Em Maikoikoi tập làm người nhớn đấy à?

Tóm lại để giữ chồng, tốt nhất ta cũng học cách suy nghĩ như họ. Ta cũng nên thèm phở, thích ăn buffet, biết ăn vụng thật chuyên nghiệp và tỉnh táo. Như vậy thay vì tìm cách giấu diếm ta, đàn ông sẽ tìm cách theo dõi ta và thấy ta khá là quan trọng!

Nói vậy thôi chứ về chuyện này mọi thứ chỉ là lý thuyết. Đấy là lý do vì sao mấy ông bà chuyên gia gỡ rối tâm lý thường có cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Khuyên cho người khác thì dễ, khuyên cho mình và thực hiện được lời khuyên mới thực sự khó khăn.

Làm vợ ai cũng ước được chồng yêu mãi. Nếu không còn yêu hoặc thích rải tình yêu ra nhiều hướng, chỉ xin các ông chồng cứ tiếp tục dối lừa, mang lại cho các bà vợ xấu như gấu và ác như Hít Le cảm giác vẫn đang được yêu và chung thủy, dù đó chỉ là ảo ảnh hay bong bóng xà phòng.

Nếu đã là bản chất đàn ông thì thôi ta cứ cầm lòng mà chấp nhận vì có ngấu nghiến tìm hiểu sự thật, từ bỏ ông này thì cũng sẽ vớ phải 1 ông khác y chang. Vậy mất công chọn lựa làm gì?

(Thay lời cho những bà vợ tội nghiệp)