năm rồi và bạn ấy đang là thành viên của CLB Anh Em).
Vẫn luôn sát cánh cùng anh em.
Thực chiến Cờ úp Chủ Nhật 22/07/2012
Đánh dấu