Trích dẫn Gửi bởi kt22027 Xem bài viết
@CKD
Chiến tranh như khu đại học bác nói khi ra trường, gia nhập xã hội, thì còn sợ gì ai nữa
He he tôi có được duyên lành là chưa bị ăn đòn lần nào bác KT à. Những va chạm cũng ít xảy ra với tôi, có lẽ nó né tôi thì phải. Hồi xưa tôi có tiệm net cafe chuyên đánh lộn. Bao đời chủ đều bị ăn đòn không ít thì nhiều, riêng tôi thì đám "xã hội đen" nơi ấy nó không thèm để mắt.

Hồi đi học tôi cũng chưa bị đánh hay trấn lột lần nào, mặc dầu tôi hay đi ban đêm một mình. Có thằng bạn thân ở chung phòng không được may mắn như mình. Nó ra đường bị trấn lột, vô lớp bị thằng to con ăn hiếp. Có lần nó liều đánh lại thằng đó. Sau lần đó thằng kia không ăn hiếp nó nữa có lẽ nó nghĩ thằng này giờ liều mạng rồi, nếu đánh nữa chắc có nước ăn dao.