Kết quả 1 đến 10 của 412
Hybrid View
-
19-11-2009, 10:31 AM #1
Chào bạn lamtinh20
Hóa ra bạn và tôi cùng ở một nhà KHQ, Vui thật! Và hay thật. Cái hình bên album cũng kế sát nhau. Vậy mà hôm qua thấy cái tên lamtinh20 cứ ngớ ngợ. Bây giờ biết rồi mà lại biết là chuyên gia cờ thế HN nữa. Ác thiệt!. Cảm ơn bạn nhiều lắm đấy, cái ván cờ thế hôm qua đó mà, theo bạn congago nó có tên Tứ linh, Cái khúc đầu thì cũng thường, Tôi đánh giá rất cao nước thứ 8, ... B3.1 bạn đưa ra, thật thâm diệu. Một nước tranh tiên đoạt thế xa vời và đầy bản lĩnh, từ đấy đưa về tàn bên Hậu tuy cũng chỉ cón 2 Chốt nhưng con Chốt 3 đã lợi thêm một nước nên tất thắng. Từ ván cờ đó rút ra quá nhiều bài học. Cảm ơn bạn lắm lắm.
Tôi bây giờ về hưu thời gian rãnh lắm, nhưng chẵng đi đâu được vì phải coi mấy thằng cháu nội, Từ năm 86 đến giờ gần như bỏ cờ (Gần như thôi). Nay rãnh quay lại thấy lụt nhiều quá. Đang định dợt lại thì chẳng có điều kiện tập dược, chỉ chơi với máy tính, chán chết, vả lại tuổi lớn rồi chẳng phát nỗi. Thôi thì chơi cho vui là mãn nguyện rồi.
Trước năm 86 ham chơi cờ lắm, kể cả đi đánh độ. Nhưng sau thì không bao giờ đánh độ nữa chuyện này dài lắm, tuy thắng tiền khá lớn nhưng nó ám ảnh tôi chắc là cả đới, thậm chí đã có một thời giạn tôi chờ đợi người thua đến đánh để đượcthua lại nhưng cho đến giờ tôi chừa hề gặp lại. Nghĩ mà buồn. Tôi chỉ muốn dịu đi nỗi dằn vặt này mà không được ,Ông Trời trừng phạt tôi chắc! ồ! lại lan man rồi, Lẫm cẫm rồi. Thôi coi như tâm sự nhen lamtinh20
Cảm ơn bạn, Cảm ơn diển đàn TLKD, cảm ơn CLB HKQ tại đây tôi được học hỏi thêm nhiều điều, có thêm nhiều bạn tốt, ngày ngày được tâm sự nhiều nổi niềm và thư dãn. TÔI YÊU TẤT CẢ CÁC BANLần sửa cuối bởi xuan2009, ngày 19-11-2009 lúc 03:47 PM.
-
19-11-2009, 12:07 PM #2
Cảm ơn những lời tâm sự rất chân tình của chú.cháu chỉ là biết chút ít về cờ thế thôi,chứ gọi là "chuyên gia" thì ko đến đâu.Với lại chơi cờ với cháu cũng chỉ là 1 thú vui thôi mà..
Bây giờ đi làm rồi,cũng bận rộn ko có thời gian rảnh như hồi sinh viên nữa nên cũng ít chơi cờ chú ạ.Tìm được chỗ giao lưu như KHQ của mình đúng là vui thật đấy.
Kỳ Hội Quán nhỏ to tâm sự với nhau
Đánh dấu