Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo - Trang 190
Close
Login to Your Account
Trang 190 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 90140180188189190191192200 ... CuốiCuối
Kết quả 1,891 đến 1,900 của 2066
  1. #1891
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Khoe anh em 1 bức hình để "giảm nhiệt", ...

    P/s: Nói khẽ với anh em là con nhỏ trắng đẹp, người ngợm khỏi phải bàn... đố ai "điềm tĩnh" nổi lun

    Áo XANH coi hay hơn chứ ?
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #1892
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng dậy sớm tắm + rửa cho sạch sẽ, mặc áo sơ mi màu hồng tung tăng ra đường khoan khoái với ý nghĩ chủ quan trong đầu :"vãi, mình đẹp chai quá. Đẹp đến từng na nô mét! đẹp đến từng cộng lông, đúng là một thằng khốn nạn vì cái tội đẹp chai. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con đẹp chai quá độ như thế này!" . Đầu tiên gặp cô bé cửa hàng bán thú bông, không thèm liếc nhìn "từ thiện" mình, cay! Đi mãi đến cuối đường cũng chẳng có "khách", bọn kon gái ở đây chắc "mù" hết cả rùi... hic. Bỗng dưng có 1 bà ngoại nhìn mình cười tủm tỉm, trúng mánh rùi ho ho. Thế là cuối cùng cũng có người chịu thừa nhận mình đẹp chai, chịu nhìn mình, sướng ế .

    Vào quán phở ngồi xuống mới phát hiện hóa ra mình quên đếu kéo khóa quần... đậu phộng lạc rang, quế thiệt
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  3. #1893
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cứ mỗi thứ bẩy là lại thấy buồn buồn khi nhìn thấy bài tường thuật từ Kỳ Đài Minh Lâm ,nơi chốn cao nguyên xa xôi có bạn mình, một mình nơi đó tuờng thuật lặng lẽ với những guơng mặt xa lạ
    Té ra mình đa cảm quá ,nó có buồn phiền gì đâu lại rất hợm hĩnh với nét đẹp India của mình ,giọng rất ngông cuồng ông kễnh tưởng chừng như gái thấy ông là phải tự động nhảy xổ vào lòng ông .Ông mới chịu.Thôi cứ để ông hy vọng hão huyền đi .Đời làm gì có chuyện thơm thế !

  4. #1894
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Thợ Điện: Mụ già có biết " Sắc đẹp còn tệ hơn rượu, nó khiến cả người sở hữu và người chiêm ngưỡng cùng say!" hem... hí hí
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  5. #1895
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Cứ mỗi thứ bẩy là lại thấy buồn buồn khi nhìn thấy bài tường thuật từ Kỳ Đài Minh Lâm ,nơi chốn cao nguyên xa xôi có bạn mình, một mình nơi đó tuờng thuật lặng lẽ với những guơng mặt xa lạ
    Té ra mình đa cảm quá ,nó có buồn phiền gì đâu lại rất hợm hĩnh với nét đẹp India của mình ,giọng rất ngông cuồng ông kễnh tưởng chừng như gái thấy ông là phải tự động nhảy xổ vào lòng ông .Ông mới chịu.Thôi cứ để ông hy vọng hão huyền đi .Đời làm gì có chuyện thơm thế !
    Nếu có nhiều nút thx là em thx hết cho bác , bác nói vô cùng chuẩn , nào là ngông cuồng , nào là hợm hĩnh , hão huyền , nào là vẻ đẹp India ( India nó nổi trội ở chỗ nào ý nhỉ ) . Làm gì có chuyện thơm thế , hố hố !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #1896
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @cá dán: Tao chịu khó tắm, dùng AXE nên nó phải "bị" thế này đây

    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  7. #1897
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng 6h đã thức dậy vào đọc báo mấy trang đã add vào bookmarks, Thăng Long Kỳ Đạo đã gắn bó với mình thời gian khá dài rồi, Trung cá dán tin tưởng trao cho cái kiếm chém trước tâu sau, mỗi trang web khii có điểm số cao đều bị tình trạng này.

  8. #1898
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gió Xem bài viết
    @cá dán: Tao chịu khó tắm, dùng AXE nên nó phải "bị" thế này đây

    ko biết có phải em lạc hậu hay ko mà đến giờ cũng vẫn thắc mắc AXE là cái gì mà mặt anh Sáu gian thế kia
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  9. #1899
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    ko biết có phải em lạc hậu hay ko mà đến giờ cũng vẫn thắc mắc AXE là cái gì mà mặt anh Sáu gian thế kia
    Phải nói em phát triển chậm và rất chắc, giải thích , đã từng bàn luận ở fb rùi mà vẫn quên . Thời gian hỏi thì vào gg gõ 3 chữ AXE và mất thêm 2 phút để tìm hiểu nhé, thân.
    Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
    Thế sự như kỳ cục cục tân

  10. #1900
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào cả nhà

    Cuối tuần rồi, bạn bè rủ nhau ra ngoài ăn uống vui chơi giải trí cho vui. Ra ngoài chơi thể nào cũng có màn ăn uống linh đình. Vậy cũng vui và cũng giảm stress.

    Lỡ có hôm nào mang mấy chai rượu ra ngoài vui chơi cùng với bạn bè, lỡ quên mang theo đồ mở nắp chai thì phải làm sao đây? Chẳng lẻ mượn đồ của chủ quán, hay chạy về lấy thì phiền quá.

    Xin thưa! Không cần đâu bạn hiền. Chỉ cần 1 chiếc giầy là đủ mở nắp chai rồi. Nói thế thì thể nào cũng có quý vị thắc mắc là làm sao mở được? Giầy dép có liên hệ quái gì với việc mở chai ?

    Click thử đi sẽ biết thôi.



    Nói vậy sẽ có ông bảo: chẳng lẽ mỗi lần mở nắp phải cần giầy sao? Có cách nào không cần dùng đồ mở chai, mà cùng chẳng cần giầy luôn không?

    Xin thưa: Phang luôn! Này thì giầy với chả dép. Bệnh gì cữ ? Click video clip sẽ biết thôi



    Have a nice weekend!
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 28-04-2013 lúc 12:13 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Trang 190 của 207 Đầu tiênĐầu tiên ... 90140180188189190191192200 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68