Kết quả 1 đến 10 của 31
Hybrid View
-
03-10-2012, 06:13 PM #1
Ai cũng có những lúc ước thời gian quay ngược trở lại, để mình ko làm những điều thiếu tỉnh táo, dại dột, ngốc nghếch nữa. Nhưng điều ước đó chẳng bao giờ thành hiện thực cả, nên phải chấp nhận thực tế thôi.
Mình khuyên người khác thì như đúng rồi, chứ mình còn dở ẹc hơn bạn í chứ, trong lúc bối rối người ta thường làm những điều mà bình thường ko bao giờ người ta làm, để rồi phải nuối tiếc
@CuongHanh: Có thứ tình yêu gọi là sét đánh mà bạn ơi, chắc bạn chưa bị sét đánh bao giờLần sửa cuối bởi MinhTommy, ngày 03-10-2012 lúc 06:17 PM.
Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
03-10-2012, 07:51 PM #2
-
03-10-2012, 08:49 PM #3
vâng em hiểu rồi , mình đang từ chủ đông sang bị động , đành nằm im mai phục chờ thời vậy
,còn đâu la tùy duyên cung không thể miễn cưỡng đươc, thú thât là em cũng rât tiếc đay không phải là lần đầu tiên em cầm đồ trên tay rồi còn đánh mất!!! có lẽ thành dớp , giai đoan khởi đàu tôt nhưng bước 2 chuyển đổi tình cảm thì chẳng có bi quyết j, toàn làm theo quán tính
-
06-10-2012, 09:55 PM #4
Người Pháp có câu: Theo tình, tình phớt - phớt tình, tình theo... Đôi khi cứ phải "chảnh tuất" một tý mới được việc
-
06-10-2012, 10:55 PM #5
-
06-10-2012, 11:02 PM #6
-
06-10-2012, 11:14 PM #7
-
04-10-2012, 10:09 AM #8
Tình cảm chưa bén đẫ tàn , cứu em
Đánh dấu