Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 2066

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lâu mới vào trang web quen thuộc thấy một số điều vừa vui vừa buồn .Những guơng mặt cũ như songhuong , tranbinh phihuong không thấy có bài thơ mới ,songhuong đuờng hoạn lộ ngày càng tăng tiến nên chẳng có thì giờ mà thi phú ,tranbinh chắc vẫn còn đang bận hát uớc gì ,phihuong ông ấy còn lang thang bận rộn đi ngắm Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng .Rất nhớ các vị ấy .bạn cũ như rượu vang để càng lâu càng ngon
    Còn các bạn vừa mới lại vừa cũ như Kiếm Nhật ,họ Đát không biết đã phiêu bạt nơi nao
    Nhưng ấn tuợng nhất là bài viết của các bạn kt27 ,cuonghanh
    kt27 thì khỏi nói rồi đó là bạn cũ ,cùng một đam mê Las Vegas ,cùng nhân sinh quan trên một số vấn đề xã hội .Nhưng bất ngờ nhất là loạt bài về thú chơi .Thú câu cá ,con tép kiểng đuợc viết ra bằng một đam mê da diết ,đọc đến đâu suớng dến đấy .Ông này và ông ChienkhuD xem ra rất thạo nghề sông nuớc ,mà kì thật ChienkhuD thuộc miền Đông Nam bộ mà ông ấy lại rành sông nuớc miền Tây mới kì
    Đến cặp vợ chồng Cuờng và Hạnh thì tuyệt vời đi đâu cũng díu đôi ,tình yêu hừng hực đam mê đã nối kết họ với nhau Đúng là cặp Hắc Phong Song Sát !
    Họ yêu nhau miệt mài qua từng con chữ ,từng nỗi say sưa trời rộng sông dài .Những bài ký bốc lửa về vùng đất Quan Ngoại ,đọc mà cứ nghe thấy tiếng ngựa khua gót nhớ quan san của một thời biên ải
    Mà lạ thật thuờng thì ông chồng luôn mồm bảo vợ em viết nhưng sao giọng văn hiên ngang hào sảng như một hán tử .Tôi vẫn có chút thắc mắc dù rằng vẫn tin
    Người cũ ra đi người mới đến ,diễn đàn vẫn đầy màu sắc thú vị .Quả là một nơi chốn chẳng thể nào quên

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúng nó là cặp vợ chồng Vương Anh - Hỗ Tam Nương huynh ơi , chính xác là Cương chứ hem phải Cường ạ...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 01-09-2012 lúc 09:23 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Chúng nó là cặp vợ chồng Vương Anh - Hỗ Tam Nương huynh ơi , chính xác là Cương chứ hem phải Cường ạ...
    Huynh so sánh thế đệ không dám nhận đâu. Khuyên anh em thật lòng những ai chưa lấy vợ, đang chuẩn bị lấy vợ hãy chọn vợ mang phong cách Á Đông
    chứ tính cách mạnh mẽ quá mệt lắm. Mấy vụ em đi đánh chắn và tiến lên với mấy ông bạn vợ ngồi cùng y rằng.......còn vụ chém giết đế chế cờ quạt thì thôi khỏi phải bàn, tranh luận như mổ trâu mổ bò luôn. Nhưng nếu được chọn lại chắc em vẫn chọn thế hi hì.....nhiều khi thấy thế mới vui

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Lâu mới vào trang web quen thuộc thấy một số điều vừa vui vừa buồn .Những guơng mặt cũ như songhuong , tranbinh phihuong không thấy có bài thơ mới ,songhuong đuờng hoạn lộ ngày càng tăng tiến nên chẳng có thì giờ mà thi phú ,tranbinh chắc vẫn còn đang bận hát uớc gì ,phihuong ông ấy còn lang thang bận rộn đi ngắm Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng .Rất nhớ các vị ấy .bạn cũ như rượu vang để càng lâu càng ngon
    Còn các bạn vừa mới lại vừa cũ như Kiếm Nhật ,họ Đát không biết đã phiêu bạt nơi nao
    Nhưng ấn tuợng nhất là bài viết của các bạn kt27 ,cuonghanh
    kt27 thì khỏi nói rồi đó là bạn cũ ,cùng một đam mê Las Vegas ,cùng nhân sinh quan trên một số vấn đề xã hội .Nhưng bất ngờ nhất là loạt bài về thú chơi .Thú câu cá ,con tép kiểng đuợc viết ra bằng một đam mê da diết ,đọc đến đâu suớng dến đấy .Ông này và ông ChienkhuD xem ra rất thạo nghề sông nuớc ,mà kì thật ChienkhuD thuộc miền Đông Nam bộ mà ông ấy lại rành sông nuớc miền Tây mới kì
    Đến cặp vợ chồng Cuờng và Hạnh thì tuyệt vời đi đâu cũng díu đôi ,tình yêu hừng hực đam mê đã nối kết họ với nhau Đúng là cặp Hắc Phong Song Sát !
    Họ yêu nhau miệt mài qua từng con chữ ,từng nỗi say sưa trời rộng sông dài .Những bài ký bốc lửa về vùng đất Quan Ngoại ,đọc mà cứ nghe thấy tiếng ngựa khua gót nhớ quan san của một thời biên ải
    Mà lạ thật thuờng thì ông chồng luôn mồm bảo vợ em viết nhưng sao giọng văn hiên ngang hào sảng như một hán tử .Tôi vẫn có chút thắc mắc dù rằng vẫn tin
    Người cũ ra đi người mới đến ,diễn đàn vẫn đầy màu sắc thú vị .Quả là một nơi chốn chẳng thể nào quên
    Thật vui vì bác Lâm Đệ đã thích bài ký của cháu. Cháu là Hạnh, vợ anh Cương và đó là những suy nghĩ rất thật của 1 phụ nữ ạ (vì thực tình cháu viết trên blog thôi, chồng cháu up bên này rồi mới bảo cho cháu biết). Cháu cũng vui vì bác đã mạnh khỏe và lại tiếp tục yêu cờ, yêu những người bạn cờ và yêu cuộc sống quanh mình.
    Cháu chúc bác mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm và động viên anh em diễn đàn TLKD bằng sự xuất hiện của bác! Cháu thấy mọi người rất quan tâm và kính trọng bác. Cháu cũng vậy dù biết bác chưa thật nhiều!
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68