Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hãy mở rộng tâm trí - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 15 của 15
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vâng nếu quan niệm ngẫu nhiên để đủ điều kiện kỳ diệu như trái đất thì vô cùng khó tin, hay không thể tin nổi. trong observable universe của chúng ta, chúng ta chưa gặp một hành tinh kiểu trái đất nào mà có vệ tinh riêng và ngôi sao chính lại rơi vào kích thước,khối lượng hoàn hảo như sắp đặt thế . Và nó đã tạo ra một hiện tượng vô cùng hiếm hói trong vũ trụ : Nhật Thực Toàn Phần hoàn hảo. Hoàn hảo được hiểu là viền mặt trăng khít vừa viền mặt trời như đo đạc cẩn trọng.

    Nhưng một nhà khoa học gần đây đã lập được ra công thức tính xác suất để một hành tinh ngẫu nhiên có sự sống như trái đất thôi( chứ không cần có mặt trăng to đủ cỡ để có Nhật Thực Toàn Phần ) là ko khó. Ít nhất trong dải Milky Way thân quen có khả năng có đến 1000.000 hành tinh có sự sống . Như vậy God đã không cố tình sắp đặt mọi thứ thì phải, mà ngài cũng xóc đĩa như ai. Chỉ cần số lượng lớn, cực lớn thì sẽ phải có sự ngẫu nhiên tuyệt vời ở đâu đó... Những người quan niệm là God sắp đặt mọi thứ gọi là : Devine Intervention phải không bác Tontu ?
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi thì tin có cái gì đó cao và siêu lắm có thể con người sẽ không bao giờ hiểu nổi vì mình là hữu hình (physical) hay nếu có hồn sau khi chết thì nó là một dạng năng lượng (energy). Cho dù ở một dạng nào mình cũng không hiểu nổi đấng cao siêu hơn mình đâu, giống như giun dế sẽ không bao giờ hiểu nổi con người. Từ câu trên mình có thể suy ngược lại, nếu mình hiểu được cái gì đó, tức cái đó không quá cao siêu như mình tưởng. Nhưng có cách đấng cao siêu làm cho mình hiểu sơ sơ về họ bằng cách họ hạ mình xuống, dùng những thí dụ và cảm quan tầm thường của con người để làm thí dụ, để cho mình sáng suốt và gần gủi họ hơn, nhưng mình sẽ không bao giờ là họ. Cũng vì thế nên tôi tin là mình nên mở hết lòng để học hỏi thôi chứ tôi không bao giờ mong là mình đạt được.

    Còn về những cái quá đẹp và ăn khớp bác Tontu đưa ra, tuy khả năng là chuyện ngẫu nhiên rất nhỏ, nhưng tôi vẫn tin nó là ngẫu nhiên. Như bác nhachoa đưa ra, nó chỉ là những con số thôi, khó nhưng không phải là không thể xảy ra. Nếu mặt trăng quá gần ta, thì ta đâu còn đây để bàn chuyện này. Nhưng những cái mình không thấy hay không biết cũng đã và đang xảy ra ở đâu đó mà. Có một nơi "trái đất" nóng 300 độ, những "người" trên đó cũng sẽ nói "công nhận trái đất mình hoàn mỹ quá, nếu lạnh 100 độ thì tiêu hết rối". Bác thấy thí dụ này đâu có khác vì suy luận của những người mình trên trái đất này đâu? Đối với những "người" này, những vì họ thấy hằng ngày cũng quá nhiệm mầu vậy.

    Nói tóm lại những gì bác Tontu đưa lên rất hay, và vì chỉ có cách đó, con người mới có thể tạm hiểu được đấng cao siêu mà thôi.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đêm nay đi làm công quả bên xóm cờ Vua ... bỏ bê ván cờ đang bình dở dang hơi lâu .

    Tôi thì thực tế hơn, chả muốn hiểu được các đấng cao siêu. Chỉ muốn hiểu mình thôi cũng phờ râu rồi, mới sơ sơ mà đã hơn mười năm.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác kt sáng suốt lắm, em phải ghi nhận điều này. Vì mình đang ở đây nên mình mới cảm thấy mọi việc đều như dọn cỗ ,nhưng phải nhìn rộng ra thì mới thấy xác xuất đó tuy rất nhỏ nhưng thời gian, không gian, vật chất,năng lượng của vũ trụ quá bao la, cho nên lấy cái hữu hạn để so với caí vô hạn là ngốc nghếch. Vì chúng ta không biết là chúng ta đang biết đến mức nào thì sao vội tin hay ko tin làm gì. Chưa nói đến khả năng cả vũ trụ với tỷ tỷ thiên hà ngoài kia chỉ là một hệ thống network nào đó của đấng gì đó, giống như bộ não của con người. Chúng ta đang là vi khuẩn trong bộ não đó thì sao?
    Bọn ruồi muỗi nó đâu hiểu tại sao nó lại thích hút máu, máu ở đâu ra cho nó hút miễn phí hoài vậy he he
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    Đêm nay đi làm công quả bên xóm cờ Vua ... bỏ bê ván cờ đang bình dở dang hơi lâu .

    Tôi thì thực tế hơn, chả muốn hiểu được các đấng cao siêu. Chỉ muốn hiểu mình thôi cũng phờ râu rồi, mới sơ sơ mà đã hơn mười năm.
    Chẳng hiểu sao tôi với ông Gió này có nhiều điểm tương đồng . Tôi vốn theo đạo Phật nên không chấp nhận một đấng tối cao quyết định vận mạng của chúng ta. Đạo Phật bác bỏ thuyết định mệnh vì vận mệnh nằm ở chính chúng ta. Đạo Phật không gieo sẵn vườn nho để chúng ta đến đó hưởng. Theo đó, mỗi người phải tự bỏ công xây dựng khu vườn cho chính mình. Chính vì những lẽ đó, nhiều nhà nghiên cứu phương tây cho rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo.
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 28-10-2012 lúc 12:28 AM.
    Bận lòng chi nắm bắt

Hãy mở rộng tâm trí
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68