Thay mặt cho CLB cờ Tướng Đông Đô, tôi xin được trân thành cảm ơn tấm lòng của ban tổ chức giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2013. Tôi hết sức xin lỗi vì sự chậm chễ của CLB Đông Đô chúng tôi. Thực tình cho đến ngày hôm nay tôi mới trả lời bởi vì chúng tôi phải gặp từng thành viên để vận động tham gia giải lần này. Nhưng tôi cũng rất lấy làm tiếc khi quyết định cuối cùng sau buổi họp chiều này của CLB là chúng tôi sẽ không thể tham gia giải lần này cùng với các CLB khác trên địa bàn Hà Nội.

Thực sự trong công tác vận động các thành viên tham gia chúng tôi đã gặp một số khó khăn. Nhưng khó khăn lớn nhất của chúng tôi chính là sự chênh lệch quá lớn so với trình độ của các CLB khác trong Hà Nội. Sau đợt giao hữu với CLB Tứ Phương Huynh Đệ vừa qua chúng tôi đã tự nhận thấy rằng mình còn quá non yếu. Không hẳn là chúng tôi sợ thua nhưng quả thực là nếu chênh lệch quá, thua mãi thì cũng ngại. Chính cái tâm lý đó có lẽ sẽ là hạn chế lớn nhất của CLB chúng tôi. Chúng tôi hiện đang có nhiều kế hoạch dự định để có thể nâng cao trình độ chung của các thành viên CLB. Tuy nhiên có lẽ chúng tôi sẽ phải hẹn giải Đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo vào năm sau. Chúng tôi sẽ luôn theo sát những ván đấu của giải cũng như những hoạt động khác của Thăng Long Kỳ Đạo.

Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức giải đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội để giao lưu với các anh em kỳ hữu trên khắp TP Hà Nội
Mong ban tổ chức thông cảm cho CLB của chúng tôi.