Kết quả 31 đến 40 của 56
-
27-10-2012, 01:49 PM #31
Chủ đề nóng , mình cũng có tí ti kinh nghiệm nhưng không dám ti toe , trên này toàn bác sành sỏi , già dặn cả hehe
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
27-10-2012, 02:01 PM #32
Không biết thống kê này có trừ hao không hả, hỏi mấy vụ này mấy anh hay quên số chính xác lắm
Đống ý với mấy bác là Hugo làm 7 phát đâu có gì đặc biệt.
-
27-10-2012, 02:03 PM #33
Việc vống lên cũng là chuyện bình thường , thế nhưng không phải ai cũng vống .
Mất tự tin thì hay vống và thấy thông số mọi người đưa ra là không chuẩn , suy từ mình ra mà lại .
Cũng có nhiều người có khả năng đặc biệt , ít người thông cảm và tin!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-10-2012, 02:19 PM #34
Khì khì, hồi em mới sang Úc ,quen mấy thằng bạn đồng hương. Ông nào cũng muốn thử ăn đồ Tây nhưng dát chết, vì nhìn gái Tây cao to lồng lồng. Thế là họp nhau ,lôi kéo 4,5 đồng minh kiếm một "suất" nhỏ nhắn nhất rồi Gangbang . Nghĩ lại mà vẫn thấy nhục, 4,5 thằng ngố vào mà bên B coi như bầy chuột Giang Đông he he. Tí ra bên B cười như không có chuyện gì xảy ra, còn mấy thằng thì phờ phạc. Nhưng cũng là một kỷ niệm vui ...
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-10-2012, 02:32 PM #35
-
27-10-2012, 02:37 PM #36
hehe em gặp mấy thằng nói thách kinh lắm, nghe xong đ... muốn mặc cả luôn các huynh.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
27-10-2012, 07:15 PM #37
Bài này đọc nguyên văn của báo (có hình minh họa) thì càng hấp dẫn hơn
-
27-10-2012, 08:17 PM #38
-
27-10-2012, 08:33 PM #39
-
27-10-2012, 08:36 PM #40
Đàn ông thế giới em ghét nhất 2 bọn là Hàn Quốc và Ấn Độ. Từ tính nết,phong thái có một cái gì đó rất đáng ghét hehe. Trai HQ thì cục như chó, nói chuyện như cãi nhau, quát phụ nữ như nô lệ.
...vì thế bọn zai HQ bị ông trời phạt he he, cho mày bớt nguy hiểm!Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Bí mật về kỷ lục 'chăn gối' của các quốc gia
Đánh dấu