Kết quả 61 đến 70 của 123
-
03-07-2009, 08:30 PM #61
chàng TRỌNG này tôi gặp ơ ha nội rồi trông rất giống VO ĐẠI LANG sức cờ thì cung tầm thường mà thôi . Thật là buồn khi so sánh thế hệ các kì thu hải phòng xưa và nay còn đâu nhưng CAO BÁ DUNG, LONG NGŨ , PHÁT, ĐẠI những cao thu nam chinh bắc chiến ,thế hệ trẽ hai phòng giờ đây ngoài HUY HAI PHÒNG ra các cao thu khác chĩ là những tay cờ phui hạng ruồi mà thôi ,cái anh chàng mà đuợc gọi là tài năng tre hai phòng thì chưa bao giờ dám đến thánh địa cờ ơ hà nội dù đa ra hà nội bao lần , cho dù công lưc có cao hơn các bậc tiền bối khi xưa nhung mà dũng khí thì còn kém xa các bậc tiền bối ,mong rằng sau bài viết này bạn NGUAY có cái nhìn thực tế hơn về cái mà bạn gọi là NIỀM TỰ HÀO CŨA HAI PHONG
-
03-07-2009, 08:39 PM #62
balasat này gặp ai cũng chê hết vậy ta
-
03-07-2009, 11:26 PM #63
Bác này là ai mà biết tương đối rõ làng cờ Hp thế nhỉ. Ở Hải Phòng có bác Cao Bá Dũng , chú Lê Văn Hùng , Long mũ ( ko phải ngũ
) là những người rất có chí khí , đánh bằng với các cao thủ ở xa đến chứ ko nhận chấp 1 cái gì cả . Bác Long thì về già có nhận chấp nhưng bác vẫn thua vì sức cờ giảm sút rồi , nhiệt huyết ko còn như ngày xưa nữa . Nói chung làng cờ Hp hồi xưa đông vui hơn , còn bây giờ thì hơi buồn 1 tý .
Nhưng cái ông Nguay nói Trọng ngố là niềm tự hào của hp em nghe nó buồn cười quá , mà bản thân trọng ngố cũng chẳng bao giờ nghĩ mình là như thế cả , ít ra còn ông Tiến nữa cơ mà, chẳng qua là ông Nguay này nghĩ ra mà nói thôi .
Quả thật là anh trọng ngố kém xa các bậc tiền bối về dũng khí nhưng cũng do cuộc sống khó khăn ,các bác thông cảm . Còn là người chơi cờ ai , trừ những người mãi mãi vẫn chỉ thế thôi, thì ai mà chả muốn đánh với các cao thủ danh tiếng
. Vớ vẩn mấy năm nữa , anh Trọng gặp vận may đổi đời ,cuộc sống khá lên , lúc đó lại có dịp va chạm chan chát với các cao thủ Hn ấy chứ .
Em giờ còn yếu ,nhưng cũng muốn cố hết sức của mình để ít ra cho làng cờ ngoài này biết làng cờ Hải Phòng cũng có người đánh cao , ko đến nỗi chỉ là cờ phủi hạng ruồi như bác balasat nói. Nghe đau lòng quá
.
-
04-07-2009, 07:04 AM #64
Thì ở HP bây giờ khi các cao thủ HN hay TP.HCM ra chơi thì chỉ thấy có anh Trọng là được nhiều người ứng cử ra gặp gỡ(dù là bại) còn anh Tiến thì mọi người ngại gặp do trình độ "ngồi thiền" đạt đến cảnh giới 1 ngày 2 ván thì bố ông nào kiếm được(cao thủ đi đánh độ chán luôn).Chú Hùng thì chỉ mê cờ thôi : "khai cuộc thì chuẩn nhưng trung tàn lại quá thấp"(Trích nguyên văn nhận xét cua Nguyễn Thành Bảo)Bác Dũng giờ thì già rồi,Long mũ anh Trọng cho đi tiên mà lần nào cũng nộp,Thành Bảo cho 3 tiên thì thua nhanh như chạy luôn đánh bằng đâu mà bằng.Sao Những lần Nguyễn Thành Bảo,Nguyễn Vũ Quân ra HP ko thấy Huy_hp giao lưu.Gần nhất là Nguyễn Minh Nhật Quang ra HP cũng chả thấy ai dám giao lưu cả.Còn anh Trọng vào Sài Gòn đánh độ với Đào Quốc Hưng(phân tiên nha) cũng đâu có kém (lại là lời của anh Bảo).
Life is just a game
Some will win, some will lose
But we all end up the same .
-
04-07-2009, 08:35 AM #65
, tôi ko đánh với Nguyễn Thành Bảo và Nguyễn Vũ Quân là bởi vì đánh bằng thì người ta nói mình ko biết tự lượng sức mình mà thôi .Tôi ko cần ai chấp tôi cả , chỉ thích đánh bằng mà thôi .
Còn Trọng ngố đánh với Nguyễn Thành Bảo là được chấp 2 nước mà người khác ấn tiền vào tay rồi mới dám đánh, còn đánh với Nguyễn Vũ Quân cũng được chấp 2 nước mà đánh 1 ván hòa đã nghỉ rồi
, đánh với ĐQH 2 ván cũng nghỉ luôn ,chả lẽ cất công vào sới cờ ở hcm lại ko đánh ván nào à .Nói thế ko phải là tôi chê anh Trọng gì cả , nhưng thực sự là bản thân anh Trọng chưa bao giờ thấy thích thú cái chuyện va chạm với các cao thủ ở xa về cả , tất nhiên là vì hoàn cảnh khó khăn ,anh ấy ko có thời gian cho những trận cờ tỉ thí mà hàng ngày phải đánh độ .
Nguyễn Minh Nhật Quang ra HP bao giờ vậy, có tôi lúc nào cũng tiếp khách cứ 100 / 1 ván đánh bằng nhảy vào đây . NMNQ có lẽ là cao thủ ở đâu đó , nói thật là chưa nghe bao giờ
, làm gì mà đến nỗi ko ai dám giao lưu
, toàn nghĩ ra mà nói .
Chú Tiến thì ngồi hơi lâu 1 tý nhưng chưa bao giờ chú từ chối chuyện đối thủ muốn đánh đồng hồ cả ( thằng nào kêu tao ngồi lâu thì mang đồng hồ ra mà đánh- nguyên văn ) . Còn ông kêu chú Hùng chỉ mê cờ thôi thì thật chả hiểu ông có biết đánh cờ ko nữa
,chú Hùng đánh bằng với ông Tiến thời đỉnh cao dòng dã mấy tháng trời hòa (cái thời mà trọng ngố của ông thấy ông Tiến là vãi cả ra quần sợ ko bao giờ dám đánh ấy ,cách đây 2 năm thôi chứ mấy ) .
-
04-07-2009, 11:47 AM #66
-
04-07-2009, 12:43 PM #67
-
04-07-2009, 04:53 PM #68
" gà " Triệu Nhữ Quyền mà gà? bro công lực đến đâu mà nói vậy .Xin thưa người này đánh ngang tay với các đại cao thủ VN là Quân và Bảo gặp tương đối nhiều chứ ko chỉ 1 ván .1 ván bỏ chạy bro nghĩ đi trước có 1 tiên kể ra mấy người ăn nổi HNX ngay ván đầu ?.Nếu bro trình độ đấy chắc cũng nổi danh như cồn và vô địch độ cũng như quốc gia cũng nên ấy chứ .Chỉ cần bro kém Xuyên 1 tiên thôi thì đã ko ngán bất cứ ai ở VN dù ở sới cờ nào đi chăng nữa
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
04-07-2009, 09:05 PM #69Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
04-07-2009, 10:13 PM #70
Hehehehehe bác nóng tính quá, mình đang nói vấn đề cáp độ thôi, 'gà' ở đây kg phải là TNQuyền vì tay hảo hán này sao mà là 'gà' được? Mình dứt khoát cờ thấp như vịt thôi, làm sao mà dám nhảy múa gì ở forum này, càng kg dám nghĩ đến việc hơn kém HNXuyên, nếu có dịp mình sẽ phân tiên làm vài chục cốc bia Hải Xồm cho nó có khí thế chứ nếu chấp đánh độ ăn tiền, hắn chấp con Xe mình cũng bại
i sail alone! see the world on my own...
Bài học cho bất cứ ai muốn trở thành cao thủ
Đánh dấu