Kết quả 1 đến 10 của 128
Hybrid View
-
15-08-2012, 09:44 AM #1
Ván Tưởng Xuyên thua Nguyễn Hoàng Lâm đến lúc pháo của Lâm nổ vào tượng vẫn là còn nằm trong sách vở, cứ tưởng Xuyên sẽ có đòn gì mới cơ, ai dè chả có, Xuyên tự đưa mình vào thế nguy hiểm đấy chứ, có lẽ đánh giá thấp Lâm mất rồi.
-
15-08-2012, 10:43 AM #2
Nói vậy chưa chuẩn lắm.
Theo dõi Lâm đánh cờ, từ những ván thắng trước những đối thủ như Trần Văn Ninh, Thành Bảo , hay gần đây nhất là Mã trọng Uy và giờ là Tưởng Xuyên. Ta thấy rõ là Lâm thắng nhờ sức sáng tạo, dám chơi mạnh mẽ, phế quân tấn công, mỗi lần đó đều có sự tính toán kỹ lưỡng, trong khi đối thủ bị bất ngờ và cuốn theo.
Lâm hay ở chỗ có tính đột phá và sáng tạo cao, không như "bệnh" chơi theo những lối mòn mà khá nhiều cao thủ của ta mắc. Tôi rất thích điểm này.
Dĩ nhiên lối chơi này cũng có lúc thua thảm, nhưng cái được nhiều hơn mất.
Nếu ta xem lại lối chơi của Lữ Khâm, Hồ Vinh Hoa hay Hứa Ngân Xuyên, thì sẽ thấy, trước khi đạt tới đỉnh cao, và lối chơi trở nên vững vàng chắc chắn, họ đều trải qua những giai đoạn chơi như thế này.
-
15-08-2012, 07:15 PM #3
Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2012 !!!



Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu