Kết quả 121 đến 130 của 212
-
19-08-2013, 07:18 PM #121
Như vậy là đã xuất hiện thêm nhân vật thứ 2 tình nguyện "hiến xác cho y học" ( Mặc dù hôm đầu tiên sau chiến thắng trước a Hải Đại Phú anh tuyên bố "gặp ai cũng chém" )... Vậy là các đối thủ gặp Thành già và pác zỉ rách thứ 3 này cứ từ từ mà nhắm rượu đi thôi...
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
19-08-2013, 09:25 PM #122
A e trong clb luôn yêu cờ và luôn cháy hết mình trong cờ.Chẳng ai khuyên là phải bỏ học,bỏ làm đi chơi cờ cả.Cũng chẳng ai xác định đánh độ để kiếm sống hết.Thế nên những ông nhà thấp là do k biết phân bổ thời gian CHƠI-HỌC-LÀM mà thôi.Quan trọng phải biết sắp xếp thời gian.Cái này rất khó vì vậy ai mà Cờ Vừa CAO,Nhà cũng Cao thì e hâm mộ lắm...nhưng a e mình đều có ăn học cả cũng biết suy nghĩ rồi nên vừa biết kiếm tiền mà vẫn thỏa cái đam mê của mình thì tốt hơn chứ a?????
E mong a vẫn đam mê cờ và gắn bó với ae huynh đệ.Kiếm tiền vẫn kiếm đều đều,cờ vẫn ngày càng cao.Hihi.Chúc a luôn như vậy.
P/s:Nếu a muốn giao lưu bóng bàn thì e chơi cũng kha khá đủ tiếp a.Hôm nào nghỉ cờ a e vác vợt đi oánh đê...rủ cả Thành Già nữa...(dân Hải Dương đấy)
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
thanhxdcdhd đã thích bài viết này
-
20-08-2013, 10:16 AM #123
Thịnh mà đi tiên thì Thành già nghĩ cửa thăng của chú hơn 50% đấy! nói chung là ván này khá cân. nếu ai đi tiên thì người đó lợi thế hơn. Ván này Ichigo đi tiên mà đóng pháo đầu khả năng cao trận đấu sẽ rất khốc liệt vì Hải Đại Phú khả năng se đánh thuận pháo. Hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu khá hay
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ichigo đã thích bài viết này
-
20-08-2013, 10:21 AM #124
Hoàn toàn đồng ý với 007. giải đấu sắp kết thúc rồi mà bây giờ lại thay đổi thể thức thi đấu thì sao thế được, phải có sự thống nhất từ đầu đến cuối giải. Nếu là giải lần sau, Thành già nghĩ là nên đánh có tích lũy để các kỳ thủ có thời gian suy nghĩ cống hiến các ván đấu có chất lượng hơn!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ichigo đã thích bài viết này
-
20-08-2013, 11:08 AM #125
Dự đoán ván 6:
Bàn 1: Kiên Phượng Sồ vs Dũng Coca
Ván này Phượng Sồ đi tiên nên có được lợi thế vì được chuẩn bị trước thế trận đối phó với Dũng Coca. Khả năng cao là anh sẽ đóng pháo vào đầu, sử dụng đường Trung Pháo Thất Lộ Mã kết hợp Binh 5 tấn công trung lộ. Đây là ván đấu mà Kiên Phượng Sồ đã sử dụng và có sát cục đẹp mắt trước Chu Tuấn Hải của Quang Trung Club (trong giải TLKĐ 2013).
Dũng Coca như Thành già đã từng nhận xét, với khả năng khai cuộc theo kiểu " nhạc nào cũng nhảy" của mình, anh hoàn toàn tự tin khi phải đi hậu với đối thủ cùng đẳng cấp. Với thế trận như vậy Khả năng cao là anh đối phó bằng thế trận bình phong mã, anh sẽ bình tĩnh đối phó đưa trận đấu về thế cân bằng chờ đợi cơ hội khi đối thủ trong giai đoạn giằng co sẽ đi nước yếu hoặc mất tiên, sau đó ra tay phản kích. đây là kịch bản khá quen thuộc trong giải lần này. Từ Chí Đa Tình do cưỡng cờ nên đi nước yếu dẫn đến thua trận; Nhật sát thủ với khai cuộc khá ngon nhưng chỉ 1 nước mất tiên mà sút khóc hận, anh may mắn thoát chết trong gang tấc; Thành già đi một 1 nước yếu (ko tấn công phản tiên lại quay về phòng thủ) khiến cho bị đấm đá đạp túi bụi cuối cùng đành phải đầu hàng.
Nói như vậy ko có nghĩa là Ko thể đánh bại Dũng Coca. Với trình độ và đẳng cấp tương đương, Phượng sồ được đi tiên sẽ là chướng ngại lớn nhất của Dũng Coca trên đường lên ngôi vương của giải đấu. Anh hoàn toàn có thể chiến thắng nếu tận dụng được lợi thế đi tiên cùng khả năng tác chiến, đánh chắc, thắng chắc của mình.
Đây là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 6 hứa hẹn nhiều kịch tính.
Thành già dự đoán Dũng Coca sẽ hậu thủ thành công trước Kiên Phượng Sồ. đây sẽ là một kết quả hòa. Và xin chúc mừng nhà tân vô địch!
Bàn 2: Trần Minh Nhật vs Chí Đa Tình
Đây là trận đấu của hai đối thủ khá nhiều duyên nợ trong quá khứ. Thật tiếc cho cả hai khi đây ko phải là trận tranh ngôi vô địch như mùa giải đầu tiên.Mọi người còn nhớ trong mùa giải đầu tiên của clb. Chí Đa Tình đã xuất sắc chiến thắng Nhật sát thủ trong cả 2 ván đấu để lên ngôi vô địch 1 cách thuyết phục. Lần chạm trán này đã khác rất nhiều. đây ko còn là trận trung kết, đây ko còn là trận đấu của hai ứng cử viên vô địch nữa bởi họ đã ko còn cơ hội. Nhưng đây là trận đấu của hai con hổ bị thương.
Niềm kiêu hãnh của đương kim vô địch hay Sát thủ lạnh lùng" gặp thần sát thần, gặp phật sát phật" sẽ chiến thắng.
Một kết quả hòa sẽ là kết quả đẹp cho những kỳ thủ phía sau.
Bàn 3: Thịnh Ichigo vs Hải Đại Phú
Cặp này khá cân sức theo đánh giá của Thành già. Nếu Ichigo tận dụng tốt cơ hội và lợi thế đi tiên, Ichigo hoàn toàn có thể chiến thắng Hải Đại Phú. Khả năng cao đây sẽ là ván đấu khá sô sát khi Ichigo đi tiên đóng pháo đầu bởi Hải Đại phú khả năng sẽ ko nhượng bộ đánh trận thuận pháo. Nhưng với Ichigo, Thuận pháo cũng là khai cuộc sở trường của mình. Liệu Ichigo có giành chiến thắng?
Cá nhân Thành già dự đoán đây sẽ là chiến thắng của Ichigo.Lần sửa cuối bởi thanhxdcdhd, ngày 20-08-2013 lúc 11:10 AM.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
ichigo đã thích bài viết này
-
20-08-2013, 02:44 PM #126
Bạn Thành Già sau khi thua mình shock hay sao mà giờ này mới thấy lên tiếng vậy. Mất tích xong lại kêu chán cờ.
Theo mình, ngày thường bận việc gì làm thì cứ làm, vì ai cũng có những công việc riêng phải làm, nhưng khi đã đên clb sinh hoạt cùng anh em, đã tốn thời gian đến, thì chúng ta nên thưởng thức 1 ván cờ trọn vẹn, quên hết mọi việc đi, đánh những nước cờ mà mình cho là hay, tâm huyết.
Chúc Thành già chiều nay đánh ván cờ thật chất lượng, đúng theo kiểu ai ta cũng chém.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
20-08-2013, 03:31 PM #127
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
20-08-2013, 04:21 PM #128
Trận kịch chiến đầu tiên đã diễn ra sớm giữa 2 Anh Em Hải Đại Phú vs Ichigo . Trước trận đấu 2 Anh Em rất ngậm ngùi vì đành phải loại nhau một mất một còn . Có lẽ vì là Anh , nên Anh Hải đã một lần nhượng bộ Em trai . Qua ván đấu lại thêm một lần khẳng định tình Anh Em khăng khít . Càng về cuối giải đấu lại càng mất đi sự hứng khởi vì nhóm dẫn đầu đã bắt đầu tách top , những người còn lại đã có dấu hiệu buông xuôi . Nhưng đừng để tinh thần sút giảm , hãy tới và cổ vũ những thành viên còn lại . Tất cả vẫn chờ đợi những ván đấu kịch tính , nhiệt huyết . Riêng Ichigo đang chờ đợi ván đấu vs Dũng COCA Huynh trong tinh thần ảm đạm và có cảm xúc thật buồn . Nhưng không vì thế mà không cố gắng để tạo ra một kịch chiến trận thư hùng vòng cuối cùng của giải . Anh COCA hãy cẩn thận nếu sảy chân trong ván đấu với Anh Kiên thì trận cuối cùng gặp Ichigo sẽ là một mất một còn đó
.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
21-08-2013, 01:45 AM #129
Sau ngày thi đấu áp chót về nhà cứ ngỡ mọi người chém phải sôi nổi lắm cơ
, ai dè vì mệt mỏi tất cả đi ngủ hết . Ichigo lại viết bài để nhận định trước giờ G
. Ngày thi đấu cuối cùng nếu không có gì thay đổi sẽ là chiều chủ nhật tuần này . Đánh đồng loạt tất cả các ván để tránh tình trạng mua bán , cá độ các kiểu con đà điểu nhé
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
21-08-2013, 01:49 AM #130
Cho cái xếp hạng trước vòng thì tốt , còn tính toán khả năng mất tiền
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
( Tứ phương huynh đệ ) - Giải nội bộ lần 2 !!!
Đánh dấu