Kết quả 1,781 đến 1,790 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
09-03-2013, 02:08 AM #1781
Hehe bác Tôn công tử quá rồi ,đi xe 4 bánh làm sao rong chơi .Tôi thì về đến nơi là thuê ngay cái xe SH phi cho suớng ,hang cùng ngõ hẻm nào cũng vô .Nói chung chạy xe ở VN phải có một số kĩ thuật ,vừa tránh CSGT vừa tránh tai nạn ,lúc nào nên vượt lúc nào không ,tiến vào vòng xoay kiểu nào ra cho khỏi bị tắc ,thằng truớc mình nhìn qua vai là biết nó muốn gì rồi ,không nghe tiếng xe chạy sát mình mà chỉ nghe tiếng trả số cóc cóc nhẹ nhàng là biết có ông nào muốn giựt đồ đây chuẩn bị cứng tay lái lạng về phía nó hơi nhấp thắng để nó mất đà cho nó một đạp .Hôm tôi đi thăm bác D trên quốc lộ 13 phóng ào ào qua mặt tụi trẻ khiến tụi nó phải chửi đổng Cha già chạy gướm thiệt hehe
-
09-03-2013, 02:59 AM #1782
Cái vụ đưa xác ra khỏi VN mà cần nhiều tiền thế thì mình mới nghe lần đầu, theo quy định
" - Nếu thân nhân hoặc cơ quan đại diện nước ngoài có nguyện vọng đưa thi hài người bị chết về nước, đề nghị Cơ quan hướng dẫn họ liên hệ với cơ sở y tế của tỉnh, thành phố đề tiến hành thủ tục ướp xác và đưa vào quan tài kẽm. niêm phong, kiểm dịch y tế để chuyển về nước và chịu mọi chi phí."
Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ
Như vậy chỉ cần liên hệ với cơ quan chức năng, chi phí chỉ là do kiểm tra y tế và bảo quản ... , làm j có cái vụ thu 20k. Đã là Việt Kiều, nghĩa là công dân của 1 nước khác (và vẫn là công dân VN, trong đa số trường hợp. Cái chính sách này hơn hẳn bọn Tàu, nó không có chế độ 2 hộ chiều, nghĩa là nều dân Tàu chuyển hộ chiếu My, nó phải từ bỏ hộ chiều tàu). Nếu có hách dịch j, sao ko liên hệ với Đại Sứ quán. Theo em biết, đại sứ quán của các nước phương tây cực kỳ tôn trọng công dân của họ, nếu công dân họ cần hỗ trợ gì, DSQ của họ sẽ giúp hêt sức. Hơn nữa, Người VN nói nghĩa tử là nghĩa tận, em không bao giờ tin lại có 1 cái chinh sách như tử tôn nói.
Còn về mấy vấn đề VN, e nghĩ nước ta mới chỉ có vài chục năm xây dựng, còn lại do chiến tranh tàn phá. Làm sao mà so đc với mấy trăm năm phát triển của các nước phương Tây và Mỹ.
Dù sao vẫn là quê hương, nếu thực sự có khả năng, hãy tìm cách đóng góp cho đất nước. Còn muốn chê bài thì quá dễ, vì VN hiện thua kém nhiều nước mà.
Em trẻ tuổi, lời nói thật lòng, có thể mất lòng vài người, nhưng là 1 chút nhiệt huyết tuổi trẻLần sửa cuối bởi whitelotos, ngày 09-03-2013 lúc 03:03 AM.
Dụng công thực hành đạo đức sẽ không còn đạo đức
http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=xuatr28
-
09-03-2013, 02:59 AM #1783
Mình thì không dám đi xe sang bác Lâm, cảnh sát họ nhấm xe xịn mà bắt. Đi xe tàn tàn thôi, bận cái quần vãi bỏ áo thênh thang ra ngoài mang xan đan. Da ngâm đen, tướng ốm, nếu không mở miệng thì không ai biết là Mỹ con.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 09-03-2013 lúc 03:05 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-03-2013, 03:25 AM #1784
hình vẫn chưa lên bác Đ ơi. Tôi phải qua tận bên Photo by chienkhud • Instagram mới thấy được hình. Kỳ sau bác thử mua cappuccino và bảo họ là hai shot (thường thì họ chỏ bỏ một shot), xem độ đậm có khá hơn không.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-03-2013, 03:29 AM #1785Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-03-2013, 09:01 AM #1786
Tôi làm bên ngành vận tải quốc tế. Bữa nọ qua công ty anh bạn ngành khác uống cà phê chơi. Anh bạn chợt vỗ đùi đánh đét, bảo: "Tiếc quá, hôm trước có vụ làm ăn mà tao quên báo mày". Thì ra thân nhân hàng xóm của anh ở Mỹ muốn chuyển thi hài người bà con về Việt Nam; có công ty bên Mỹ nhận thầu giá đến ba mươi ngàn USD! Đắt vậy mà người ta vẫn chấp nhận, vì nguyện vọng của người quá cố là muốn được chôn ở nơi chôn nhau cắt rốn.
Bác whitelotos hơi nhạy cảm quá, bác Tontu chỉ đưa ra fact chứ đâu bình luận gì.
Tôi không am hiểu Phật Pháp như sư phụ ChienKhuD, Lâm Đệ, Gió lang thang, chỉ biết theo đạo trung dung, thấy "tấm huân chương nào cũng có 2 mặt", cứ vui sống với hiện tại là đủ rồi, tương lai để con mình nó lo!Lần sửa cuối bởi cuoiconbo, ngày 09-03-2013 lúc 09:04 AM.
-
09-03-2013, 09:17 AM #1787
Tôi không biết chuyện của bác Cười đúng hay sai, tôi cũng không biết chuyên của bác Tôn đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu cả hai đều đúng thì chuyện của bác Tôn sẽ làm tôi trầm ngâm hơn -- vì một bên là chính phủ làm tiền một bên là tư nhân làm tiền.
Tuy nhiên cả 2 chuyện không phải là tôi để tâm. Không vui.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 09-03-2013 lúc 09:26 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
09-03-2013, 09:28 AM #1788
Giá thầu đó là bao gồm phí vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam bằng đường air, phí quan tài.... bác ơi. Tính ra cũng không đắt lắm, vì quan tài làm bằng gỗ xịn....
Lần sửa cuối bởi cuoiconbo, ngày 09-03-2013 lúc 09:33 AM.
-
09-03-2013, 09:45 AM #1789
Ghê thật! Bác cuoiconbo nằm trong hệ thống nên chắc hiểu rành ,bác búp sen gì đó cũng không sai vì tuổi trẻ nên vẫn tin vào những giá trị đẹp vài năm nữa có khi bác ấy lại thay đổi biết đâu chừng .Chúng ta cứ sống vui vẻ mọi thứ chỉ là chuyện phiếm vui đùa mà thôi ,giống như sáng sáng ngồi quây quần bên quán cà phê mua tờ báo đọc xong là khối chuyện bàn ,tí nữa đi làm là quên hết
-
09-03-2013, 11:39 AM #1790
He he xin lỗi mấy bác dạo này mê chơi quá nên ít vào TLKĐ. Mới sửa lại link ảnh. Mình chỉ lo chụp ảnh nên k có tấm nào có mình trong đó
.
Bận lòng chi nắm bắt
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu