Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trái tim rắn nên đọc hết bài - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 29
  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi xuan2009 Xem bài viết
    Tôi vẫn lâu lâu vào DĐ và cũng rất thích chuyên mục này. Đang xem hay thì ” Chột dạ” vì:


    Nói thật tôi là người rời DĐ nhưng đọc câu trên tôi không vui lắm và vì vậy tôi viết mấy dòng này.
    Bạn cho tôi hỏi bạn một câu, nếu như bạn cho là thiếu tế nhị hay xúc phạm bạn thì bạn không cần trả lời và cho tôi xin lỗi
    - Tại sao bạn đi Mỹ mà không ở lại VN ?
    (Tôi hỏi câu này theo ý của lời bạn chứ hoàn toàn mang tính chất khác)

    Sang chuyện khác:
    Người ta đến DĐ vì nhiều lý do như vui, học tập hay giao tiếp cộng đồng...v.v. tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ vì muốn “đánh bóng” tên tưổi mình ........ Cũng chẳng sao miễn là không phạm luật chơi.
    Cũng như vậy người ta rời DĐ với nhiều lý do tự ái có, không hợp chính kiến có.....hoắc đơn giản là chả có lý do gì. Cũng chẳng sao miễn là không phạm luật chơi.
    Khi đến hoặc ra đi cũng đủ kiểu như vùng vằng tự ái, xóa bài ...các kiều này thì nên suy nghỉ cho có tình có nghĩa.
    Tôi nói thật : Không phải ai ai ra đi cũng vì ghét DĐ, kể cả khi đã ra đi rồi chắc gì nhiều người ở lại yêu DĐ này hơn họ.

    Xin lỗi nếu có điều gì nói sai. CHÀO
    Chào bác xuan2009!

    Tôi không biết xảy ra việc gì, kể cả nick chuyển màu, nhưng đối với tôi bác chưa bao giờ đi đâu cả.

    Tình cảm, uy tín không phải là thứ oang oang, ve vuốt, phân định rạch ròi, người lớn đánh giá con người qua suy nghĩ và hành động.

    Tôi đến và đi cũng rất vô tư, không có gì bác à, quan trọng là trách nhiệm và sự hiện diện của mình đối với anh em, đối với diễn đàn, như chăm sóc khu vườn chung, tìm và nhổ cỏ dại cho nó và bắt mấy con sâu to phá hoại.

    Đừng chấp những chuyện vặt vãnh..

    Chúc bác vui vẻ, mạnh khỏe mãi là bạn hiền của diễn đàn người yêu cờ!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chào bác Xuân .Sáng dậy vừa uống cà phê đọc đuợc câu hỏi của bác cũng ráng trả lời ,dù rằng thú thật với bác tôi chỉ trả lời bạn bè ,ít khi tiếp chuyện với người lạ phần vì nhút nhát phần vì ăn nói không khéo léo dễ gây xúc phạm mất vui
    Nêu một quan điểm về người khác mà làm bác không vui tôi thật áy náy .Xin bác đừng cho rằng tôi cố tình cạnh khóe .Ngoài một vài người bạn ra tôi hoàn toàn không biết ai và cũng không quan tâm đến bất kì điều gì .Liếc sơ sơ mà không thấy nick bạn bè là ào ra ngay đi làm chuyện khác
    Tôi đọc tới đọc lui mà vẫn không hiểu ý bác muốn hỏi gì một hồi té ra mới biết bác muốn bày tỏ quan điểm đi ở gì gì đó thôi ,chứ hoàn toàn không quan tâm đến điều mình muốn hỏi cũng như câu trả lời .Những điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của tôi vì thế rất ân hận không giúp đuợc gì cho bác

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Híc! cùng nhau chung vai xây dựng Diển Đàn với một tinh thần trong sáng, chia xẻ, kô vụ lợi v.v.. và v.v... . Aty nói sai thì bị chửi cũng vui vẻ. Híc! Một ngày như mọi ngày ..
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi người đến với diễn đàn là cùng chung sự đam mê , và đa số đều chung tay góp sức cho diễn đàn bất cứ khi nào có thể , đó là 1 điều thực sự đáng quý .

    Diễn đàn của chúng ta có nhiều điểm mạnh , điểm mạnh đầu tiên và đáng quý nhất của nó chính là tình bằng hữu lan tỏa , nó khiến chúng ta đứng vững trước mọi khó khăn , vượt qua những trở ngại về kinh tế , trở ngại về kỹ thuật và kể cả những cú thọc gậy bánh xe vẫn lâu lâu quay trở lại .

    Chính vì Thăng Long Kỳ Đạo là 1 diễn đàn lớn , thông tin rộng khắp , vậy nên cần rất nhiều các Mod quản lý từng bộ phận , trong quá trình quản trị , đôi khi mọi người cũng có những lấn cấn nhất định , những va chạm nhất định .

    Tuy nhiên , nếu nhìn ở góc đẹp đẽ , thì chúng ta đang thành công trong việc cùng nhau xây dựng 1 môi trường lành mạnh và đầy đam mê .

    Điều đó có sự góp sức của rất nhiều thành viên mà cá nhân tôi không thể liệt kê hết trong 1 bài viết nhỏ được .

    Kính đề nghị mọi người trước khi phát ngôn nên tránh những comment làm mất lòng nhau , nếu có điều gì không hài lòng xin mời chúng ta tranh luận trong phòng họp Mod hoặc gửi tin nhắn cho Admin để xử lý .

    Anh Tab cũng không nên xóa bài của các thành viên ( đặc biệt là các Mod ) nếu như chưa nhận được sự đồng ý từ tôi . Các Mod cũng không nên xóa lẫn bài của nhau để tránh những bức xúc không cần thiết .

    Thành thật mong mọi người hiểu và thông cảm , những comment của tôi cũng chỉ nhằm để giữ vững sân chơi cho chúng ta , mà nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua , bởi vấn đề gì cũng luôn có 2 mặt , mặt tốt và mặt xấu ( mà cách quản trị forum của tôi cũng vậy ) .

    Trân trọng !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #15
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    45
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    kekeke, các Bác đối đáp với nhau, e vừa cảm cảm thấy thú vị và cũng không muốn điều đó xảy ra.
    @ Tôn Tử: e thích những kiến thức của Bác, bài viết của Bác hay lắm, nhưng Bác đừng làm cho Trung và các Mod khó xử. Em luôn ủng hộ Bác.
    @ LâmĐệ: Bác rất phong cách tài tử, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, e mà được 01 phần của Bác thì bây giờ e đã không ế vợ....
    @ Xuân 2009: Chào Bác Xuân, e mê Bác và a Trí Minh Ngọc nhiều lắm, tuy chưa cò dịp trò chuyện với Bác nhưng e cũng tìm hiểu về Bác thông qua các ae, Bác rất tự trọng và giữ vững lập trường, yêu Bác nhiều nhiều.
    "...để gió cuốn đi..."

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mọi người tham gia diễn đàn trước nhất là do đam mê cờ tướng, nhưng đối với lớp người lớn tuổi thì không hẳn là như vậy, mà chỉ đơn giản tìm chút niềm vui sau những lo toan thường nhật. Dù là ai khi làm thành viên, bằng cách này hay cách khác đều mong muốn góp chút sức mọn để xây dựng diễn đàn, việc tưởng rất dễ song nhiều khi cũng không suôn sẻ bởi có những va chạm khiến không ít sự phiền lòng. Vậy nên thành viên góp ý với nhau hãy lựa lời nhã nhặn ôn hòa, các mod khi soát bài cũng nên lưu ý đấy là thời gian và công sức của người viết mà có cách sử lý thích hợp.
    Tôi rất đồng cảm với câu nói của bác Xuân khi so sánh niềm yêu diễn đàn giữa người ở và người đi. Ôi, đấy chính là cái tình rất chân thật vậy !.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi cũng từng hay xem bác Xuân giải cờ thế lắm, bác rất nhiệt tình, mong bác trở lại. Nếu bác cho DĐ là niềm vui thì bỏ nó đi uổng lắm bác ơi, những khác biệt nho nhỏ đâu đáng để làm mình đánh mất niềm vui. Hẹn gặp bác

  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,838
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sao không thấy ai nói yêu quý và nhớ mình nhờ ...
    Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 03-05-2013 lúc 09:56 AM.
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  9. #19
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hehe.. yêu lắm chứ, yêu cả những nơi bạn hiền đến, những người bạn hiền gặp và những việc bạn hiền làm.

    Nói sao cho hết nhỉ, tình cảm mà nói thì bị giới hạn rồi, hehe.. thôi coi như cái giá của sự phong bì nha, hihi..

    Về mái ấm chưa bạn hiền, chúc cuối tuần cả gia đình vui vẻ nhé!

  10. #20
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không ai phải đi đâu cả. "The quit never win. The win never quit". Còn có lý do để rời DĐ tức là con yêu DĐ. Khi nào cảm thấy trống không, rỗng tuếch không còn cảm giác gì với DĐ nữa thì khi ấy mới là ra đi thật sự.
    Bận lòng chi nắm bắt

Trái tim rắn nên đọc hết bài
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68