Kết quả 21 đến 30 của 39
-
05-09-2012, 11:15 PM #21
Mình hiền quá nhiều lúc cũng khổ, đằng nhà vợ lắm lúc còn khuyên mình đánh bỏ mẹ con vợ mày đi vì lắm lúc em nó cũng hơi bố nháo thật dám sai chồng trước mặt mẹ chồng, ăn cơm xong nhờ nó lấy cho cái tăm mãi mà chả được vợ thé để làm cái nhồn gì he he
đèo mẹ mai ông cho cúng mài 1 trận ta trò luôn
-
05-09-2012, 11:27 PM #22
Người ta đã bỏ cái tên thật của mình để mang tên các ông (ví dụ -bà gà ,bà vuminh bà 6789 chứ ai còn gọi cô Tuyết cô Nhung gì nữa đâu sau khi lấy chồng ) sinh cho các ông những đứa con xinh xắn để ông chơi đùa hôn hít ,chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời ,thức đêm thức hôm khi ông đau ốm .Chỉ nghĩ chừng ấy thôi cũng đã thấy biết bao là tình thâm nghĩa trọng ,nói nặng còn chả nỡ nữa là ...đánh .Nếu không còn hòa hợp nữa thì chia tay .Nói thế chứ cũng thuơng các bà ,các ông thì dễ rồi nhưng còn các bà ? Ai sẽ trả lại những năm tháng thanh xuân cho nàng đây ?
-
05-09-2012, 11:44 PM #23
Bác Lâm còn mấy cái còm về văn Nguyễn Huy Thiệp đó nhá không tiện gửi vào mail em phongvutien@gmail.com xin cảm ơn.
-
06-09-2012, 02:42 AM #24
Lấy vợ trẻ hơn mình quá, con một, hay con gái út, thì thường những thứ khác hay đi kèm như nhõng nhẽo đỏng đảnh như cô trong bài này vậy. Vợ tôi là con út nên đã được nuông chiều quen rồi nên cũng hơi nhức đầu.
Mấy cô vợ loại này tôi thấy không khó trị lắm đâu, trị con nít sao thì cứ y vậy mà làmcon nít rất sợ đòn và sợ phạt nhưng không nên đánh đâu, đánh lạng quạng ở tù đó! quan trọng là mình phải cứng gắng và "phạt" cho ra phạt và phạt tới cùng. Em dịu thì mình mượn cơ hội thưởng ngay lập tức
Vợ tôi mà bắt đầu lôi gia đình tôi vào là tôi chặn ngay lập tức. Nghiêm mặt yêu cầu đổi đề tài, hoặc mình bỏ chạy còn tốt hơn là lý sự về chuyện này.
Nhưng tôi thấy nói thì dễ làm khó thấy mẹ vì đàn bà khó hiểu quá đi.
-
06-09-2012, 08:27 AM #25
-
06-09-2012, 08:35 AM #26
-
06-09-2012, 09:05 AM #27
-
06-09-2012, 09:20 AM #28
Nghe đi nghe lại cũng chỉ mê nhất comment của bác Lâm Đệ: "Ai sẽ trả lại những năm tháng thanh xuân cho nàng đây?".
Bác kt22027 nói phụ nữ khó hiểu nhưng chính đàn ông các bác mới là khó hiểu ấy. Tự nhiên nổi nóng đánh vợ làm gì để rồi bỏ cả tháng sau năn nỉ ỉ ôi, vật vã xin tha lỗi. May mà phụ nữ chúng tôi độ lượng, nhân áichứ không thì gia đình Việt Nam sẽ đi về đâu?
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
06-09-2012, 09:25 AM #29
Thế ai trả lại tuổi trẻ , tự do cho chúng tôi đây ??? vớ va vớ vẩn !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
06-09-2012, 09:27 AM #30
-Hồi còn thanh niên mình rất tâm đắc với câu sau:nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa,đá như đá bóng(còn bây giờ thì chắc là đánh như đánh bóng chuyền hehe).Tuy nhiên mình chưa đánh vợ bao giờ nhiều khi quát to vợ đã khóc rồi,tức không chịu được thì quăng đồ đập phá vợ sợ xanh mắt.Mọi người đừng ném gạch nhé.
Các bà vợ chưa ăn đòn thì chưa biết điều
Đánh dấu